"… Các ngươi hãy phục tùng ta để đưa thế giới này về lại vẻ đẹp vốn có của nó nào."
Trong một căn phòng nào đó, Beria Sans ra lệnh cho các Giáo chủ Giáo phái Cyclamen.
Dứt lời, hắn liền biến mất khỏi căn phòng như cách hắn xuất hiện - cơ thể tan biến theo một làn sương đỏ đen. Khi làn sương tan hết, không một ai thấy hắn đâu nữa.
Xác nhận Beria đã rời đi, "Dũng sĩ" Felix Lutz Kreuzer cũng lẳng lặng đứng dậy rồi rời khỏi đó.
"Raksasa" Stig Strem dõi theo bóng lưng của Felix từ khóe mắt mình và nói:
"Ác Quỷ Chiến Tranh à, ta tới Trang trại thứ hai nhé?"
"Hả? Mày nói là Trang trại thứ hai ư? Thế quái nào tao lại phải vác mặt tới cái đảo khỉ ho cò gáy đó? Ta phải tới Tutril, để tao còn được giao chiến với Kiếm Công chúa nữa!"
"Ác Quỷ Chiến Tranh" Dimon Ogle gằn giọng bất mãn, hoàn toàn phản đối ý kiến của Stig.
"Cô ta còn đang ở Dal Ane. Nếu ta úp sọt Tutril bây giờ thì ả sẽ không xuất hiện đâu anh hiểu không? Vả lại, tôi muốn thử nghiệm mấy loại ma vật cải tiến mới được phát triển tại Trang trại thứ hai. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta tranh thủ làm gì đó có ích trong khi chờ nhóm của cô ta về Tutril sao?"
"Vậy sao không tới Dal Ane luôn cho rồi?"
"Đừng quên mục tiêu thật sự của chúng ta là gì - hủy hoại tinh thần của Orn Doula. Và nếu ta muốn làm việc đó một phát dứt điểm thì Tutril - nơi Thỏ Bạc Đêm Sao đặt trụ sở - là mục tiêu hàng đầu rồi chứ còn đâu nữa."
"Mày… một thằng lính mới non choẹt mà cũng dám ra lệnh cho tao à? Một thằng hiền như tao cũng có giới hạn, nhá!"
Mặt Dimon đỏ bừng, hai vai run lên vì giận dữ."
"Hiền lành á…? Dimon này, anh thiếu ngủ nên mới thở ra được câu đó à?"
"Hỏa Thuật Sư" Ruari Velt - một cô bé tóc đỏ vốn chỉ nằm sấp mặt trên bàn - bỗng ngáp lên một tiếng rồi chen vào.
"Nói cái gì…? Oi nhãi con, cẩn thận mồm mép không là ông nện cho nhừ tử đấy!"
Dimon lườm Ruari với đôi mắt long sòng sọc.
Ruari chẳng thèm đếm xỉa tới ánh mắt của Dimon mà chỉ nhìn lại gã bằng ánh mắt chán chường.
"… Philly này, tôi hỏa táng gã ngay tại đây được chứ?"
"Thủ lĩnh" Philly Carpenter, người đang nghiên cứu tấm bản đồ được trải trên bàn quay sang nhìn Ruari và thở dài.
"… Đừng. Nếu cô buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, khi nào ta xuất phát rồi dậy cũng được."
"Hả, thật sao!? Tuyệt quá! Cơ thể này… tuy rất dễ thương nhưng tốn sức lắm. Yosh, tôi ngủ tiếp đấy!"
Ruari bộc lộ niềm vui đúng với vẻ ngoài của mình rồi tung tăng rời khỏi căn phòng với tâm trạng hứng khởi.
"Oi oi oi, đứng lại đó---"
Ngay khi Dimon định đuổi theo sau Ruari thì Philly chen vào.
"Đủ rồi Ác Quỷ Chiến Tranh. Chẳng phải lần này anh đã đồng ý nghe lệnh Raksasa rồi sao? Đã nhận lời thì phải làm cho trót đi."
Philly ném cho Dimon cái lườm kỳ quái nhưng cũng không kém phần áp đảo.
"… Chậc! Rồi rồi, tao nghe lời nó là được chứ gì!"
Dimon chấp nhận yên lặng, nhưng mặt vẫn hằm hằm vì cay cú.
"Hohoho, người trẻ các cậu đúng là nhiệt huyết thật đấy."
"Lôi Đế" Gunnar Schulten, người im lặng lắng nghe các bên lời qua tiếng lại bật cười vui vẻ trong khi đưa tay xuống vuốt bộ râu của mình.
◇
Trong khi đó, Beria - người rời đi trước - đã có mặt tại phòng làm việc của Đại Hội trưởng thuộc Trụ sở Hội Mạo hiểm giả và đang đọc tài liệu.
Có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
"Beria-sama ơi, tôi vào được không ạ?"
Giọng một người đàn ông phát ra từ phía bên kia cánh cửa.
"Vào đi."
Được Beria cho phép, người đàn ông mới mở cửa bước vào, không quên nói "xin lỗi vì đã làm phiền ngài".
Beria nhìn về phía người mới bước vào.
Đứng đó là một người đàn ông hết sức mờ nhạt - tới nỗi người ta sẽ quên ông ngay lập tức sau khi tạm biệt.
"Ông có việc gì thế, Solda?"
"Tôi tới để nhắc ngài rằng cuộc họp thường niên sắp được tổ chức rồi ạ."
Người đàn ông mà Beria gọi bằng cái tên "Solda" chính là Hội trưởng Hội Mạo hiểm giả khu vực phía Đông lục địa.
"… Hửm, đến giờ rồi à? Tôi hiểu rồi, để tôi tới đó ngay."
"Ngài vẫn bận rộn như thường lệ nhỉ. Cũng phải, ngài là Đại Hội trưởng Hội Mạo hiểm giả - trung tâm của thế giới này mà. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ ngài, nên nếu có việc gì thì ngài cứ tùy ý sai bảo nhé."
"Ông lúc nào cũng hỗ trợ tôi chu đáo thật nhỉ. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì tôi khá chắc là ông sẽ kế vị tôi đấy."
Thiên phú của Beria chính là [Ngưng đọng Vĩnh hằng].
Beria vẫn luôn là người giữ chiếc ghế Đại Hội trưởng kể từ khi Hội Mạo hiểm giả được thành lập từ nhiều thế kỷ trước.
Thế nên, dù miệng nói thế nhưng đối với hắn, đó vẫn là điều hoàn toàn bất khả thi.
"Hahaha… Thế thì khổ cho thân này lắm ạ. Nhưng… nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì tôi đây sẽ tiếp nối ý chí và gánh vác toàn bộ trọng trách của ngài."
"… Hê, ông nói thế thì tốt."
Beria vừa nói vừa bước đi với Solda theo sau.
"Nhân tiện, năm vừa rồi ta ít ghi nhận được các vụ sát hại mạo hiểm giả do đám Amunzer gây ra thật nhỉ. Nếu ta nhớ không nhầm thì lần cuối chúng gây án là vào tháng Năm năm ngoái tại Đại mê cung phương Nam thì phải."
Đó là thời điểm mà bộ ba để tử của Orn, "Mộ Sắc Nguyệt Hồng" vẫn còn thuộc nhóm các tân binh và đang cố gắng chinh phục tầng 30.
Amunzer là tổ chức tội phạm khét tiếng với tội danh chuyên sát hại các mạo hiểm giả, cũng là kẻ thù không đội trời chung với Hội Mạo hiểm giả.
Ngay cả Solda, người được xem là người nắm giữ quyền lực thứ hai trong Hội cũng đã mất tăm mọi tung tích của Amunzer kể từ tháng Sáu năm ngoái.
Có nghĩa là họ đã không giết thêm mạo hiểm giả nào tại Đại mê cung phương Nam nữa.
"Chúng là một tổ chức với tuyên bố khó hiểu 'Đại mê cung không phải là nơi nên được chinh phục'. Tuy chúng bỗng trở nên im hơi lặng tiếng kể từ nửa sau năm ngoài, nhưng người đời có câu 'trước bão lớn trời luôn lặng' mà. Ta không nên hạ thấp cảnh giác cho tới khi chúng bị diệt sạch đâu ạ."
"Phải. Ta sẽ đưa ra đề xuất nâng cao cảnh giác ở khắp mọi nơi trong cuộc hợp tới đây."
"Nhờ ngài ạ."
Solda vừa dứt lời thì hai người họ cũng đã có mặt tại phòng họp.
Trong phòng họp, Hội trưởng Leon Conti chịu trách nhiệm quản lý khu vực phía Nam lục địa cùng các Hội trưởng và các thành viên cấp cao của Hội Mạo hiểm giả đã có mặt đông đủ.
Đứng đầu tất cả trong số họ là Beria, Đại Hội trưởng Hội Mạo hiểm giả - cũng chính là thân phận công khai của hắn.
"Cảm ơn mọi người vì đã có mặt đông đủ dù bận rộn nhé. Nào, bắt đầu cuộc họp ngày hôm nay thôi."


