Cuối cùng cũng bắt được Shiny rồi, đi săn tiếp Shiny khác thôi (vòng lặp vô tận)
______________________________________________________________
Q. Tại sao lại tự bạo kéo theo cả hai tàu Terraton của Liên Minh thế?
A. Do mấy ngày liền xáo trộn bằng cơm nên trượt tay ấy mà, thành thật xin lỗi nhé
chết đi lũ rác rưởi
Q. Tại sao lại gửi một đội du kích trong trạng thái hoàn hảo nhất lên tàu của bọn tôi vậy?
A. Trượt tay thì chịu thôi chứ biết sao giờ! Tự dùng tay mà xáo trộn bằng cơm đi!! Click click liên tục ấy!! NHA!!!!
Ong Chúa「Hornet's Nest」 Deerhorn tử trận. Nguyên nhân: Đồng quy vu tận cùng với Ngai Nữ Hoàng.
………………
…………
……
「Tamaya~」
「Xét về hình dáng thì phải là Kagiya chứ nhỉ? Mà tôi cũng chẳng biết hình dáng nó ra sao nữa」[note109810]
「Đúng là màn ăn miếng trả miếng sặc mùi vả tiền vào mặt nhau, lại còn là người thật việc thật nữa chứ. Ê Cáo, có bắp rang bơ với Coca không」
「……Mày ấy nha, càng ngày càng mất nết đấy」
「Lộ bản chất thật rồi à~」
Bị một tên giả gái lấy codename của loài động vật lột xác nói là
“Lộ lớp da nguy trang rồi à”
nói giảm nói tránh thì không thấy hài vãi chưởng à? Nếu là một trong hai tên ngốc kia thì tôi đã tặng cho một đấm rồi.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, làm gì có chuyện dã man kiểu như không vừa mắt doanh nghiệp nào đó là đi hạ độc hay cử sát thủ đến. Trong thế giới tư bản, đấu đá giữa các bên mặc định là một màn đấu kiếm tưởng tượng, nơi người ta dùng những cây gậy đan từ tiền để đánh nhau.
Ấy thế mà, ở thế giới này, những nắm đấm vô hình vốn được thực hiện thông qua lưu thông hàng hóa và thông tin giờ đây đã trở thành tài nguyên và vật thể hữu hình rõ ràng, đang thật sự va chạm tóe lửa theo đúng nghĩa đen.
「Dù có khoác lên mình bao nhiêu trang bị nạp tiền đi nữa thì mạng người rốt cuộc vẫn chỉ đáng giá bằng một nút tự hủy nhỉ………Thật thú vị làm sao」
Ngay trước giờ giao chiến của ngày cuối cùng, Ngai Nữ Hoàng đã âm thầm tiếp cận các tàu vào tâm chấn rồi cho nổ tung cực kỳ hoành tráng. Kết quả là một chiến hạm Terraton vốn đã kiệt quệ sau gần một tuần chiến đấu liên tục đã bị xẻ làm đôi từ chính giữa rồi nổ tung theo dây chuyền. Chiếc Teraton còn lại dù may mắn thoát khỏi cảnh chìm hẳn cũng chẳng thể nói là hoàn toàn nguyên vẹn, đành phải rút lui về phía sau.
Người ta vẫn nói về kế cài nội gián, nhưng có ai ngờ đâu chỉ trong vòng một ngày mà đồng minh lại biến thành một quả mìn siêu to khổng lồ như vậy.
Phải chăng nên khen ngợi tài thao túng tâm lý bậc thầy của Thớt Gỗ-shi…Kỹ thuật điều khiển người khác bằng cảm xúc và lợi ích thực tế, khác biệt với Pencilgon hay nhỏ biến thái kia, không, nói đúng hơn là lai giữa cả hai….Không biết có nên học theo không đây……
「Cứ nghe tới tự bạo thôi là đã thấy có gì đó đặc biệt ấy……. Hay là kính chào một cái đi」
『Ha ha ha, cũng chẳng phải là người tốt đến mức phải bày tỏ lòng kính trọng đâu』
Tạm gác kỹ năng đó sang một bên, sau bảy ngày chiến đấu, tôi đã gần như đi đến kết luận rằng……hình như phe ta mới là phe phản diện thì phải. Thế nhưng người ta bảo từ đồng nghĩa của chính nghĩa là giá trị quan, còn từ trái nghĩa của chính nghĩa lại là chính nghĩa (2).
Nếu đã vậy thì thực chất chúng tôi chính là những chiến sĩ chính nghĩa, thế nên tôi quyết định sẽ làm tốt vai trò quân cảm tử của vị Đế Vương Hắc Ám này… Mà nói đúng hơn, tôi có cảm giác giờ mà quay xe phản bội có khi cái mũ bảo hiểm này sẽ nổ tung ấy. Không, chắc chắn nó sẽ nổ tung.
Phần gáy nó nặng một cách bất thường đấy!! Chẳng lẽ đây là loại vũ khí vô nhân đạo có thể một phát khoét luôn cả gáy lẫn cột sống của người đội nó sao?!
「……Nhờ ơn bà già tự bạo kia mà trang bị đã được hồi đầy, và chúng ta chỉ còn duy nhất ngày hôm nay nữa thôi. Đúng theo「Hợp đồng」 ban đầu….」
Ngày thứ bảy, vào mười phút cuối cùng của cuộc chiến, một con át chủ bài khác mà Thớt Gỗ-shi cất giữ bấy lâu sẽ được giáng thẳng xuống soái hạm 「Đỉnh Everest Vĩ Đại」 của Thịt Ức G-Cup — nơi mà chúng tôi đang ở.
Nói cách khác, chúng tôi đang đứng trên con tàu có khả năng sẽ bị đánh chìm sau đòn hủy diệt ấy. Điều này đã được quyết định từ trước khi cuộc chiến bắt đầu, à cũng nằm trong những điều khoản của bản hợp đồng vừa mới ký lại.
『Màn tự hủy của Ngai Nữ Hoàng đã kéo theo sự sụp đổ một nửa phòng tuyến của địch, thành quả mà các cậu đem lại đã vượt xa cả kỳ vọng ban đầu của tôi. Cứ yên tâm, dù hôm nay các cậu có bị Game Over, hay có chìm cùng với Đỉnh Everest Vĩ Đại, tôi vẫn bảo đảm thù lao không thiếu một xu…… Tóm lại, từ giờ các cậu muốn làm gì thì cứ làm, hãy quậy phá cho đã đời đi』
「Nói nghe nhẹ nhàng thật đấy, nhưng việc cần làm thì vẫn chẳng có gì thay đổi」
『Cứ tiến lên đi, tôi nhất định sẽ giữ đúng cam kết』
Giờ này thì không có chuyện thỏa hiệp nữa, mục tiêu là thủ cấp của đại thủ lĩnh. Và từ đây trở đi…
「……Hành động độc lập, bao gồm cả Thớt Gỗ-shi, chia sáu mũi giáp công dồn ép Thịt Ức Cup-G vào chân tường」
「Có chết giữa đường cũng đừng có trách móc đấy nhé」
「Tôi thì muốn sống sót trở về cơ, để còn mang đống trang bị này về chứ」
Đứa thì lấy xe phân khối lớn, đứa lại lấy bộ Powered Armor trang bị lò phản ứng công suất cao. Đứa thì dẫn theo cả một tiểu đội Battle-Droids do tự tay mình điều khiển, đứa thì vác vũ khí hạng nặng chuẩn bị cho trận quyết chiến, và có đứa kích hoạt ngụy trang quang học.
Trang bị quyết chiến mà Hornet's Nest đã cấp tốc sản xuất, để ông đây sử dụng thỏa thích nào………… Không giấu gì mọi người, tôi chính là người đã đạt được Triple Crown ở chế độ online của một tựa game đua xe rác vắng tanh đến mức ghép trận bao nhiêu lần cũng chỉ gặp lại toàn những gương mặt quen thuộc.[note109811]
Đến giai đoạn test game mà họ vẫn không nhận ra rằng không nên kết hợp musou game với game đua xe à. Khi chiến thuật bá đạo nhất lại là quay đầu chạy ngược chiều, lao đến gần vạch đích hạ đám quái để nhặt đồ xịn, rồi quay sang tận diệt toàn bộ người chơi…Thì xin lỗi, đó là một tựa game đua xe sai chí mạng từ nền móng rồi.
「Ta chính là kẻ lỏng ốc vít trên đầu mà nhảy qua tám chiếc thuyền…」
「……Nhảy xa quá rồi đấy」
「Ném đá trên mặt nước hay gì à」
Nếu có chế độ tự động lái thì người ta đương nhiên phải nhảy từ phương tiện này sang phương tiện khác để tiêu diệt người chơi chứ, chuyện bình thường mà! Có lý do nào để tôi bị coi là kẻ điên à!!
「Vậy thì xin phép đi trước đây! Hẹn gặp lại dưới địa ngục nhé các chiến hữu」
Chiếc mô tô phân khối lớn「Asterios」 gầm rú dữ dội. Chiếc mô tô mang hình dáng con trâu mông hung tợn lao đi như một mũi tên bắn ra theo ý chí của người lái là tôi, húc bay đám robot an ninh đang ùa tới để tiêu diệt kẻ xâm nhập như ky bowling rồi xé gió lao đi.
「Được đấy! Nhưng ngoài đời tôi là dân bóng bầu dục đấy, nên không thể làm ngơ trước việc có người dám thực hiện cú Tackle qua mặt thế đâu nha!」
「Ái chà, giờ mới nghe á nha」
「Cầu thủ bóng bầu dục mà mặc bộ giáp cường hóa nguy hiểm thế kia á」
「Đây là môn thể thao của những quý ông, nên phải mặc lễ phục chứ」
「Đám cưới nào mà có cả hội này đứng chung một hàng thì có cho tiền tôi cũng không đi. Đến màn tung hoa chắc phải có người bỏ mạng mất」
Dàn chiến hữu vừa bị tôi cho hít khói sau lưng trong tích tắc dường như cũng đã bắt đầu hành động. Tôi có cảm giác như vừa nghe thấy một chủ đề cực kỳ thú vị… Cơ mà thây kệ, quá khứ thì cứ để nó trôi về sau lưng, giờ mắt tôi chỉ găm chặt về phía trước mà thôi!!
「HÔ HÔ HÔ HA HA HA HA HA HA HA HA!」
Chiếc mô tô vừa phóng như điên vừa phát ra thứ âm thanh kỳ lạ pha lẫn giữa tiếng thét và tiếng cười, kích hoạt hệ thống đúng theo chức năng của nó, trước khi đâm vào góc cua, dùng lực phun của booster để bám chặt vào mặt tường ở góc cua 90 độ và tiếp tục chạy.
Dù là tường dựng đứng hay trần nhà đi chăng nữa, nhờ công nghệ bẻ cong trọng lực mà cỗ quái thú cơ giới này coi mọi địa hình như đường bằng……Cơ mà cái trò engine vật lý dở chứng như ngựa bướng này thì tôi đã quá nhẵn mặt rồi. Gần đây nhất thì đúng là phải kể đến ShanFro thật… nhưng dù hệ thống game hay engine game có khác nhau đi nữa thì bí quyết xử lý về cơ bản vẫn chẳng khác nhau là bao.
「Mục tiêu: lấy đầu tướng địch!」
Ta sẽ là kẻ đầu tiên lập công!!
______________________________________________________________________________
・ Mô tô phản lực phân khối lớn trang bị vũ khí cận chiến chuyên dụng cho tập kích không gian kín — 「Asterios」
Là mô tô nhưng lại yêu cầu kỹ năng lái phi thuyền chiến đấu, Cứ hình dung nó như Beatgouram là được nhỉ. [note109812]
Sunraku đang dùng kỹ năng người chơi để cưỡng ép bù đắp cho chỉ số kỹ năng còn thiếu, nói một cách cụ thể thì việc vận hành vũ khí là tự động nhưng việc điều khiển thì là bán thủ công.
Nhân tiện, game đua xe được đề cập trong chương truyện chính là tái sử dụng từ thiết lập trong bản thảo gốc, đây đáng lẽ là game mà Rust sẽ nghiện.


