Vì đã rút được hai lá Nibiru nên từ nay tôi có thể tự xưng là người chiến thắng bẩm sinh không?
Không được vì chưa có lá Tsuchinoko nào ư?
Thôi thì vừa vung tiền mua lẻ đủ 3 lá rồi, chính thức trở thành người chiến thắng nhân tạo, cập nhật chương mới ăn mừng vậy.
________________________________________________________________
Trong đám android có lẫn cả những NPC con người, nhưng chúng tôi đời nào rảnh rỗi phân biệt từng đứa một để lựa chọn nên giết hay tha mạng cơ chứ. Đã có kha khá con người ngã xuống trong vũng máu rồi… Còn chúng tôi, những kẻ đã ra tay với chúng thì…..
「Ồ, lên Level rồi này」
「Cứ đánh cận chiến là chuẩn bài」
「Khoan nha khoan nha, đừng hấp tấp」
「……Bộ tụi bây không nghĩ đến việc phân bổ chút tài nguyên vào việc vận hành tàu vũ trụ à?」
「Kể từ sau bản cập nhập, chỉ cần người chơi còn sống thì sẽ không Game Over nữa, nên là……」
「「Cứ dồn toàn lực đột kích qua tàu địch rồi cướp sạch tài nguyên là được chứ gì?」」
「 …………Này Linh Dương, Tê giác, hết trận này tụi mình vẫn là bạn tốt chứ?」
「Có hay không còn tùy nha, cho tụi này thấy chút thành ý xem nào」
「Bố cứu mạng hai đứa chúng mày tầm năm lần rồi đấy nhé!?」
「Nếu là trò kể công cứu mạng thì tụi này cũng làm được, nên coi như huề cả làng đi cu」
「Này nhé, nếu chơi theo kiểu đó thì chẳng phải tao mới là người đáng được nhận thành ý nhất chứ?」
「Tui cũng muốn xin chút thành ý thay phí dẫn đường đấy nhé?」
「「「「Chúng em cảm ơn nhiều ạạạ!」」」」
「Ai bảo mấy người trả bằng mớ thành ý mập mờ đó chứ」
Mà, cái lũ đã thích đột kích vào chiến hạm địch thế này thì dù là PvP hay PvE, chúng cũng chẳng bao giờ có khái niệm né tránh việc chiến đấu.
Hơn nữa, toàn bộ thành viên trong đội thâm nhập ở đây đều là dân chuyên game Musou, nên bất kể kẻ địch có mang bộ mặt thế nào lao vào đi chăng nữa, đối với họ, đó cũng chỉ là Enemy, là Score, và là EXP mà thôi.
Nếu có gì để nói, thì chỉ là việc những món vũ khí cướp được là dành cho con người nên chúng tôi cũng dùng ké được, thật là may mắn quá đi mà.
「 ………Đây rõ ràng là hải tặc vũ trụ rồi còn gì」[note109564]
「Cáo à, cuối cũng dám nói ra điều cả lũ đang cố tình lờ đi rồi đấy.……」
「Hải Tặc Vũ Trụ ngầu mà」
『Tôi đồng tình』
「A…Sếp Thớt Gỗ…vất vả rồi ạ, tình hình chiến sự thế nào rồi ạ?」
『Thú thật là tình thế đã bị kéo một chút về phía bất lợi, nhưng nhìn chung phe ta vẫn đang nắm lợi thế. Việc mất đi hai con tàu bao gồm cả Lục Giác Ngự Điện khá là đau, nhưng phe ta cũng đã bắn hạ được hai con tàu của đối phương bao gồm cả việc chiếm được Lục Giác Ngự Điện. Và việc tái nạp đạn cho Great Wall sẽ hoàn tất vào ngày cuối cùng, trong khi phía bên kia sẽ không thể tái nạp đạn xong kịp trong cuộc chiến này』
Hóa ra việc tung toàn lực từ đầu trận là đã có tính toán trừ trước.
Ông ấy chấp nhận việc một chiến hạm Terraton gần như biến thành một khối kim loại trang trí để đổi lại lợi thế có thể sử dụng vũ khí chiến lược hai lần trong suốt cuộc chiến.
Và đó là một nước đi chỉ có thể thực hiện được bởi Thớt Gỗ-shi, người sở hữu hỏa lực đủ mạnh để lấp vào khoảng trống ngay cả khi một Terraton trở thành vật trang trí.
Hơn nữa, việc Lục Giác Ngự Điện bị loại khỏi cuộc chiến được tính là điểm trừ một cho cả hai bên. Nói đúng hơn, vì thiệt hại lại rơi vào một Terraton vốn dĩ không thuộc phe ta, nên có thể nói Thớt Gỗ-shi thực sự chỉ mất đúng một chiến hạm Terraton mà thôi. Chính vì thế mà tính đến ngày thứ sáu, hai bên vẫn giữ vững thế trận giằng co kỳ tích.
Ngược lại, tiến độ của đội đột nhập chúng tôi không thể nói là tốt…… Đúng hơn là phải dùng từ tệ hại để mô tả.
「Lại thay đổi nữa rồi nè…………」
「Khốn kiếp………Mà bên địch cũng đang bối rối, xem như có chút an ủi……」
Đúng vậy, bọn tôi sau khi xâm nhập vào Ngai Nữ Hoàng đã nhắm đến mục tiêu tiêu diệt Deerhorn, nhưng giữa chừng, chiến thuật của phía Deerhorn đã chuyển từ tiêu diệt kẻ xâm nhập sang câu giờ. Khiến bọn tôi vô cùng khổ đốn vì các cổng dịch chuyển cứ mỗi lần sử dụng lại kết nối tới một vị trí hoàn toàn khác.
Theo lời Thớt Gỗ-shi, cổng dịch chuyển không được tích hợp chức năng gây nhiễu…… Nếu đã thế, chỉ còn một khả năng duy nhất.
Xáo trộn bằng cơm.
Khả năng cao là đích thân Deerhorn đã thủ công thay đổi từng điểm đến của cổng dịch chuyển một để ngăn bọn tôi tiến sâu vào khu trung tâm.
Điều này gần như đã được chứng minh dựa vào việc Ngai Nữ Hoàng giờ đây hầu như chỉ phản công một cách máy móc trước các đợt tấn công từ phía Thớt Gỗ-shi. Nhưng dẫu vậy, sếp lớn vẫn không thể vì thế mà đánh chìm luôn Ngai Nữ Hoàng cùng với đám nhân viên bên trong được.
Nói thật nhé, nếu tôi đứng ở vị trí Thớt Gỗ-shi mà phái Pencilgon hay Oikatzo đi thâm nhập thế này thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà bắn hạ con tàu rồi. Nhưng với một người đứng ở đỉnh kim tự tháp của chủ nghĩa tư bản như Thớt Gỗ-shi thì việc phản bội lòng tin dường như là điều tuyệt đối không thể chấp nhận…………… À, ra là vậy.
「Xin lỗi vì đã kéo chân mọi người……」
『Không đâu, xét đến việc làm tê liệt một nửa chức năng của Ngai Nữ Hoàng thì các cậu đã hoàn thành tốt vai trò rồi…… Không cần bận tâm đâu』
Dừ có nói thế đi nữa………… Không, thôi dẹp cái trò khách sáo này đi. Nói thật thì, không còn là chuyện có đóng góp được cho Thớt Gỗ-shi hay không nữa. Mà việc bị xoay như chong chóng trong cái mê cung game rác bởi trò xáo trộn bằng cơm và nước mắt của một gã duy nhất khiến đầu óc của tất cả chúng tôi bốc hỏa, dầu máy trong não đã cạn sạch và bầu không khí chung đang trở nên cực kỳ căng thẳng.
Hết cách rồi, để tôi lên dây cót tinh thần cho cả lũ vậy. Chính tôi…… không hiểu sao tuy sống rất liêm khiết chính trực nhưng lại hay phải làm tiên phong thí mạng, Linh Dương vĩ đại này đây.
「 Đội trưởng, có một đề xuất」
「 ……Nói nghe xem nào」
「Cứ cái đà này thì chúng ta sẽ đi lòng vòng cho tới ngày cuối cùng mất, hay là cược một phen đi」
「Cụ thể là làm gì?」
「Dù có tiến hay lùi thì cũng bị xáo trộn đúng không? Có những lúc tốc độ của bên kia không theo kịp thì quay lại chỗ cũ…… Lúc bị dịch chuyển thẳng vào phòng trực của đám bảo vệ thì đúng là địa ngục còn gì?」
「Thế nên chúng ta phải vứt bỏ tư duy lẫn sự chần chừ đi」
「 …………?」
Nghĩa là thế này này.
◆
「XUNG PHONGGGGGGGGGG!!!!!!!!!」
「Đường cụt rồi!」
「Im miệng! Quay lại! Tiến lên!」
「Kẻ địch đông quá!」
「Im miệng! Tiến lên! Tiến lên!!」
「Mả cha mày Linh Dương!! Tao sẽ không bao giờ để mày gọi tao là đồ não cơ bắp nữa đâu!!」
「Im miệng! Tiến lên! Tiến Lên! TIẾN LÊNNNNNNN!!」
Vứt bỏ khả năng tư duy! Chỉ dựa vào bản năng!! Một tiên phong thực thụ thì không cần nghĩ ngợi nhiều! XUNG PHONGGGGGGGGGG!!!!!!!!!
Xáo trộn bằng cơm thì đã sao! Điều đó có nghĩa là tốc độ phản ứng của đối phương cũng chỉ ở mức con người thôi, vậy thì chỉ cần lao đi với tốc độ nhanh hơn, tiếp cận căn cứ trước khi mụ ta kịp xáo trộn là xong! Dục tốc bất đạt á? Thì bố mày vừa đi đường vòng vừa phóng với tốc độ bàn thờ luôn! Một khi đã tối ưu thành lộ trình ngắn nhất và nhanh nhất, thì dù có phải đi đường vòng, ông đây vẫn ẵm trọn kỷ lục thế giới!!
「Tốn ít sức nhất mà mở ra đường máu rộng nhất! Đạn có bay kín trời thì cứ ủi nát một thằng là có ngay một con đường rộng bằng một người!!」
「Còn bốn đứa phía sau thì đi bán muối hết trên con đường máu quái thai đó hả?!」
「……Nhưng mà, muốn phá vỡ thế bế tắc thì không làm đến mức này là không xong đâu, nhỉ!」
Tôi đi đầu lao thẳng vào giữa đám lính an ninh để quấy rối, ngay phía sau là Tê Giác đuổi theo mà dùng sức mạnh cơ bắp càn quét. Đám bọc lót phía sau diễn sạch những chỗ đã vỡ trận mà xông lên.
Mục tiêu không phải là tiêu diệt toàn bộ mà là cưỡng ép đột phá, thế nên lượng sát thương tích tụ cũng ngày một tăng lên…… nhưng cứ mặc kệ tất cả mà tiến lên! Giẫm trúng cổng dịch chuyển rồi! Trượt rồi! Xung phong! Xung phong! Giẫm trúng cổng dịch chuyển!! Xung phongggg!!!
「Sắp hết đạn rồi! Còn đạn không?!」
「Lột từ xác chết ấy!」
「Không đúng cỡ đạn! Khốn kiếp, đưa súng đây!!」
「Này! Tao sắp gục đến nơi rồi……!」
「……Dùng ý chí mà tiến lên!!」
「Xin lỗi nha Cáo! Không cần ý chí đâu, cho mượn cái đầu thông minh của mày đi! Khóa câu đố kìa!!」
「……Lúc này á, khoan đã, khóa câu đố á?」
Một khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ có tiếng đạn găm bôm bốp vào bộ giáp dày của Tê Giác…… Ngay sau đó, trong tâm trí của tất cả mọi người như có một tia sét lóe lên, nhìn thấy được ánh sáng của con đường sống.
「CÁOO! MỞ NHANH LÊN!!!」
「Tới đây tới đây tới đây!!!」
「……Đừng có hối! Đừng gây áp lực! Bố run tay đấy!!」
Thấy khu trung tâm rồi nhé, chuẩn bị tinh thần đi, tụi này tới lấy đầu nhà ngươi đây đồ khốn!!!
__________________________________________________________________________
Xáo Trộn Bằng Cơm
Một mẹo nhỏ tận dụng chức năng chỉnh sửa bố trí trong tàu. Tuy nhiên, nó không tiện lợi như người ta tưởng. Nếu có Player hoặc NPC tồn tại trong khu vực trước và sau khi dịch chuyển thì sẽ không thể thực hiện thay đổi. Vì thế, Deerhorn đã phải liên tục nhìn trước hai khu tính từ khu vực mà các người chơi đang đứng để thay đổi từng khu một……liên tục, suốt mấy ngày liền………
Không chỉ có mình nhóm Linh Dương là đang tích tụ thanh đo ‘sắp phát điên’ đâu.


