Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 555

Chương 555 · 561 chương

Quyết tâm, quyết đoán và bóng dáng chú chim không rõ từ đâu xuất hiện

RĂNG KHÔÔÔÔN!!!!! (Tiếng hét diễn tả tâm trạng hiện tại)

_______________________________________________________________

「Cảm ơn cậu, Cơ Bắp Cực Đỉnh-kun……」

Chiếc Battle-Droid chậm rãi tan biến, để lại hình ảnh một tấm lưng đầy khí phách, không hề có lấy một vết sẹo từ việc bỏ chạy. Trong khi phía trước đã bị cày nát bởi trận mưa đạn và laser. Dù trận đấu ngã ngũ chỉ trong chớp nhoáng, nhưng sự thật là chúng tôi vừa hứng chịu một cơn bão hỏa lực đủ nghiền nát khoảng một trăm người chỉ trong một phút.

Đủ cả năm mạng không thiếu một ai, chúng tôi lặng nhìn Cơ Bắp Cực Đỉnh-kun biến mất sau khi đã dốc cạn sinh lực bảo vệ cho Trăn, người vốn phải chôn chân tại chỗ vì vai trò chiến thuật. Rồi cả đám đồng loạt dời mắt về phía ba cỗ máy quái vật đã ngừng hoạt động.

「Sống rồi, may là kết nối có dây……」

「Mà nói chứ bên kia, bộ nhét nhiều quá nên không nhúc nhích nổi luôn hả……?」

「……Nhờ vậy mà chúng chỉ tập trung nhắm vào mỗi Cơ Bắp Cực Đỉnh-kun」

Về mặt ý tưởng thì không phải là không hiểu được, nhưng đáng buồn thay, sự hiện diện của tấm khiên mang tên Cơ Bắp Cực Đỉnh-kun lại khiến cho điểm yếu trở nên lớn hơn.

Trong lúc Tanker hút Aggro, nhóm tấn công chỉ cần đi đường vòng phá hủy dây cáp kết nối là xong…… Ừm, cảm giác giống như kiểu nhìn trên UI thì ngon nghẻ, chứ thực tế thì đúng là một thảm họa.

Chuyện thường ngày ở Trang Trại Nguy Hiểm: lắp đặt radar chống Tai Thú, vừa yên tâm lơ đãng rời mắt đi một cái thì ruộng vườn đã bị lũ Tai Thú có khả năng vô hiệu hóa radar tàn phá sạch sẽ, thế là phải reset.

Quả nhiên, thứ quyết định cuối cùng vẫn là người chơi kiểm tra trực tiếp……Nghĩ lại là thấy khó chịu, không phục chút nào, Lợn Rừng Tàn Hình chuyên vô hiệu hóa Radar là cái của nợ gì vậy?

Lũ Tai Thú chuyên phá hoại mùa màng đôi khi còn phiền phức hơn cả đám chó gây sát thương trực tiếp lên người chơi……Và đúng vậy, nếu không kiểm tra cẩn thận thì chỉ năm người chơi cũng có thể chiếm quyền điều khiển cả một chiến hạm Terraton đấy.

「……Mà, nhờ vậy mà mọi thứ mới thuận lợi. Thôi thì nghĩ sẵn vài lời cảm ơn dành cho chủ cũ của con tàu này vậy」

『Ha ha ha, các cậu làm tốt lắm. Giai đoạn đình chiến đến đúng vào thời điểm không thể nào hoàn hảo hơn. Tranh thủ lúc này, chúng ta sẽ chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát Lục Giác Ngự Điện』

Trong thời gian hiệp ước danh dự, nghiêm cấm mọi hành vi tấn công, nhưng không có nghĩa là các hành động khác cũng bị cấm. Ví dụ như sửa chữa hư hại, sản xuất đạn dược cho ngày hôm sau, úy thác NPC, v.v…… Những công việc hậu cần như vậy thì vẫn được phép.

Ngay lúc này đây, nhờ cú hack cướp quyền toàn lực mà Thớt Gỗ-shi tung ra đúng một phút trước khi giai đoạn chiến tranh kết thúc, quyền kiểm soát thân chính của Lục Giác Ngự Điện đã tạm thời nằm trong tay phe chúng tôi.

‎ ‎

『Khà khà, Rokkaku ơi là Rokkaku! Không chịu bỏ cái thói ngủ quên trên ngai vàng thị phần số một quốc nội nên mới ra nông nỗi này đấy. Đã trì trệ không chịu đổi mới theo thời đại thì có bị người khác nẫng tay trên cũng đừng có mà than trách……』

‎

「Uwa……」

「Sói à, từ đây trở đi là thế giới mà chúng ta không thể bước chân vào đâu」

「Chủ nghĩa tư bản à……」

「……Vậy ngày mai sẽ làm gì đây, Sếp?」

『Ngày mai? À phải rồi, ngày mai, phải rồi, mới là ngày thứ hai thôi nhỉ. Ta quá tập trung vào việc gửi mail cho Rokkaku rồi, chết thật, chết thật』

‎

Đáng lẽ nên tập trung vào việc cải tạo chiến hạm đi chứ…… Cơ mà cũng phải thôi, việc cuỗm trắng chiến hạm Terraton là một chiến tích chấn động, ổng có sướng đến phát rồ lên thì cũng là điều dễ hiểu.

Cục diện chiến trường đã chuyển từ 5:5 Thớt Gỗ-shi hơi bất lợi thành 5:5 Thớt Gỗ-shi hơi có lợi thế, và đối phương chắc chắn sẽ buộc phải sửa lại toàn bộ kế hoạch tác chiến ban đầu.

‎

Thế này là thắng chắc rồi còn gì?

‎

‎

……

‎

…………

‎

………………

‎

‎ ‎

Chúng tôi đã từng nghĩ như vậy, đã từng…………

‎

‎

………………

‎

…………

‎

……

‎

‎

「Oa……… Nhìn kìa mọi người, mấy trăm nghìn Yên đang biến thành rác vũ trụ kìa」

「……Đúng là một cảnh tượng hiếm khi được chiêm ngưỡng」

「Thật sự là đáng giá đến hàng trăm nghìn Yên á?」

「Chắc là trong sự chóng vánh đó có ẩn chứa vẻ đẹp Wabi-Sabi chăng, tôi thì không hiểu nổi」[note109488]

「Thế cái đám sắp sửa bị nghiền nát một cách chóng vánh như tụi mình liệu có toát ra tí Wabi-Sabi nào không nhỉ?」

Ngày thứ ba. Vừa mới dùng cổng dịch chuyển từ Lục Giác Ngự Điện đến căn cứ của Deerhorn -「Ngai Nữ Hoàng」, thì đập thẳng vào mắt là một chùm tia laser khổng lồ—y hệt đòn mở màn hôm đầu tiên—đang nhắm thẳng mặt vào Lục Giác Ngự Điện…………Quay đầu lại là những android an ninh của Ngai Nữ Hoàng, có lẫn cả NPC con người, đang tiến về phía chúng tôi……… Wabi-Sabi cái nỗi gì, Wasabi cái nỗi gì, không có thời gian mà đứng ngẩn ra ngắm cảnh đâu.

「Dù đã trôi qua nửa ngày rồi, nhưng không ngờ họ lại dứt khoát tiêu hủy như vậy!!」

「Chiến hạm trung tâm bị bắn thủng một lỗ tròn hoàn hảo luôn kìa!!」

「Úi giồi ôi, hỏa lực hung hãn vãi! Phải tìm đường thoát thân thôi!!」

「Khốn kiếp! Mấy tên NPC con người cũng được trang bị toàn hàng khủng!」

「……Trăn, dữ liệu bản đồ!」

「Có tin xấu đây, muốn nghe không? Con tàu này có thiết kế cách ly từng khoang bằng cổng dịch chuyển. Với tình hình hiện tại, tui chẳng biết chúng ta đi ra đâu nữa!!」

Dù có vậy thì chiến đấu ở đây vẫn là game bất khả thi, khốn nạn thật, Cơ Bắp Cực Đỉnh-kun ơi, comeback đi!! Dù không thể không nghĩ giá như có nó ở đây…… nhưng đòi hỏi thứ không có tồn tại chỉ càng thêm vô vọng, chỉ còn nước lao thẳng vào thôi!!

「Đi đi đi! Trước khi Tê Giác bị nghiền nát!!」

「Sắp nát tới nơi rồi đây này!!」

‎

HURRY UP!!!

‎

‎

‎

……

‎

…………

‎

………………

‎

……………………

‎

‎

‎

‎

◆

【Du Lang】

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thế là vẫn chưưưa chịu mò về àà Sunraku-kuun?

Sunraku: Đang âm mưu chuyện gì?

Mold: Bỏ qua quá trình suy luận mà đi đến kết luận là đáng nghi luôn à……

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Không có chi đâu, chỉ là muốn xin đầu ông vua ấy mà…… kiểu đó đấy, hiểu hông?

Sunraku: Quân tốt thí chứ gì! Lại tính bày trò gì đấy hả?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Không không không, lần này tui đảm bảo sẽ không cho nổ tung đâu.

Mold: Nổ tung……?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Mold-kun không cần bận tâm đâu~ Chỉ là kỷ niệm xưa thôi.

Sunraku: Kỷ niệm cái con khỉ, phải gọi là lịch sử đen theo hướng PTSD mới đúng.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Các thành viên hồi đó đã tập hợp lại rồi đấy.

Sunraku: Hồi đó………

Sunraku: Hả?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Sunraku-kun nhà ta là kiểu bế quan tỏa cảnh, cắt sạch mọi thông tin bên ngoài khi đang cày game khác nhỉ.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Trong khi bổn cô nương đây đang cất công dựng sân khấu hoành tráng đấy!

Mold: Không lẽ Sự Kiện Kháng Chiến ở Thirdrema…

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Hãy gọi tui là Cố Vấn Đặc Biệt của Thirdrema, Arthur Pencilgon.

Sunraku: Tiến đến máy chém nào, Let's go!

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Yes! Thỏa thuận tư pháp!

Sunraku: Ba cái thứ luật pháp thối nát thì làm gì có giá trị.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ta chính là luật.

Mold: D-diễn biến nhanh quá……

Sunraku: Tuy không muốn cậu quen với chuyện này đâu, nhưng chỉ biết khuyên là cố mà thích nghi thôi……

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ủa mà, Rust-chan đâu rồi?

Mold: Cậu ấy cắm chốt ở Leviathan rồi. Nghe bảo là '

nếu mắc nợ là có thể trở thành Nài Ngựa'

hay gì đó?

Sunraku: Không hiểu nổi một thông tin gì trong câu vừa rồi.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thì, mấy chuyện đó thì cậu phải đến tận nơi mà thấy tận mắt, Sunraku-kun à.

Oikattzo: Đã tiêu diệt thành công Đại Dịch Thanh Lang Thang.

Sunraku: Mà đằng nào thì tôi cũng kẹt sự kiện bên này thêm vài ngày nữa……

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Khoan, cậu vừa nói cái gì cơ?

Mold: Đại Dịch Thanh là cái gì thế, nghe tên thì chắc là Raid Monster đúng không?

Oikattzo: Bố quyết định rồi, bố sẽ kiếm sống bằng nghề săn Raid Monster.

Sunraku: À, vì không tự kích hoạt được Unique nên tha hóa theo hướng này à…… Bố ơi, bao giờ mới tự kích hoạt được Unique vậy?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Kết cục thảm hại của kẻ không thể tự kích hoạt Unique sao……… Papa, bơm cho con gái rượu ít tiền tiêu vặt làm ngân sách chiến tranh đii!

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ơ khoan, là thật á, tin nóng tràn ngập luôn này! Uuwa, phải điều chỉnh lại kế hoạch thôi!

Oikattzo: Muốn biết phần thưởng là gì không?

Sunraku: Khỏi, tao đã đấm Đại Dịch Thanh một phát khá đau rồi nên chắc chắn sẽ có phần thôi, chẳng có gì đặc biệt.

Oikattzo:………………

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ừm, một cú móc sườn đáp trả màn khoe khoang chiến tích.

‎

_______________________________________________________________________

‎

Oikattzo-shi, vì quá ức chế do mãi không tự kích hoạt được Unique, đã quyết định chuyển nghề sang làm Raid Hunter.

Được biết, để đánh bại Đại Dịch Thanh, Oikattzo-shi đã một lần nữa tìm đến thứ ma dược huyền thoại năm xưa.

Bạn đã đến cuối chương 555.

Không gian đọc của bạn