Có thể loại Card game nào mà lũ gián có thể vô tư sinh sản, rồi thiên thạch thì cứ vô tư lao xuống hả?[note108716]
__________________________________________________________________
「Tất cả tản ra!! Hẹn gặp lại trên tàu địch!!」
Chẳng rõ là ai, nhưng lấy giọng ra dáng chỉ huy ấy làm hiệu lệnh, dàn phi thuyền vũ trụ chiến đấu hạng nhẹ do các game thủ cầm lái đồng loạt xuất kích. Dẫu có trộn lẫn cả phi thuyền của NPC vào cùng thật, nhưng chủ lực là năm chiếc tàu vận tải chở đầy ắp người chơi.
「Nhìn kìa, năm mươi ngàn yên đấy」
Nghe đâu món vũ khí tối thượng đằng kia dù sát thương thuần có thua kém vũ khí có hỏa lực số một GalaTra, nhưng xét về độ hủy diệt diện rộng thì nó đứng ngôi đầu bảng. Giải thích ngắn gọn là nó có thể xuyên qua thủ vật lý, điên thật.
Thế nhưng đối phương rõ ràng cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Một chiến hạm không gian với hình thù tựa như cái đĩa bay… à không, trông y hệt như hộp thịt đóng hộp đang lao ra chắn trước đại soái hạm của Đại Hạm Đội Hai Quả Đồi Núi.
Đây chỉ là game nên chắc không bám sát 100% với thuyết Vụ Co Lớn ngoài đời đâu, nhưng cái trường lực được dựng lên để chống lại thứ laser với hiệu ứng siêu rác「Nén chặt mọi vật thể chạm phải tia sáng rồi xóa sổ hoàn toàn khỏi chiến trường」 kia, vẫn bảo vệ được bản thân và thủ lĩnh dù phải hứng chịu trực diện đòn laser hủy diệt nửa nọ nửa kia.
「Đùa à, không một lỗ thủng!?」
「Không hẳn, mấy con tàu khác đã lao lên chắn trước mũi con Tàu Đóng Hộp kia. Chắc Hạm Đội Ngọc Trai đã cạn sạch năng lượng rồi」
「Linh Dương! Thời tới rồi!! Đổ bộ con tàu đóng hộp đó thôi!!」
Không, sai lầm lớn, đó là nước đi tệ nhất.
Quả thực con Tàu Đóng Hộp… Tổng soái hạm của Hạm Đội Ngọc Trai đã rơi vào trạng thái tê liệt thật, nhưng chiến hạm số hai của chúng vẫn còn nguyên vẹn, đồng nghĩa với việc con Tàu Đóng Hộp vẫn đủ khả năng tự bảo vệ mình.
Đã vậy việc đống tàu khác tự dưng lại lao lên phía trước không phải là để đứng ra che chắn đâu, mà là……!!
「Tất cả cắn chặt răng, thắt dây an toàn vào! Game nhịp điệu cấp độ địa ngục sắp bắt đầu đấy!!!」
Vũ khí phòng vệ tàn độc bậc nhất Đệ Tam Đế Chế Germanoid, thế lực khổng lồ từng lén lút rời khỏi Trái Đất để tiến vào không gian vũ trụ trong quá khứ! Thử tưởng tượng nhé: Nếu nhét một quả trứng sống vào hộp kim loại rồi cho quay trong lò vi sóng thì chuyện gì xảy ra?
Đó chính là món vũ khí cấm kỵ của Germanoid, Xung Tán Xạ Hạt Siêu Tích Điện…… hay còn được gọi là 「Lò Vi Sóng German」. Quả nhiên người chơi đã có thể sử dụng được nó rồi…!!
Nhân tiện xin đính chính với các anh em người Đức: đây là chủng tộc 「Người Chất Nhầy Germanoid」 hoàn toàn không dính dáng gì đến Germany đâu nhé! Đây là sản phẩm hư cấu, hoàn toàn không liên quan đến hiện thực.
「Híiiiii! Toàn bộ tầm nhìn bị lấp kín luôn rồiii!!」
「Áp chế diện rộng bằng nhiều chiến hạm……!!」
「Này Linh Dương, tụi mình đi đời nhà ma rồi hả?」
「Nói vớ vẩn gì đấy! Tàu vận tải nạp tiền được trang bị biện pháp đối phó hẳn hoi đấy nhé!!!」
Bật lên cho bố, Khiên Chắn Chính Diện! Độ bền tuy rác rưởi thật, nhưng gặp dạng xung điện là đảm bảo chịu được một phát, đúng chuẩn giáp giấy dùng tạm cực ngon!!
BỐP!!!
Âm thanh vang lên như tiếng tát bị khuếch đại hàng nghìn lần……Tấm thứ nhất vỡ tung.. coi như tạm qua ải… Nhưng đòn tất sát theo kiểu cấu trúc tấn công nhiều tầng vẫn còn đợt hai, đợt ba đang chực chờ giáng xuống.
BỐP!!! BỐP!!!
「Đ-đau tim vãi……」
「Chà chà, hành khách Sói-shi muốn thành ra như thế kia à?」
「Không không! Cơ trưởng Linh Dương làm ơn tập trung nhìn phía trước giùm cái!?」
Nếu coi tàu vận tải tôi đang lái là vừa mới dính vài cái bạt tai, thì con tàu vừa nổ tung tan xác cực kỳ mãn nhãn ở góc trên bên phải chắc đã ăn trọn cú quật sàn Powerbomb rồi cũng nên. Hahaha, chỉ một phát gõ nhẹ mà mười mấy mạng bay thẳng về quê nhà Trái Đất.
「Attention please, có tin tốt và tin xấu và tin xấu part 2, muốn nghe cái nào trước?」
「Nhìn là biết rồi, qua được không hả Linh Dương. Đã cố tình chọn con tàu vận tải này thì chắc ông tự tin vào tay lái của mình lắm đúng không……」
「Cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ đi, lúc nãy tôi đã hoàn thành màn Tutorial rồi」
「Thế à………… Khoan, mày vừa thoại cái gì cơ?」
「Xuất phát! Xong game nhịp điệu rồi, giờ là đến game né đạn!!」
Tin tốt: Lò Vi Sóng German đã kết thúc.
Tin xấu: Chúng ta sắp phải hứng trọn cơn mưa đạn từ hơn chục chiến hạm, trong khi không có khiên chắn.
「Dăm ba mưa bom bão đạn mà đòi bắt bố mày á……!!」
「Đạn nó găm trúng kìa ông tướng!? 」
「Attention Please! Nhìn cho kỹ vào đồ ngốc, chưa bị bắn hạ thì trên thực tế là coi như không một vết xước!!」
Công nghệ phát triển đúng là đỉnh thật. Thời chơi Bão Vũ Trụ còn phải lạm dụng lỗi engine vật lý mới drift được, giờ người chơi có thể là drift tàu mượt mà là đã sướng lắm rồi, đằng này lại còn làm được cả cú xoay vòng barrel roll lộn nhào né đạn mà chẳng cần phải cố tình đâm sầm vào rác không gian chứ!!
「Trứng dái cứ phải gọi là đánh lô tô liên tục luôn á……」
「Chuẩn không cần chỉnh luôn」
「Này Trăn ơi, chẳng phải vừa tự bóp dái à?」[note108718]
「Vì đây là câu chuyện về cảm giác có hòn bi theo nghĩa triết học, nên là tinh hoàn số ảo nha」
「Hòn bi tồn tại dựa trên tiền đề chúng không hề tồn tại á hả……?」
「Cơ mà……Bi là cái gì nhỉ?」
「Là tương lai」
「Im đi! Bố đang lái tàu đấy, cười là đi đời cả lũ đấy!!」
Đang giả bộ làm thanh niên lạnh lùng boy cool ngầu, thế mà bắt sóng nhiệt tình thế hả Cáo! Tiên sư nó, loạn mẹ tay lái rồi!
Cơ mà vẫn chiến được. Tàu vận tải này nghe bảo là độ linh hoạt không cao thật, cơ mà đối vói tôi mà thì vẫn tốt chán. Chỉ riêng khoản có thể triển khai combo phanh gấp kết hợp Drift, rồi lợi dụng lúc động cơ đẩy bùng nổ để hủy motion đã là tự do vãi chưởng rồi.
「Linh Dương ơi! Bên kia bắt đầu đổi trận hình rồi kìa!!」
「Nhìn là biết rồi! Khốn kiếp, chúng nhận ra số lượng đối phó thích hợp rồi……!?」
Đại Hạm Đội A Tuyệt Đỉnh lấy Soái Hạm 「Chân Trời Tình Yêu」làm chuẩn, tiếp đó là chiến hạm số hai 「Chân Trời Lặng Sóng」, chiến hạm số ba 「Great Wall」, chiến hạm số bốn 「Parallel Line」, chiến hạm số năm 「Houston」, chiến hạm số sáu 「Phantom Boing」, tổng cộng gồm sáu chiến hạm lớp Terraton, chưa kể còn bốn chiếc hạm lớp Gigaton hộ tống theo sau, đã tạo nên một đại hạm đội độc lập lớn nhất do một cá nhân sở hữu.
Bỏ qua phong các đặt tên chiến hạm sặc mùi mấy lão già trung niên, điểm mấu chốt ở đây là phe địch sở hữu tới mười hai chiến hạm lớp Terraton.
Hiện tại do mỗi bên đều có một chiến hạm rơi vào trạng thái đình chỉ chức năng và coi như đã rút chiến trường nên tỷ lệ đang là năm chọi mười một.
Để đối đầu với dàn chiến hạm Terraton mà Thớt Gỗ-shi đã cải tạo chuyên biệt hóa cho chiến đấu, phe địch đã cho các chiến hạm Terraton lấy thịt đè người đối đầu trực diện…… Việc có thể duy trì trạng thái giằng co hoàn toàn là nhờ vào chiến thuật não cơ bắp của Thớt Gỗ-shi.
Đúng như lời tuyên bố hùng hồn rằng
‘một tàu có thể cân hai’,
cơn mưa đạn được hình thành từ lượng đạn dược bị tiêu thụ như vũ bão đã giúp kìm hãm cục diện chiến trường ở thế cân bằng.
Câu hỏi đặt ra ở đây là.
Trước dàn chiến hạm lớp Terraton thì tàu lớp Gigaton chẳng khác nào gãi ngứa, vậy thì đám tàu Gigaton mà Đại Hạm Đội Hai Quả Đồi Núi đang sở hữu sẽ nhắm vào mục tiêu nào?
Đáp án chính là sau khi vượt qua vùng tử địa này đây!!!
「Toang rồi! Toang rồi! Toang thật rồi! Lại nổ thêm một tàu vận tải nữa rồi! Tính cả chúng ta thì chỉ còn lại hai chiếc!」
「Đám phi thuyền chiến đấu thì sao!!」
「Bốc hơi 60% từ đoạn Lò Vi Sóng Đức rồi」
「Đến ruồi còn sống dai hơn lũ đó đấy……!!」
Lũ ruồi muỗi ăn hại, nhưng 40% còn sống sót xem ra vẫn biết đường hoàn thành phần việc tối thiểu.
Luồn lách qua làn mưa đạn dày đặc, mấy chiếc phi thuyền chiến đấu áp sát chiến hạm lớp Gigaton của địch rồi nã tên lửa vào nó. Ngon rồi, đường đã thông, đâm thẳng vào thôi!!
「Rồi, chốt bến đỗ nhaaa!!」
Mẹ kiếp, chiếc tàu vận tải còn lại đã bị đống Drone của địch bu kín mít mất rồi…… Quả đấy thì hết cứu, và—
bùm,
nổ tung.
「Tin buồn: đám ngốc chọn phi thuyền chiến đấu không chiếc nào đáp xuống được tàu địch. Thành ra những kẻ duy nhất còn sống sỏt… là chúng ta」
「Hả? Thật luôn? Phi thuyền chiến đấu không đổ bộ được á?」
「Tính xin giấp phép hạ cánh xuống tàu địch à? Bề mặt tàu cơ bản đã có màn chắn bao phủ rồi, chạm vào là nổ tung đấy」
「Đúng như Cáo nói đấy, biết thế rồi thì ông bạn định tính sao đâây?」
Cứ chống mắt lên mà xem, nhử đám drone địch bu lại gần……
「Này Linh Dương ơi!? Tụi nó bám kín mít tàu rồi kìa!!」
「Attention please, mở to mắt ra mà nhìn đi! Tuyệt kỹ tất sát: Mất lái trong tầm kiểm soát!!!」
Kích hoạt hai động cơ đẩy trái phải phụt ngược hướng nhau 180 độ, đồng thời bẻ lái hết cỡ, ép con tàu vận tải xoay tít thò lò như sắp lật ngang!! Vừa văng sạch đám drone bám đuôi, vừa đánh lừa toàn bộ chiến trường rằng con tàu này đang mất lái sắp cắm đầu xuống đất!
「Thằng điên, làm cái gì thế hảảả!!?」
「U hahaha! Tại đây tôi xin thông báo điểm đến! Sau khi tàu chúng ta mất kiểm soát, xin hãy cưỡng chế rời tàu và tập hợp lại trên 「Lục Giác Ngự Điện」 thuộc chiến hạm số hai Hornet’s Nest do người chơi: Deerhorn điều hành!!」
Vừa tự diễn trò lộn nhào bay vèo vèo như thể đã mất lái hoàn toàn, vừa giả bộ làm như
"ahihi, em mất phanh nên vô tình trôi lại gần thôi"
, tôi ép con tàu lướt thẳng tới Lục Giác Ngự Điện, pháo đài khổng lồ ghép lại từ hàng trăm khối lục giác.
Nếu là lớp Gigaton thì chắc ăn đạn đánh chặn từ sớm rồi, nhưng nếu là cú đâm của một chiếc vận tải cỏn con còn chẳng gây nổi một vết xước lên con quái vật lớp Teraton thì sao?
「Đúng như dự đoán… chúng phớt lờ mình thật!」
Một hạm đội khổng lồ như thế chắc chắn không thể điều khiển từng Mob NPC bằng những mệnh lệnh chi li. Thế nên các NPC lái phi thuyền chiến đâu chẳng buồn quan tâm đến chiếc tàu vận tải đang hấp hối này mà sẽ dồn toàn lực lao về phía chủ lực của Thớt Gỗ-shi.
Dĩ nhiên, cứ lái tàu vận tải lao thẳng vào bên trong thì sớm muộn cũng bị phát hiện và xử lý. Mà nếu tà tà áp sát chuẩn bị đổ bộ thì kiểu gì cũng ăn đạn, thế nên tôi quyết định chơi thế này.
「Mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mở cửa tàu khi ở ngoài vũ trụ rồi đúng không?」
「Hả?」
「Á?」
「Ơ?」
「Gì cơ?」
「Thế nên hẹn gặp lại ở điểm tập hợp nhé! Bật phản lực sau lưng lên rồi cố mà lết tới cổng xuất phát đi!! Tôi sẽ nhấn nút tự hủy sau khi cả lũ thoát ra đấyyy!!!!」
Đếch thèm quan tâm là Lục giác (Rokka) hay Bạc hà (Hakka), nhưng tôi sẽ đập nát từ bên trong. Giờ thì… tự hủy!!!
Tôi nhìn những động vật cơ khí lần lượt bị thổi bay ra bên ngoài qua cánh cửa vừa mở toang, rồi nhấn nút tự hủy và tháo dây an toàn.
Ngay sau đó, cả người tôi bị luồng khí tống thẳng ra ngoài. Vừa lao vào không gian chân không, trên màn hình mũ bảo hiểm động vật lập tức hiển thị một thanh đo lượng không khí còn lại…………Mà, đúng như dự tính thôi. Vì tôi đã thấy trong phần tutorial rồi.
Đây chính là tuyệt chiêu bí truyền mà chỉ những kẻ vận chuyển lão luyện của Universe Storm mới thi triển nổi: 「Giao Hàng Ngụy Trang Sự Cố Vận Tải」.
Bằng cách lợi dụng đặc tính của môi trường chân không để cưỡng chế tống người chơi vận chuyển đầu đạn hạt nhân ra khỏi tàu, kỹ thuật này xem ra vẫn hữu dụng đến bất ngờ dù được đem sang thế giới khác…… Bởi vì nếu chơi kiểu đổ bộ Airborne thông thường, hay ở đây phải gọi là Spaceborne—thì vừa ló mặt ra đã bị đối phương khóa mục tiêu ngay.
Bối cảnh sci-fi vũ trụ thì auto công nghệ tối tân nên tên lửa tầm nhiệt dẫn đường nó tràn lan như lá mùa thu. Một pha úp sọt phục kích mà đến cả chính hành khách trên tàu cũng phải ngã ngửa 「Ủa alo! Giờ nhảy luôn á!?」 mới đúng chuẩn chiến tranh vũ trụ…
「Let's Go!!」
Vừa cười nhe răng từ trên cao nhìn cả đám cắm đầu cắm cổ quẫy đạp cật lực nhằm bay tới Lục Giác Ngự Điện, tôi vừa nương theo luồng sóng xung kích từ vụ nổ tự hủy của con tàu sau lưng để phóng vèo một cái đuổi kịp cả bọn.
_____________________________________________________________
Tình hình sở hữu chiến hạm lớp Teraton của phía Đại hạm đội Hai Quả Đồi Núi:
Đại Hạm Đội Hai Quả Đồi Núi: 5 chiếc
Hornets' Nest: 2 chiếc
Khách Sạn Rikumogami: 3 chiếc
Hộp Tròn Ngọc Trai: 2 chiếc
Về cơ bản thì lớp Terraton-class vốn không chuyên dụng cho mục đích chiến đấu, mà thường vận hành nó như một dạng trạm vũ trụ di động.
Tuy nhiên, trong trường hợp của Thớt Gỗ,, thay vì tự cung tự cấp dựa trên tiền đề trở về Trái Đất, ông vận hành Terraton theo kiểu tích trữ một lượng lớn thức ăn và đủ thứ khác tại Trái Đất rồi khi sắp cạn kiệt thì quay về hoặc đi cướp bóc. Vì thế toàn bộ phần mà các Terraton khác dành cho chức năng thuộc địa không gian thì ông đều chuyển sang chuyên môn hóa cho chiến đấu.
Tức là nếu xét về phương diện cá nhân thì đây là người sở hữu hỏa lực thuộc hàng top đầu, kiểu hiếu chiến chính hiệu, chuyên chủ động kiếm chuyện và cướp bóc không tha một ai, từ đám hải tặc không gian cho tới cả Đệ Tam Đế Chế Germanoid.


