Zero-One hay vãi…… (Ác mộng khi tìm kiếm K-tai Investigator thì lại dính thông tin leak trước ngày chiếu)
Việc Rising và Hopper làm base form đúng là có cái chất rất riêng.
_______________________________________________________________________
Động lực vốn là thứ khó duy trì, mà để khơi dậy nó cũng chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt là với tuyển thủ game chuyên nghiệp, những người chấp nhận cống hiến phần lớn quãng đời mình cho một tựa game cụ thể nào đó, nên việc kéo họ nhảy hố sang thể loại game khác xem chừng là một thử thách có độ khó khá cao.
Ấy vậy mà, chỉ với một câu lỡ miệng của tôi lại vô tình châm lên mồi lửa trong lòng Natsume-shi. Và tất nhiên, Pencilgon tuyệt đối không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thêm dầu vào lửa đó.
「À, ra là vậy. Vì dùng tên khác, avatar cũng trái ngược hoàn toàn nên chị đã không nhận ra đấy. Thì ra Argent Aur có nghĩa là bạc và vàng à… 」
Mắt tôi nheo lại trước màn diễn xuất giả trân trắng trợn đó, còn khóe miệng Rei-san thì giật giật liên hồi. Chẳng thèm bận tâm tụi tôi, mụ ta cứ thế bắt đầu nói nhanh như máy đọc chữ, tốc độ cứ phải gọi là bật turbo.
「Mà công nhận, cô ấy đỉnh thực sự đấy. Ừm…Nói gì thì nói, với quỹ thời gian eo hẹp như thế mà lại có thể cày cấp điên cuồng để đuổi kịp tiền tuyến…… A, nhắc mới nhớ, hình như Kei-kun từng nói là đã giúp cô ấy thì phải? Thảo nào, dù không thể tự kích hoạt được Kịch Bản Độc nhất nhưng nó cũng là đứa chơi có thâm niên, nếu cùng Kei-kun cày cấp một-kèm-một thì mạnh lên nhanh cũng là điều dễ hiểu ha…… A, Natsume-cha, ý lộn, Cinnamon-chan, hay là em cũng nhờ nó dắt đi kéo cấp đi? Dù sao hai đứa cũng chung một Team mà, đúng hông……?」
「Đúng, vậy nhỉ. Ừm, việc nhờ cậy người có kinh nghiệm giúp đỡ hoàn toàn không kỳ hoặc chút nào, nhỉ?」
「Tất nhiên rồi! Hai người cũng nghĩ thế phải không?」
「Đúng đúng」
「V-vâng! Em nghĩ, chuyện đó, rất là quan trọng ạ……!」
Có vẻ Natsume-shi không bài xích việc được cả ba đứa chúng tôi tâng bốc, thế là cô ấy lập tức lấy điện thoại ra tìm hiểu về Shanfro…Hóa ra Natsume-shi thuộc kiểu sẽ đi xem hướng dẫn trước khi chơi game à…
「Ối chà, đã đến giờ rồi à……Natsume-chan, đến lúc phải đi rồi đấy」
「Đ-Đúng vậy nhỉ……Vậy bọn tôi xin phép đi trước」
「C-Cố lên nhé」
「Cảm ơn nha, bạn của No Face-san?」
Cái đệch, yêu tinh khoai tây chiên đã tỉnh bơ xác nhận tôi = No Face kìa. Thù này phải trả, tí nữa tuồn thông tin sang cho Argent Aur, còn bây giờ thì……
「À, Rei-san」
「V-Vâng!?」
「Nếu có thể thì, chuyện tớ là No Face, mong cậu giữ bí mật nhé……Hiện tại tớ vẫn chưa chắc chắn liệu mình sẽ đi theo con đường đó không 」
「Tớ hiểu rồi ạ! T-tớ sẽ mang bí mật này xuống mồ!!」
Không, đâu cần đến tận lúc chôn vẫn phải nhớ đâu? Mà nói đúng hơn, tớ mong cậu quên luôn chuyện này ấy.
Tôi công nhận tuyển thủ game chuyên nghiệp là một nghề rất có sức hút, là một giấc mơ lãng mạn đáng để theo đuổi. Tôi cũng hiểu rằng, từ góc nhìn của những người đang nghiêm túc hướng tới việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, việc một thằng đang ở vị trí chỉ cần một cái email là có thể trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp mà vẫn kén chọn thì trông chẳng khác gì một tên ngạo mạn tự mãn.
Thế nhưng đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, chơi game là nghĩa vụ bắt buộc, không còn là sở thích. Chính điểm chí mạng đó đã dội một gáo nước lạnh làm tôi mất hết hứng thú.
Hơn nữa, kế hoạch tương lai do Takeda-shi vạch ra cho tôi đến hiện tại vẫn đang hoạt động vô cùng trơn tru, nên bảo bản thân tự tay đập bỏ nó thì cũng không đành lòng…. Tóm lại, kết luận là tôi muốn kéo dài thời gian đưa ra quyết định, sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi tính tiếp.
「N-Nhưng mà, ghê thật đấy ạ……..Vừa rồi… chúng ta vừa ăn trưa cùng một tuyển thủ chuyên nghiệp đúng không ạ…?」
「À, ừm, thì, đúng vâyj nhỉ」
Tuyển Thủ Chuyên nghiệp à… Ừ thì đúng là người đó là dân chuyên thật. Thậm chí có thu nhập ngang hàng với cầu thủ bóng chày………Dù rằng trong bộ nhớ của tôi, ấn tượng của nhỏ chỉ gói gọn trong yêu tinh cuồng đồ ăn nhanh, nhưng người ta đúng là Tuyển Thủ Game Chuyên nghiệp.
Hỏng rồi, tính nết lấn át hoàn toàn mác nghề nghiệp lung linh rồi. Ai bảo tại đứa đầu tiên gặp lại có ấn tượng là bị tôi hành cho ra bã chứ. Sau đó nó còn tự lộ ra đủ thứ tật xấu, rồi hai thằng cứ duy trì mối quan hệ ăn miếng trả miếng, mày đá tao thì tao đấm mày, đã thế đến tận bây giờ nó vẫn chưa tự mở nổi một Kịch Bản Độc Nhất cho ra hồn. Đúng là chả có tí giá trị nào để ngưỡng mộ mà.
「Được rồi……Bọn mình cũng quay lại sân khấu nhé? Dù đã lỡ nghe thông tin rò rỉ rồi nhưng dẫu sao tiếp theo cũng là tiết mục đặc biệt của Shanfro mà」
「Dạ, cái đó……Nhóm Rust-chan, tụi mình không chờ họ ạ……」
「Khỏi đi……」
◇
Sunraku: Mà này, nãy giờ đứng chờ được bao lâu rồi?
Rust: Một tiếng.
◇
「Bọn họ bị nuốt chửng vào bụng rắn rồi……」
「……May mà tụi mình có vé đặc quyền, nhỉ」
Chuẩn không cần chỉnh.
……
…………
………………
『Hello hello! Mọi người ơi~ Sau một tiếng ta lại gặp nhau rồi! Mọi người đã ăn chưa? Hay vẫn chưa ăn? Tui thì vừa đi ăn với Natsume-chan về rồi đây nè!』
『Hể? Hóa ra là em bị cho ra rìa à?』
『Không không, Eight-chan bận livestream ăn trưa mà. Đến cả trong giờ nghỉ mà cũng livestream thì đúng đáng nể thật đấy?』
Eight-shi không có mặt lúc đó là vì đang livestream. Nhưng mà… cô ấy vốn đã có cảm giác xa cách với nhóm còn hơn cả Natsume-shi rồi, nên có đến cũng……… Ừm, kệ đi.
『Vậy thì, không để mọi người phải chờ lâu! Sau đây chúng tôi xin được phép mang đến những thông tin mới nhất về Shanfro, quẩy nhiệt tình lên nào mọi người ơi!!』
“Oaaa!”
Một tiếng reo hò lớn lập tức bùng lên.
「( ¯ ⁻̫ ¯)」
「Q-quả nhiên, cậu vẫn đội nó nhỉ…………」
「Ừm, nhân dịp này thôi……」
Thứ này chắc chắn không bao giờ có dịp dùng trong cuộc sống thường ngày đâu, nên đã có cơ hội thì cứ dùng thôi.
Trước mắt thì đúng như tin leak của Bút Chì, việc Exordinary Monster đưa vào game và sự tiến triển của Cốt Truyện Thế Giới 「Vương Quốc Náo Loạn」 …… Hàng loạt thông tin y hệt như những gì đã được nghe trước đó cứ thế lần lượt được công bố.
Không khí ở sân khấu sự kiện lẫn khu livestream đều đang cực kỳ sôi động. Tất nhiên cũng có các sự kiện liên quan đến Lục Địa Cũ, nhưng chúng chủ yếu là mấy trận đại chiến lấy đám Raid làm tiền đề. Nói thế nào nhỉ… đúng là đã xuất hiện sự chênh lệch nhất định giữa những người chơi sang Tân Lục Địa và những người vẫn ở lại.
Event quy mô khổng lồ thì bên nào cũng có, nhưng PvP quy mô chiến tranh lại là lợi thế độc quyền của Lục Địa Cũ mà Tân Lục Địa không thể nào có được. Đặc biệt là đám Exordinary được triển khai ở nhiều khu vực và có thể vào đánh chỉ với một party, nên đối với những người không có liên quan gì đến Unique, lại còn ngại tham gia Raid, thì đây đúng là một tin mừng.
Extraordinary à……Có một loài quái vật khả năng cao đã xuất hiện rồi. Về nhà đăng nhập check thử xem nào.
Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy thì…
『Hả?』
『Ể…… cái gì cơ?』
『AH』
Cả ba người trên sân khấu bỗng cùng lúc bật ra những tiếng kêu đầy sửng sốt. Đến cả Pencilgon, người luôn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp trước công chúng cũng hiếm hoi để lộ một thoáng méo mặt, như thể lớp mặt nạ sân khấu của cổ sắp nứt toác.
Không chỉ có một người, tuy biểu cảm khác nhau nhưng cả ba lại phản ứng vào cùng một thời điểm, khiến cho bầu không khí hoang mang cũng bắt đầu lan sang cả hàng ghế khán giả.
「……Hử?」
Sao lại nhìn sang phía bên này? Còn nhìn chằm chằm chẳng thèm giấu giếm gì nữa……
『Àー……… Ừm? C-chị nói luôn có ổn không?』
『『M-mời chị』』
Chuyện quái gì đang xảy ra vậ──────
『Ahー Tin khẩn! Ngay lúc này trong Shangri-La Frontier, hệ thống vừa mới gửi thông báo toàn sever rằng: Quái Vật Độc Nhất「Minh Hưởng Orchestra」 đã hạ màn……rồi ạ』
「……………」
「……Ơ, a…… Rakuro-kun?」
Đã phá đảo Orchestra???
À, ra, ra là thế à? Thư Viện làm được rồi sao? Không, tôi không có cay cú đâu, thật đấy? Chỉ là vừa bị đấm một cú vào bụng với sát thương tinh thần cực cao thôi……Thật sao? Unique mình phát hiện đầu tiên, bị người ta hạ trước rồi á? Ừ thì, chuyện kiểu này cũng đâu có hiếm. Bản thân mình cũng từng trải qua rồi, nhưng mà…..
Bằng Cách Nào??? BẰNG CÁCH NÀO??? ĐÃ VƯỢT QUA CÁI MÀN CHẮN BẢO VỆ ORCHESTRA SIÊU KHỐN NẠN, SIÊU THIÊN VỊ ĐÓ BẰNG CÁCH NÀO?
「A-Alooo……」
「(Thăng thiên)(昇天)」
「K-không… phải là emoji luôn ạ!?」
__________________________________________________________________________
Thỉnh thoảng cũng nên thử 「Cảm giác của bên thấy Unique bị phá đảo mà bản thân không hề hay biết」 chứ.


