Im nào! Đã thống nhất là không tung thêm game rác mới vào arc JGE rồi cơ mà!(Lời vẫy gọi từ phía bóng tối)
_________________________________________________________________________
Mà thôi, chuyện đó tính sau đi.
「Sẽ có một danh mục quái vật mới được thêm vào game đấy」
「Lái sang chuyện này sau lời mời rủ rê đi đảo chính á, cua gì gắt dữ」
「Thì, cái gì quan trọng phải ưu tiên chứ」
「Danh mục mới…… Ý chị là phân loại giống như Unique hay Raid ấy ạ?」
「Chuẩn đó. Có biết đến đám quái vật mang 「Biệt Hiệu」 không?」
「……Tất nhiên là biết rồi」
「Giống như Vết Sẹo Đỏ Thẫm - Scarlet ở Tân Lục Địa nhỉ……」
「Đúng đúng, là nó đấy. Nghe đâu sắp tới sẽ có một danh mục mới mang tên Quái Vật Phi Thường - Exordinary Monster là dạng tiến hóa cho đám đó」
Exordinary……? Từ này có thật à……? Vốn từ vựng tiếng Anh chỉ gói gọn trong đống kiến thức cấp ba cùng dăm ba thuật ngữ game của tôi hoàn toàn không tồn tạo từ này.
「Exordinary…… Exordinary……Ex-ordinary? Ý chị là Extra-ordinary, phi thường…… hay nói đúng hơn, là thực thể độc nhất vô nhị…… đúng không ạ?」[note106369]
「Chính xác, đoán một lần trúng phóc luôn, Rei-chan giỏi thật đấy」
「Đỉnh thật」
「D-Dạ không có gì đâu ạ! C-chuyện đó, e-em cảm ơn ạ……」
Đúng là Rei-san có khác, danh hiệu học bá văn võ song toàn ngoài đời thực quả nhiên không phải để trưng cho đẹp. Nhưng mà, độc nhất vô nhị, trăm năm có một à…… Dựa vào cái từ khóa đó mà suy luận ra thì ý là thế này phỏng?
「Những thực thể chưa từng xuất hiện trên đời, những quái vật chưa từng được công nhận đúng với giá trị của chúng?」
「Chính xác. Đám Exordinary này trông thì có vẻ giống nhưng bản chất lại hoàn toàn khác với lũ quái vật mang biệt hiệu, vốn là những quái vật bình thường lập được chiến tích vĩ đại nào đó nên được trao cho biệt hiệu. Loại này là những cá thể có nguồn gốc đặc biệt, ngay từ khi sinh ra đã sở hữu ngoại hình và sức mạnh khác hẳn những con khác」
Xuất thân đặc biệt, năng lực đặc biệt……Đầu tôi lập tức nảy số nghĩ đến Bọ Cạp Pha Lê Vàng Kim, con đó sỉnh ra từ đặc tính kén ăn, sở hữu cơ thể chuyên biệt hóa cho việc săn đồng loại với khả năng tự phục hồi siêu kinh dị.
Nếu chỉ xét những đặc điểm ấy thì nó đúng là có vẻ đáp ứng tiêu chuẩn để được gọi là Quái Vật Phi Thường. Cơ mà con đó suy cho cùng cũng chỉ là một Quái Vật Hiếm (Rare Monster) mà thôi. Vậy thì loại quái vật nào mới được xếp vào cái danh mục này đây……
「Nhân tiện thì tui đã có sẵn một ví dụ rồi」
「Ngon, vậy chốt kèo trao đổi nhé」
「Nếu cậu thực sự nghĩ có thể câu tui bằng mấy miếng măng chua đó, thì tôi sẽ xử cậu bằng hình phạt
‘rửa mặt bằng ramen làm đẹp thế hệ mới’
đấy」
「Tự nhận nó là hình phạt luôn à」
「Trao đổi……」
「Thế rồi? Cái ví dụ điển hình đó là con nào?」
「Draculus Dinoceberus, “Vết Thương Tử Chiến - Scar Dead” 」
Hử………? Không phải Scar-let mà là Scar-dead á, đặt tên dễ gây lú vãi luôn ấy!!
「Dòng Draculus Dino vốn dĩ là dạng biến dị từ quái vật nguyên bản, thế nhưng con Vết Thương Tử Chiến này lại là một cá thể dị thường (Irregular) được sinh ra từ việc những cá thể biến dị giao phối với nhau……Tóm lại là một cá thể đã bị ô nhiễm ngay từ lúc chào đời」
Chính vì thế, từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, dù là một cá thể có mức tiêu hao năng lượng cực lớn, đến mức chỉ để duy trì sống cũng ngốn một nguồn năng lượng khổng lồ, nó vẫn sống sót được cho đến ngày nay, và nó sở hữu sức mạnh hoàn toàn vượt xa Draculus Dinoceberus thông thường.
Nắm giữ nguồn năng lượng càng lớn thì càng mạnh.[note106480]
Trải qua muôn vàn trận tử chiến với kẻ mạnh và giành chiến thắng tất cả, trên thân mình “Vết Thương Tử Chiến” đã hằn sâu vô số vết sẹo chiến tích vĩnh viễn không bao giờ phai mờ……
「Nói tóm lại là ngay từ khi sinh ra nó đã là 「Scar Đầy Thương Tích」 rồi đúng không?」
「Chắc là vậy, đã thế nghe đâu nó còn có cơ chế miễn nhiễm sát thương, phải tung đúng loại đòn đánh ứng với từng vết sẹo thì mới đục thủng lớp phòng ngự của nó đấy」
「Thế thì đúng là…… 」
Phiền vãi linh hồn. "Vết Sẹo Đỏ Thẫm" vốn đã loại quái vật càng nhận sát thương càng lì đòn, càng dồn vào đường cùng càng mất kiểm soát. Nếu tin này chuẩn, thì "Vết Thương Tử Chiến" là loại siêu trâu bò ngay từ đầu trận.
Thật luôn đấy, dẫu biết thụ lâm ở Tân Đại Lục rộng bạt ngàn nhưng mà thế này cũng quá ma cảnh rồi, bộ tính thả rông boss tràn lan khắp ngoài map đấy à? (Welcome to Elden Ring)
「Tóm lại là các Quái Vật Phi Thường, vốn là phiên bản nâng cấp của lũ quái vật hiện tại, sẽ được đưa vào game…… Cơ mà phần thưởng tiêu diệt của lũ này nó dị lắm đấy」
「Ý là sao?」
「Bất kỳ Người Chơi nào đánh bại được Quái Vật Phi Thường sẽ lập tức học được kỹ năng mới ngay cả khi không lên cấp. Một kỹ năng mang sức mạnh của con Exordinary mà mình đã đánh bại……」
「………Thật luôn?」
「Thật của thật luôn, lại còn được khuyến mãi thêm nguyên liệu độc quyền nữa…… Thế nên việc cho chúng xuất hiện ở cả hai Lục Địa xem ra lại là một quyết định khá sáng suốt đấy」
Thế là xong đời đám quái vật mang biệt hiệu, chính thức trở thành phiên bản lỗi thời bị vứt xó………… Với việc mối đe dọa từ đám Quái Vật Raid vẫn hiện hữu ở cả hai bờ lục địa, nếu nhà phát hành chỉ nhồi nhét content mới cho Tân Lục Địa thì cán cân dân số người chơi vốn đã lệch sẵn nay sẽ càng nghiêng hẳn về một phía. Ngẫm lại, chẳng lẽ việc vé tàu đi sang Tân Lục Địa bị giới hạn số lượng cũng là nhằm vào chuyện này……?
Mà khoan, thế thì chỉ cần giảm bớt độ khó để học được ma pháp dịch chuyển là xong chuyện chứ gì. Việc con nhỏ Deep Slaughter kia đến giờ vẫn kiếm ăn ngon nghẻ nhờ độc quyền dịch vụ dịch chuyển đó, chẳng phải chứng minh điều kiện để lấy được hoặc học được ma pháp này khó một cách vô lý hay sao?
「Nếu không đánh bại đám Raid thì đại tai hoại cấp độ bản đồ sẽ giáng xuống, giờ lại lòi thêm cái đám Exordinary làm chúng ta phải đi rà soát lại vị trí phân bố của quái vật……」
「Và nếu không đánh bại Unique thì Cốt Truyện Thế Giới sẽ không tiến triển, bận rộn phết nhỉ」
Quá nhiều việc phải làm…… Mà thôi, thế mới đúng chất ShanFro. Có cảm giác ngay từ đầu tựa game này không hề muốn một người chơi đơn lẻ nào đó có thể tự mình trải nghiệm hết tất cả những gì nó có.
Tính bắt nông dân chỉ được sống kiếp cày ruộng tầm thường rồi chết già á? Bớt giỡn đi, cứ vác vũ khí lên tay thì ai cũng là chiến binh hết! Lycaon khốn kiếp, không thể tha thứ!!
「Trước mắt thì Thư Viện chết chắc」
「Thì cứ đứng đấy cười vào bộ mặt lúc chết của họ thôi?」
「Có khi……bên đó cũng cười ngoác mồm đấy……」
「Nè」
Ủa, rõ ràng nãy giờ hội nghị bàn tròn thảo luận về ShanFro chỉ có ba mống thôi mà, lòi đâu ra giọng của người thứ tư thế?
「Có chuyện gì thế Natsume-chan?」
「Ừm…… Mọi ngươi đang chơi ShanFro đúng không?」
「Ừ」
「Thì thì, cái đó…… Kei cũng đang chơi đúng không?」
Xẹt!!
Một luồng điện chạy dọc qua ba người chúng tôi! Chỉ cần nhìn diễn biến này cũng đủ biết Natsume-shi sắp hỏi điều gì.
Mặc kệ tôi và Rei-san đã bắt đầu thấp thỏm ra mặt, Pencilgon đại diện cho cả ba, hít một hơi thật sâu, quay mặt sang rồi nở một nụ cười hết sức ôn hòa chuẩn sách giáo khoa với Natsume-shi.
「Nghĩa là Natsume-chan…… đang muốn bắt đầu chơi ShanFro?」
「N-nhưng mà, đây là kiểu game càng chơi lâu thì chỉ số càng cao đúng không ạ? Giờ em mới bắt đầu thì quá muộn rồi nhỉ? 」
「Đồng chí Sunraku, nghe bảo tính đến thời điểm hiện tại, Level cao nhất mà người chơi đạt được trong Shangri-La Frontier là 147 đấy. Mau khai sáng cho cô bạn đây biết bắt đầu chơi từ khi nào và nhân vật của cậu đang ở cấp bao nhiêu đi」
「Hà? À, tôi bắt đầu chơi từ mùa hè, còn cấp độ hiện tại thì……à thì, ừm. 147」
Nhưng trường hợp của tôi thì không lấy làm ví dụ được đâu. Tôi đạt được cấp độ hiện tại phần lớn là nhờ Inventoria trước thời điểm bị neft. Nếu bây giờ muốn đưa Natsume-shi lên ngang trình độ những người chơi ở tiền tuyến thì cũng chẳng thể trông cậy vào đám bọ cạp nữa. Có điều, những chuyện nội bộ kiểu này, chỉ cần không nói ra thì coi như chưa từng tồn tại.
「Ừm, tất nhiên chị không bảo em đi theo con đường giống tên Tsuchinoko kia đâu. Nhưng cái hay của ShanFro là nếu thực sự quyết tâm thì ta hoàn toàn có thể cày cấp thần tốc được. Thế nên là Natsume-chan à, bây giờ mới nhảy hố cũng chưa muộn đâu!」
「V-Vậy sao? Thế, thế thì em cũng bắt đầu chơi xem sao……」
「Mà nói mới nhớ, nhỏ nửa bạc nửa vàng kia cũng mới chơi không lâu đã leo lên tới tiền tuyến đúng không?」
……………Ủa?
「Cậu vừa nói gì cơ?」
「Cậu đúng là đồ đầu chim mà……」
「Cái người mang nửa bạc nửa vàng đó là ai thế……」
Chết mẹ, pha này……
「Did I step on a mine? 」(Em vừa dẫm phải mìn đúng không?)
「Mắc cái gì lại xổ tiếng Anh vậy……Exactly! 」(Chuẩn cmnr!)
◇
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Good Job!! (Làm tốt lắm con trai!!)
Sunraku: Éo biết là khen hay khịa nữa.
Saiga-0: ???
Mold: Tớ thì hết load nổi mạch hội thoại luôn rồi.
Rust: Tôi thì chẳng thấy nổi đầu của cái hàng mình đang đứng.
◇
_________________________________________________________________________________
・Góc nhìn Meta về Quái Vật Phi Thường
Nói thật ngắn gọn thì, mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi nhận ra một điểm bất hợp lý: 「Mấy Quái Vật Mang Biệt Hiệu mà Kẻ Báo Thù nhận nhiệm vụ đi săn đều là quái vật bình thường, vậy tại sao Scarlet lại có nguyên liệu độc quyền?」
Nhận thấy quả sạn to đùng nên đã vắt óc suy nghĩ, sau một hồi ngồi nghĩ thiết lập cho đám quái vật thì thấy nó cuốn vãi chưởng, thế là nhét luôn danh mục mới này vào luôn. Cụ thể là…….
・Quái Vật Mang Biệt Hiệu
Chúng được sinh ra là những quái vật bình thường nhưng sở hữu thuật toán tư duy đặc biệt, rồi thông qua những hành động mà chúng thực hiện trong suốt quá trình tồn tại để đạt được Biệt Hiệu. Vì thế, xét cho cùng chúng chỉ là「quái vật bình thường có những hành vi dị thường」nên nguyên liệu rơi ra vẫn giống chủng quái vật thông thường.
・Quái Vật Phi Thường
Được thiết lập là ngay từ khi sinh ra đã sở hữu đặc tính phi phàm, dù xét tổng thể vẫn cùng chung một loài, chúng lại có sự biến dị rõ rệt cả về ngoại hình lẫn năng lực.
・"Vết Sẹo Đỏ Thẫm”
Nguồn cơn của mọi rắc rối. Chỉ là một Quái Vật Mang Biệt Hiệu, nhưng lại dám khiêu chiến với Quái Vật Raid và sống sót trở về. Vì lý do 「Nếu ở đây không xảy ra biến đổi nào đó thì sẽ trái với 「Thiết Lập Cốt Lõi」」 nên sever Behemoth đã tự ý làm loạn.
Ritchan và Sousei-san phát hiện hai sever chính còn lại đã phản đối chuyện này. Sau một màn đấm tay đôi (siêu yếu), Exordinary Monster chính thức được đưa vào game.
Ơ? Thế rốt cuộc Vết Sẹo Đỏ Thẫm là Phi Thường hay Biệt Hiệu? Ờm…… chắc là Quái Vật Hiếm tiến hóa thành chăng?


