Lâu lắm rồi mới viết nội dung về ShanFro trong cốt truyện chính nên tôi sẽ cập nhật chương liên tục nhé.
___________________________________________________________________
Im lặng một lúc. Tôi khẽ nhìn Rei-san, người cũng đang hoàn toàn hoang mang hoài nghi nhân sinh, không tài nào load nổi con mụ dụng cụ học tập kia vừa nói cái vẹo gì, rồi tôi cho miếng xá xíu vào miệng, nhai và nuốt…………
「Alo, lực lượng chức năng phải không ạ?」
「Đang nói trong game, vứt thực tế sang một bên đi」
「Nghe thì đúng, nhưng mà cứ thấy nó sai sai thế nào ấy………Mà kệ đi, đảo chính nghĩa là đi bật chính quyền chứ gì? Cái vương quốc gì đấy quên xừ nó cái tên rồi ấy」
Nếu tôi nhớ không nhầm, trong thế giới Shanfro chỉ có một đất nước duy nhất thực sự được công nhận là「Quốc Gia」thống nhất toàn bộ Lục Địa Cũ. Còn phía Tân Lục Địa thì do lũ Sắc Long hoành hành cùng việc bản đồ rộng tổ chảng, khiến nhân loại ở đó chỉ phát triển đến quy mô khu vực làng mạc. Chắc là có tộc Ngư Nhân phát triển khá khẩm hơn một tí……
「Vương quốc Einwuls, ít nhất thì Sanraku-kun không thể nói là cậu không liên quan đến đống lộn xộn đang xảy ra trong hoàng gia đâu đúng không?」
「Ờ thì………cũng đúng」
Diễn biến Vương quốc Einvuls hiện tại đang cực kỳ khó hiểu. Đệ nhất hoàng tử, người đứng đầu trong danh sách kế vị ngai vàng, lại đi phát động đảo chính. Dẫn đến tình huống khá hiếm thấy là quốc vương và đệ nhất công………………người nọ bị trục xuất.
Còn tôi, Sunraku, đã nhận ủy thác từ Thánh Nữ-san đi giải cứu hai cha con hoàng tộc sắp bị ám sát ở Tân Lục Địa, rồi tiện tay đập cho cái gã kiếm sĩ Tuyệt Đỉnh Kiếm gì đấy quên tên rồi một trận ra bã. Nghĩa là ở thời điểm hiện tại, tôi đã nhổ nước bọt thẳng vào mặt lão Tân Vương rồi.
「Chuyển chủ đề một chút, mọi người biết chuyện Thirdrema đang gặp nguy hiểm vì bị Quái Vật Raid tấn công rồi chứ?」
「Dạ, vâng. Có biết ạ」
「Biết」
Biết với chả không biết, tôi với con Đại Dịch Thanh Lang Thang còn từng đấu vật tự do tốc độ cao rồi cơ, là bạn chí cốt rồi ấy chứ. Kiểu tình bạn được vun đắp bằng bạo lực………!!
「Hình như Tân Vương đã làm một chuyện cực kỳ tày trời, khiến cho Đại Công Tước Thirdrema nổi trận lôi đình. Ổng tức đến mức:
‘Dù phải hủy bỏ minh ước được kí kết từ ngày lập quốc trong triều đại này, ta cũng sẵn sàng!’
đấy」
「A, hiểu đại khái rồi」
Thứ mà bả đang nói tới chính là Cốt Truyện Thế giới (World Story) đã được tiến triển nhờ việc hoàn thành Kịch bản Độc nhất EX (Unique Scenario EX).
Đó là câu chuyện về kết quả từ những biến đổi của chính thế giới……hoặc là quá trình dẫn đến sự biến đổi đó. Một mớ bòng bong xoay quanh Hoàng Tộc Lục Địa Cũ…… và có thể ngầm hiểu rằng: Đứng về phía Đại Công Tước Thirdrema = Khôi phục địa vị cho hai cha con Cựu Vương.
「Tóm lại, đảo chính nghĩa là đập tên vua hiện tại một trận ra bã để đưa mọi thứ trở lại trạng thái trước kia」
「Chính xác. Có vẻ như cả quốc vương đương nhiệm lẫn Đại Công Tước Thirdrema đều sẽ vung tiền thuê Người Chơi trên quy mô lớn đấy」
Uầy uầy, Giai Đoạn Chiến Tranh kéo cả Người Chơi vào á? Nghe thôi đã thấy phấn khích rồi, nhưng mà nếu làm trò đó trong ShanFro thì kiểu gì bầu không khí cũng nồng nặc mùi thuốc súng và toxic đến mức đáng quan ngại mất.
「………………Thế thì sao? Mục tiêu của bà là gì? Bà có phải kiểu người sẽ hành động vì chính nghĩa đâu?」
「Hừm~ Tui cũng có cân nhắc chuyện đứng về phía Thirdrema, giúp ông ta một tay rồi đổi lấy một thành phố làm phần thưởng cũng được………………… Nhưng mà, 「mục tiêu chính」 không phải là vụ đó đâu」
Nói đoạn, cô Kuon gì gì đó hạ giọng xuống thấp hơn nữa, âm lượng thấp đến mức nếu không ngồi chung một bàn thì không thể nào nghe thấy được.
「Hậu Kịch Bản (After Scenario) của Mộ Thủ Wezaemon nằm ngay dưới Vương Thành đấy」
「Khụ………Thật á?」
「Mộ Thủ…Wezaemon………!」
Cái tên đó đối với tôi là một cái tên tuyệt đối không thể phớt lờ…………Mụ dụng cụ học tập đã nhuốm linh hồn thành màu tà đạo cũng vậy, miễn là bả còn là「Arthur Pencilgon」thì đó là cái tên mà bả tuyệt đối không thể nào phớt lờ.
Mộ Thủ Wezaemon.
Đó là Quái Vật Độc Nhất đầu tiên bị đánh bại trong Shangri-La Frontier. Và tính đến thời điểm hiện tại, đây cũng là Quái Vật Độc Nhất duy nhất hoàn toàn không cho thấy bất kỳ khả năng tái đấu sau khi hoàn thành Kịch Bản EX.
Ngay cả với Siegwurm, Chân Lý Thư vẫn hé lộ khả năng ông ta chưa thực sự chết, còn đối với Wezaemon thì kịch bản đã được xác nhận hoàn thành bằng sự biến mất hoàn toàn của hắn, vì vậy gần như chắc chắn đây là kèo đấu chỉ có một lần duy nhất trong đời (Only One).
「Hậu Kịch Bản…… nghĩa là sao……ạ?」
「Hừm, đằng nào sau này tui cũng sẽ phải giải thích cho các thành viên của Du Lang………Có nhớ việc tui đã nhận được phụ kiện hình hoa làm phần thưởng sau khi hoàn thành kịch bản chứ?」
「Ờ, nhớ」
「Thứ đó ấy, thực ra có một hiệu ứng ẩn…………..Nó hoạt động giống như một Thiết Bị Định Vị thông báo các địa điểm có liên quan đến Setsuna, tức 「Setsuna của Những Ngày Xa Xưa」 」
Dù chưa đến một năm trôi qua kể từ đó nhưng cái tên ấy nghe hoài niệm ghê. Cơ mà tôi vẫn chưa hình dung rõ.
「Giải thích」
「Phải ha…… Cách đây không lâu thì nó chỉ ra một lộ trình định vị thẳng về phía Tân Lục Địa. Tui đã điều tra qua rồi, khả năng cao là có thứ gì đó nằm ở phía Tây của Tân Lục Địa」
「Phía Tây à……Tôi chỉ biết là chộ đó nguy hiểm vãi chưởng thôi」
「Ừm. Tạm bỏ qua phía Tây đi, vấn đề là sau khi đánh bại Siegwurm, đã có thêm bốn địa điểm mới xuất hiện」
Thêm……bốn chỗ?
「Ngoại trừ địa điểm đầu tiên ra, thì các văn bản mô tả đã được cập nhật, trích nguyên văn ra là……… 「Xanh Biếc - Shoko, Đỏ Rực - Enku, Trắng Muốt - Sakumei, Đen Tuyền - Kakutan, Tàn Ảnh Mộ Thủ vẫn đứng đó. Áng mây mờ của nỗi tiếc nuối đã được thanh tẩy lại một lần nữa lan rộng………」」
Cái quái gì đây
. Khi tôi nghiêng đầu vì những cái tên nghe lạ hoắc thì Rei-san nãy giờ đang tra cứu gì đó trên thiết bị di động khẽ chọc chọc ngón tay vào vai tôi.
「Ừm…… Tớ vừa mới tra thử……… Những cái tên vừa được nhắc đến đều là các biến thể của Kỳ Lân (Kirin) ạ」
「Hả?」
Ủa, Kỳ Lân thì tôi biết, đó chẳng phải một quái vật quen thuộc trong fantasy phương Đông sao? Nhưng từ khi nào Kỳ Lân lại có các biến thể theo màu sắc vậy? Khoan đã…… Kỳ Lân trong Shanfro chẳng phải là…………………………………..
「Chữ Hán có hơi khác…nhưng bốn loại 「Kỳ Lân - Kirin」 khác nhau, nghĩa là………Nó đúng không?」
「Yếu tố tái đấu với Wezaemon mà ai cũng nghĩ là không tồn tại, xuất hiện rồi sao……?」
Wezaemon bản gốc thì đã hóa thành tro bụi và biến mất rồi. Chính mắt những kẻ phá đảo tụi tôi đã chứng kiến điều đó nên không thể nhầm được. Vậy thì bốn con 「Kỳ Lân」 xuất hiện sau khi Siegwurm biến mất……Tức là xuất hiện theo tiến trình Cốt Truyện Thế Giới rốt cuộc là gì?
「Trong số bốn địa điểm đó, hai chỗ chỉ về Tân Lục Địa, hai chỗ còn lại chỉ về Lục Địa Cũ. Thực ra thì một trong số đó…… Bọn tui đã tìm thấy Enku rồi」
「Hả?」
「Ể」
Theo lời Pencilgon, 「Enku」 kia nằm ở tận cùng trong một khu vực ẩn mới xuất hiện tại Lầu Gió Kết Đại Hà, nơi có thể đi tới từ Di Tích Sắt Thời Thần Đại, một trong ba nhánh đường rẽ ra từ Thirdrema ở Lục Địa Cũ.
「Đã chiến nhau chưa?」
「Hả? Tui có phải Sunraku-kun đâu」
「Đấm cho phát giờ」
Đừng có lôi người ta ra làm ví dụ xấu chứ.
「Thứ muốn biết thì chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay rồi…… Phía Tân Lục Địa hiện tại chưa động tới được nên tui muốn xác nhận phía Lục Địa Cũ trước. Mấy Wezaemon hàng pha-ke kia có nhân bản ra thêm bao nhiêu màu đi chăng nữa tui cũng cóc thèm quan tâm, nhưng mà………」
「……………」
Ánh mắt đang lặng lẽ nhìn tôi ấy, chứa đựng những cảm xúc sâu xa vượt lên trên cả việc phá đảo game. Những lời nghẹn lại sau đôi môi kia, có lẽ trên đời này chỉ có tôi và Kattzo là có thể thấu hiểu được.
Người phụ nữ ác ma, thậm chí còn chẳng thèm coi NPC là nhân vật đúng nghĩa dù có bỏ tiền tố ‘Non’ đi[note106220], lại dành trọn chút ấm áp hiếm hoi cho duy nhất một NPC…… Nghĩa là, cổ muốn biết xem với sự xuất hiện của bản sao Wezaemon, liệu sẽ xuất hiện các phiên bản khác màu nào của「Setsuna của Những Ngày Xa Xưa」 hay không. Và nếu xâu chuỗi tất cả những gì đã biết đến giờ, có một khả năng bắt đầu hiện ra.
「Không biết là màu gì…… Nhưng con còn lại ở Lục Địa Cũ nằm ngay bên dưới Vương Thành đúng không」
「Tin đồn 「dưới vương thành có một khu vực ẩn nào đó」đã có từ lâu rồi, không ngờ nó lại được xác thực theo kiểu này」
「Ừm………Chúng ta không thể thử thương lượng với tân vương được sao ạ?」
「Hả? Nếu cô ấy thực sự ở dưới đó, thì sao tui phải tốn công đi nịnh bợ một tên NPC Quốc Vương để được phép xuống khu vực dưới lòng đất chứ」
「Hả? Ơ…… nhưng mà……」
Mụ điên này, nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia đi…………..! Nói trắng ra là bà muốn 「Giành lấy quyền lực tuyệt đối để có thể đi lại tự do trong vương thành mà không cần xin phép」chứ gì!!
「Hơn nữa có lẽ, nếu cứ để mặc tân vương thì sẽ cắm cờ thù địch với phía Tân Lục Địa cho mà xem, chắc chắn 100% luôn. Nghe bảo lão ta thuộc kiểu nhân vật mang tư tưởng Nhân Loại thượng đẳng, kiểu phân biệt chủng tộc hay gặp trong mấy tác phẩm fantasy ấy」
「Thế mà vẫn có người chơi theo phe lão á?」
「Chắc là tính lấy tiền đè người kèm ân xá ấy mà…… Ít nhất thì đám PKer chỉ gia nhập là có thể xóa sạch Tên Đỏ, với tui cá là kiểu gì cũng có buff miễn tội cho phép thoải mái PK phe đối địch cho mà xem……」
「Nghe đậm mùi Bakumatsu luôn」
「Ôi dào, cái kiểu theo phe phái cho có và tinh thần đồng đội mỏng hơn rơm rạ đấy là đặc sản riêng của cái xóm đó rồi nhé~」
Cũng có lý. Cơ mà nếu vụ xóa sạch Karma với xóa sạch nợ khi PKK là thật, thì số lượng Người Chơi đi đầu quân cho phe Tân Vương sẽ khá là đông đây.
Không phải chỉ có mỗi PK mới làm tăng Karma đâu, bị thợ săn tiền thưởng sờ gáy chỉ là cái giá của việc PK thôi, còn việc tích tụ Karma khiến NPC ghẻ lạnh lại là một nỗi ác mộng hoàn toàn khác.
Dù có nhiều cách để giảm Karma như đi xưng tội ở nhà thờ này nọ, nhưng đảm bảo kiểu gì cũng có những kẻ nghĩ rằng…
Đi theo thế lực lớn như 「Vương quốc」 để hưởng trọn sắc lệnh đại ân xá Karma ngon hơn nhiều.
Kế hoạch hiện thức hóa ham muốn ích kỷ của Pencilgon xem chừng sẽ châm ngòi cho một cuộc đại chiến kéo toàn bộ người chơi vào cuộc đây.
___________________________________________________________________________
・Tàn Ảnh Mộ Thủ
Chưa rõ thông tin chi tiết, do một nguyên nhân nào đó, hai bản sao tàn ảnh của Wezaemon đã xuất hiện ở mỗi bên Tân Lục Địa và Lục Địa Cũ.
Nói chính xác thì hiện tượng này không có liên quan nào tới Wezaemon, nhưng bốn tàn ảnh ấy đều đi cùng một「Kirin」 mang màu sắc khác nhau.
Mỗi tàn ảnh đi theo Kirin lại sở hữu một bộ vũ khí riêng. điều đó khiến người ta có cảm giác như thể 「Đây là dáng vẻ chiến đấu chưa từng được hé lộ của vị anh hùng năm xưa nay đã tha hóa thành Mộ Thủ」.
Những báu vật được cất giấu bên trong chiếc Chìa Khóa Ma Thuật mà vị anh hùng năm đó để lại, tuyệt đối không phải chỉ dùng để trưng bày.
Nếu đã gọi hắn là Mộ Thủ, vậy liệu có tồn tại ngôi mộ mà hắn phải bảo vệ?
Nếu vậy, nếu quả thật là như vậy….
Nguyện mong chúng ta có thể gặp lại một lần nữa. Bằng không ta chẳng có hứng thú với điều gì.
Để đạt được ước nguyện ấy, người phụ nữ đó sẵn sàng giương cung chống lại vương quyền ngự trên thượng giới.


