Hồi! Sinh!!
Brachydios hồi sinh!! Brachydios Hồi Sinh!! BRACHYDIOS HỒI SINH!!! [note105980]
Muốn đi săn quá~~~~~~……
_______________________________________________________________
Máy quay với Sasahara-san trong khung hình, được hướng về phía những người chơi vừa tỉnh lại. Người thì mặt đầy tiếc nuối, kẻ thì trông khá nhẹ nhỏm, có người cố tình gào lên trước camera: 「Tôi còn chưa kịp làm gì thì đã bị hạ mất tiêu rồi!」…… Giữa bầu không khí đó, một thiếu nữ với vóc dáng nhỏ nhắn khẽ nở một nụ cười mãn nguyện rồi thong thả đứng dậy.
『A! Không lẽ quý cô đây chính là người chơi điều khiển Nephilim màu đỏ thẫm đã giành chiến thắng sao?』
Lao vào rồi!! Sasahara-shi tự lao đầu vào rồi!! Sasahara-shi không làm gì sai, nhưng đến cả Pencilgon cũng phải giật giật khóe miệng kìa!!
『A…… vâng』
『Một trận đấu tuyệt vời! Nephilim Hollow 2 đúng như tên gọi là phần nối tiếp, nhưng ……Bã đã từng chơi qua phần đầu, đúng không?』
『……Vâng. Tôi đã chơi phần đầu tiên rất nhiều……Đó là tựa game có ý nghĩa đặc biệt với tôi, nên khi phần tiếp theo được công bố, tôi đã thực sự rất ngạc nhiên』
◇
Sunraku: Hễ cứ đụng tới Nepholo là nhỏ nói nhanh như bắn rap.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Rust-chan à…………
◇
『Cô cảm thấy thế nào sau khi chơi thử? Tôi nghe nói Nephilim Hollow 2 có rất nhiều điểm khác biệt về mặt công nghệ so với phần trước, nhưng mà……』
A, Sasahara-shi ơi, dậm trúng mìn rồi.
『Phải rồi, đầu tiên hệ thống điều khiển đã thân thiên hơn rất nhiều. Phần một có thiết kế với tiền đề người chơi phải sử dụng toàn bộ năm giác quan lẫn cơ thể nên độ khó điều khiển rất cao, nhưng ở phần này, nhờ tích hợp cơ chế phản ánh suy nghĩ nên thao tác điều khiển đã được đơn giản hóa đáng kể. Hơn nữa vẫn cho phép người chơi tùy ý sử dụng kiểu điều khiển của phần một, nên ngay cả những người có kinh nghiệm cũng không gặp khó khăn khi làm quen lại. Xét trên phương diện UI, tôi cho rằng đây là một quyết định xuất sắc vì thiết kế này quan tâm đồng thời đến người mới và người chơi lâu năm. Đặc biệt, một điểm cộng rất lớn là cách điều khiển mới của phần hai không tạo sự khác biệt quá lớn so với của phần một. Còn về chiến đấu, không biết có phải do đã được điều chỉnh riêng cho bản Demo hay không nhưng tôi cảm thấy HP hơi thấp. Nếu tôi nhớ đúng thì khi tháo sạch toàn bộ giáp, phần khung sẽ nhận sát thương gấp đôi, nên xét từ hỏa lực của súng Launcher và sát thương nhận vào của khung máy hạng nhẹ, có thể thấy nó mỏng manh hơn hẳn so với phần một. Xét riêng về tốc độ thì có lẽ vì cơ chế điều khiển được nâng cao nên có xu hướng hơi khó kiểm soát, cộng thêm việc nhịp độ trận đấu tương đối chậm, nên chuyển động của cỗ máy hạng nhẹ đó thực sự rất đáng ngạc nhiên…………』
「( ´゜д゜`)」
「C-Cái này thì…………」
Ôi……… Tôi vô thức nhắm tịt mắt lại rồi đưa tay lên trán. Rust à………Lúc này bà nhìn không tỉnh táo chút nào đâu……… Đang phát sóng toàn quốc đấy Rust ơi……… Ừ thì đứa từng nốc nước tăng lực rồi yapping quảng bá nó trước toàn thế giới như tôi chẳng có tư cách gì để phán xét……… Nhưng mà nhỏ này, hễ cứ đụng tới Nepholo là mồm như mở chế độ bắn liên thanh……Liệu Rust của tương lai có chấp nhận nổi cảnh này không nữa………
◇
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Mà khoan, nếu nhắn cho Mold thì liệu có xem được phản ứng thú vị hơn không nhỉ?
Sunraku: Mời vào nhóm đi.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Phải đổi tên nhóm cái đã.
【Tên nhóm đã được đổi thành 「Truyền hình trực tiếp JGE từ hiện trường」】
【Sunraku đã mời Mold vào nhóm】
Mold: Ể, gì đây?
Sunraku: À, thì, cái đó đấy.
Mold: Hả?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Nói… nhanh thật nhỉ………
Mold: ỂA-
◇
『Ưm… phì…ưm』
「Khụ, haha!」
「Có chuyện gì sao ạ?」
「K-Không, không có gì… khụ, không có gì đâu…」
「???」
Bộ cô Sasahara-shi có yếu tố gì đó khắc chế Rust-Mold à? Chẳng biết là cố tình làm cảnh hài kiểu
‘cô nàng nói nhanh cứ thế mờ dần khỏi khung hình’
hay chỉ đơn giản là không thể quay mỗi mình Rust được, máy quay từ từ di chuyển sang một nam sinh cao to với thiết bị di động trên tay đang luống cuống cả lên… Nói thật, tôi bắt đầu thấy hơi tội lỗi rồi đấy.
◇
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Tin buồn.
Sunraku: Tin buồn.
Mold: Hả?
Sunraku: Chú lên TV rồi kìa.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Từ khóa 「Thiếu nữ nói nhanh」 lọt Top Trending rồi kìa.
◇
『Khụ-phì!!』
「Khụ-ha!!」
『Towa-san?』
「R-Rakuro-kun!?」
Ai mà ngờ được tôi với Pencilgon lại đang đang cười vì hai thứ hoàn toàn khác nhau…!! Ôi vãi, thật luôn kìa, Bùng nổ xu hướng rồi kìa! Toàn là bình luận tích cực… ừm, tốt cho nhỏ… Nhìn qua Kattzo kìa, toàn là bom mìn đến từ vùng ma cảnh. Nghĩ đến chuyện ngay cả việc tự lên mạng soi xem người ta nói gì về mình cũng có thể khiến tên đó ô nhiễm tinh thần đúng là buồn cười chết đi được.
「K-Không, không… Không có gì đâu…」
『K-không có gì đâu… Không có gì…』
『T-Thế ạ…』
Chậc, con mụ văn phòng phẩm tà đạo lấp liếm thành công rồi.
「C-Cô ấy nói nhiều thật nhỉ…」
「Mà buồn cười là nhỏ vẫn trả lời đúng trọng tâm câu hỏi…」
Thì đấy là cảm nhận sau khi chơi game mà, việc đề cập đến thông số thực tế cũng là điều bất khả kháng thôi HAHAHA… Ừ, đúng vậy.
Năm phút sau.
Rust tự tiện bắt chuyện với những người tham gia khác, tạo nên một diễn biến chẳng biết ai đang phỏng vấn ai. Cuối cùng, đoạn video kết thúc bằng nụ cười của Rust sau khi đạt được chiến tích vĩ đại: thành công kéo toàn bộ người tham gia cùng quảng bá cho Nephilim Hollow 2, đoạn clip này có lẽ sẽ lưu danh muôn đời trên các trang video quảng bá…
「Cười tươi kinh khủng…」
「Rust-san lấy khuôn mặt thật để làm avatar luôn nhỉ…」
Nhắc mới để ý. Đồ họa của game chân thực đến mức gần như chẳng khác gì ngoài đời, nên nhìn kỹ thì nhỏ chỉ đổi màu da, màu mắt hay vài chi tiết điểm nhấn thôi.
Khuôn mặt của Rust (ngoài đời) gần như giống hệt Rust (Shanfro)…và cả Rust (Nepholo) nữa. Biết được thông tin ngoài đời thực của bạn trong game theo cách này có ổn không đây………
◇
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Mời luôn cả Rust-chan vào nhé~
Sunraku: Yaaaaay!
Mold: Ặc, tà đạo quá…
【Vua Hiệp Sĩ Bút Chì đã mời Rust vào nhóm】
Rust: À, ra đây là lý do từ nãy đến giờ Mold cứ lấm la lấm lét, hành xử kỳ quặc à?
Mold: Ừ…
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Chà chà, Rust-chan nói thao thao bất tuyệt luôn ấy.
Sunraku: Hơi phấn khích quá rồi đấy?
Rust:…
Rust: Suy đoàn từ tên nhóm thì…
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Hể?
Sunraku: Hử?
Rust: Cả hai đều đang có mặt ở hiện trường.
Rust: Chẳng lẽ là Amane Towa?
【Vua Hiệp Sĩ Bút Chì đã mời Saiga-0 vào nhóm】
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Sunraku-kun đang ở ngay trước mặt tui với Saiga-0 nè.
Sunraku: Êê con mụ kia!!!
Saiga-0:!?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Nhìn xa trông rộng nên ôm bom tự sát thôiー!!
Mold: Tự tiện ôm bom rồi tự tiện kích nổ mới chịu…
Rust: Tôi cũng hay tham khảo mấy tạp chí thời trang của Amane Towa, nói chung cứ phối đồ giống cô ấy là đẹp.
Rust: Nhân tiện nhờ sức ảnh hưởng của Amane Towa để quảng bá Nepholo 2…
Rust:…Ngay và luôn.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Không thể nào, mạnh dữ vậy…?
Sunraku: Tự dưng ăn trọn quả Full Counter vô mặt.
Rust: Tôi nghi từ lâu rồi, No Face xuất hiện ở GGC là Sunraku đúng không?
Sunraku: Khoan.
Saiga-0: Ể.
Sunraku: Khoan đã nào.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Khoan khoan, mặt tui sắp không giữ nổi nụ cười chuyên nghiệp rồi, chết thật.
Rust: Thói quen khi chuyển sang thế tấn công trông giống lắm, độ láo khi hăng máu cũng y hệt.
Saiga-0: Tại sao cậu lại biết thói quen đó?
Sunraku: Này khoan đã, tắt camera đi!
Mold: Rust đang cười cực kỳ gian xảo đó…
Saiga-0: Tại sao cô lại biết thói quen đó?
Rust: Offline Meeting không?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Đến tui cũng cảm thấy bị áp đảo nè………………..
Mold: Xin lỗi nhé, Rust nhà tôi lại gây chuyện rồi……
____________________________________________________________________________
Tại sao cô lại biết thói quen đó? (Mặt nghiêm túc)


