Dạo này tôi ngộ ra một chân lý: Tổng vệ sinh mà tranh thủ đọc lại Jump, mở stream VTuber làm nhạc nền BGM, hay xem Netflix….về bản chất thì không khác gì nhau cả.
_____________________________________________________________
Hai người chơi lão luyện, cộng thêm cả hai tay mơ không quen điều khiển, tạo thành thế trận bao vây bốn đánh một. Dù có là Rust cũng không dễ dàng phá vòng vây được. Không giống như Bakumatsu, nơi một cá nhân đủ mạnh là có thể vô song một chọi nhiều, trong Nepholo thì sự áp đảo về quân số liên quan trực tiếp đến tổng chiến lực.
Cứ tiếp tục như vậy thì khả năng Rust bị hạ là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngược lại, điều đó chứng tỏ hai người điều khiển con chuyên súng và con hạng nhẹ lão luyện đến mức nào. Dù xét thế nào, khả năng phối hợp và quản lý đồng đội bọn họ đều rất xuất sắc.
Dân PvP à……? Không, không phải. Kiểu năng lực này thường thấy ở trong đánh raid nơi mà chỉ cần tổn thất đồng đội quá nhiều là không thể hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là những trận phải hợp sức với nhau để đánh bại kẻ địch NPC với mọi chỉ số đều vượt trội hơn người chơi.
Tức là, bọn họ là những người chơi hiếm hoi chuyên trị kẻ địch NPC trong Nepholo.
Dù có là người chơi, hệ thống điều khiển vẫn phải tuân theo nguyên lý game, nói cách khác là vẫn tuân thủ các quy luật trong game. Việc xem đối thủ là kẻ địch có kích thước ngang người chơi để áp dụng chiến thuật đánh Boss không phải là không thể,……Nhưng kể cả đã trừ hao yếu tố đó, trình độ của hai người này quá cao đến mức trình thấp hơn vẫn có thể nhìn thấy rõ từ dưới lên theo đúng nghĩa đen.
……Thế nhưng, tôi cũng không có thể trách móc anh bạn hay cô bạn đó cả. Vì đây là game, dù có giành chiến thắng thì họ cũng không nhận được lợi ích cụ thể nào cả.
Nếu mục tiêu là đánh bại Rust bằng mọi giá, thì nghe theo hai người kia là phương án tối ưu. Nhưng đâu phải ai cũng muốn làm điều đó, không có luật nào quy định việc phải ngoan ngoãn làm một bánh răng trong đội hình raid mới là chính nghĩa tuyệt đối.
Vì thế, tôi không trách lựa chọn của người đó…… chỉ là tôi vẫn thấy tiếc. Tiếc đến mức vô thức bật ra một tiếng
“aah…”
『Aー! Thoát ra rồiー! 』
『Vừa rồi đúng là canh thời điểm tệ nhỉ, nếu lúc đó Nephilim cụt một tay kia bị trọng thương thì có khi đã được tung đòn kết liễu được rồi……』
Trong khi hai tay lão luyện vẫn đang duy trì vòng vây, một Nephilim có vẻ là tay mơ, vốn bị đối xử như một vật cản chân, bất ngờ lao thẳng tới tấn công cỗ máy màu đỏ thẫm.
Cảm thấy bất mãn vì bị bắt làm mồi nhử trong kế hoạch? Hay thực sự tin rằng bản thân có thể hạ đối phương? Chuyện đó thì chỉ có chính chủ mới biết được, nhưng nếu chỉ nhìn kết quả thì nó lại vô tình mở ra một lối thoát cho Nephilim màu đỏ thẫm một tay vốn đang phải tập trung hoàn toàn vào việc né tránh. Cơ mà……
「……Bị dụ vào bẫy à?」
「Vâng?」
「Nhìn kỹ thì con vừa lao vào có vị trí quá thuận lợi, thuận lợi đến mức sẽ không nhịn được mà muốn lao vào cận chiến……」
Đã thế, nhỏ đã giãn rộng khoảng cách hai bên để đối phó với cặp chuyên súng và hạng nhẹ, thành ra trong góc nhìn của con hạng trung vừa lao tới thì đối phương trông như đang phơi tấm lưng đầy sơ hở ra…… Thế nhưng trên thực tế, với số lượng Booster trang bị cùng kỹ năng cá nhân của Rust thì tốc độ chuyển hướng (không phải tốc độ xoay tại chổ) của nhỏ đủ nhanh để biến sơ hở ấy thành ảo ảnh thị giác……
Là cố tình? Hay chỉ đơn giản là tận dụng sự tình cờ đễ tạo lối thoát? Cả hai đều có thể khi nói đến Rust trong Nepholo.
……Nếu có Mold hỗ trợ thì chắc chắn pha đấy là cố tình gài bẫy, nghĩ tới thôi là thấy hãi…… Bộ não chiến thuật kiêm cặp mắt sau lưng đó mới là phiền phức nhất.
「Nhìn kìa Rei-san, cậu thấy chổ đó không?」
「Hơ, v-vâng!」
「Con màu đỏ thẫm vừa lao đi ấy, nó đang di chuyển sao cho chắn luôn tầm bắn của con hạng nhẹ, đồng thời nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với con chuyên súng」
「R-Ra là vậy!」
「Rồi con chuyên súng cũng vì tự tin bản thân có thể đánh cận chiến được nên đã tham lam muốn tự mình đánh chặn………… A, bị vòng ra sau lưng rồi, Booster bay màu rồi. Giờ thì thành khẩu pháo chậm như rùa, chỉ cần không chủ quan thì lượng sát thương nó gây ra gần như không đáng bận tâm」
「Đúng vậy nhỉ!」
Khả năng tiếp thu nhanh thật. Đây là game robot, lại còn là PvP, vậy mà cô ấy vẫn hiểu kịp, quả nhiên game thủ với chỉ số thực tế cao nên áp dụng dễ hơn hẳn……
「Aa, hỏng rồi」
Người chơi tay mơ còn lại thì chọn làm pho tượng đúng nghĩa, chấp nhận việc bản thân trở thành vật trang trí. Còn tên heo rừng vừa lao vào kia đã bị bẻ gãy cổ khi bị đánh văng ra, thành ra hệ thống cảm biến tê liệt hoàn toàn rồi.
Khoảnh khắc con chuyên súng, vốn là trung tâm của đội hình gọng kìm bao vây, mất khả năng cơ động. Thế trận thực tế đã biến thành trận đấu tay đôi giữa con hạng nhẹ và con đỏ thẫm một tay.
Nếu xét về độ cơ động tổng thể thì con hạng nhẹ nhanh hơn. Với Nephilim, chừng nào bộ phận chưa bị phá hủy hoàn toàn thì nó sẽ tự phục hồi theo thời gian ở mức độ nhất định, dù không đến mức lành lặn như mới.
Nên dù bị giảm chỉ số là điều không thể tránh khỏi, nó vẫn có thể lựa chọn bỏ chạy chờ con chuyên súng hồi phục…… nhưng nước đi đó cũng không thể thực hiện được.
Bởi chiến thuật này chỉ có hai trụ cột, cũng chính là điều kiện sống còn của cả thế trận. Nếu con hạng nhẹ bỏ chạy, Rust sẽ xử con chuyên súng mà không có bất kỳ trở ngại nào. Tức là con hạng nhẹ buộc phải chiến đấu, phải bảo vệ con chuyên súng trong khi tự bảo toàn mạng sống.
Tốc độ thì có đấy, nhưng xét về khả năng chiến đấu trong cự ly ngắn thì vẫn thua con màu đỏ thẫm. Vũ khí của nó cũng không có lợi thế gì lớn khi chỉ có cụm Missile Pod với khả năng tầm nhiệt cùi bắp và khẩu Laser Rifle ưu tiên tốc độ bắn với hỏa lực chẳng thấm vào đâu.
Còn con đỏ thẫm một tay chỉ sở hữu duy nhất Beam Chainsaw………… thế nhưng, đó chỉ là thứ vũ khí mà nhỏ tự chuẩn bị mà thôi.
Con màu đỏ thẫm đó có tay trái là súng bắn tỉa tích hợp, với tay phải là lưỡi cưa máy mọc ra từ cổ tay, có nghĩa là lòng bàn tay dùng để cầm nắm hoàn toàn trống trải.
Và nếu Nepholo 2 sử dụng hệ thống của Shanfro thì chắc chắn sẽ làm được 「trò đó」.
「Trấn lột khẩu Launcher của pho tượng-kun rồi………Uwaa chơi ác vãi, bắn chặn đầu luôn kìa! Nhỏ đó còn nhân tính không vậy……」
Kết liễu con chuyên súng để hạn chế hướng di chuyển của đối phương à. Con hạng nhẹ vốn đã lột sạch giáp để đạt được tốc độ đó, nên nếu bị dính đòn thì sát thương nhận vào sẽ cao hơn sát thương cơ bản của đòn đánh.
Đã thế lại còn là Launcher, vũ khí thuộc hệ đạn thật vốn lỗi thời trong thế giới Nepholo, nhưng một khi trúng đòn thì đến cả loại hạng nặng chuyên chống chịu cũng phải chao đảo, đúng nghĩa là thứ vũ khí đại diện cho câu:
“Hỏa lực là chân lý”.
「Phá hủy hoàn toà……Không, chắc là phá hủy một nữa thôi nhỉ. Nghe có hơi vô tình nhưng thà bị hạ luôn trong một đòn có khi còn đỡ khổ hơn」
「………………」
Tình hình hiện tại đã quá rõ ràng rồi, nếu đây là một trận chiến với NPC thông thường thì đồng đội có thể tranh thủ che chắn cho nó hồi phục, nhưng PvP trong Nepholo không thể mang vật phẩm hồi phục. Chắc là kết thúc rồi.
「Ừm,」
「Hửm? Có chuyện gì sao?」
「Có phải…………Người chơi điều khiển Nephilim màu đỏ thẫm kia là người quen của Rakuro-kun phải không ạ?」
A…………
「( ̄ヘ ̄)」
「A, ừm, nếu cậu không muốn nói thì thôi ạ….xin lỗi vì đã hỏi một câu khiếm nhã………」
「Rust đấy」
「…………Ể…Thật ạ?」
「Nếu phải tìm một người chơi có lối đánh kiểu đó mà vẫn giữ được độ cơ động cao như thế, tớ thực sự không nghĩ ra ai ngoài Rust」
Rust này, giơ tay làm điệu bộ kiểu:「Ngon thì nhào vô」 với cái đứa vật trang trí còn sót lại kia nhìn không khác gì bắt nạt đâu nha má…… Dù đúng là Battle Royale chỉ có duy nhất một người chiến thắng, nhưng người đứng trước mặt má là Pho Tượng-kun đã đứng yên cả trận đó, đời nào người ta dám lao vào đánh con quái vật đã tự tay tiễn sáu người chơi khác lên bảng đếm số chứ.
Và thế là trận Battle Royale đã chính thức khép lại bằng một nhát chém ngọt xớt chẻ đôi Pho Tượng-kun tội nghiệp. Khán giả xung quanh thì reo hò nhiệt tình lắm, nhưng hai MC dẫn chương trình thì vì không thể thiên vị mỗi Rust, nên biểu cảm của họ lúc này trông vô cùng gượng gạo và khó bình luận……
『V-vâng! Bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn những người vừa tham gia trận đấunhéee!!』
「A」
「A……」
◇
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: A
Sunraku: A………
◇
Có lẽ nên nhắm mắt lại thì tốt hơn.
___________________________________________________________________________
Cuộc đua lộ mặt thật ngoài đời! Không ngờ Rust lại bất ngờ vọt lên vị trí dẫn đầu!!!
Thông tin ngoài lề. Bảng danh sách mức độ「Đã đoán ra」 danh tính ngoài đời của từng thành viên trong Du Lang:
・Sunraku
Người biết tên thật gồm Bút Chì, Kattzo và Nữ Chính-chan. Người biết mặt thật chỉ có duy nhất Nữ Chính-chan. Thế nhưng Bút Chì có thể biết thông tin ngoài đời bất cứ lúc nào. Mà đúng hơn là lộ luôn cả địa chỉ nhà rồi, thưa quý bà (theo cả hai nghĩa).
・Bút Chì
Người biết cô là Amane Towa bao gồm Sunraku, Kattzo, Nữ Chính-chan. Kyogoku cũng lờ mờ nhận ra với lý do 「cách cư xử thường ngày quá đỗi tự nhiên」.
・Kattzo
Người biết mặt thật chỉ có Sunraku và Bút Chì. Một phần do cậu dùng avatar nữ, nhưng điểm lớn nhất chính là không ai có thể liên tưởng Tuyển Thủ Game Chuyên Nghiệp Uomi Kei với một tên không thể tự kích hoạt Kịch Bản Độc Nhất.
・Nữ Chính-chan
Người biết mặt thật gồm Sunraku, Kyogoku và Bút Chì. Kyogoku là họ hàng xa, Bút Chì là bạn của chị gái, còn Sunraku là người trong mộng, cả ba đều có mối liên hệ đời thực khá sâu.
・Akitsu Akane
Không ai biết! Ngược lại cô nàng cũng không biết của ai, đúng nghĩa là vùng cách ly biệt lập. Do xung quanh không có bạn bè cùng chơi VR nên cô rất trân trọng tình bạn trong game……Thuộc tính Ánh Sánggg! Cơ mà cô nàng hay dùng kỹ năng Long Uy Xuy, cũng đã lộ mặt thật trong dạng Long Nương da xanh mắt đen, nên xét về khoản lộ mặt thì……
・Rust
Tính đến chương này thì chỉ có mình Mold biết mặt thật. Sang chương tiếp theo thì sẽ có Sunraku, Nữ Chính-chan và Bút Chì. Rồi trong tương lai xa, Kattzo cũng sẽ biết khi xem video phát lại. Một pha lộ mặt thật quy mô siêu to khổng lồ…… Mà cũng không sao, vì dù Rust không hề cố tình phô ra, nhưng avatar trong Shanfro vốn đã là bản phối màu 2P từ khuôn mặt thật rồi, thành ra có lộ cũng không thiệt hại gì.
・Mold
Sẽ bị kéo xuống theo.
・Kyogoku
Người biết mặt thật chỉ có Nữ Chính-chan. Thế nhưng về điểm 「Là người có liên quan đến môn phái Ryuguuin」 thì toàn bộ thành viên Du Lang đều đã biết. Nói trắng ra thì những người chơi Bakumatsu cũng biết hết rồi. Ai bảo cứ vênh mặt đắc ý đứng giải thích để rồi bị Thiên Tru, đúng là Ultimate-chan, đúng là bó rau chân vịt héo mà.


