Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 532

Chương 532 · 561 chương

Đôi cánh đỏ thẫm vẫn tỏa sáng

Tính toán chỉ số của Sunraku-kun ở giai đoạn tiếp theo vui vãi chưởng.

Nếu muốn công khai cái này ngay trong chương hiện tại thì phải hoàn thành tất cả sự kiện trong mười ngày theo thời gian truyện… RTA à?

___________________________________________________________________________

◇

Về cơ bản, trong một trận Battle Royale ném tất cả người chơi vào chung một bản đồ thì đứa bị cả lũ hội đồng sẽ là đứa nổi bật nhất hoặc đứa bị tụt lại phía sau, luật bất thành văn luôn rồi.

Không phải vấn đề vì mạnh nên xử đầu, hay yếu nên loại trước. Mấu chốt là tất cả cùng coi một đối tượng nào đó là kẻ thù chung, từ đó hình thành liên minh. Nhưng kiểu luật bất thành văn ấy có một lỗ hổng.

‎

Đó là khi cái đứa nổi bật bị biến thành kẻ thù chung đó mạnh đến mức đủ sức cân tất cả những đứa còn lại.

‎

Nephilim một tay màu đỏ thẫm… Những chuyển động quái vật như thế thì tôi chẳng thể nghĩ ra ai khác ngoài nhỏ đó. Sau khi cỗ máy đó thành công bắn hạ hai Nephilim, năm Nephilim còn lại dường như đã quyết định tạm thời đình chiến.

Trong số năm cỗ, có ba cỗ máy thỉnh thoảng vẫn lảo đảo như chưa quen điều khiển Nephilim, nhưng…… hai cỗ còn lại là dân lão luyện. Đúng hơn là người chơi Nepholo thực thụ.

Hai cỗ máy nhẹ nhàng lắc lư đều, đó không phải chuyển động thừa. Mà là một kỹ thuật giúp người điều khiển có thể lập tức phản ứng khi có tình huống bất ngờ, gần giống như giữ động cơ ở trạng thái Idling (chờ máy).

Nepholo tuy không hẳn là robot nhưng theo thế giới quan thì người chơi điều khiển Nephilim, nên game đã cài cắm rất nhiều những chi tiết tỉ mỉ cùng những mẹo nhỏ đến quá đáng. Kiểu như nếu bắt đầu xuất phát từ trạng thái hoàn toàn đứng yên so với trạng thái Idling, thời gian đạt tốc độ tối đa sẽ chênh lệch khoảng 20%……đại loại vậy.

Như đã bàn bạc với nhau, hai cỗ Nephilim vọt thẳng lên phía trước. Một cuộc tấn công dồn dập đến từ con Nephilim hạng nhẹ đã giảm lớp giáp xuống đến cực hạn và con Nephilim chuyên dùng súng tầm trung và gần… Ba cỗ còn lại cũng lao lên nhưng chậm hơn một nhịp, tất cả đều khóa mục tiêu vào con Nephilim một tay kia.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó,

「Ồ!」

Tôi vô thức thốt lên một tiếng cảm thán. Vì con hạng nhẹ và con chuyên súng đã phanh gấp……cùng một lúc. Đã thế lại còn đúng vào thời điểm mà ba con phía sau tuyệt đối không thể nào bẻ lái kịp.

Không, về mặt logic thì tôi hiểu. Nephilim màu đỏ thẫm duy nhất còn sót lại đó đã mất đi một bên tay, nghĩa là phương thức tấn công duy nhất chỉ còn lại lưỡi Beam Chainsaw được trang bị trên cánh tay phải còn lành lặn.

Quan sát những Nephilim khác, có vẻ mỗi Nephilim chỉ được trang bị tối đa bốn slot vũ khí, con một tay đó đang sài đúng hai slot, nghĩa là hiện tại vũ khí của nó chỉ có duy nhất lưỡi cưa máy…… Điều đó đồng nghĩa với việc 「Nó không có phương thức tấn công từ tầm trung trở lên」.

Nếu đã vậy thì chỉ cần thả mồi nhử, rồi rỉa máu từ tầm trung là xong. Có lẽ hai kẻ lão luyện kia đã ra đúng cùng một kết luận, nên dù chẳng cần trao đổi vẫn phối hợp ăn ý đến đáng sợ.

Kẻ chịu thiệt ở đây chính là ba Nephilim chắc chưa từng chơi qua Nepholo. Tính trốn bọc lót đằng sau ai ngờ lại bị đẩy thẳng ra tuyến đầu, đã thế còn cố hùa theo hai con vừa đột ngột phanh gấp kia, nên một con đã không chút phòng bị phanh gấp ngay trước mặt con màu đỏ thẫm.

「Uwa, đùa, vừa gây choáng lại vừa gây sát thương đa hit á」

「Ghê gớm lắm ạ?」

「Nhìn là biết rồi đấy…..Nói đơn giản là nó có thể tiễn đối thủ đi chỉ bằng một đòn」

Nói chính xác thì cái sự kinh dị nằm ở chỗ 「Chỉ cần một chuỗi hành động là có thể đưa đối thủ đi thẳng tới cái chết」, nhưng kiểu giải thích này chắc chỉ dân Nepholo thì mới hiểu được. Mấy vũ khí gây sát thương đa hit vốn từng bị coi là đồ bỏ đi chỉ để làm cảnh trong Nepholo 1, giờ đây lại có thể tỏa sáng……Nhưng nói thật, con quái vật này vẫn là trường hợp quá cực đoan.

Nhìn lên phía trên, lưỡi cưa máy cắm thẳng vào gáy Nephilim bắn ra những tia lửa ken két, nghiền nát nạn nhân tội nghiệp từ bên trong. Muốn chạy cũng không được vì cỗ máy màu đỏ thẫm kia sẽ bám sát từng chuyển động chạy trốn để tiếp tục xả sát thương.

Đáng lẽ chỉ cần thực hiện động tác 「chạy trốn」 là có thể tránh được sát thương, nhưng khi đối thủ nhất quyết không chịu để bạn chạy thoát thì kết cục chỉ có một.

「Còn lại bốn, dù phải hy sinh một mồi nhử nhưng hai chủ lực đã vào đúng vị trí」

「Là hai người…… vừa phanh gấp lúc nãy ạ?」

「Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục lao lên thì kiểu gì một trong hai cũng sẽ bị con màu đỏ thẫm khóa làm mục tiêu, nên họ đã dùng mồi nhử để câu giờ cho bản thân」

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◇

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Nước đi vẫn còn non tay, đáng lẽ nên thí thêm một cỗ cho chắc ăn chứ?

Sunraku: Không nha, phải biết tiết kiệm đạn chứ. Nhân lực không dễ thay thế vậy đâu.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Giữ lại mấy quân tốt đó thì giải quyết được gì cơ chứ. Đã có cơ hội dồn sát thướng mà còn keo kiệt thì đúng là phí của.

Sunraku: Đó là nếu nhìn theo kiểu đơn vị độc lập thôi. Nepholo có khái niệm quản lý đạn dược, nên dù chỉ số có cùi bắp đến đâu, chừng nào Turret Gun còn đạn thì nó vẫn còn giá trị sử dụng.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ah~ Cũng có lý. Nhưng nếu đối thủ là Rust-chan thì khẩu Turret đó cũng chẳng khác gì bia tập bắn đúng không?

Sunraku: Nói thế thì huề vốn rồi má, người ta đang nói về lý thuyết chung ấy.

Sunraku: Cơ mà, quả nhiên là bà nhận ra rồi nhỉ.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Tuy chưa từng tận mắt thấy cô nàng cuồng Nepholo ấy chơi bao giờ, nhưng tui có nghe kể là nàng thích màu 「Đỏ Thẫm」, nên là…… cái đó ấy. Hóa ra cô ấy cũng đến à……

Sunraku: Full Power của nhỏ là khi có Mold hỗ trợ cơ.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Rốt cuộc là mạnh cở nào vậy?

Sunraku: Cứ tưởng tượng Wezaemon có mắt ở sau lưng, có thể vạch ra chiến thuật như biết trước tương lai.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thật luôn á.

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◇

Thật chứ lị…… Mà nhìn kỹ mới thấy, con mắm Rust đang bê nguyên Concept của bé chim Cola-chan mười bốn màu đáng yêu nhà tôi đấy à?

Thay vì cố gắng giữ thăng bằng cơ thể cụt một tay bất ổn đó, nhỏ kích hoạt từng bộ Booster độc lập để khiến cơ thể trở nên càng bất ổn hơn, nhờ đó có thể áp sát chuyển động của đối thủ đang tìm cách giãn khoảng cách.

Thế nhưng người có thể điều khiển theo đúng ý muốn không chỉ có mình nhỏ, hai cỗ máy đã vào vị trí đánh gọng kìm bắt đầu tấn công.

Dù có là Rust thì không phải lúc nào cũng có thể hạ đối thủ trong một đòn. Nhỏ lập tức kích hoạt Booster để rút lui, nhưng hai kẻ đang kìm kẹp hai bên rõ ràng không định để nhỏ chạy thoát dễ dàng.

Nephilim được Rust tùy chỉnh tuy đã cắt giảm bớt slot vũ khí để đảm bảo tính cơ động, nhưng do không cắt giảm giáp nên nó không phải con có tốc độ nhanh nhất. Việc nhỏ chiếm được thế thượng phong ở pha xuất phát đầu chẳng qua là vì bảy tên còn lại đều đang đề phòng nhau.

Nói cách khác, Nephilim nhanh nhất trên chiến trường này không phải cỗ đỏ thẫm một tay, mà là cỗ hạng nhẹ đã lột gần như sạch sẽ lớp giáp vốn đã mỏng và nhẹ sẵn………Và trớ trêu thay, đó chính là một trong hai Nephilim đang bao vây Rust.

「Con hạng nhẹ đó đang bay vòng tròn để nhốt con màu đỏ thẫm lại, còn con chuyên súng đứng ở tâm đường tròn là hỏa lực chính」

「Nhưng thế thì……Chẳng phải con chuyên dùng súng sẽ bị nhắm tới sao ạ?」

「Chắc chắn sẽ bị nhắm tới, nên nó phải liên tục di chuyển đấy」

Khá giống với chuyển động con quay ấy. Hai cỗ máy kia đang dồn Rust vào đường cùng bằng một thế trận hai tầng: một vòng nhỏ lấy con chuyên súng làm tâm, và vòng tròn khổng lồ tạo thành từ ba Nephilim, bao gồm cả Nephilim một tay.

Con chuyên súng vừa phải né tránh con một tay vừa phải duy trì hỏa lực đã rất đáng gờm rồi, nhưng con hạng nhẹ có thể phối hợp nhịp nhàng theo nó cũng chẳng kém. Chỉ là trận demo mà kỹ thuật sử dụng ở đây lại quá cao siêu rồi.

「Nhưng Nephilim màu đỏ thẫm đó……vẫn đối phó được kìa」

「Nhỏ đó có lợi thế cực lớn nhờ việc nắm rõ từng giới hạn chuyển động của Nephilim mà」

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◇

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Cảm giác như đang xem thể dục dụng cụ vậy.

Sunraku: À, kỹ thuật đó thì ai cũng có thể làm nha, nhưng số người thực sự làm được thì ít lắm.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ý là sao?

Sunraku: Nephilim về cơ bản có cấu trúc như con ma-nơ-canh với các khớp cầu, nên hoàn toàn có thể thực hiện được những tư thế vô lý.

Sunraku: Nhưng người điều khiển đâu có quen với kiểu vận động cơ thể như thế. Thành ra khi thực hiện những động tác đó thì cơ thể của Nephilim sẽ trở nên cứng nhắc.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: À~ Do ngoài đời thực không có cảm giác vận nên không thể thực hiện dẻo dai được nhỉ?

Sunraku: Chính xác. Nhưng nghe nói ngoài đời thực Rust dẻo người cực kỳ, nên mới có thể vận dụng tối đa phạm vi cử động của Nephilim để di chuyển.

Sunraku: Còn Mold thì nghe nói là cứng đơ như khúc gỗ.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Woa- Một thông tin bên lề chẳng thấy có tác dụng gì luôn.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Cơ mà với tư cách MC dẫn chương trình thì tui phải bình luận gì đó, nên nghĩ hộ tui câu nào nghe đúng chất đi bình luận viên đi.

Sunraku: Đừng có bắt người ta viết thoại theo thời gian thực thế chứ.

Sunraku: Trước mắt thì cứ khen con màu đỏ thẫm đang tận dụng chính sự mất cân bằng của trạng thái mất một tay để tạo những chuyển động kinh dị tởm lợm đi, còn hai Nephilim cũng ghê gớm vì vừa bao vây con màu đỏ vừa tìm cách ép nó va vào hai con mồi nhử.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Duyệt.

◇

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

「Chà, chuyển động tuyệt vời thật đấy nhỉ. Nephilim màu đỏ thẫm đang tận dụng chính sự mất cân bằng của trạng thái mất một tay để tạo những chuyển động bất quy tắc nhằm quấy rối, hai Nephilim đang tạo thế gọng kìm nhằm đẩy nó va vào những người chơi còn lại để tạo thành thế áp đảo về quân số cũng tuyệt thật đấy…… Eight-chan nghĩ thế nào?」

「Ếể!?」

Đã bê nguyên thoại của người ta rồi còn tung đường chuyền sát thủ sang cho người khác, rốt cuộc tâm lý mụ hoạt động kiểu gì vậy.

‎

‎

__________________________________________________________________

Tóm lại là Rust có thể thực hiện những động tác mượt mà mềm dẻo giống như Mack Knife.

‎

‎

‎

‎

‎

Rust và Mold là khách vé thường. Tuy nhiên, vì được chính nhà phát hành Nepholo gửi vé mời, họ được đặc cách bỏ qua hàng chờ khi tham gia khu Nepholo.

Tại sao lại ưu ái thế á? Thì dĩ nhiên rồi, đã là Nepholo 2 bản demo dùng công nghệ mới nhất thì phía nhà phát triển đương nhiên muốn mời những người chơi mạnh nhất rồi. Việc Sunraku không được gọi là do điểm tổng hợp thấp.

‎

‎

‎

Riêng bảy người còn lại là được bốc thăm, nên thực sự là ghép trận ngẫu nhiên. Phải đối đầu với Rust trong trạng thái độ hưng phấn đạt Max……….Press F to pay respects

Bạn đã đến cuối chương 532.

Không gian đọc của bạn