Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 531

Chương 531 · 561 chương

Cử chỉ nói lên nhiều điều chẳng kém gì nét mặt

Đáng tiếc, mấy game party của các hãng game kỳ cứu chẳng có trò nào khiến tôi hứng thú nổi. Ấy, đây là nhận xét từ góc nhìn của một đứa chuyên chơi game rác nhé, không phải anti nha, ngược lại hãy thấy tự hào đi.

Tiếp theo là… Ồ, Nepholo 2 à. Hừm, công bố khá nhiều thông tin đấy…

『Natsume-chan đã từng chơi Nepholo chưa?』

『Hừmー, ngoài công việc em cũng ít khi chơi thể loại nào khác ngoài game đối kháng lắm… Không phải là thích hay ghét gì đâu ạ, chỉ là không hứng thú cho lắm?』

『Thực ra chị cũng chưa chơi. Nhưng mà vài người bạn của chị đang chơi, và họ cũng nhiệt tình giới thiệu lắm』

Tôi không có giới thiệu cho bả, nên chắc chắc là Rust rồi. Nhỏ đó về cơ bản là bình thường, nhưng lâu lâu lên cơn là biến thành yêu nữ cuồng Nepholo giới thiệu game cho người ta y như đa cấp chào hàng nhức hết cả đầu.

Riêng đối với tôi thì nhỏ biến thành yêu nữ uy hiếp đe dọa ép tôi phải mua Nepholo 2, thì, sẽ mua mà……

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◇

【Du Lang】

Rust: NepHolo 2!!!!! Tuyệt lắm đó!!!!!!

Sunraku: Uwaa, yêu nữ cuồng Nepholo xuất hiện rồi.

Mold: Xin lỗi mọi người nhé, Rust nhà tôi lại làm phiền rồi…

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Nói thật là tui bắt đầu muốn mua đấy, nên vụ quảng cáo trực tiếp này thành công rồi còn gì.

Akitsu Akane: Nếu tiền tiêu vặt của em đủ ạ!!

Rust: Chị bao.

Kyogoku: Rust-san, đứng yên.

‎

‎

‎

‎

‎

◇

「Trước khi đến với video mới nhất…?」

「Sự thật gây sốc được tiết lộ ngay tại đây! Thực ra buổi phát sóng hôm nay không phải chỉ có hai người dẫn chương trình, mà là ba người đấy! Nào, hãy cùng kết nối với đầu cầu bên kia nhé! Eight-chaaan!!」

Eight… À, Sasa… Sasa, Sasa… hara? Sasahara Eight-san! Hừm hừm, với idol thì mức độ quan tâm của tôi chỉ vừa đủ nhớ mặt với tên thôi, nhưng dù sao cũng gặp tận hai lần rồi nên ít nhất vẫn nhớ được họ. Mặc dù cả hai lần đó đều là với tư cách là No Face, nên nếu có gặp mặt thì bên kia cũng chả biết tôi là ai đâu…

‎

‎

‎

‎ ‎

‎

‎

‎

◇

【Này Cái Mặt Tấu Hài Kìa】

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: À mà, Eight-chan là hậu bối cùng trường đại học dưới tui hai khóa đấy.

Sunraku: Sống trong địa ngục trần gian tận hai năm…!?

‎

‎

‎

‎

‎

‎

【Lữ Lang】

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Hay lắm, cái tên biến thái 20 khuôn mặt kia, dám mạnh miệng thế cơ à. Tí nữa bà đây sẽ tận tình chăm sóc nhà ngươi đến khóc mới thôi.

Sunraku: Không có nhân tính à?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Mị chính là hiện thân của lòng từ bi và tình thương đấy nhé~?

Sunraku: Hiện thân của sự vô tình và mìn nổ thì có?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Lát nữa bà sẽ cho nhà ngươi liếm giày.

Rust: …? Hai người đang ở cùng một chỗ đấy à?

Saiga-0: Hoachaa!!!?

Mold:!?

◇

‎

‎

‎

‎

‎

「T, tớ quay lại rồi đây…」

「Rei-san, hoachaa nghĩa là gì vậy… Mà,」

「…………」

「À, ừm…」

‎

「…Amane-san?」

「……A, không có gì đâuuuuu~!!」

‎

‎

‎

‎

◇

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Kẻ khả nghi tăng lên rồi kìa!?

Sunraku: Không, tôi cũng giật mình đấy, cái mặt nạ gì thế kia.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ah, hình như là mặt nạ nhân vật chính trong bộ anime dành cho bé gái nhỏ 「Idol☆Crown」 thì phải. Có gian hàng game của bộ đó ở đây thì ohải.

Sunraku: Sao lại đeo mặt nạ làm gì…

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: À, Sunraku-kun, chẳng lẽ cậu là hậu duệ của dòng tộc ma cà rồng nào đó à? Gương là một thứ rất tuyệt đấy biết không, vì nó cho ta thấy chính xác hình dạng hiện tại của mình đấy……

Sunraku: Mặt trời, nước thánh hay tỏi đều không phải là điểm yếu, tôi là sinh vật tối thượng à.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Cắm cọc gỗ vào tim thì vẫn chết thôi.

Sunraku: Ai bị thế chẳng chết!

◇

「Hôm nay…Thật đáng kinh ngạc! Sự kết hợp trong mơ giữa AR tân tiến nhất và VR mới nhất đã trở thành hiện thực! Mọi người hãy xin nhìn lên trên đi ạ!!」

Theo lời Sasahara-shi đang được chiếu bằng hologram, tôi ngước nhìn lên thì thấy một thứ gì đó trông như một tấm bảng mỏng đang phủ kín toàn bộ hội trường. Trần nhà ư? Không phải, đây là…Sàn nhà.

「Những gì quý vị đang thấy chính là hình ảnh thực tế tại gian hàng trải nghiệm sớm của Nephilim Hollow 2! Khung cảnh diễn ra trong không gian VR được chiếu thông qua công nghệ AR, và ngược lại, dựa trên hình ảnh thực tế để tái tạo lại hội trường này bên trong không gian VR… Đây chính là thực tế hỗn hợp!!」

Sự kết hợp giữa thế giới ảo và đời thực… MR (Mixed Reality) nhỉ. Được rồi, hiểu sơ sơ rồi, túm cái váy lại là màn biểu diễn robot đại chiến cực mãn nhãn ngay trên bầu trời của thế giới thực chứ gì.

「Ra là vậy…」

Thông minh đấy. Việc chứng minh sự thật rằng họ có thể làm được đến thế này….chắc chắn sẽ gây ra một trận địa chấn cho nghành game. Và hiển nhiên, game nào được chọn làm màn demo trình diễn chắc chắn sẽ nhận về lợi thế cực kỳ khủng khủng khiếp.

Nhỏ Rust đúng là gặp may liên tục. Nepholo vốn đã là một game rất ổn, chỉ có cảm giác điều khiển là hơi có vấn đề. Phần tiếp theo trừ khi để khỉ thiết kế game, không thì gần như chắc chắn sẽ là siêu phẩm.

Giữa Mega Float Site đang thu hút vô số ánh nhìn, có tổng cộng tám người đang chiến đấu cùng những Nephilim, chắc là được chọn qua bốc thăm hay gì đó…..Đấu đội Squad, Không phải, Battle Royale? Thật luôn, đỉnh vờ lờ, công nghệ Nepholo cải tiến mạnh thật!!

「Hả, trùng màu rồi」

「Trùng màu ạ?」

「Hể? à, nhìn kìa. Có tận ba con có lớp sơn đỏ, thấy không? Ý tớ là vậy đó」

「À… Đúng thật nhỉ」

Lăn lộn lâu trong PvP của Nepholo, ai mà chẳng biết bộ lông vũ màu đỏ thẫm đó là sắc đỏ vinh quang chỉ dành riêng cho duy nhất một người/cặp đôi.

Theo thiết lập thế giới thì nghe đâu là thời đại sau phần 1 (theo lời Rust), vì phần trước quá vắng người chơi nên một màu dành riêng cho Rust mới được đưa vào game (theo lời Rust).

Thế nên sang phần 2, màu đó trở thành màu mặc định cho toàn bộ người chơi cũng chẳng có gì lạ… đại loại thế (theo lời Rust).

Nhỏ đó hễ cứ nhắc tới Nepholo là lập tức phấn khích rồi mở van mồm bắn liên thanh như máy khâu… nói thế chứ tôi không ghét sự nhiệt tình đó đâu.

Thế nhưng nhìn màu sơn độc quyền từng thuộc về phượng hoàng bất bại nay xuất hiện đại trà ngay trong bản demo, tôi không khỏi thấy hơi tiếc nuối…… Mặc dù đứa kéo nhỏ xuống khỏi ngai vàng lại chính là con cua nhà tôi.

「Xin mời quý vị cùng thưởng thức trận Nephilim Battle Royale! Ready… GO!!」

‎

‎

‎

‎ ‎

Ngay khoảnh khắc Sasahara-shi phát lệnh bắt đầu trận đấu.

Một Nephilim mang lớp sơn đỏ thẫm đã kích hoạt bộ tăng tốc lên công suất tối đa, phi thẳng ra chính giữa chiến trường.

Ngay khi bảy Nephilim còn lại vào Tầm Bắn… nó liền khai hỏa khẩu súng bắn tỉa khổng lồ gắn liền với cánh tay trái. Một phát đạn xé thẳng vào Nephilim đỏ không kịp phản ứng trước màn mở đầu điên rồ kiểu ‘lao vào giữa trận rồi bắn tỉa’  hoàn toàn không phải cách dùng thông thường của súng bắn tỉa. Đầu của nó lập tức nổ tung chỉ sau một phát, rồi vô lực rơi xuống. Bốn Nephilim khác lập tức lao về phía Nephilim màu đỏ thẫm vừa cướp được First Blood, hai kẻ còn lại có lẽ đang tính ngư ông đắc lợi từ xa.

「Ồ, kiểu di chuyển gì thế kia?」

「Võ cổ truyền?」

Con Nephilim đỏ thẫm dùng những động tác hóa giải đòn giống như Aikido, khiến hai Nephilim đang lao về phía nó đâm sầm vào nhau. Đúng lúc đó, một phát bắn tỉa xé gió lao tới từ xa, nó liền dùng khẩu súng bắn tỉa ở tay trái để đỡ lấy, rồi dí nòng súng đã hư hại một nửa vào Nephilim màu đỏ khác đang bị khựng lại do cú va chạm… khai hỏa.

Cánh tay trái nổ tung từ bên trong, luồng sóng nhiệt với tính định hướng đã khoét thủng phần thân của Nephilim màu đỏ tội nghiệp. Sơ hở ấy lập tức bị các đối thủ xung quanh tận dụng, nó bị các Nephilim xung quanh đâm xuyên qua cơ thể khiến nó bị phá hủy và loại khỏi cuộc chơi… Còn lại Bảy.

「Ồ, quả nhiên vẫn còn sống」

「Mất đầu rồi mà vẫn…!」

Trong Nepholo, vì người chơi được hợp thành một thể với Nephilim, nên một khi phần đầu bị phá hủy thì tầm nhìn sẽ hoàn toàn tối đen.

Ở phần trước, nếu rơi vào tình cảnh đó người chơi chỉ còn cách dựa vào radar để phán đoán và chiến đấu… Không biết phần này đã giảm bớt độ khó chưa nhỉ? Hay là người bị bắn nát đầu đầu trận là một cao thủ Nepholo?

Cỗ Nephilim mất đầu lao thẳng vào giữa chiến trường, không chút do dự nhảy xổ vào chính kẻ đã thổi bay đầu mình như thể đang nói

“Ăn miếng trả miếng!”.

「Không, đó là…」

‎

Nước đi tệ nhất.

‎

Nhờ mất đi cánh tay trái nên trọng lượng được giảm nhẹ, con Nephilim cụt một tay với cơ thể như ma-nơ-canh đã thực hiện một chuỗi chuyển động khó mà tin nổi là có thể làm được trong Nepholo để luồn ngay ra sau lưng con Nephilim mất đầu.

Trên cánh tay phải còn nguyên vẹn của nó là thanh chainsaw beam đang rít lên ken két……!!

Với động tác như xoay cả cơ thể, nó chém phăng tứ chi của cỗ máy không đầu. Sau đó, Nephilim đỏ thẫm cụt một tay lạnh lùng đá văng đối thủ giờ chỉ còn lại phần thân.

Điểm đến của nó là Nephilim hạng nặng đang giữ khoảng cách với khẩu súng bắn tỉa. Cỗ máy ấy gần như chắc chắn sẽ bị hệ thống xác định là đã hỏng nặng và loại khỏi trận, nhưng theo phản xạ, cỗ Nephilim hạng nặng nổ súng bắn xuyên phần xác của Nephilim mất đầu.

Con Nephilim cụt tay không bỏ lỡ thoáng sơ hở nhỏ đó. Nó áp sát một Nephilim vừa chật vật thoát khỏi mớ hỗn chiến, vặn ngược tay đối phương lên rồi dùng ngón tay gõ ‘cốc cốc’ vào cánh tay… vào khẩu súng trường. Không lẽ,

「Đùa à…」

「Ơ, trúng rồi…!?」

◇

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thật đấy à? Có thể dùng mắt thường để dự đoán tâm ngắm của người khác luôn á?

Sunraku: Chuyển động đó, tôi biết đó là ai rồi.

◇

‎

‎

‎

‎

‎ ‎

‎

───Sắc đỏ thẫm vinh quang chỉ dành cho một cặp đôi duy nhất.

_____________________________________________________________________________

Rốt cuộc là ai vậy………(mà đây là khi không có Mold hỗ trợ)

‎

‎

‎

‎

‎

‎

Có vẻ như ở phần bình luận mọi người khá là tò mò về tên cá ngừ khốn nạn đã ép Potato-chan vào ô xui xẻo nhỉ.

Hiện tại tên đó đang livestream đấy. Tiêu đề là…

‎

「Không trốn tránh, trả lời tất cả! Q&A cực gắt về Uomi Kei!!」

‎

Mắt cá chết vô hồn.

Bạn đã đến cuối chương 531.

Không gian đọc của bạn