Phần 「Rom」của romcom? Chẳng phải đã bảo là nó chết rồi sao……!!
______________________________________________________________
『……Xin chính thức thông báo! 「Crescent Memoir 4」 sẽ ra mắt vào mùa xuân năm sau!』
『Các fan CreMemo cố chờ đến mùa xuân nhé~』
◇
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Nghe đồn CreMemo 3 rác lắm đúng không?
Sunraku: Không hẳn là game rác, chỉ là vì dồn hết vào cốt truyện với nhân vật, thành ra phần gameplay và cày cuốc siêu siêu chán thôi.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: À~ Cái kiểu dù định mua về để đó cũng chẳng muốn mua chứ gì.
Sunraku: Tôi cũng chẳng muốn xuống tiền chỉ vì cái gameplay cày cuốc đó, nên những gì biết được cũng chỉ là qua lời người khác. Hình như studio được thuê phụ trách phần gameplay là một team chuyên làm game rác.
Sunraku: Studio làm Khỉ Đột Liếc Mắt ấy.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Àaa, quyết định không sờ vào để bảo vệ sức khỏe tâm thần nhỉ.
◇
Nghe đâu có một vị hảo hán là bạn của Takeda-shi, vốn là fan cứng theo chân series CreMemo này, đã bị đả kích nặng nề đến mức không đùa nổi.
Nghe bảo người đó là một đại gia nước ngoài, siêu Thái Tử Dầu Mỏ cực kỳ giàu có nhờ dự đoán trước cuộc khủng hoảng dầu mỏ thời hiện đại mà hốt bạc từ năng lượng thế hệ mới, nghe hơi ảo nhưng mà qua lời kể của Takeda-shi thì tôi lại chả thấy có tí chém gió nào mới chết chứ.
Động vào đâu không động lại đi biến một Thái Tử Dầu Mỏ thành anti-fan, kiếp trước mấy người đã gây ra tội lỗi tày trời gì vậy hả Tougenkyo Games……
◇
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thế cô nàng ngồi bên cạnh cậu là em gái của Momo-chan đúng không? Lần cuối tui gặp ngoài đời là khoảng năm hay sáu năm trước rồi nhưng cái thần thái dịu dàng hơn hẳn Momo-chan thế kia thì chuẩn là Rei-chan rồi đúng không?? Tức là Saiga-0-chan đúng không??? Hả?? Hả??? Hả~????
Sunraku: Nếu tôi chọn option giữ im lặng thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thì tui sẽ gửi đống tin nhắn này vào nhóm Chat Du Lang, rồi kéo cậu thẳng lên sân khấu với danh nghĩa khách mời đeo mặt nạ bí mật.
Sunraku: Đừng có kết hợp tra tấn với xử tử thành chuỗi combo chứ.
Sunraku: Không phải như bà đang nghĩ đâu.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ồồồ~.
◇
『Và, tiếp theo xin được giới thiệu…』
『───Mà nè Natsume-chan, nhìn lại lượng khán giả đến tham gia hôm nay mới thấy đúng là có đủ mọi thành phần fan hâm mộ luôn nhỉ』
『Vâng?』
『Người đằng kia ơi! Towa Eye đã nhìn thấy rồi đó nha~? Nhìn vào phản ứng vừa nãy thì bạn là fan của CreMemo đúng không? …Ồ, cảm ơn vì đã giơ hai tay tạo dấu '○' thật lớn nhé!』
Ê này chờ chút đã, sao tự dưng lại nhìn về phía này vậy.
『Cặp đôi đằng kia ơi… À hông, bạn đứng đằng sau họ ấy… Haha, biết rùi đó nhoa~ đến đây để ngắm Towa-chan đúng không nè~? Hôn gió một cái nè! Và gửi đến tất cả các bạn đang đang xem livestream một nụ hôn gió nhé!』
「「「「「KYAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!」」」」」
「(゜Д゜)」
Sau lưng tôi bỗng nổ ra một tràng âm thanh lớn khủng khiếp, nghe chẳng giống tiếng reo hò mà giống tiếng gào thét tập thể hơn. Đám fan cuồng… à không, đám giáo đồ này đáng sợ thật đấy.
Tin nhắn thoại toàn tiếng la hét của Rumi vừa nhảy ra cái là tôi liền lặng lẽ tắt thông báo luôn. Mà khoan đã, ai là cặp đôi cơ chứ? Một trong hai nhìn như kẻ khả nghi ấy… Và chẳng phải tên đó chính là tôi sao!!
「H… hả… h-hiii… hơ… hế…」
「Rei-san?」
「T-tớ… tớ đi… đi ra đồng hoa bắn chim trĩ một lát ạ!」[note105474]
「R-Rei-san?」
「Đii đâyy ạạ!!!!」
Chưa kịp kêu thì cô ấy đã lao đi mất hút rồi…
◇
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì:…
Sunraku:…
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ừm, hiểu rồi! Lỗi tui!!
Sunraku: Thành tâm vào.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Bà đây không có một chút hối lỗi nào dành cho thực khuẩn thể đâu nhéee!!
Sunraku: Đến kính hiển vi điện tử cũng không soi ra chút hối lỗi nào… lương tâm tuyệt chủng rồi hả?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Không, công lý tuyệt đối đang đứng về phía tui.
Sunraku: Hết cứu, tế bào não bị thực khuẩn thể ăn sạch rồi…Áp dụng luôn lối chơi chết não vào game cuộc đời thì đúng là bái phục thật (cười).
【Du Lang】
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Cái tên quái nhân với cái biểu cảm ngớ ngẩn kia đang nói cái gì vây.
Sunraku: Ê con mụ kia!!
Rust:???
Mold: Ể, đang nói chuyện gì thế?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Một phần của sự trừng phạt.
Mold:???
◇
「Con mụ đó………!!」
Khốn kiếp, không tài nào giành lại được thế chủ động……! Bị nắm quyền sinh sát thế này đúng là vết nhơ cả đời mà……!!
Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì cũng chẳng có cách nào lật kèo cả. Mà Rei-san thì đi săn chim ở tận ngoài đồng hoa rồi nên trước khi cô ấy quay lại tôi cũng không thể rời khỏi đây được. Thế này là đường cùng rồi sao………!!
◇
Sunraku: À, khi nào đến Shanfro vậy?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Tầm ba game nữa.
Sunraku: OK.
◇
Shanfro còn lâu mới đến lượt nên nghe tai này sang tai kia chắc cũng không sao đâu nhỉ……
『Nào, tựa game tiếp theo là~?』
『Tác phẩm mới nhất rất được mong chờ đến từ Royale Production…… Xin giới thiệu!「Spartan Metal」!』
『Các bạn ơi staff ơi, xin hãy bắt đầu đoạn special trailer nàooo!』
Méo phải lúc tai này sang tai kia đâu thằng kia!!
────── Đây chính là Sparta. Có kẻ gọi nó là địa ngục. Có kẻ lại gọi nó là thiên đường.
「Hỡi đứa con vĩ đại của Sparta, từ giờ trở đi ngươi sẽ phải tự mình sinh tồn tại vùng đất Sparta này. Hãy khắc ghi, toàn bộ đồng bào đều là kẻ thù, và toàn bộ kẻ thù đều là đồng bào」
──────Các chiến sĩ vẫn tiếp tục chiến đấu.
「Này lính mới, để lại củ khoai tây đó làm tiền học cho ta」
──────Bình yên? không tồn tại.
「Cái gì, không có thức ăn à? Nô lệ ở ngay đó kìa」
──────Hạnh Phúc? không tồn tại.
「Nghe cho rõ đây, là đánh hội đồng đấy. Ngay cả Vua Leonidas vĩ đại cũng cứ đánh hội đồng là xong」
──────Thế nhưng.
「Xerxes kìaaaaaaaaaaa!! Xerxes đã xuất hiện rồi oooooo!!」
──────Niềm tin? Có đấy.
「Này nhóc con! Coi như trả ơn củ khoai, ta sẽ truyền dạy cho ngươi tuyệt kỹ tối thượng của Sparta……… Đúng thế, chính là Phalanx」
──────Đoàn kết? Có đấy.
「Vào Trận Hình Phalanx! Không được để Thermopylae thất thủ!!」
──────Dòng máu rực cháy. Đúng thế, chúng ta là……
「Hãy đến mà lấy!! Hãy giương cao ngọn thương! Hãy thủ vững tấm khiên! Đây là Phalanx! Đây là Phalanx!! Đúng vậy! Chúng ta chính là───」
「「「「「「SPARTA!!!」」」」」」
──────Spartan Metal, Coming Soon………
「Đây chính là vũ khí tối thượng của Sparta, Phalanx Hyperochos Lakedaimon」
◇
Sunraku: Có mùi game thánh.
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Đừng tưởng cứ đẩy không khí lên cao là che được bản chất nhé. Nửa đầu rõ ràng là kiểu ‘hãy thoải mái chém giết nhau đi’ còn gì.
Sunraku: …………?
Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Haizzz! Đúng là đồ não Bakumatsu mà!!
◇
Không, thật sự là hóng vãi luôn ấy, Bakumatsu gần đây cũng bắt đầu lặp lại nên hơi chán, thỉnh thoảng đổi gió sang tận hưởng cuộc sống Sparta thong thả thư thái tí cũng không tệ.
Có khi dù la Raid Boss-san gần như không thể sống thiếu Bakumatsu cũng có thể đi nghỉ dưỡng Sparta mà không gặp vấn đề gì luôn ấy. Nghĩ kỹ thì, bỏ qua vấn đề đạo đức, dưới tư cách là phía vận hành game thì Royal đúng là đỉnh thật……………mặc dù suốt ngày lừa newbie.
Chào mừng toàn thể mấy bé newbies mới toanh nhé! Trước mắt cứ để tụi anh Respawn Kill tí cho nó nóng nhé!!!!
____________________________________________________________________________
Trong nhà vệ sinh.
Nữ chính-chan: 「A a a a ↑ a a a a ↓ a a a a a a a a!!!!↑↑↑ (Tiếng hét siêu nhỏ chạm ngưỡng giới hạn lắng nghe của tai người)」
Những gì đã biết về Spartan Metal đến hiện tại:
・Trước mắt cứ lao vào giết nhau cái đã.
・Hội đồng sẽ giải quyết được hầu hết vấn đề.
・Phalanx sẽ giải quyết được mọi vấn đề.
・Vì chúng ta là Sparta nên đành chịu thôi.
・Vũ khí quyết chiến Hyperochos Lakedaimon


