Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 529

Chương 529 · 561 chương

Nguyên nhân: Vì chỉ có mình cậu trưng ra cái biểu cảm đó

「HELLO WORLD! HELLO JAPAN! Gửi trọn tình yêu tới mọi người từ sân khấu đặc biệt nhé!」

「A, ưm, xin chào mọi người!」

「Chào mừng đến với sân khấu đặc biệt 「Future Reality」 của Japan Gaming Expo! Người dẫn chương trình hôm nay là tui! Amane Towa đây~ Ngoài đời tui là game thủ VR chính hiệu đấy nhé~ Không ai đoán được phải hong~!?」

「Còn tôi là Natsume Megumi, đến từ đội tuyển eSports 「Cyber Battalion」! Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!」

「Ơ~? Natsume-chan nè, sao căng thẳng thế? Thả lỏng chút nào? Hửm? 」

「Ha, haha………Chắc chẳng có cô gái nào được đứng chung sân khấu với Amane Towa hàng thật giá thật mà không hồi hộp đâu ạ……」

「Ôi, câu nói nghe mát lòng mát dạ làm sao……… Hôm nay em đẹp lắm nhé! Chấm theo thang đánh giá thẩm mỹ của Towa thì em được điểm rất cao luôn đó nha」

「Oa, oài, được khen rồi nè……」

「Hihi~ Nhưng Natsume-chan cũng từng thi đấu ở GGC rồi mà. Chị cứ tưởng chừng này thì em chẳng thấy căng thẳng gì chứ?」

「K-Không đâu ạ, dù là giải đấu hay sự kiện nào thì em vẫn hồi hộp ạ」

「Thế à, ra là vậy nhỉ. Dù làm việc ở bất kỳ sân khấu hay hiện trường nào thì giữ được sự được sự hồi hộp nhất định cũng là điều quan trọng」

「A, nhưng mà em thấy có thể đứng trên sâu khấu tự nhiên như Amane-san mới thật sự đáng nể……nói thật lòng đó ạ??? 」

「Đúng ha……Không biết có giúp em đỡ hồi hộp hơn chút nào không.. Hôm nay, với sự hợp tác hết mình của Swallow's Nest, Utopia và hàng loạt công ty công nghệ cao khác, toàn bộ Mega Float Site sẽ được phủ kín bởi hệ thống hologram AR để dù mọi người đang ở đâu cũng nhận được những thông tin mới nhất! Hihihi, xin hãy đón chờ điều bất ngờ sẽ xuất hiện nhé!」

「Không phải em đang căng thẳng đâu, mà là từ đầu chương trình đến giờ toàn phải ngẫu hứng ứng biến liên tục rồi ấy ạ……」

「Diễn ngẫu hứng chính là lẽ sống của chị! Nào mọi người! Hôm nay hãy quẩy hết mình đi nàoooo!!!」

‎

‎

‎

‎

‎

◆

「( 'ᾥ' )」

「Th-Thì ra là cũng có loại biểu tượng cảm xúc như vậy sao ạ……」

Khoan đã, lúc nãy tôi đã có vẻ mặt gì vậy?… À, chắc là biểu cảm khi gặp mụ dụng cụ văn phòng phẩm tà đạo ngoài đời nhỉ. Nghĩ đến là cũng tưởng tượng ra được mình trông thế nào rồi.

「A, ừm……………」

「Hửm?」

「Thì là… tớ cũng… đại khái nhận ra rồi… nhưng mà Pencilgon-san………」

「À… ừ. Dù đúng do là mụ ta dùng avatar ấy, nhưng đó vẫn được xem là thông tin cá nhân nên là……nhé?」

「V-Vâng…… Ngoại hình y hệt ngoài đời luôn nhỉ……」

「Không đâu, nghe đâu là tự tạo lại từ con số không đấy」

「Ề?」

Ít ra thì tôi từng nghe bả kể rằng avatar 「Arthur Pencilgon」 là hàng tự nặn tay thủ công. Khi lười hoặc cần nhanh thì vẫn dùng chức năng quét khuôn mặt thật của hệ thống, nhưng về cơ bản là mụ ấy đã tự mình tái hiện hoàn chỉnh khuôn mặt của bản thân từ con số không…… Nghĩ thôi cũng thấy phí công rồi,nhưng nghe nói chính vì tự tạo từ đầu nên việc nhập vai thành kẻ mạo danh Amane Towa mới đạt hiệu quả tối đa. Đỉnh cao của sở thích quái đản là đây.

Nhưng mà thật không ngờ bả lại xuất hiện ở đây. Cơ mà tôi cũng chẳng cấm được, chỉ là bả đang làm gì cùng với Natsume-shi vậy? Chả trách tỷ lệ khách vé thường lại hơi nhỉnh hơn về phía nữ giới…… Đúng là lỗi tôi vì đã không thèm ngó qua danh sách khách mời tham gia sự kiện, nhưng đây đúng là một cú bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.

「Thế nào? Có muốn sang đó dạo một vòng cho vui không?」

「Dạo xem………… Đúng, vậy nhỉ, có khi ở đó……lại có thông tin đáng chú ý nào đó」

「Hehe…… Biết ngay là Rei-san sẽ nói thế mà」

「Hể? Ể?」

100% sự kiện này sẽ tung ra thông tin về Shanfro, nên với một game thủ hardcore như Rei-san thì đây chính là mục tiêu tối thượng.

Người nghiện game chính hiệu là những người dành tỷ lệ cuộc đời cho game nhiều gấp đôi người bình thường. Với một Rei-san đã cất công lặn lội đến tận đây, thì nếu bên phía sự kiện không nôn ra được thông tin gì có ích thì đúng là khó nói. Hơn nữa, việc một người thấu hiểu mấy chuyện kiểu này như chị Iwamaki lại nhường vé mời thế kia thì xác suất thu thập được thông tin là cực kỳ cao.

「(´ᆺ`)」

「Ơ? À… cái gì? Ừm… chuyện đó… 」

「Không không, không có gì đâu. Tớ cũng tò mò mà, đi xem thử nào」

Xin đừng nói kiểu

"đứng đây cũng xem được mà"

vào lúc này nhé.

Chả hiểu trùng hợp kiểu gì mà nữa mụ ta lại một lần không nhìn thấy được mặt mộc của tôi, làm tôi không khỏi cảm thấy đây đúng là trò đùa của số phận…… Nói vậy chứ có khi tôi đã bị lộ mặt do nhỏ em gái cuồng giáo bán đứng từ lâu rồi.

Thôi thì trước hết cứ tiến vào khu vực diễn ra sự kiện đã…… Ồ, vé đặc quyền cũng có tác dụng ở đây sao. Thế này thì tôi làm sao dám quay lưng ngược hướng với RockRoll khi ngủ đây?

「Ừm… nhưng dù có là vé đặc quyền thì vẫn phải chen chúc ghê」

Trong mắt tôi thì ấn tượng về mụ ta là ‘tinh thần cực kỳ độc hại’ và ‘cơ bắp làm bằng sợi khoai tây chiên’. Nhưng với công chúng thì bả lại là một ngôi sao trong cả giới người mẫu lẫn Game Thủ Chuyên Nghiệp.

Ra là vậy, chắc là có nhiều người đến đây với mục đích chính là để ngắm mụ ấy lắm đây. Ghế trống……… À, có rồi. Mép ngoài của hàng ghế thứ hai……… Mà thôi, vị trí này cũng ổn, không quá gần mà cũng không quá xa.

「Có ghế trống kìa Rei-san, đi thôi」

「V-Vâng ạ!」

「(ó﹏ò)」

Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, cho tôi đi qua chút. Muốn sang phía bên kia thì tôi phải cắt ngang qua chỗ này. Xin lỗi… nào tránh đường, khách vé độc quyền đang đi qua đấy!!

À, dĩ nhiên là tôi không đời nào nói câu đó ra.

Mấy cái câu kiểu đó mà thốt ra một phát là biến thành nhân vật làm nền ngay, làm game thủ thì phải tin vào sức mạnh của cắm flag. Nhưng kỳ lạ thật, dù đã lỡ nói hay không nói thì sao RNG vẫn cứ ghét tôi ấy nhỉ? Quả nhiên bản chất của game thủ có lẽ chính là dám nhổ nước bọt vào thần linh.

「(꒪ȏ꒪)」

「Ừm, biểu cảm đó là gì vậy ạ………」

「Không, chỉ là tớ thấy hình như vừa có người nhìn mình..……」

「Ừm… cũng khá nổi bật đấy… ạ.…」

Không, chẳng lẽ chỉ là tôi tưởng tượng? Mụ đó có cái biệt tài khó hiểu là kiểm soát hành động của mình sao cho trông hoàn hảo từ mọi góc nhìn, nên chắc mụ ta chỉ vừa làm quả dáng 「Vừa mới nhìn về phía tôi nè」 mà thôi.

Theo lời cô em gái cuồng giáo thì 「Towa-sama có thể giao tiếp bằng ánh mắt, bằng góc nghiêng khuôn mặt, thậm chí bằng cả bóng lưng」…………Toàn thân đều là miệng à.

「(눈_눈)」

「A, có cả chữ Hangul luôn sao……」

Khoan đã, biểu cảm Hangul này là kiểu gì vậy? Tớ đang có vẻ mặt gì thế? Nếu tự đánh giá thì chắc tôi đang nhìn Amane Towa bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

『…………』

『Có chuyện gì sao ạ?』

『………Ừm, chỉ là quên béng một chút ấy mà?』

『Ể……… A, quên phần dẫn chương trình luôn sao, đúng là hậu đậu quá đi〜……』

『Cảm ơn màn diễn xuất vô cảm đến mức tưởng như đang ngậm gậy trong cổ họng nhé! Nhưng yên tâm đi! Chị đã chuẩn bị sẵn át chủ bài rồi! Swallows Nest đá cho mượn một vũ khí bí mật đây………… ta-da! Kính AR đời mới nhất〜!!』

『Thực ra thì em cũng có một cái……』

Cái khả năng diễn ngẫu hứng (Ad-lib) của Natsume-shi đúng là cùi bắp đến đau lòng, Thằng Kattzo cũng thế, tuyển thủ chuyên nghiệp mà sao kỹ năng nhập vai kém thế không biết?

Học hỏi Sylvia Goldberg đi chứ. Cô nàng đó lúc nào cũng có cái tinh thần giống kiểu nhân vật da đen hài hước trong phim điện ảnh vậy, đúng là nữ game thủ mạnh nhất.

「………Hửm?」

Gì đây? Có người gọi à? Email sao……… không phải, sns chat cá nhân à? Ai lại liên lạc vào đúng lúc này chứ………

‎

‎

‎

‎

【Này anh bạn có bản mặt tấu hài đằng kia】

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Có biết Kattzo-kun đang đứng ngay sau cậu không đấy?

‎

‎

‎

「HẢ?」

Đằng sau tôi là một đứa tuổi teen thuộc hội cuồng giáo mà…………………………HẢ!!?

‎

「(゜Д゜)」

‎

『Cái này đỉnh thật đấy nhỉ……… Phao hiện ngay trước mắt như thế này mà chỉ có mỗi chính chủ là nhìn thấy được……』

『Chuyện đó đừng nói ra chứ ạ, Amane-san. Đó là luật bất thành văn mà』

『Đúng rồi ha~』

Amane Towa nở một nụ cười

"Iyaaa"

trông rất có thiện cảm………. Thế nhưng bàn tay vòng ra sau lưng chắc chắn là đang thao tác trên thiết bị di động, con người thật của mụ ta đang hiện lên rõ mồn một dưới dạng văn bản……

‎

‎

‎

‎

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì:  Sự kiện này sẽ thú vị lắm đây〜……

Sunraku: Giết tôi đi.

‎

__________________________________________________________________________

Dù chỉ là emoji đi nữa, nếu có một người đội mũ full face che mặt với vóc dáng quen thuộc đang nhìn về phía này bằng một biểu cảm cực kỳ cay nghiệt chỉ có mình hắn mới có, thì không thăm dò thử một câu mới là chuyện lạ đó.

‎

‎

‎

Q. Tại sao người đúng chung với Pencilgon lại là Natsume-chan chứ không phải Kattzo?

A. Dù đã giấu đi suy nghĩ thật lòng rằng「Có chết cũng không làm MC dẫn chương trình chung với Pencilgon」, nhưng Kattzo đã thực sự mếu máo cầu xin Natsume-chan đi thay. Còn Natsume-chan thì vì được rủ đi ăn khoai tây chiên cùng nhau mà đã gật đầu nhận lời, đúng là Natsume-chan mà.

Bạn đã đến cuối chương 529.

Không gian đọc của bạn