Giá Cybernet Mining đúng là đắt như Takasugi Shinsaku mà. [note104548]
___________________________________________________________
「Có……có một tựa game mà tớ đang khá là quan tâm ạ」
Rei-san bất ngờ nói như vậy sau khi hai đứa đã đi tham quan hết khu gian hàng Shanfro.
「Tựa game mà cậu quan tâm?」
「Vâng ạ…… Tớ đang cực kỳ quan tâm về nó ạ」
Dù có nghiện một game đến đâu thì cổ vẫn là một game thủ, có rất ít người chỉ cắm đầu vào một tựa game duy nhất rồi mặc kệ toàn bộ những game khác. Thế nên việc Rei-san để ý đến một tựa game cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Thế nhưng, vẻ mặt nghiêm trọng như sắp lên đường ra chiến trường của cô ấy thì rõ ràng là không hề bình thường. Rốt cuộc đó phải là loại game kinh thiên động địa cỡ nào cơ chứ?
Còn về phần tôi thì đó là Spartan Metal bản demo, chỉ riêng việc nó là sản phẩm của hãng đã làm ra Bakumatsu thôi cũng đủ làm dòng miêu tả "
Lối chơi phối hợp hoàn toàn mới!"
nhìn như lớp vỏ bọc mỏng còn hơn cả lớp màng bọc thực phẩm………Nhưng đó cũng không phải thứ đáng để ưu tiên nhất.
「Cũng sắp tới giờ những người giữ vé thường tiến vào rồi, tụi mình nhanh chân lên thôi nhỉ」
「Ơ, a, vâng ạ! Còn, game AR này……」
『『Polaris Time!』』
「「!?」」
Đột nhiên trong túi vang lên một giọng nói. Tôi giật mình rút ngay tấm vé đặc quyền ra thì linh vật với thiết kế có gu hơi mặn xuất hiện lên…… Cơ mà, ơ kìa?
「Hình như……Tăng thêm chi tiết trang phục thì phải?」
「Của tớ cũng vậy ạ……」
Có vẻ như do cả hai đứa tôi cùng ghé thăm một địa điểm nên xảy ra hiện tượng tương tự, từ hai tấm vé đặc quyền phát ra giọng nói đồng thanh của linh vật đại diện với vẻ ngoài thú ăn thịt.
『『Đã mở khóa Visit Bonus! Nếu thu thập nhiều thì đến cuối sự kiện có thể sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt đó!!』』
「Visit Bonus…………… À, trò thu thập con dấu (Stamp Rally) ấy hả!」
「……Con dấu ạ?」
「……Ơ? Thu thập con dấu…… Cậu không biết trò đó sao?」
「Ơ, a, hơ, nếu không biết thì… có kỳ lạ không ạ ……?」
「À không, không phải thế đâu! Ừm, Chỉ là… tớ nghĩ đây là hoạt động tuy không quá phổ biến nhưng ai cũng từng nghe qua」
Không đến mức thế chứ nhỉ? Chỉ là Rei-san trước giờ chưa từng tiếp xúc với mấy hoạt động kiểu đó, đúng không? Đây là tầng lớp tư sản ư? Đồng chí Commy-kun ơi, để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giai cấp trong tương lai mình bắt tay làm quen trước nhé?
「À thì, thu thập con dấu ấy, là trò thường xuất hiện trong các sự kiện có nhiều điểm tham quan. Người tham gia sẽ đi qua từng địa điểm, rồi dùng một tờ phiếu để đóng dấu……」
「Ra là vậy ạ………」
Hình như ông của một người anh họ tôi (đã mất cách đây khoảng sáu năm) từng là dân nghiện tàu hỏa chính hiệu, nên ông ấy đã gom đủ thứ liên quan đến mấy trò sưu tập kiểu này. Bá đạo nhất chính là stamp rally tuyến đường sắt xuyên Siberia.
Gọi là con dấu cho chứ thực chất đó là những ly Shot Glass có phần đáy in dấu xếp chật kín cả một mảng tường…… Nghe kể là mỗi lần xuống ông ấy phải uống cạn một ly vodka để hoàn thành con dấu của ga đó. Nhân tiện thì người bà của anh họ, người hiện vẫn còn khỏe mạnh, đã dọn dẹp sạch sẽ đống đó rồi thì phải.
「───Tức là, phải mua thứ gì đó ở một gian hàng bất kỳ thì mới nhận được con dấu của chỗ đó ạ?」
Không phải chỉ ghé qua là được, ý là vậy nhỉ. Nếu thế thì……
「Rei-san này, còn 15 phút nữa khách thường sẽ được vào…… Game mà cậu quan tâm nó nằm ở đâu thế?」
「A, vâng ạ, ở đây ạ」
「……Là nhà vệ sinh」
「Ha aah!?」
Hay là do trình độ hiểu biết của tôi chưa đủ tầm nên không biết trong nhà vệ sinh có phòng chứa bí mật? Mega Float Site rộng khủng khiếp nên số lượng nhà vệ sinh ở đây cũng nhiều vô kể. Nếu giải mã được quy luật bố trí các nhà vệ sinh sẽ mở khóa được những con dấu bí mật chăng…?
「K-Khônng phải thế đâu ạ, tớ, tớ lỡ tay bấm nhầm thôi ạ!?」
Chỉ là bấm trượt tay thôi, hết chuyện.
「Đ, đây, là chỗ này ạ!」
「Swallow's Nest…… À, game AR. Rei-san cũng chơi cả thể loại đó nữa à?」
「Hả!? Ơ-ờm thì………… Có thể nói là vì lòng hiếu kỳ chăng」
「Ồ, thế à」
Nếu là dinh thự nhà Saiga thì cảm giác họ thật sự có thể lắp đặt hẳn một hệ thống AR cá nhân luôn ấy chứ, có lẽ vì bối cảnh gia thế như vậy nên cô ấy mới quan tâm đến thứ này. Ừm… Đầu óc lại bắt đầu hiện lên cặp búa liềm trên nền cờ đỏ rồi.
「Thế này nhé, trên đường đến gian hàng đó thì mình ghé qua vài gian hàng trên đường luôn được không? Nếu gặp game nào cậu hứng thúị thì biết đâu còn thu thập thêm được vài con dấu」
「T-tớ thấy như vậy cũng hay ạ!」
Ít nhất thì việc ưu tiên gian hàng Shanfro trước đúng là một quyết định sáng suốt. Nhìn mấy vị nhân viên ở đó kìa, sắc mặt họ như sắp đánh trận đến nơi rồi.
Đúng kiểu những nhân vật tình nguyện ở lại cầm chân lũ quái vật để đồng đội chạy thoát trong phim thảm họa quái vật ấy. Hay là đứng nghiêm chào một cái nhỉ?
「Trước mắt thì cứ ghé qua mấy gian hàng ở gần nhé………」
……
…………
………………
15 phút sau.
………………
…………
……
Có gì đó… không ổn.
「Đây… không phải động đất đâu nhỉ…!」
「Động đất làm gì kèm theo tiếng hò reo phấn khích như thế.……」
Có gì đó rất nguy hiểm. Cả Mega Float đang rung chuyển lên… Cảm giác này quen lắm…
À đúng rồi.
Mỗi lần đến lãnh thổ của đám Bọ Cạp Pha Lê chơi thì khung cảnh cũng gần như y hệt thế này…
「Ch-Chạy mau Rei-san! Leo lên xe buýt thôi!!」
「Đ… đông người quá!!……!!」
Đây là Zombie Panic phiên bản khách vé thường đấy à!?
Không đùa chút nào, cả một biển những người vào cửa bằng vé thường đang tràn tới làm rung chuyển cả Mega Float. Những vị khách vốn nãy giờ vẫn bình thản với chút cảm giác ‘mình thuộc nhóm đặc quyền’ giờ đây đều tái mặt. Trong khi đó, các nhân viên ở từng gian hàng, vốn đã mang vẻ mặt bi tráng, giờ lại lộ ra ánh mắt đầy quyết tâm, như thể chuẩn bị bước vào một trận chiến tử vì đạo.
「Bác tài ơi! Liệu có thể chạy đến gian hàng Swallow's Nest không ạ!?」
『Xe chuẩn bị khởi hành.』
Tuyệt zời! Ăn rùa thôi nhưng yêu tự động lái quá đi!!
Bỏ lại sau lưng cảnh tượng đám đông như một con mãng xà khổng lồ đâm sầm vào gian hàng ShanFro, tôi và Rei-san hướng thẳng đến gian hàng tiếp theo.
Lượng người tràn qua cửa đông đến mức không thể so sánh nổi với lúc mở cửa sớm cho những người có vé đặc quyền, sóng người cứ thế nối đuôi nhau không dứt rồi lan ra khắp bốn phương tám hướng. Dù đang ngồi trên xe buýt nội khu của Mega Float Site, cảnh tượng ấy vẫn hiện rõ mồn một.
Điều đáng sợ là chắc chắc cũng có những người định đến gian hàng Swallow's Nest đầu tiên. Cứ có cảm giác như những ánh mắt hay nói đúng hơn là「áp lực」 đang khóa chặt vào chiếc xe buýt, và gián tiếp găm thẳng vào chúng tôi đang ngồi bên trong.
「May mà lúc nãy mình đi dạo sương sương trước rồi, với tình hình này thì ai còn rảnh mà nghĩ đến thu thập con dấu nữa chứ ……」
「Đ-Đúng vậy nhỉ……」
Xe buýt dĩ nhiên nhanh hơn đi bộ rất nhiều. Nhờ thế, bỏ lại biển người khách vé thường phía sau vài chục mét, chúng tôi nhanh chóng đến được gian hàng của Swallow's Nest.
Không giống với khu gian hàng dành riêng cho ShanFro, nơi đây tập trung gần như toàn các gian hàng về công nghệ và game AR. Vì vậy, mỗi gian đều được bố trí một không gian khá rộng rãi.
Nổi bật nhất có thể kể đến gian hàng của hãng làm game thẻ bài sử dụng AR Hologram, rồi gian hàng của hãng làm game cờ tỷ phú nơi chính người chơi biến thành quân cờ trên bàn cờ…… Và, gian hàng của công ty Swallow's Nest, cái tên dạo gần đây đang xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc trong hệ thống AR.
「Ồ, chuyên nghiệp phết」
Kia chẳng phải là Object Block có thể tự triển khai hologram sao? Chỉ riêng một cái thôi là đã đắt lòi kèn rồi. Thế mà ở đây có tận mấy cái liền……… Tổng giá trị đống này là bao nhiêu vậy trời.
「Chào mừng quý khách đến với gian hàng Swallow's Nest! Quý khách có muốn trải nghiệm trước Scrap Gunman, tựa game mới mà công ty chúng tôi vô cùng tự tin giới thiệu không ạ?」
「Đây là game Rei-san quan tâm đúng không?」
「V… vâng! Thật ra… game này… phải chơi hai người..………」
Ồ, tóm lại là game bắn súng diệt Zombie chứ gì?
「Được chứ. Vậy thì mình thử nhắm đến đạt điểm cao luôn nhé? 」
「Vâng ạ (Hai)!」
Vừa rồi là chơi chữ đấy à (Hai/High)? Hay là não mình đang overlinhtinh?
____________________________________________________________________
Trong ngành AR, hai lĩnh vực được quan tâm nhất hiện nay là game thẻ bài sưu tầm và các game thể thao mô phỏng đời thực.
Đặc biệt, với các hãng phát triển game thẻ bài, VR từng là một vấn đề sống còn. Nếu mọi thứ đều chuyển sang thực tế ảo thì chẳng còn ai mua thẻ giấy nữa, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu. Nhưng nhờ Swallow's Nest gần đây liên tục cải tiến công nghệ, việc phát triển game bằng nền tảng AR đã trở nên khả thi.
Good job Swallow's Nest! Năm nay nhân viên sẽ được thưởng chuyến du lịch đi Las Vegas!!


