Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 523

Chương 523 · 561 chương

Cú One-shot bất khả thi

Thế là, với lợi thế được vào trước một tiếng, chúng tôi đã có mặt tại địa điểm tổ chức JGE.……

「Không hổ danh là khu triển lãm được xây trên một hòn đảo, hoành tráng thật nhỉ..……」

「Ngồi…… cạnh nhau…………… Ơ, a! V-vâng! Rộng, rộng thật đấy ạ………」

Đúng thật, rộng vãi chưởng luôn. Nói cụ thể thì ngay cả khi xem trên bản đồ vệ tinh cũng chẳng cần phóng to vẫn thấy được toàn bộ hòn đảo. Đúng là Megafloat thế hệ mới nhất… à không, thế hệ ngay trước thế hệ mới nhất. Nghe đồn ở Mỹ, cái nôi của ngành công nghiệp này, người ta còn đang nghiêm túc xây dựng cả một quần thể Megafloat nối liền nhau cơ, không biết liệu tương lai có biến thành Quần Đảo Tối Cường Omega Float luôn không nhỉ? Chắc là không đâu nhỉ.

「Trong khu triển lãm còn có cả xe buýt chạy luôn à……… Trước mắt thì mình đi đâu bây giờ nhỉ? Ghé qua gian hàng Shanfro trước nhé?」

「V-Vâng ạ. Cùng nhau…… C-Cùng chơi chung! Dù sao cũng là tựa game tụi mình đang chơi ạ」

Đúng là đối với một con nghiện Shanfro chính hiệu như Rei-san thì gian hàng đó là điểm đến đầu tiên không thể bỏ lỡ. Với tôi thì tuy dạo gần đây không chơi, nhưng đây vẫn là tựa game đang chơi chính. Hơn nữa chắc chắn lát nữa sẽ cực kỳ đông người, nên tranh thủ đi trước là hợp lý.

Và thế là tụi tôi leo lên xe buýt  tiến thẳng tới gian hàng Shanfro, nơi mà đại đa số những người sở hữu Vé Đặc Quyền đang nườm nượp đổ về.

「Ôi vãi, AR xịn vãi chưởng!!」

「Sieg, wurm……!」

Đúng vậy, thứ đang nghênh đón chiếc buýt vừa cập bến gian hàng Shanfro chính là một con Rồng khổng lồ cao chạm tới tận trần nhà của Megafloat Site…… Một trong bảy Quái Vật Độc Nhất trong Shanfro vốn vẫn còn hiện rõ mồn một trong ký ức:  Thiên Bá Siegwurm.

Cơ mà, vì đó chỉ là công nghệ AR tái hiện lại dưới dạng vật trang trí, nên hắn chẳng thèm liếc nhìn hay thốt ra câu nào với tôi hay Rei-san cả. Dĩ nhiên rồi, người đang đứng ở đây là Saiga Rei và Hizutome Rakuro, chứ không phải là Psyger-0 và Sunraku.

「Trước mắt thì ghé qua gian hàng lưu niệm tìm cuốn artbook của NPC mà mọi người đồn thử xem đi………………………」

「A」

Tôi vừa nhìn sang khu bán hàng lưu niệm thì lập tức khựng người. Rei nhận ra phản ứng của tôi nên cũng quay đầu nhìn theo…..Chỉ một thoáng sau, cô cũng hiểu vì sao tôi lại chết lặng và khẽ thốt lên một tiếng.

Nghe thì có vẻ hơi lạc đề, nhưng thật ra vẫn liên quan….Với những cuốn artbook kiểu này, nhà phát hành thường trưng bày vài trang minh họa làm mẫu để khách có thể xem trước. Artbook của

Shangri-La Frontier

cũng không ngoại lệ, bảo đây là tác phẩm của các họa sĩ sống trong thế giới game đúng là không sai chút nào, mỗi bức đều mang phong cách và nét cọ hoàn toàn khác nhau, thể hiện rõ là tác phẩm của những họa sĩ khác biệt, thế nhưng mà………

‎

「Tiêu đề là………… 「Thiếu Nữ Bia Mộ」, 「Tấm Vải Trắng Nhảy Múa Giữa Bầu Trời」, 「Cự Vương Và Kỵ Sĩ」………………」

‎

Ờ thì… phải, ừm. Bức đầu tiên là vụ đó nhỉ.

Dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng đó là bức tranh vẽ một người phụ nữ mặc đồ tang đứng trên một thanh kiếm khổng lồ giống như bia mộ. Nó khiến tôi lập tức liên tưởng đến một sự kiện mà mình nhớ như in.

‎

Ừm… ừ, à… phải. Bức thứ hai là vụ đó nhỉ.

Dù cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng sinh vật giống hệt một màn hóa trang Halloween thất bại, chỉ là tấm vải trắng với hai con mắt vẽ lên đó đang bay lơ lửng, lại quen thuộc đến kỳ lạ đối với tôi.

‎

Haha, à……… ừm. Bức thứ ba là vụ kia nhỉ.

Này thì tôi thực sự đã nhìn thấy. Nếu nhớ không nhầm thì đó là khu vực Elevental, nằm trước Fifthisia. Đó là một người mang dáng vẻ của Thánh kỵ sĩ đứng trước pho tượng thanh kiếm khổng lồ.

「「……………」」

Tôi và Rei-san lặng lẽ quay sang nhìn nhau. À không, nói chính xác hơn là cả hai cùng quay mặt đi khỏi mấy bức tranh mẫu thì lại vô tình chạm mắt nhau.

Không, thì tại vì……… Toàn người quen mà!

Bức đầu tiên là tôi ở Tân Lục Địa, không nhớ rõ địa điểm, nhưng đó là lúc tôi đứng trên cao, mặt đầy vẻ đắc ý, đọc mấy câu thơ làm màu rồi cứu ông vua đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc.

Bức thứ hai là tôi trong bộ Lễ Phục Của Kẻ Chinh Phục - Festa Medjed Kafie hồi Đại Đào Tẩu khỏi Thirdrema.

Còn bức thứ ba chính là Rei-san lúc đang đứng đợi tôi ở Elevental………

「Ch-chuyện như thế này… cũng có thể xảy ra nhỉ..……」

「Cứ coi như… người phụ nữ mặc đồ tang bí ẩn và kẻ trùm tấm vải trắng bí ẩn không phải là cùng một người đi..……」

Không, thì đấy… tranh mẫu vẫn còn khoảng bảy bức nữa cơ mà, nên cũng có thể đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi…… Ủa, bức tranh có tiêu đề 「Bá Chủ Của Kiếm」 này, nhìn kiểu gì cũng giống một người mà tôi biết……

「Rei-san……………」

「N-người giống người thôi ạ」

Your Sister………… À không, chỉ là người giống người thôi. Hầy, cơ mà mấy bức「Xẻ Biển」 với 「Lời cầu nguyện của Thánh Nữ」mua về làm tranh minh họa bình thường cũng ổn phết…… Riêng vị Thánh Thuẫn Kị Sĩ trông quen quen kia thì miễn bình luận nhé.

「……Nếu là một cuốn artbook thì mức giá này cũng hợp lý.」

6000 yên……Hơi đắt. Hơi đắt thật đấy!!!

Nhưng đáng tiền. Mua!

Khác hẳn với đứa vẫn còn đầy sự luyến tiếc khi móc tờ mười ngàn yên ra trả như tôi, Rei-san lại thản nhiên đưa tờ mười ngàn ra mà chẳng hề có chút đấu tranh tư tưởng nào…Ư… chủ nghĩa tư bản đúng là lạnh lùng thật… ………… Ưư…Commu-kun ơi… cậu vẫn sẽ dang tay đón nhận tớ chứ…?[note104440]

Vừa mới mở bát là lá át chủ bài của chủ nghĩa tư bản kiểu Nhật Bản đã bốc hơi một tờ rồi, nhưng ngay từ đầu tôi cũng đã xác định là sẽ phải tiêu tiền. Lăn tăn mãi làm gì……Với lại, tôi còn đang siêu tò mò cái điểm nhấn còn lại: Chụp ảnh chân dung nhân vật của mình.

Ra là vậy, đăng nhập bằng cỗ máy chuyên dụng rồi………Ồ, tùy chỉnh 「Bối cảnh」 「Tư thế」 「Trang bị」, vân vân… rồi biến nó thành một ảnh chân dung.

Những thứ có thể sử dụng chỉ giới hạn ở địa điểm nhân vật từng đặt chân tới, kẻ địch từng chạm trán, trang bị đang sở hữu hoặc từng sở hữu nữa chứ…………Thú vị vãi.

Chỉnh cái này thế này, rồi làm cái kia thế kia…… Hề hề hề, làm thế này thì…… Tư thế thì chọn từ mẫu có sẵn…… Cái này? Cái này chăng? Không, chọn cái này ổn hơn………

「Xong rồi…… Tuyệt tác là đây!」

‎

Bối cảnh là khu vực trung tâm của Hẻm Núi Tiền Tuyến Sigmonia, Sunraku đang bị bao vây bởi cả một đàn Bọ Cạp Pha Lê, cậu chễm chệ ngồi ngả ngửa đầu ngạo nghễ trên cái xác Bọ Cạp Pha Lê Trưỡng Lão như ngai vàng.

Tiêu đề là 「Vinh Quang Thoáng Chốc」…… Thề chứ nếu rơi vào cảnh bị cả dàn All-Star Bọ Cạp bao vây như thế thì chắc chết ngay tắp lự.

Một lượt tạo ảnh tốn 500 yên à…… Hay làm thêm tấm nữa nhỉ, đằng nào phía sau cũng chẳng có ai đang chờ. Hay là tranh thủ làm một tấm bản thân đã hành Orchestra ra bã để cầu may nhỉ? Để xem nào, Orchestra……À, đây rồi.

「Hử?」

Quái lạ, nhớ là đang chỉnh bối cảnh mà nhỉ? Ủa không…… rõ ràng đang ở tab chọn quái vật mà, sao bối cảnh lại nhảy theo luôn thế kia?

「Hử hử?」

Cái quái gì thế này, Bug à? Hay có lỗi kỹ thuật gì đó? Bối cảnh Nhà Hát lại được đăng ký là Đối Tượng Quái Vật (Monster Object). Có thể phóng to thu nhỏ nguyên cả nhà hát nằm trong bối cảnh luôn!

Tức là nếu làm thế này thì……Haha cái quái gì thế này, ra lò một tấm ảnh dị hợm với nhà hát bé bằng cái lều mọc ngay giữa lòng Luluias luôn này.

「Làm gì với cái Bug này đây……」

Nghĩ kỹ lại thì, những người chơi từng chạm trán Orchestra tính đến hiện tại, theo những gì tôi biết, chỉ có hai người, bao gồm cả tôi. nên những người gặp cái bug này cũng chỉ có tôi và Mirei thôi.

Tôi vốn là kiểu người tương đối bao dung với Bug, cứ dùng như bình thường là được.…… A, có ý này hay vãi.

「Nghĩ kỹ thì… đây mới là cách flex đỉnh nhất nhỉ…」

Với chiếc máy tạo ảnh chân dung này, người chơi có thể đặt những con quái vật mà nhân vật trong tài khoản đã từng chạm trán vào trong bức ảnh. Nếu vậy thì…Có một bức ảnh mà hiện tại chỉ duy nhất mình tôi mới có thể tạo ra.

Siegwurm, Wezaemon, Lycaon (Cái bóng), Goldunine (Cả cá thể Đó lẫn Wimp), Cturnidd, Orchestra và Quái Vật Độc Nhất cuối cùng vừa được xác nhận sự tồn tại nhờ cái tên hiển thị trên cỗ máy này……Bất Diệt Vysache.

Siegwurm, Cturnidd và Lycaon có kích thước siêu to khổng lồ thì đặt ở phía sau. Goldunine, Wezaemon và Vash có kích thước ngang con người thì đặt ở phía trước và Rạp Hát Orchestra bị thu nhỏ xuống kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay do  tư thù cá nhân thì đặt ngay trên lòng bàn tay của Sunraku đang làm tư thế 「Nằm gọn trong tay」.

「Perfect……」

Đặt tên là 「Thất Tinh Quan Trắc Giả」lấy từ danh hiệu dành cho người đã tham gia vào toàn bộ Kịch Bản Độc Nhất EX.

Ừm, nếu chỉ in ra khổ Bưu Thiếp thì tốn có 500 yên thôi, cơ mà tấm này tôi muốn làm xịn xò sang xịn mịn hơn một chút.

「À, Rei-san thì sao rồi……… Ơ,」

「A」

Vừa quay đầu sang tôi bắt gặp Rei-san cũng đang nhìn về phía mình.

Có điều, đúng thời điểm ấy cô ấy đã thanh toán xong món đắt nhất ở quầy: Hologram Standee trị giá 10.000 yên.

‎

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN!!!!

‎

______________________________________________________________

‎

Cái gì cơ!? Có người còn chưa hẹn hò với mà lại không chút do dự bỏ 10k yên tạo một bức ảnh đôi giữa nhân vật của crush với nhân vật của mình (đã dùng Chén Thánh) ư!!!??!?

Bạn đã đến cuối chương 523.

Không gian đọc của bạn