Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 522

Chương 522 · 561 chương

Sao Bắc Cực Dẫn Đường

Có nhiều việc cần phải làm quá đi……!

___________________________________________________________

Bước xuống khỏi tàu siêu tốc, Tôi và Saiga…… à không, Rei-san đã đặt chân đến thủ đô Tokyo, nơi chẳng hiểu sao riêng năm nay lại đông đúc đến bất thường. Ngẫm lại thì trong game tôi cũng toàn gọi cô ấy là ‘Rei-san’ ‘Rei-shi’, nên ngoài đời chuyển sang gọi thế này cũng chẳng khác biệt là bao.

「Đông thật đấy……」

「Chắc…phần lớn đều là người đi JGE đấy ạ..……」

Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy, mọi người đều đang đổ về cùng một hướng, thi thoảng còn thấy không ít người mặc áo hoặc đeo túi in logo, hình ảnh của các tựa game khác nhau. Chỉ nhìn thôi cũng biết họ là khách đến tham gia sự kiện.

「Xem ra tới sớm có khi lại phản tác dụng mất rồi……」

「B-bị cuốn trôi mất……」

「Rei, cửa Bắc kẹt cứng rồi. Mình vòng qua cửa Đông nhé………Rei-san? Cậu có nghe tớ nói không? Rei-san?」

「Fuhyaaii–Vâng」

Âm thanh vừa rồi là đồng ý à, trước mắt phải chú ý không để bị lạc nhau, tụi tôi tìm cách thoát khỏi dòng người đông nghịt như lũ quét của những người cầm vé thường.

Khác với Vé Đặc Quyền, bọn họ bắt buộc phải đứng xếp hàng dài mới vào được…… Cơ mà đông đến mức này luôn à? Còn khủng khiếp hơn cả GGC nữa!  Éeee xô cái gì mà xô, tránh đường giùm cái! Đám cầm vé thường kia! Mau nhường đường cho người có vé đặc quyề… É! Thằng nào giẫm chân tao đấy!!?

Khốn kiếp, bị cái đứa bự con trong cặp đôi đũa lệch kia giẫm trúng à…… Đã thế chưa kịp chửi câu nào thì cả hai bên đều đã bị đám đông hỗn loạn nuốt chửng mất dạng. Bởi thế nên tôi mới ghét cái chốn đông người đấy! Muốn quăng ma pháp AoE vãi chưởng…… Rút lui! Rút lui khẩn cấp!!

‎

‎

‎

‎

……

‎

…………

‎‎

………………

‎

‎

‎

‎

‎

「Lượng người đi lại tính ra vẫn đông như bình thường, thế mà trông lại vắng ngắt ấy nhỉ」

「Đ-Đúng vậy nhỉ……」

Từ xa có thể nhìn thấy biển người chen chúc như nhồi cá hộp. So với cảnh tượng đó thì khu vực chúng tôi đang đứng chỉ đông ở mức bình thường, nên vô tình lại tạo cảm giác nơi này rộng rãi và thưa người đến lạ.

「À, từ hướng này có thể đi đến hội trường… Chỉ là phải đi hơi xa một chút ạ」

「Cảm ơn cậu đã tìm đường giúp nhé」

「Kh-Không có gì đâu ạ! Chút chuyện này có là gì đâu ạ…」

Vẫn còn khá nhiều thời gian cho đến giờ mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy biển người đông khủng khiếp kia là tôi lại bất giác nhớ đến Cosmo Buster, cảm giác bất an dần dâng trào lên.

…Chỉ được dùng chiến hạm hỗ trợ… Màn 7… Hết đạn… ư ư, đau đầu quá.

Muốn đạt đánh giá cao nhất mà lại bắt người chơi phải tự trói tay trói chân thì đúng là vớ vẩn……… Mấy thử thách kiểu đó là phải để người chơi tự nguyện đặt ra bất lợi cho bản thân mới đúng, chứ đâu phải nhà phát triển ép buộc như thế.……

「Vừa phải là tốt nhất… vừa phải là……」

「………?」

Tôi hiểu cảm giác muốn chê con đường Vương Đạo là lối mòn rập khuôn nhàm chán, nhưng đi chệch quá đà thì lại thành ra Tà Đạo đấy……

Không, dù có ngứa mắt thì họ vẫn là con người, đụng tay đụng chân cái là ăn thẻ đỏ bơi về nhà ngay. Hơn nữa tôi với Rei-san lại đang nắm trong tay tấm Vé Đặc Quyền, nghĩa là đem so với đám đông hỗn loạn kia thì chúng tôi thuộc đẳng cấp 「Bề Trên」. Vậy thì hãy rộng lượng nhìn xuống bằng lòng cảm thông thôi.

「Ghê thật, chỉ tổ chức đúng một ngày mà lại náo nhiệt đến mức này」

「Đúng vậy nhỉ…… À, kia là……… Ricky, phải không ạ?」

「Hể……」

Đi đâu cũng thấy JGE, JGE…… Mấy cửa hàng tiện lợi thì bày bán đống sản phẩm hợp tác với các tựa game thuộc doanh nghiệp tham gia triển lãm, rồi mấy tấm bảng hiệu chỉ đường dẫn tới hội trường vẽ hình các nhân vật thuộc phe Game Hay.

Nhìn là biết đó chắc chắn là mấy nhân vật siêu nổi tiếng, cơ mà việc méo tài nào đoán nổi tên làm tôi nhận ra cái nghiệp của một tên chuyên cày Game Rác.

Theo như Rei-san nhớ thì nhân vật đang chỉ đường kia có tên là Ricky. Hai đưa men theo nhũng tấm biển hình Ricky, càng đi tiếng ồn ào càng vang dội, lượng người cũng tăng lên thấy rõ……… Và rốt cuộc, sau khi rẽ trái ở ngã cuối cùng, đập vào mắt chúng tôi là một hàng người dài đằng đẵng mà ví như ‘Rồng Rắn lên mây’ cũng chưa đủ để diễn tả.

「Chừng này người… thật sự vào hết được à?……?」

「Chắc là được ạ……Đây là Mega Float Site - Đảo Triển lãm Quốc tế Tân Tokyo đã được xây từ năm năm trước…… Với lại cũng kiểm soát bằng vé nữa nên….chắc là sẽ vào được」

Nhờ tiến bộ khoa học, nhân loại đã thật sự có thể nghiêm túc thực hiện câu đùa

"Đất chật thì tạo thêm đất thôi!"

. Công nhận loài người đúng là ghê thật. Nghe bảo hòn đảo nhân tạo siêu to khổng lồ mang tên Megafloat kia đã trưng dụng vô số NEET……… à không, dàn Game Thủ Bán Chuyên về làm lực lượng lao động. Tức là hiện tại, cái đảo triển lãm đang được dùng làm lễ hội cho giới Game Thủ này chính là được tạo nên bởi máu, mồ hôi và nước mắt của dàn Game Thủ Bán Chuyên………………À mà nghĩ lại thì phần lớn công việc đều do robot làm hết, nên thực ra cũng chẳng đổ nhiều mồ hôi đâu.

「Ừm, Vé Đặc Quyền có lối đi riêng khác với hàng vé thường nhỉ………」

‎

『Welcome to Japan-Gaming-Expo!!』

‎

「Úi giời ơi hết cả hồn!?」

Ví tiền phát ra tiếng nói!? Yêu quái Tsukumogami Nhật Bản đấy à!?

..Không, không phải, thứ vừa nói không phải cái ví, mà là chiếc vé đặc quyền nằm bên trong nó. Có vẻ như khi đến gần hội trường JGE trong một khoảng cách nhất định sẽ kích hoạt một chức năng nào đó bên trong vé.

Ngay sau khi lấy chiếc thẻ cứng ra khỏi ví, một nhân vật chibi bằng hologram AR hiện lên. Nó nở nụ cười rất thân thiện… nhưng lại quay nhầm hướng.……… À, tôi chỉnh lại hướng à, rồi rồi.

‎

『Tôi là linh vật chính thức của JGE, Polaris! Xin phép được hướng dẫn cách vào cổng dành cho khách hàng sở hữu vé đặc quyền!!』

‎

「Ồooo………Đúng là toàn đầu tư công nghệ vào mấy chổ chẳng ai đoán được mà……」

「Ch-Chờ đã, tấm vé đâu mất rồi.……」

“Giọng nói phát ra từ mông cậu đấy”

- Tốt nhất là đừng nói câu đó.

Trong lúc đó, cô linh vật gấu trắng với vẻ ngoài mang khoảng 10%  đặc điểm động vật bắt đầu nhiệt tình chỉ đường bằng những động tác khoa tay múa chân cực kỳ khoa trương: lúc chỉ bên này, lúc chỉ bên kia…Khoan đã, chẳng lẽ hệ thống này đang định vị theo vị trí của chiếc vé? Cứ tưởng chỉ là tấm thẻ bình thường, hóa ra thứ này lại là hàng khủng đến thế cơ à.

「À, đúng là có cổng vào riêng này」

「Thế mà bên này cũng có khá nhiều người đang xếp hàng………」

Rõ ràng người được hưởng đặc quyền đâu chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi.  So với đám đông hỗn loạn bên kia thì ánh mắt của những người đứng ở hàng này toát lên vẻ thong dong dư dả hơn hẳn, tôi và cô ấy liền nối đuôi vào hàng.

Mega Float Site đúng như tên gọi của nó là một công trình khổng lồ nổi trên mặt biển, và hiện tại vẫn chưa có cây cầu nào kết nối giữa đất liền Nhật Bản với hòn đảo nổi này cả, nên cả hai đứng nhìn khung cảnh biển mùa thu trong lúc chờ đợi.

Thế rồi Polakpo đang đứng trên tấm vé đặc quyền đặt trên lòng bàn tay tôi bỗng nhảy bật lên phát ra hiệu ứng

‘Kyupiin!!’

. Nhưng vì tôi cứ vô thức xoay chiếc vé như đồ chơi nên cô ấy cô ấy lại một lần nữa bắt đầu nói trong khi quay mặt về phía ngược lại.

‎

『Đã đến giờ! Quý khách sở hữu vé đặc quyền sẽ được tiến vào triển lãm sớm hơn một tiếng! Xin mời hướng mắt về phía trước! Cây cầu nổi nối liền Mega Float Site sắp xuất hiện rồi!!』

‎

Đặc sản của Mega Float Site, cây cầu nâng trồi lên từ mặt nước bằng các trụ thủy lực xếp tầng đặt dưới đáy biển. Từ dưới đáy biển, những tấm ván khổng lồ rẽ sóng trồi lên rồi mở rộng ra như động tác xoạc chân, hàng loạt cơ chế cấu trúc tương tự nổi lên đều đặn rồi ghép lại………tạo thành một cây cầu dài dẫn thẳng tới Mega float Site trên biển.

Ngay sau đó, từ phía khu triển lãm, từng chiếc…ờ… gọi là gì nhỉ…À, xe golf!

Mấy chiếc xe kiểu đó được độ lại theo phong cách cực kỳ hợp gu game thủ chạy về phía này. Nhắc mới nhớ ông cậu bên nhà ngoại tôi là một tín đồ golf chính hiệu.…… Nghe bảo trong trạng thái say khướt ổng đã vung gậy golf hết lực làm cây gậy tuột tay đâm phập thẳng lên trần nhà……Xong ổng rút cây gậy ra rồi đặt tên cho nó là Excalibur, rồi sau đó đánh được Hole In One thì đúng là điên hết chỗ nói luôn.

「Ồooo…… Phục vụ tận răng luôn kìa」

Nhìn cảnh này là tôi hiểu ngay: vé thường chắc chắn không được hưởng dịch vụ xe đưa đón này đâu…………… Chủ Nghĩa Tư Bản đúng là tàn khốc thật đấy, làm tí cách mạng Đỏ không? Cơ mà tôi đã ám sát mụ Bút Chì Tà Đạo từng chủ mưu vụ đó rồi, xem ra bản thân tôi cũng chỉ là một con sen phục vụ cho chủ nghĩa tư bản mà thôi.

‎

‎

‎

_____________________________________________________________________

‎

・ Nhân vật đại diện chính thức của JGE 「Polaris-chan」

Hướng dẫn viên gấu bắc cực đến từ vùng Cực Bắc của Thế Giới Điện Tử. Linh vật chính thức của JGE hằng năm đều được tuyển chọn thông qua cuộc thi vẽ tự do, thế nhưng năm nay tác phẩm của một họa sĩ minh họa đã đoán trúng sở thích của ban giám khảo ( một kiểu fetish về sự mất cân bằng - mặc dù những bộ phận quan trọng đều được che kín bằng quần áo dày, nhưng xét tổng thể thì lại có mức độ hở da thịt khá cao) nên đã được chọn.

‎

Cô là nàng tiên Sao Bắc Cực (Polaris) có nhiệm vụ dẫn đường cho khách tham quan JGE, món khoái khẩu là Kiviak. Có tật xấu là sẽ lén ăn trước khi món ăn kịp lên men. (Đã che bằng mosaic)[note104252]

Nhờ ý tưởng của công ty Swallow's Nest, một hệ thống AR Hologram đã được tích hợp vào tấm vé đặc quyền, nhưng vì bản thử nghiệm nặng ngang hai thiết bị di động chồng lên nhau, nên Sousei-san đã tiện tay thu nhỏ và làm nhẹ nó đi, đồng thời cải tiến nâng cấp thêm đủ thứ tính năng.

‎

‎

‎

Kết quả là trong quá trình nghiên cứu chiếc vé mới, công nghệ AR của Swallow's Nest cũng được nâng cấp đáng kể. Đúng là Yashiro Bird với super high LUC mà.

Bạn đã đến cuối chương 522.

Không gian đọc của bạn