Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 516

Chương 516 · 561 chương

Đối mặt gian khổ, thời điểm thử thách

Edmond Honda mà đáng yêu á =)))

‎

‎

Edmond Honda hệ Nước thì tôi không có đâu ạ (mặt nghiêm túc).

_______________________________________________________________________

Tóm gọn trong một câu, tôi bỏ Shanfro rồi. Không phải là bỏ game luôn, nhưng……Buông xuôi rồi.

Dù có cày một tựa game đến mức nào thì cũng phải có lúc nản, tôi đâu có thủy chung tới mức nguyện sống chết chơi duy nhất một game MMO, và trên hết, cái sự kiện cản trở rác rưởi cưỡng chế thua kia đã làm sợi dây thần kinh nào đó trong tôi đứt cái phụt.

「Đồ khốn kiếp Tenchi Ritsu……」[note103511]

Đúng là Sứ Giả Game Rác mà. Đừng có giỡn mặt..……… Bằng mọi giá tao nhất định sẽ phá đảo Orchestra cho ngươi xem, chống mắt lên mà chờ đấy. Thế nên đây không phải là bỏ chạy, chỉ là rút lui chiến thuật mà thôi.

Tôi ném hộp đĩa game Shanfro vào kệ Game Rác để trút giận, rồi lững thững bước xuống bếp. Mở tủ lạnh ra xem có món gì bỏ bụng được không, tiện tay rót một ly trà lúa mạch pha sẵn rồi nốc một hơi cạn sạch.

「Chất chống oxy hóa đang ngấm vào từng tế bào………」

Ở đâu? Rốt cuộc đã chọn Route sai ở đâu? Ngồi bình tĩnh ngẫm lại mà vẫn thấy máu dồn lên não mới cay chứ, nhưng ít nhất thì đây không phải là trận chiến sự kiện. Khả năng cao là có cơ chế nào đó chưa giải mã. Nhưng mà, dù đã lấy lại chút bình tĩnh và nạp trà giải nhiệt vào người rồi, tôi lúc này vẫn tịt ngòi, hoàn toàn không hiểu nổi mình đã lựa chọn sai ở đâu.

Ít nhất thì Orchestra không phải là loại Quái Vật Độc Nhất có thể đối thoại được, nó chỉ là một cái máy nghe nhạc từ thời xưa xửa xừa xưa. Một khi đã bấm nút Play rồi thì chịu, cho đến khi bản nhạc kết thúc thì có kêu gào cái gì cũng vô ích. Đừng nói là chỉ cần bấm nút Stop là phá đảo đấy nhé? Nếu thật sự là cái Kịch Bản Độc Nhất EX xàm xí kiểu đó thì nó lại thành game rác theo một nghĩa hoàn toàn khác rồi đấy…

………Chịu, méo hiểu nổi, cảm giác như bị bắt phải đoán trước Plot Twist chỉ bằng mỗi cái Tiêu Đề ấy. Cơ mà theo lời Takeda-shi kể thì, trong lịch sử game rác cắm rễ sâu hoắm dưới lòng đất kia, đúng là từng có mấy con game rác nhảm nhí tới mức cái tiêu đề đã spoil mất 80% cốt truyện rồi.

Không nhưng mà, thử suy nghĩ nghiêm túc nào. Khả năng cao bản thân sự kiện diễn ra bên trong rạp hát không quan trọng đến vậy. Dĩ nhiên là nó vẫn có ý nghĩa về mặt phá đảo, nhưng công thức: Kịch Bản Độc Nhất = Kịch Bản Phụ Tập Trung Vào Một Nhân Vật Cụ Thể chắc chắc cũng sẽ áp dụng cho Orchestra. Tóm lại là phải tiếp cận từ góc độ bên ngoài……Tức là từ khía cạnh nhân vật.

「Đây là「Kịch Bản」của ai……? Nhân vật xuất hiện là ai?」

Đầu tiên là Orchestra, chắc chắn rồi. Cái máy nghe nhạc cắm chặt vào tường, hay chủ nhân của nó mới chính là Orchestra?

Đáng nghi nhất là 「Nữ Ca Sĩ」…… Eringi? Tên hiển thị trên cái máy nghe nhạc hình như là… Eringi Zipperhall. Chắc chẳng có chuyện ghi tên nghệ sĩ này mà lại phát nhạc của người khác đâu nhỉ. Tức là công thức nền tảng sẽ là: Nữ Ca Sĩ = Eringi-san.

‎

Giả thuyết 1: Orchestra chính là một vật phẩm bị ám bởi chấp niệm của Eringi-san, và nó đang vận hành bằng một loại sức mạnh thần bí nào đó. Nướng lên chắc là thơm lắm đây, à mà làm thế thì nó hỏng mất. [note103512]

‎

「Lạnh vãi, về phòng thôi……」

Tiếp theo là Búp Bê Chinh Phục. Nói ngắn gọn thì họ chính là chủ nhân của căn phòng chứa Orchestra, bảo không liên quan thì hơi bị vô lý. Rất có khả năng họ biết điều gì đó…… Cơ mà nói thật là tôi cảm thấy hướng này khá là mong manh.

‎

Giả thuyết 2: Thực ra Búp Bê Chinh Phục đã can thiệp vào Orchestra. Do lo sợ nếu Orchestra bị đánh bại sẽ gây bất lợi nên mới ra tay cản trở. Thế nhưng cái này thì chính bản thân tôi cũng tự phản bác được.

‎

Trước hết là tôi rất mạnh, I Am Strongest.

Nhưng tôi không phải là bất tử, và nếu so về VIT thì có khi mấy đứa người chơi level thấp còn vượt mặt được tôi. Tóm lại là: Tôi sẽ chết nếu bị hội đồng.

Dĩ nhiên là tôi chẳng dại gì đứng yên chịu chết, nhưng nếu chúng nó chơi khô máu, bất chấp tổn thất mà lao vào lấy thịt đè người thì đến tôi cũng bó tay.

Nhưng làm vậy thì được cái tích sự gì cơ chứ? Búp Bê Chinh Phục tuy là NPC nhưng đám đó có vẻ hiểu rõ bản chất của Nhân Loại Thế Hệ Thứ Hai, tức là có giết một hai lần thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ quay lại phục thù, liên tục khiêu chiến Orchestra, thậm chí xúi giục cả【Thư Viện】hội đồng ngược lại ấy chứ.

Bản thân tôi cũng chẳng muốn làm đến mức đó đâu, nhưng quyết định cay đắng sở dĩ gọi là cay đắng là vì bản thân không thể nhấn nút ‘NO’.

‘Thế nên hãy cười thật tươi rồi nhiệt tình Spam nút YES đi’

chính là triết lý của Pencilgon. Còn tôi vốn dĩ là người lương thiện nên chỉ bấm đúng một lần thôi, một lần là quá đủ rồi.

Ngay từ đầu, nếu đã không muốn bị phá đảo thì cứ xé quách「Thiệp Mời」 của Orchestra đi là xong. Còn nếu muốn tiếp đón Orchestra một cách vừa phải thì việc trực tiếp can thiệp vào Orchestra chỉ là nước đi tệ.

Tức là Búp Bê Chinh Phục chẳng có lý do hay lợi ích gì để có ác ý đối với Người Chơi trong trận chiến với Orchestra cả, vốn dĩ họ cũng chẳng có cái ý định đó……chắc vậy.

Phiền thật đấy, với cái bộ não cùi mía của tôi thì nghiên cứu tới đây là kịch trần rồi. Tính sao đây? Hay là chợp mắt tí nhỉ.

「……………Khò khò」

‎

‎

‎

‎

‎

‎

……

‎

…………

‎

………………

‎

「Sáng rồi á?」

Tôi mà cũng có ngày ngủ quên sao…… Đệch, hình như trà lúa mạch làm quái gì có chất chống oxy hóa Catechin đâu! Bảo sao nghĩ mãi mà chả nảy ra được gì!!

「Rakuro! Sắp trễ học rồi đấy!!」

「Con dậy rồi!!」

Orchestra, thù này tao nhớ! Dám ảnh hưởng sang cả đời thực á! Hỡi Nước Tăng Lực thần thánh, hãy cho ta sức mạnh!!

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎ ◇

Giả sử có đối tượng A và đối tượng B.

Trong một lĩnh vực nhất định, đối tượng A vượt trội hoàn toàn, đi trước đối tượng B tận vài bậc.

Tức là, chỉ riêng trong lĩnh vực cụ thể đó, mối tương quan sức mạnh giữa hai bên được định nghĩa bằng một dấu bất đẳng thức không thể đảo ngược. Nói cách khác, tùy theo góc nhìn và cách diễn đạt, đối với đối tượng B thì A là Thần…chuyện là vậy đó.

Từ thời cổ đại, kể từ khi thần thoại xuất hiện, kịch bản con người tiếp nhận thứ gì đó từ thần linh đã được lưu truyền rất nhiều.

Nếu là lời nói thì là thần phán, nếu là vật phẩm thì là thần khí, nếu là năng lực thì là bảo hộ hay ban ân……

「Ư, ưm………」

Và, nhiệm vụ mà con người bắt buộc phải hoàn thành…… người ta gọi đó là 「Thử Thách」

‎

‎

‎

‎

‎

Đó là hai ngày trước.

「Rei-chan, chị sẽ trao cho em thứ này……」

「Đây là……?」

「Vé đặc quyền JGE đấy em」

JGE…… tên chính thức là Japan Gaming Expo.

Nếu Global Game Competition là sự kiện game quy mô toàn cầu thì đây là sự kiện quy mô Nhật Bản.

GGC chỉ đơn giản là có địa điểm tổ chức tại Nhật Bản thôi, đây vốn không phải sự kiện thuộc riêng quốc gia nào. Còn sự kiện này là triển lãm giới thiệu các tựa game của Nhật Bản dành cho người Nhật.

「Ưm, cái này……… làm sao chị có được vậy ạ?」

「Iwamaki-san đây có mối quen biết đặc biệt lắm đấy em」

Đây là sự thật.

Chồng của Mana, Iwamaki Sakai……Người đàn ông dùng họ cũ Tsukuyogi trong công việc chỉ vì hai người quen nói rằng: 「Gọi bằng tên khác ngoài Tsukuyogi nghe lạ tai lắm」. Hiện anh đang nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng đó là chịu toàn bộ trách nhiệm cho mảng đối ngoại, bao gồm cả ghế Giám đốc Marketing cho tựa game bom tấn chói lọi trong lịch sử ngành game Nhật Bản, Shangri-La Frontier.

Và Sakai còn là một người cuồng vợ tới mức dùng từ ‘yêu vợ’ thì vẫn là quá khiêm tốn. Với tình yêu của anh dành cho Iwamaki Mana, việc lạm quyền kiếm một cặp vé  VIP là chuyện dễ như ăn bánh.

Dù tất cả các công ty game đều bình đẳng trên danh nghĩa, nhưng đối với Công ty Utopia sở hữu ShanFro, là đỉnh cao và là tiên phong của ngành VR game hiện nay, thì không có cánh cửa đặc quyền nào mà họ không thể thông qua được cả.

「Ở đây có hai tấm vé ưu đãi…… Điều chị muốn nói, em hiểu rồi chứ?」

「………………Ư」

Tay kẹp lấy tấm vé cứng vẫy vẫy qua lại, Iwamaki nói với ánh mắt khép hờ, khiến Rei rơi một giọt mồ hôi hột rồi lùi lại một bước.

Cô hiểu điều chị ấy muốn nói, và cũng hiểu rằng một khi đã nhận thứ này thì bản thân hoàn toàn không có quyền nhấn nút NO……

「Rei-chan, chị em mình tâm sự mỏng về chuyện tương lai một chút nhé」

「……Dạ?」

「Nghe nè Rei-chan………Cuộc sống đại học ấy, sẽ đào hoa lắm đấy」

「!?」

‎

‎

________________________________________________________________________________

Nữ Chính-chan, hành động (Đặc tính: Slow Starter)

Tóm lại Nữ Chính-chan chính là Regigigas

Bạn đã đến cuối chương 516.

Không gian đọc của bạn