Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 509

Chương 509 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 20

Đang dùng con iPad mini gõ

pẹp pẹp

_______________________________________________________

「Về mảng này, có thể nói chúng ta hoàn toàn mù tịt thông tin. Nhưng thật là may mắn làm sao khi ngay tại đây lại có tận hai người nắm giữ chìa khóa cho câu trả lời. Vậy thì…… xin mời Mirei-kun tiếp tục nào」

「Vâng vâng đã rõ ạạ~. Đại khái là ngay khi vượt qua Chương Nhạc Thứ Tư thì hệ thống sẽ lập tức cưỡng chế chuyển sang Chương Nhạc Cuối Cùng luôn. Trận trước đó phải đánh trầy da tróc vảy mới qua, lại thêm việc chuyển cảnh sang chương cuối quá mượt mà trơn tru nên tui không tài nào nghe kịp lời thoại lúc ấy, xin lỗi cả nhà nhaaa」

À phải rồi, tôi nhớ mang máng lúc đó Orchestra đã độc thoại điều gì đó thì phải.

「Theo những gì tui nghe bập bõm được thì hình như nó đã nói về lý do tại sao bản thân lại ca hát, kèm theo đó là lời mô tả về diện mạo của kẻ địch sẽ xuất hiện ở 「Chương Nhạc Cuối Cùng」 nữa」

Của tôi thì là…  Hình như là 「Lữ khách phương xa không cội nguồn. Con mắt dõi theo muôn vàn thế giới. Ngươi chính là 「Chim Di Cư」」 - mấy câu thoại kiểu kiểu như thế. Tôi chỉ nhớ mang máng vì thời điểm đó bộ não phải hoạt động hết ga hết số để lo tính toán diễn biến sau đó rồi nên chẳng còn tâm trí đâu mà lưu tâm đến chuyện đó nữa.

「A~ chờ chút nàà, để bộ não IQ 120 này lục lọi lại trí nhớ xem sao nà~……Đúng rồi, kẻ chắn đường tui lúc đó tên là…… Loreley - Mỹ Nhân Ngư, thì phải……」ローレライ(Rōrerai/Loreley): là một vách đá dốc đứng nằm bên bờ sông Rhein, Đức. Theo truyền thuyết, đây là nơi ngự trị và là tên của một Mỹ Nhân Ngư với tiếng hát mê hoặc dụ dỗ các thủy thủ khiến thuyền của họ đâm vào vách đá.

「……Hửm?」

Cảm giác có gì đó sai sai, con game này không phải là kiểu sẽ tái sử dụng lời thoại đâu.

「Song song với lúc Orchestra độc thoại, đám nhạc công không mặt đứng dàn hàng phía sau đã xảy ra biến đổi dị thường luôn nhaa. Số lượng bắt đầu biến động hỗn loạn…… Rồi ngay sau đó, kẻ địch cuối cùng chính thức lộ diện…… Bên phía ông chắc cũng giống kiểu như thế đúng không nàà?」

「……À, ừ. Của tôi cũng giống như vậy」

Ủa khoan, chờ chút……Ồ, tính chơi trò đó à. Oke thích thì chiều.

「Và kẻ địch của Nhạc Chương Cuối Cùng xuất hiện, nói thật là lần đầu tiên chạm trán tôi đã hết hồn luôn đấy, cô cũng thế đúng không? 」

「……」

Một khoảng lặng ngắn, con nhỏ này, cố tình thăm dò phản ứng của tôi nhằm so sánh với trải nghiệm của bản thân đấy hả……?

Nhưng mà tiếc quá nhé, một khi đã bị người sở hữu IQ 125 (tự xưng) đi guốc trong bụng thì thế cờ sẽ bị lật ngược thành cô bị bóc sạch sành sanh bí mật luôn nhé.

「Đúng vậy nhỉỉ~…… Không thể ngờ được rằng hệ thống lại chơi trò copy sạch sẽ từ vũ khí cho đến tận phong cách chiến đấu của mình luôn áá~」

「Hử」

Giống nhau á?Cứ tưởng cổ đang tự mãn vì nghĩ rằng bên phía mình tiến xa vì đụng độ một con Boss bom xịt nào đó chứ…… Nhưng theo những gì nghe được thì lại không có sự khác biệt quá lớn so với trường hợp của tôi.

Số lượng nhạc công phía sau biến động hỗn loạn, rồi kẻ địch cuối cùng xuất hiện. Đó đúng nghĩa là một Trace AI 「Sao chép hoàn hảo」 toàn bộ thuộc tính lẫn hiệu năng của bản thân……

「Cảm giác như thể mọi quân bài tẩy, mọi đường đi nước bước của mình đều bị bên kia bắt bài và đọc vị sạch sẽ ấy nhỉỉỉ~」

「Ờ, công nhận」

……Rốt cuộc là giống nhau à?Bên kia lộ rõ vẻ mặt hụt hẫng rồi kìa. Chắc là tưởng giữa hai bên có sự khác biệt nên mới bày trò gài bẫy, ai dè lại y chang nhau.

「Mà khoan, lúc nãy bảo là giải thích theo thứ tự mà……… Thôi kệ đi, nói ra thì hơi xấu hổ chứ trận đó tôi thua thảm hại. Bên kia không chỉ đọc vị hoàn toàn mọi chuyển động của tôi, mà còn sao chép hoàn hảo cả hiệu năng của vũ khí nữa 」

「Bên này cũng dính phải tình cảnh tương…… tự thế đấyyy~. Nó triệt để tới mức cất công tái hiện lại y xì đúc thiết kế vũ khí chính của tui luôn mà………… Cả mặt hiệu năng nữa chứ, là Boss mà lại chơi trò tự cường hóa bản thân như thế thì rõ ràng là gian lận, là phạm quy rồi còn gì nữa」

Không, nếu chịu khó lục lọi thì đống Boss sở hữu cơ chế kiểu đó nhiều như nấm sau mưa ấy, cơ mà với trường hợp của tôi thì quả thực không phải chuyện đùa được.

「Dẫu biết đối thủ là hình người, nhưng mỗi lần đánh là lại rặn ra một phiên bản nâng cấp hoàn hảo của chính mình như thế thì đúng là bó tay chịu chết mà」

「Công nhận nhaa~ Cơ mà hình như… quy mô trận chiến của hai bên có chút khác bọt ấy à nhen~……」

Ngay lúc đó, một thành viên【Thư Viện】vốn im lặng lắng nghe từ đầu buổi đến giờ bỗng giơ tay lên.

「Việc phân tích cơ chế chiến đấu chẳng phải nên làm sau khi đã hiểu rõ và đánh bại được nó hay sao?  Ưu tiên việc phân tích thiết lập không phải sẽ tốt hơn sao?」

「Cũng có lý đấy. Vậy thì cả hai, ngoại trừ phương diện chiến đấu ra thì trong lúc chiến đấu có phát hiện thêm chi tiết nào khác không?」

Trong lúc chiến đấu mà có thể chú ý đến những việc khác ngoài chiến đấu được á………

「Làm gì có cả thời gian để mà suy nghĩ mấy thứ đó chứ………… À nhưng mà, có một điều khiến tôi cứ lấn cấn mãi: Ở Chương Nhạc Cuối Cùng, liệu việc phá đảo có đơn thuần chỉ là đánh bại kẻ địch không」

「Ý cậu là sao?」

「Thì bởi vì đây là Kịch Bản Độc Nhất mà, nên tôi đang tự hỏi liệu mọi chuyện có thực sự kết thúc chỉ bằng việc liên tục chiến thắng vượt qua các màn hay không」

「Đúng thế nhỉỉỉ…… Nhưng nếu thế thì liệu có xảy ra cú plot twist kiểu như ‘Không kết thúc ở Chương Nhạc Cuối Cùng’ không nhỉ?」

「Cũng có thể là thiết lập kiểu ‘Nếu không kích hoạt được màn Encore (diễn lại) thì sẽ không đánh bại được’ chăng?」

Encore, tiếng Pháp nghĩa là "nữa", "lại lần nữa"

Encore là tiết mục trình diễn thêm (ngoài chương trình chính thức) theo yêu cầu và sự cổ vũ của khán giả khi buổi diễn đã kết thúc.

Dù là Wezaemon, Ctarnid, hay Siegwurm, thì khi kịch bản của bọn họ khép lại ta luôn cảm thấy có sự thuyết phục nhất định. Cảm nhận được rằng câu chuyện đã thực sự đi đến hồi kết.

Thế nhưng đối với Orchestra thì cảm giác đó lại cực kỳ mờ nhạt, nói thật là đổi tên Kịch Bản EX này thành 「Thử Thách Thót Tim Của Búp Bê Chinh Phục☆」 còn thấy thuyết phục và dễ chấp nhận hơn, bởi vì cho đến tận bây giờ Orchestra vẫn là một dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ đối với tôi.

「Góc nhìn cực kỳ thú vị đấy nhaa, mọi người nghĩ sao về giả thuyết này?」

「Về mặt khả năng thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra」

「Nhưng mà, liệu sẽ có Encore ở một dàn giao hưởng (Orchestra) phong cách cổ điển hay không? 」

「Tên của nó tuy là Orchestra nhưng nội dung bên trong chẳng phải là Opera sao? Nếu xét theo nghĩa là hát lại bản Aria thì chẳng phải là hoàn toàn có khả năng xảy ra hay sao?」

Aria, tiếng Ý nghĩa là "giai điệu"

Trong âm nhạc, Aria là một đoạn đơn ca (thường do một ca sĩ thể hiện với nhạc đệm của dàn nhạc) là điểm nhấn quan trọng nhất trong các vở nhạc kịch (opera), thanh xướng kịch (oratorio) hoặc đại hợp xướng (cantata),…

「Ngay từ đầu tôi đã có cảm giác phần nền tảng cứ lơ lửng thế nào ấy, kiểu như chúng ta đang cắm đầu đi thẳng một mạch mà chưa hề mở ra bất kỳ cánh cửa phụ nào khác dọc đường vậy」

「Nghĩa là thay vì cố tìm kiếm ngay trong trận chiến với Orchestra, thì chúng ta phải tìm ra một manh mối nào đó trước khi đặt chân đến nơi này?」

「Ở trong Leviathan sao?」

「Nhóm bên Leviathan hiện tại cũng đang bị két cứng ngắc mà……」

「Tầng vỏ thứ nhất với tầng vỏ thứ hai thì cấu trúc chỉ đơn thuần là mê cung thôi, nhưng từ tầng thứ ba trở đi là bắt đầu dính tới giải đố, phải tìm chìa khóa các kiểu」

「Thử thách thứ ba rõ ràng là bất khả thi với năng lực thể chất của con người bình thường mà……」

Giờ mà tôi than vãn chuyện bỗng dưng bị ăn quả spoil về Leviathan một cách tỉnh bơ thế này thì có bị coi là lạc quẻ quá không ta? Hay lỗi tại tôi đã vểnh tai lên hóng hớt ngay giữa hang ổ của đám cuồng phân tích nhỉ?

Thế nhưng, đúng là【Thư Viện】có khác, chỉ từ những từ ngữ ít ỏi mà có thể phân tích rồi từ đó triển khai các giả thuyết. Nếu đây mà là 【Du Lang】 thì có khả năng câu chuyện sẽ kết thúc cụt ngủn bằng một câu kiểu 「Chịu, biết gì đâu?」

「Vấn đề này thực ra đã có người chỉ ra rồi, dựa vào Chân Lý Thư của Wezaemon………… Trong tựa game này, hầu hết mọi sự kiện gần như chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Việc kết cục bị rẽ nhánh theo nhiều hướng khác nhau là điều hoàn toàn có thể xảy ra…… Chính vì lẽ đó, một mặt ta rất muốn tăng thêm số lượng kiểm chứng, nhưng mặt khác lại muốn đóng băng tiến độ phá đảo…… Ôi chao, những phân tích mang tính thời sự thế này đúng là liều thuốc kích thích cực mạnh để bùng cháy trái tim già cỗi  này mà」

「Cuộc sống lạc quan vui vẻ ghê ha」

「Chính xác là như vậy đấy. Mirei-kun, cũng đã đến lúc bật mí rồi nhỉ………」

Nửa câu đó tôi có pha lẫn chút mỉa mai, thế nhưng việc lão dù biết tỏng vẫn tỉnh bơ hùa theo thế này làm tôi thấy rõ sự cáo già, gừng càng già càng cay mà. Thế rồi, đúng vào lúc đó.

「TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP EMERGENCY: Thưa Chủ Nhân, yêu cầu cậu di tản tôi vào Inventoria ngay lập tức.」

「Đụ, chuyện gì nữa đấy!?」

「Đồ chết tiệt Mion=031 đã nhanh chân rút lui trước. Tuy cực kỳ không cam lòng, nhưng hiện tại tôi đang bị đẩy vào tình thế bị lại chịu trận……Không còn thời gian nữa đâu! 」

D-Dù chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng trước mắt cứ để Saina vào Inventoria cái đã. Cái quái gì đang xảy ra thế này……

「Mất tín hiệu phản hồi của Elma=317…… Tiến hành quét dữ liệu chuyên sâu, ngay khi phát hiện sẽ tiến hành tiêu diệt, tiêu diệt……」

Đệch mợ, ai thả rông con robot mất kiểm soát này thế hả.

「Chờ đã…… Thế này chẳng phải mình đang ôm trọn quả bom rồi sao!?」

Đùa bố à, Emul đi đâu mất  rồi!? Ngay đúng lúc vừa dùng hết Cuộn Ma Pháp Dịch Chuyển nữa chứ…… Chết tiệt !!

「Đi khảo sát thực địa một chút đâyyyy!」

「A」

Đừng có cản tôi! Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng: 'Đúng lúc đang muốn vận động cơ thể một chút chứ ngồi nghe phân tích nãy giờ nhức đầy vãii' đâu nhé!! Xuất kích!!!

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◇

「Đi rồi à……」

「Đi mất tiêu rồi kìaa~」

「Thật là…… Cậu ta đi mất trước khi ta kịp giải thích về thói xấu của em rồi. Thêm nữa, chẳng phải em từng nói IQ của mình là 127 hay sao??」

「Ấy daa, thất lễ quá, thất lễ quá đi mòaa~…… Mà gần đây nó đã lên 130 rồi ạạ…… Đúng là trải nghiệm rồi mới biết, cái trò mang chỉ số IQ ra khoe mẽ với người khác nó khó xài hơn em tưởng nhiều ấy à nhen~」

「Với chúng ta thì không nói làm gì, cơ mà thói quen úp úp mở mở thông tin mấu chốt mỗi khi giao du với thành viên của các Clan khác thì em dứt khoát phải sửa đi đấy nhé, đây là lời khuyên chân thành với tư cách một người đi trước đấy. Vậy rồi sao? Bọn ta suy cho cùng cũng chỉ đóng vai trò là người lắng nghe mà thôi, thế nên em có thể nói cho ta nghe ý kiến của mình được chưa nào」

「Vângg…… Dù chỉ là nghe kể lại thôi, nhưng anh chàng đó quả thực là một Giant Killer cự phách đúng không ạ? 」

「Đúng vậy. Ctarnid, Siegwurm, Lycaon, rồi cả những con quái vật khổng lồ mà cậu ấy vừa mới đề cập lúc nãy nữa…… Không ngoa khi bảo rằng cậu ta đang liên tục tái hiện lại chiến tích Giant Killing theo đúng nghĩa đen của từ này」

「Khi em chạm mặt anh ta ở Thirdrema. Nếu đơn giản chỉ là cần nâng cấp hỏa lực thì chẳng có lý do gì để cất công quay về tận Thirdrema cả, đúng không nèè……  Cũng có khả năng anh ta quay về đó để chuyển nghề, cơ mà nếu thế thì dùng từ 「tu luyện」 nghe nó cứ cấn cấn thế nào ấyyy」

「Thói xấu」

「Á…… Ui da, em xin lỗi ạ. Mà thì, nếu chỉ nói điểm mấu chốt thôi thì là thế nàyyy…… 」

‎

‎

‎

‎

「Khả năng cao Chương Nhạc Cuối Cùng mà anh chàng đó đang đối đầu là một thực thể 「Dạng Người」 đúng không nà…… Nhưng mà Chương Nhạc Cuối Cùng của em ấy, nó là một con quái vật nhân ngư khổng lồ sở hữu chiều dài toàn thân lên đến 3 mét cơ……Điều này có nghĩa là kịch bản vốn dĩ đã phân nhánh rồi, đúng không~?」

_________________________________________________________________

Mirei-san là kiểu người thích úp úp mở mở những kết luận mà bản thân đã đúc kết ra.

Bạn đã đến cuối chương 509.

Không gian đọc của bạn