Cho đến đoạn mình muốn viết sao mà nó xa xôi quá đi.
___________________________________________________________
Bọ Cạp là Bonus Time, Nhện thì hơi chật vật một chút, rồi đến Đế Tinh lại là Bonus Time.
「Một gương mặt cũ đã xuất hiện…… Bắt đầu phiền phức rồi đây……!!」
Thanh độc kiếm cắm chặt trên sàn nhà hát phát nổ. Ngọn lửa màu tím mang kịch độc tràn ngập khắp nhà hát, sơ sẩy chạm vào một chút thôi là thanh HP sẽ bắt đầu tụt dốc không phanh.
Ối chà chà, lâu rồi không gặp nhỉ, Tsuchinoko Goldunine. Bà chị của mày đã chăm sóc tao kỹ lưỡng lắm đấy và hiện tại tao cũng đang chăm sóc một bà chị khác của mày đây.
Bản thân việc đối phó với con này chẳng có gì đáng nói cả, thanh Kim Chiếu với Minh Huy mà tôi từng dùng để đánh bại nó vẫn còn trong túi đồ đây. Chỉ cần gom đủ đống kết tinh rồi dùng Thanh Thiên Phái 「Toàn Phong - Hayakaze」 chém nó là xong.
Cho nên, cái「Phiền Phức」 mà tôi đang phải đối mặt lúc này không nằm ở bản thân tôi, cũng không phải là con Tsuchinoko-nine bản tái hiện kia, mà là…..
「Đừng có bị bug nữa, cử động giùm cái coi! Saina…!!!」
「Đơn vị này/Tôi đang……… Tính toán, rà soát, xử lý, tạm dừng, tái khởi động……Tạm dừng, tính toán, tính toán…… T-Từ chối……」
「Móaa…… Cái đồ phế liệu này, đang lúc dầu sôi lửa bỏng đừng có biến thành phế liệu thật chứ……!!」
Đừng có mà khinh thường tao nha con mụ rắn kia! Dù có bị vướng víu chỉ dùng được một tay tao vẫn dư sức xử mày nhé!!
Kích hoạt Tam Trùng Liên Kết 「Minh Ước Thiên Kiếm - Thousand Bond」! Kịch hoạt Song Trùng Liên Kết 「Phong Hỏa Nhị Luân - Flare Tempest」! Kích hoạt Limit Over Accel!
Được buff liền ba hiệu ứng gồm: Giảm Kháng Giáp Thịt, Di Chuyển Lập Thể và Cường Hóa Cơ Động. Cơ thể tôi lướt thoăn thoắt xuyên qua cặp song kiếm độc, áp sát Tsuchinoko-nine trong chớp mắt.
「Để anh phô diễn cho mà xem một trò cực kỳ vi diệu luôn nhe……!!」
Kích hoạt Parabellum Routine. Kỹ năng này cho phép người chơi thiết lập một chuỗi hành động thành「Routine」và sẽ ban hiệu ứng cường hóa khi hoàn thành chuỗi hành động đó.
Và Routine mà hệ thống đề xuất tôi là……… 「Dùng ngón tay cái bên phải đập mạnh vào ngực trái」…Ờ thì đúng là tôi đã sử dụng trò này để làm phương thức di chuyển hằng ngày thật, nhưng mà có cần phải làm thế không!!
Một chuỗi liên kết chuyển động nằm ngoài dự đoán, vì điều kiện kích hoạt của Parabellum Routine hoàn toàn trùng khớp 100% với điều kiện phát động của Levin Trigger • Hazard dẫn đến việc cả hai hiệu ứng đồng thời bộc phát, khiến cơ thể tôi được gia tốc thêm nữa bởi những tia sét mãnh liệt đến mức dư thừa.
「Đến đồng bạc lẻ tao cũng tất tay ném lên bàn cược luôn!!」
Chiêu này nhìn qua thì có vẻ phế vật, nhưng cứ dùng thử đi, đảm bảo siêu thú vị luôn. Lên nào, Critical Raise!!!
Lưỡi kiếm Minh Huy được bao bọc trong tàn tích của Long Vương với sắc xanh lam lẫn vàng kim chém toạc Tsuchinoko-nine…… Thế nhưng, dù đường kiếm rõ ràng đã xé toạc da thịt đối phương, trên người nó lại chẳng hề xuất hiện lấy một vết xước. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán: Đòn chí mạng (Critical) vừa rồi đã được hệ thống ghi nhận như một đồng chip để tố thêm (Raise) tăng mức cược rồi!
「Mày thích đánh bạc không hả?」
Hai sắc hoàng kim chém ngọt, găm một vết cắt sâu hoắm vào người Tsuchinoko-nine, cảm giác nổ chí mạng sướng tay truyền đến và lượng sát thương đó đã được nhân đôi rồi giáng thẳng lên người nó…… đáng lẽ phải là như thế.
Thế nhưng nhát chém thứ hai vẫn là một cú gãi ngứa không tụt HP. Trước những đòn đánh không gây nổi 1 điểm sát thương ấy, con Tsuchinoko-nine dường như đã đánh giá tôi chẳng có gì nguy hiểm, hoặc sẵn sàng chịu vài đòn lẻ tẻ để phản công. Nó thản nhiên dồn toàn lực vung thanh kiếm độc không một chút phòng bị.
「Ngại quá, vì tao là「Thằng Ngu」nên tao chọn tiếp tục tố thêm ván nữa!!!! 」
Năng lực Thần Bí「Kẻ Khờ」là giảm một nửa thời gian hồi chiêu của toàn bộ kỹ năng lẫn ma pháp, đổi lại là phải chịu một vài Debuff đặc thù. Và ngay lúc này, chính lỗ hổng trong cách tính toán kích hoạt kỹ năng của hệ thống game ShanFro đã tiếp tay cho ý tưởng siêu tà đạo này.
Trong con game này, thời điểm mà thời gian hồi chiêu bắt đầu đếm ngược lại có sự khác biệt rõ rệt giữa các kỹ năng. Ví dụ như Thủy Nguyệt Kính thì thời gian hồi chiêu chỉ bắt đầu chạy sau khi ảo ảnh tan biến, trong khi hầu hết các kỹ năng dạng Buff thì thời gian hồi chiêu chỉ bắt đầu khi hiệu lực buff kết thúc.
Vậy thì với Critical Raise…… Thời gian hồi chiêu sẽ bắt đầu đếm ngược từ lúc nào?
Đáp án chính là 「Khoảnh khắc hệ thống ghi nhận đòn đánh đầu tiên gây ra 0 sát thương」. Từ lúc phát hiện ra cơ chế đó, độ bá đạo và tàn bạo của kỹ năng này trong mắt tôi đã được tăng lên năm bậc!
「Tiếp tục tố đêêê!!」
Tóm lại là cái kỹ năng này…………Cho phép ta tiếp tục dùng chính nó để tố thêm đòn đánh vốn đã được nhân đôi sát thương từ trước. Dựa vào những gì tôi tự thử nghiệm trên bọ cạp với nhện, có vẻ càng chồng nhiều tầng cược thì tỷ lệ nổ chí mạng sẽ càng bị bóp………… Cơ mà chỉ thiết lập chừng đó để làm biện pháp phòng ngừa thì còn non và xanh lắm đấy biết không hả?
「Nào! Nào!! NÀO!!!Hỏa lực x32 lần đâyyyy!!」
Từ khoảng x50 trở đi, tỷ lệ chí mạng bắt đầu bị một cách lộ liễu. Ngay cả những cú chém mà bình thường nhắm mắt cũng ra chí mạng cũng bắt đầu xịt…… Thế nhưng, thời gian hồi chiêu gốc của cái chiêu Critical Raise này vốn chỉ có 5 giây thôi! Cộng thêm hiệu ứng giảm một nửa của 「Kẻ Khờ」 thì…… Cứ mỗi 2.5 giây là tôi lại được All-in gấp đôi tiền cược vô hạn!! [note102742]
「Chuẩn bị tâm lý xong chưa hả, dù có chưa xong thì tao vẫn cứ đánh nhééé!!」
Kích hoạt Chân Giới Quan Sát Nhãn - Quantum Gaze và Tinh U Minh Giới Đạo Tuyến - Astral Line!
Hai thế giới chồng lên thế giới nhìn bằng mắt thường, và thế giới được xếp chồng từ ba không gian đó được phản chiếu vào mắt tôi.
Nhẹ nhàng luồn lách qua những 「Làn Sóng」 công kích đang bủa vây từ cả trên lẫn dưới, tôi đặt mũi kiếm Kim Chiếu chuẩn xác lên quỹ đạo vạch sẵn hướng thẳng vào mạn sườn Tsuchinoko-nine, rồi cứ thế lướt mạnh vung một đường chém ngọt lịm.
「CLEAN…… HITTTTT!!」
Lưỡi kiếm pha lê hoàng kim xuyên qua mạn sườn của Tsuchinoko-nine dễ dàng như cắt đậu phụ. Và rồi lượng sát thương khuếch đại theo cấp số nhân mà hệ thống không thể nào phủ nhận hay xóa bỏ lập tức bùng nổ.
『───Gom góp, hào quang, giải phóng, ngọn gió』
「Không cần cô nhắc cũng thừa biết rồi nhééé!!」
Kim Chiếu, Minh Huy…… Hợp thể!
Vác theo thanh Thương Diệu Nguyệt giờ đã biến đổi thành một thanh đại đao khổng lồ nằm gọn trong bao, mặc kệ Tsuchinoko-nine đang bị đánh bay văng ra xa và nằm gào thét trong đau đớn đằng kia, tôi lao ngay về phía Saina vẫn đang đứng đơ vì bị bug.
「Này, bị cái quái gì thế hả Saina! Trí Tuệ bị ẩm mốc rồi đấy à!??」
「……Chủ Nhân」
「Có chiến đấu được hay không hả! Dù cái nào tôi cũng không trách đâu, nhưng ít nhất cũng phải cho tôi một câu trả lời dứt khoát đi chứ」
「Đơn vị này/Tôi…… Búp Bê Chinh Phục…… không được thiết lập…… thuật toán giả định cho tình huống…… chủ động can thiệp…… vào Giao Thức Orchestra……Ah, nhưng mà, Đơn vị này/Tôi…… Có thể tiến hành tính toán giả định, nhưng………」
Cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vác Búp Bê Chinh Phục vào đánh Orchestra là sẽ bị bug à?Nhưng thay vì nói là đang bị Orchestra can thiệp trực tiếp, thì chuyện này giống như là……
『──Sợ Hãi, Phẫn Nộ, Oán Hận, Đố Kỵ…… Hãy giẫm qua tất cả, hãy vạch lối mở đường……!!』
「Biết rồi!! Khổ lắm nói mãi! Deep Coating!」
Gạt phắt những nghi hoặc và cảm giác khó chịu đang bám riết lấy tâm trí, tôi quay ngoắt người, trừng mắt nhìn thẳng vào con Tsuchinoko-nine trước mặt và thủ thế thanh Thương Diệu Nguyệt.
……Kích hoạt Phong Hỏa Nhị Luân - Flare Tempest và Limit Over Accel đã hồi lại!
Khoảng cách mà hồi đó phải nhờ có ma pháp hỗ trợ mới làm được, thì nay tôi đã có thể thu hẹp lại chỉ bằng chính thực lực của bản thân.
Mặc kệ đòn rút kiếm gia tốc hai tầng kết hợp giữa Thanh Thiên Phái 「Toàn Phong - Hayakaze」 và kỹ năng cố định của Thương Diệu Nguyệt 「Eclipse Vorpal」 mới là phương án tối ưu, tôi lao đi trong hư không theo một quỹ đạo ngắn nhất và nhanh nhất.
「Tao ngày hôm đó chỉ rạch một đường nhỏ qua cổ mày….Nhưng tao ngày hôm nay chắc chém bay đầu mày được đó」
「C-Cá………!?!」
Ờ thì công nhận là có hơi quá tay thật, nhưng thôi cứ coi như đây là thêm mắm dặm muối cho trận đấu thêm phần kịch tính đi ha.
Nào……… Vẫn còn một khoảng thời gian ngắn trước khi「Tôi」xuất hiện. Tranh thủ lúc này lo mà hoàn tất khâu chuẩn bị rồi chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Đừng quên, kẻ được cập nhật phiên bản mới không chỉ có mình tôi.
_________________________________________________________
Điểm mấu chốt là: Không phải「Không Thể」 tính toán mà là「Không Muốn」tính toán.


