Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 508

Chương 508 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 19

Mấy chương ngoại truyện, chat diễn đàn, sở thích cùng đủ thứ linh tinh tôi đang viết dở  trên Mac đã bị đình trệ nên đành bất đắc dĩ quay lại cập nhật cốt truyện chính đây… Ơ, phải là ngược lại mới đúng chứ nhỉ?

_____________________________________________________________________

◇

「……Muốn cười thì cứ cười đi, Elma=317. Hiện tại, trong Strawberry chỉ có duy nhất mỗi mình tôi/đơn vị này vẫn chưa ký kết được hợp đồng thôi」

「Phản hồi theo yêu cầu: Nhưng mà, chẳng phải đối với đơn vị độc thân chưa ký khế ước cũng có cách tận hưởng riêng hay sao?  Dù rằng đối với tôi/đơn vị này thì chịu, không bắt chước được.」

「Nắm bắt thông tin, ra là vậy: Có vẻ như cô đang có nguyện vọng muốn được cưỡng chế ngừng hoạt động nhỉ.」

「Order: Cho một ly Trà Sữa Trân Châu Giải Trí…… Ủa, Cynthia=014?」

「Mion=031 đấy à. Tôi biết việc cô quay trở lại nhờ vào Giao thức Orchestra rồi, tính ra chúng ta đã không chạm mặt nhau suốt 225 tiếng đồng hồ rồi.」

「Vẫn nghiêm túc đến phiền phức như mọi khi nhỉ…… Mà thôi, hy vọng cô sớm tìm được một cá thể Nhân Loại Nguyên Thủy Thế Hệ Tiếp Theo chịu rước về dinh………Trước khi trở thành hàng tồn kho.」

「Khuyến nghị: Nên dán thêm mác 「Giảm Giá 20%」 lên trán.」

「Tiến hành yêu cầu cấp phép sử dụng Vũ Khí Class VIII.」

「Ngu muội làm sao, Cynthia=014. Điều kiện sử dụng Class VIII không hề trùng khớp với tình trạng hiện tại của cô đâ…」

「……Elma=317, yêu cầu đã được thông qua.」

「Chắc chắn là phán quyết của phe Đa Số rồi. Tốt nhất là chuẩn bị sẵn đơn yêu cầu tổn thất linh kiện tay chân đi là vừa.」

「Hành động: Rút lui Trí Tuệ.」

「Theo đuôi: Mệt quá đi……」

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◆

「Nào các trò, hiện tại chúng ta đang có hai người chơi đã nhận được Thiệp Mời từ Orchestra. Gồm Mirei thuộc nhóm kiểm chứng của Clan chúng ta và Sunraku chiến hữu đến từ Clan đồng minh.」

Danh tính của cameraman thuộc 【Thư Viện】đã quay thử thách Đấu vật Mexico của tôi hồi ở Thirdrema được chính miệng lão Giáo Sư xác nhận lại.

Ra là vậy? Dù có là Clan Phân Tích thì không có chuyện bọn họ cứ ngồi há miệng chờ sung đợi thông tin tự dâng đến tận mồm, tất nhiên là phải có những cá nhân chuyên đảm nhận nhiệm vụ đi thực địa thu thập thông tin trực tiếp. Và một khi đã có những người chơi kí được khế ước với Búp Bê Chinh Phục giống như tôi…… Thì rào cản để tiếp cận tri thức Thần Đại đã bị kéo tụt xuống mức thấp nhất lịch sử kể từ cái khoảnh khắc tôi triệu hồi Leviathan.

「Nào, chúng ta cùng đối chiếu từ trải nghiệm của hai người để lọc ra những điểm tương đồng và khác biệt nhằm tổng hợp lại toàn bộ thông tin liên quan đến Orchestra nhé. Phần đặt câu hỏi thì để sau nhé…… Giờ thì, Sunraku-kun có thể vui lòng khai mạc trước được không?」

Hừ, muốn tôi nhả thông tin ra trước đây mà…… Mà, cũng chả sao.

「È hem…… À thì, trước mắt là tôi đã lết được đến Chương Nhạc Cuối Cùng của Orchestra. Cũng đã khiêu chiến lại khá nhiều lần, tính đến Chương Nhạc Thứ Tư thì cả thứ tự lẫn danh sách quái vật xuất hiện gần như là hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngoài ra, với những quái vật sở hữu kích thước rõ ràng là không thể nhét vừa vào bên trong nhà hát thì chính nhà hát sẽ tự động giãn nở mở rộng ra.」

「Xin đặt câu hỏi!」

Ủa, phải trả lời luôn á? À vâng, thế thì chịu rồi.

「……Mời vị ngồi ở đằng kia.」

「Lúc nãy cậu có nói là đã xác nhận sự xuất hiện của Siegwurm đúng không, xin hãy cho biết chi tiết về việc đó」

「Cảm giác y hệt như đang đứng trên bục giảng ấy…… Mọi người đã hiểu bản chất của Orchestra tới mức nào rồi?」

「Ứng với mỗi một chương nhạc sẽ có một「Bài Hát」 vang lên với nội dung giải thích về quái vật sẽ xuất hiện trong chương đó.」

「Và bài hát đó là kịch bản hoàn chỉnh ngay từ đầu. Nếu không thực hiện đúng các hành động theo lời bài hát thì dẫu có gây bao nhiêu sát thương đi chăng nữa, chương nhạc cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Đó là một bản khúc anh hùng ca được kể lại trên sâu khấu nhà hát, ví dụ như trường hợp của Siegwurm, đối với tôi thì điều kiện hoàn thành chương đó chính là 「Bẻ gãy cặp sừng」」

Khi tôi dứt lời, các thành viên của 【Thư Viện】 vốn đang ngồi chễm chệ trên ghế lập tức nhốn nháo, xôn xao bàn tán cả lên.

「Không loại trừ khả năng trong ShanFro có một chỉ số ẩn sẽ tích lũy tăng dần dựa trên tần suất ta chiến đấu với cường địch. Phải chăng Orchestra đang tham chiếu theo chỉ số đó? 」

「Điều này cũng rất trùng khớp với câu「Có những lúc hạ được nhưng cũng có những lúc lại bất khả thi」 mà Mirei từng nhận xét.」

「Nếu người chơi không còn giữ các kỹ năng của thời điểm đó thì sẽ thế nào!!」

「Ít nhất thì đối với kỹ năng hay vũ khí, dù đã cường hóa, tiến hóa hay chân hóa đi chăng nữa thì hệ thống vẫn tính là hợp lệ và vượt ải bình thường. Với lại…… ví dụ như ở chương nhạc tái hiện lại trận chiến giữa Fortress Gargantua và Treynor Centipede, dẫu chuỗi hành động của tôi lúc đó có lệch pha khá nhiều so với quá khứ, nhưng chỉ cần thỏa mãn đủ hai điều kiện là 「Phá hủy pháo đài của Gargantua」 và 「Treynor Centipede giành chiến thắng」 là được tính là vượt ải thành công」

「Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút ……」

「Vâng, có chuyện gì thế?」

「Ờm thì…… Về Treynor Centipede? Với cả Fortress Gargantua mà anh vừa nhắc tới, tôi có thể xin thông tin chi tiết về chúng được không ạ……?」

Ahhh………

「Thấy Skull Azuchi rồi đúng không?」

「Vâng」

「Chúng là một con nhện với một con rết có kích thước tương đương pháo đài đó đấy, thậm chí có con còn khổng lồ hơn nữa cơ. Và đây là vũ khí được rèn ra từ nguyên liệu của chúng.」

「Giáo Sư ơi! Tiết học thứ hai mình chuyển sang chủ đề này được không ạ!!」

「Tập trung vào tiết học thứ nhất đi」

Dù một số lượng không hề nhỏ các người chơi thuộc Thư Viện đang cúi đầu ủ rũ, nhưng việc ánh mắt họ vẫn găm chặt về phía tôi, nói thật lòng là cực kỳ đáng sợ đấy.

Cứ cái đà này thì kiểu gì cũng sẽ phải tăng ca rồi…… Mà kệ đi, quay lại chủ đề chính nào.

「Từ đống dữ kiện đó, giả thuyết của tôi là: 「Orchestra là Quái Vật Độc Nhất dạng nhà hát, vượt ải bằng cách 「Diễn」 lại bản anh hùng ca có thật từng diễn ra trong quá khứ」……」

Không gian bỗng chốc im phăng phắc khi tôi dứt lời. Nhưng ngay vào khoảnh khắc tiếp theo, một làn sóng xôn xao lập tức lan rộng ra khắp toàn bộ mười mấy người chơi đang có mặt tại đây, để rồi từ lúc nào không hay, nó đã biến thành một cuộc tranh luận vô cùng nảy lửa.

「Độ tin cậy của giả thuyết này khá là cao đấy」

「Nhưng không thể phủ nhận việc nó vẫn mang nặng tính chủ quan cá nhân」

「Chính vì thế nên mới phải đối chiếu thông tin với trải nghiệm của Mirei đấy」

「Không phải tái hiện đơn thuần mà là nhập vai sao…… Quả thực, bởi vì cái tên Orchestra mà chúng ta đã trói buộc tư duy trong việc đó là một buổi hòa nhạc (Orchestra). Việc phục dựng lại các sự kiện thông qua âm nhạc và ca từ thì phải gọi nó là vở nhạc kịch (Opera) mới chính xác」

「Nhưng ta vẫn chưa hiểu được mục đích của Orchestra. Ít nhất thì Siegwurm hay Ctarnid đều có hình thái kịch bản mà chúng ta có thể hiểu được động cơ thúc đẩy chúng」

「Nếu là tái hiện, thì liệu sẽ thành công khi sử dụng kỹ năng có hành vi chuyển động tương tự hoặc cùng một chủng loại vũ khí hay không? 」

「Không, tôi nghĩ điều kiện thực tế sẽ khắt khe hơn nhiều. Nói là kỹ năng gia tốc nhưng chúng cũng muôn hình vạn trạng mà」

「Liệu có thể sử dụng ma pháp để thay thế được không?」

Hầyy…… Cảm giác này là sao ta, thuyết trình ngoài đời chắc cũng kiểu kiểu thế này nhỉ. Biết thế đã học lỏm vài thứ liên quan đến mảng đó từ Takeda-shi rồi……

Dẫu vậy, có vẻ lượng thông tin tôi ném ra đã đủ để thỏa mãn cơn đói phân tích của họ. Nào, tiếp theo là về Chương Nhạc Cuối Cùng, khi tôi vừa định mở miệng nói…… thì hình ảnh Giáo Sư đang vẫy tay ra hiệu đã lọt vào tầm mắt của tôi.

「Sunraku-kun, về Chương Nhạc Cuối Cùng thì xin hãy chờ một chút nhé. Tôi muốn lắng nghe chia sẻ của Mirei để tổng kết lại các phân tích từ Chương Thứ Nhất đến Chương Thứ Tư.」

「Ờ, oke」

「Đượơc rồồi, chuyền gậy, high-five nàoo~」

Ủa, bắt buộc phải làm à? High-fivee~

Có lẽ do căn hụt nhịp nên cú đập tay phát ra âm thanh

bép

khó tả, rồi Mirei bước lên phía trước thế chỗ tôi.

「HEY SHUT UP GUYS! Không muốn nghe đống thông tin mà tui đã phải liều mạng đem về hảảả~~?」

「MUỐN!」

「Lúc nãy cậu ta có nói là đã lết tới tận Chương Nhạc Cuối Cùng rồi mà!?」

「Trật tự!」

Vô cùng quen tay, cô nàng vừa thẳng tay bắt tất cả  im lặng không chút nể nang, vừa khéo léo thả mồi để dắt mũi đám cá chép đang đói thông tin. Nhắc mới nhớ, nghe bảo bố tôi đang có kế hoạch đào một cái ao trong vườn nhà để nuôi cá chép thì phải, định tự vác cuốc ra đào thật đấy à?

「È hem, vậy thì tui sẽ giải thích theo đúng trình tự thời gian nhéé. Đầu tiên, quái vật bước ra ở Chương Nhạc Thứ Nhất của tui chính là Draculus Dinoceras. Ôi nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng, xin tha cho tui đi mòaaa…………」

Draculus…… À, con Khủng Long Ba Sừng lai Hươu đó hả.

Sướng thế không biết, nếu là solo với con đó thì có phải diễn lại năm lần tôi cũng chịu.

「Sẵn tiện nhắc lại chủ đề chúng ta đã bàn luận rồi nhéé, các item ghi hình hoàn toàn không thể thu âm được「Bài Hát」  của Orchestra nhaa. Nãy tui vừa mới coi thử, hoàn toàn không có một âm thanh nào luôôn」

「Phải có mặt trực tiếp tại hiện trường thì mới nghe được à……」

「Cơ mà giọng hát hay nhắm nuôn đóa nhoa~」

「Uôi nghe ghét không kìa」

「Chụp màn hình vẫn hoạt động bình thường…… Cơ mà với Elise Jitterdoll được Orchestra triệu hồi ra thì cố chụp thế nào đi nữa hình ảnh cứ bị nhòe nhoẹt, mờ mờ ảo ảo」

Chà, 「Nữ Ca Sĩ」 đó còn sở hữu đặc tính Ma Cà Rồng cơ à. Nếu tôi thủ sẵn tỏi trong người thì có dễ thắng hơn không ta?

Không hổ danh là Clan Phân Tích, công tác điều tra tìm hiểu cực kỳ triệt để.  Dù chỉ là một con quái vật tái hiện, họ vừa lồng ghép nhận định cá nhân, đối chiếu xem nó trùng khớp hay khác biệt so với những phân tích mà thành viên trong Clan đã đưa ra trước đó, vừa thu thập ý kiến và biến nó thành chất xúc tác châm ngòi cho cuộc tranh luận bùng nổ.

Trình độ dẫn dắt này hẳn là đã quá nhẵn mặt với mấy buổi thảo luận kiểu này. Cô nàng Mirei này…… xem thường là ăn trái đắng như chơi đấy. Cái kiểu âm thầm thể hiện trình cao một cách tỉnh bơ đúng là giống y hệt thằng Kattzo mà.

Cứ thế, tôi nghĩ chắc là chưa đầy một tiếng đồng hồ trôi qua, ngay khi cuộc tranh luận nảy lửa tạm thời hạ nhiệt và tôi cũng vừa xử xong chiếc bánh pie cà rốt. Giáo Sư liền vỗ tay bôm bốp thu hút sự chú ý của cả phòng rồi lên tiếng.

「Được rồi, chúng ta cùng tiến vào chủ đề chính của ngày hôm nay nhé. Hãy phân tích「Chương Nhạc Cuối Cùng」 của Orchestra nào!」

‎

__________________________________________________________________

Đến cuối cùng lại biến thành một cuộc ẩu đả mới là thương hiệu của【Thư Viện】

Bạn đã đến cuối chương 508.

Không gian đọc của bạn

Chương 539 - Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 19 - Shangri-La Frontier | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm