Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 507

Chương 507 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 18

Cục sạc Mac bốc khói nghi ngút nhìn hài vãi chưởng (hoảng loạn) (không đùa được đâu) (phương thức sạc: không có!) (còn giữ lại dữ liệu không ta?)

__________________________________________________

Đã sắm đồ mới thì sẽ muốn mang ra sử dụng liền, đó chính là bản tính của con người. Sẵn tiện để nhanh chóng tìm ra lời giải tối ưu nhất cho bản thân ở thời điểm hiện tại, tôi lại một lần nữa bẻ lái thay đổi lộ trình quay trở lại Doll Base, nơi ẩn náu của Orchestra… Có điều…

「Cái quái gì đây?」

Bảng đen? Sao thứ này lại ở đây…

「Xin chào」

「Loli pha-ke?」

「Người ta bảo phản ứng theo phản xạ thường sẽ phơi bày một phần suy nghĩ thật lòng của con người…… Cơ mà nói huỵch toẹt ra như thế thì hơi phũ phàng quá rồi đấy」

Trời có sập cũng chẳng kiếm được một ma pháp thiếu nữ nào sở hữu chất giọng trầm khàn nam tính cở đó đâu. Tại một góc của Doll Base, vốn là căn cứ chính của các Búp Bê Chinh Phục….Một không gian trông không khác gì một 「Lớp Học」 đúng nghĩa đã được dựng lên.

Ở đó, một nhóm game thủ tuy mang trên mình vũ khí và trang bị cực kỳ xịn sò nhưng trông vẫn toát lên vẻ lạc quẻ khó tả, đang tụ tập và thảo luận về một chủ đề gì đó trông, nói sao nhỉ, khá là trí tuệ và học thuật.

「Liệu sáu loại thực thể bản tái hiện được xác nhận cho đến hiện tại đều là được chọn ngẫu nhiên không?」

「Không, chắc không phải là ngẫu nhiên hoàn toàn đâu. Vì nếu là thế thì các Boss Khu Vực của Lục Địa Cũ phải xuất hiện nhiều hơn mới đúng 」

「Việc Labyritauros xuất hiện mà Usurper Dragon lại không thấy đâu cũng kỳ lạ thật đấy. Xét về sức mạnh thì Usurper Dragon là đối thủ đáng gờm hơn chứ?」

「Xem ra không đơn thuần là theo thứ tự mạnh yếu đâu… Chắc chắn có bí mật gì đó ẩn giấu trong 「Bài Hát」 của Orchestra」

「…Không phải cứ mạnh là được chọn. Này, nếu tôi nhớ không lầm thì lần đầu tiên Mirei đánh bại Usurper Dragon là sau khi đã nghiên cứu kiểm chứng xong đúng không? Vì lười quá nên đã dùng full team hội đồng nó」

「Ra là vậy, những quái vật mà ta đã phải khổ chiến mới dành chiến thắng sao! Nếu thế thì giải thích được rồi, điều kiện là đó phải là trận tử chiến đủ kịch liệt để Orchestra lấy làm đề tài cho bài hát của nó!!」

「Cần phải kiểm chứng thử, hay là cho Mirei-chan đấu với Vết Sẹo Đỏ Thẫm – Scarlet xem sao?」

「Nhưng liệu hệ thống sẽ ghi nhận một trận chiến có kết quả bại trận không? Con quái đó tuy không thuộc hàng Unique, nhưng ở thời điểm hiện tại, so với Lycaon thì nó là đối thủ mà chúng ta mù tịt về cách đối phó đấy. Thay vì tốn thời gian vào đó thì nên tăng số lần thử nghiệm lên」

「Với lại, nếu nó mà được thêm vào danh sách thực thể tái hiện thì Mirei-chan sẽ khóc thét cho mà xem」

「Thay vào đó thì việc cấp bách hơn là phải tăng số lượng người sở hữu 「Thiệp Mời」. Kể từ thời điểm Leviathan được khai mở thì đáng lẽ phải có thêm nhiều người chơi đủ điều kiện khiêu chiến Orchestra rồi chứ?」

「Nói nhảm gì thế, ngay từ điều kiện lập hợp đồng với Búp Bê Chinh Phục hết một nửa đã là phụ thuộc vào trực giác rồi đấy biết không? Ngay cả nhóm chuyên Galgame còn đang chật vật kia kìa, chỉ có Mirei là ngẫu nhiên lập được hợp đồng thôi」

「Thế thì Búp Bê Remi đã lập khế ước với Mirei-san đi đâu rồi?」

「Cô ấy bảo là đi quét sạch loại thức uống được định nghĩa là mặt hàng xa xỉ rồi」

「………………Tea Break hả?」

「Với kiểu tính cách nhân vật đó thì chắc đây là nói giảm nói tránh cho việc trốn đi lười biếng rồi」

「Đúng là cách dùng từ của dân Anh có khác, thâm thúy thật đấy…」

Tuy đã lờ mờ đoán ra khi thấy sự xuất hiện của giáo sư loli pha-ke, quả nhiên lớp học đó là nơi các thành viên clan 【Thư Viện】tranh luận phân tích cực kỳ rôm rả.

「Đã mò tới tận đây rồi à」

「Ấy, có gì đâu mà, chẳng qua là bên ta cũng có người may mắn lập được hợp đồng với Búp Bê Chinh Phục thôi」

……Chậc, nghĩa là thời điểm tôi tuồn thông tin cho bên Thư Viện thì nó đã trở thành cú chốt hạ à. Nhưng mà để vượt mặt tôi sử dụng Trigger Hazard đến đây trước thì đúng là chuyện không tưởng đấy.

「……Rồi sao? Nhìn cảnh này thì có vẻ tiến trình phá đảo đang gặp bế tắc đúng không?」

「Đúng là thế thật nhỉ! Không hổ danh là thứ có thể làm khó được cậu…… Thế nhưng, mục tiêu của chúng tôi không chỉ đơn thuần là thắng được nó. Thế nên thảo luận sôi nổi thế này cũng là lẽ tự nhiên thôi…… Có muốn góp chút ý kiến vào không?」

………Tính sao đây? Tôi cũng chẳng rảnh hơi tới mức muốn đồ sát sạch sẽ cả clan【Thư Viện】 ở đây chỉ để độc chiếm Orchestra.

Hơn nữa, cấu trúc kịch bản của Orchestra cực kỳ đơn giản, thế thì bắt tay hợp tác với họ xem ra lại là nước đi hay?

「Chốt thế đi, tôi cũng sẽ góp chút thông tin vậy」

「Tuyệt vời…… Mọi người ơi! Người cung cấp thông tin quý giá đã đến rồi đây!」

Rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi toàn bộ ánh nhìn đồng loạt hướng về phía tôi. Cảm giác này làm tôi nhớ đến Orchestra, từ giữa trận chiến trở đi cũng có cảm giác bị những ánh nhìn hướng vào như thế này.

Cơ mà nếu để bọn họ giành thế chủ động ở đây thì tệ lắm, phải ném hết thông tin ra một lượt để chiếm thế thượng phong!

「È hem…… Tôi đã xác nhận được sự xuất hiện của Ctarnid, Siegwurm và Raid Monster Đại Xích Tham Lam. Các chương nhạc của Orchestra là tái hiện lại những cường địch mà người chơi từng giao chiến và phương pháp để phá đảo là diễn lại hành động lúc đó」

Thế nhưng tôi đã lầm. Chuyện gì sẽ xảy ra khi ném một nắm mồi vào cái ao đầy cá chép…… Nghe nói mấy người sợ Zombie cũng dị ứng với cá chép và có khi sắp tới tôi cũng gia nhập hội đó mất.

「Đến cả Quái Vật Độc Nhất cũng là đối tượng tái hiện sao!?」

「Siegwurm á…… Thật sự là Siegwurm?」

「Quả nhiên cậu chính là người đã đánh bại Raid Monster!」

「Xin hãy cho biết thông tin chi tiết về vật phẩm biến hình đó đ!」

「Nè nè, trọng tâm là Orchestra cơ mà! Cậu đã khiêu chiến bao nhiêu lượt rồi?」

「Tái hiện Siegwurm…… nhưng không phải đánh bại sao?」

「Thấy chưa! Orchestra mang tính thi ca hơn là hệ thống game đơn thuần!」

「Nếu thế thì ngay cả là kết quả bại trận nếu cần thiết vẫn sẽ được tái hiện lại sao?」

「Vậy giả sử khi tiêu diệt Quái vật A mà người chơi bị mất món vũ khí đã dùng lúc đó thì sao? Nếu điều kiện là tử chiến, thì có khi mấy con Boss tép riu hồi đầu game cũng có cơ hội xuất hiện, rồi cả trường hợp không còn giữ kỹ năng lúc đó nữa thì sao?」

「Khoan đã khoan đã, cả Orchestra hay Raid Monster đều quan trọng, nhưng cậu ta là người chơi đầu tiên bước ra từ Leviathan ở căn cứ tiền tuyến đó? Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì chẳng phải cậu ta có liên quan đến việc kích hoạt nó sao?」

「Đúng vậy! Tôi đã tra hỏi hoa tiêu tên là 「Isana」 rồi, cô ấy bảo là cần có một beacon đặc biệt!!」

「Chúng tôi không đòi cậu phải đưa cái đó đâu, nhưng cực kỳ muốn biết cậu đã kiếm nó ở đâu đấy」

「Không, chuyện Raid Monster mới là ưu tiên hàng đầu! Chúng ta đang quá mù tịt thông tin về mấy Raid Monster bên phía Tân Lục Địa rồi!!」

「Này này khoan đã, phải hỏi về Quái Vật Độc Nhất trước chứ. Kiểu gì cậu ta cũng đã mò ra thông tin của thực thể thứ bảy rồi!」

「không liên quan lắm nhưng vị Medjed-sama trùm vải kín mít nổi tiếng dạo trước có phải là cậu không thế?」

「Tôi ở bên mảng nghiên cứu đại dương của Thư Viện, tôi muốn biết thêm về vị hoàng đế biển sâu mà Araba-sama từng hé lộ!」

「Khôngggg! Nói về thanh ma kiếm trông giống như cây thương rực lửa kìa đi!!」

「Tôi đang tập trung phân tích về Legacy Weapon! Cho xin một lời khẳng định đi ạ!!」

「A, cái đó tôi cũng tò mò!!」

「Cậu có quen biết với Cổ Tượng đúng không!?」

「Raid───」

「Unique───」

「Vũ khí───」

‎

‎

‎

‎

OK, chuồn thôi!

Kết luận nhanh đến mức ngỡ ngàng. Tôi vô thức giơ ngón tay cái bên phải đã được luyện thành phản xạ vô điều kiện để bấm chuẩn xác vào điểm kích hoạt thiết bị trên ngực trái……

Chộp!

「Xin cậu vui lòng chờ thêm một chút, 「Tiết Học」 của Giáo Sư sắp bắt đầu rồi」

「Cô là…」

Thế nhưng, ai đó đã nhanh tay tóm lấy và khóa chặt chuyển động đang định đào tẩu của tôi… Nếu nhớ không lầm thì người này tên là Seth thì phải.

「Đối với người ngoài Clan thì cảnh tượng này trông có vẻ lập dị thật, nhưng với chúng tôi thì đây là chuyện thường ngày」

「Ổ luyện độc trùng à…」

「Haha, nếu là như vậy thì người có thể chế ngự và điều khiển được thứ kịch độc phân tích đã qua tinh lọc kỹ càng này chỉ có duy nhất người đó mà thôi」

Bốp

! Một tiếng vỗ tay khô khốc vang lên từ bé gái với vẻ ngoài như bước ra từ chương trình buổi sáng Chủ Nhật, với một nụ cười hoàn toàn lệch tông…… Một nụ cười toát lên vẻ tri thức và dày dặn kinh nghiệm, cất tiếng nói.

「Trật tự nào, trật tự nào các trò/Thành viên Clan thân mến. Những lời mọi người vừa nói cũng chính là tiếng lòng của ta đây… Nhưng chúng ta đang ở địa bàn của Orchestra cơ mà, bao gồm cả cô nhóc vừa mới trở về…… Chi bằng ta cùng bắt đầu phân tích chiến thuật đi luôn nhỉ?」

「Ui là trời, thuua rồi thua rồồi. Cơ mà lết được tới tận Chương Cuối Cùng luôn á nhaaa… Ủa, Mr.Drag Car đấy hảả?」

「Bảo ai không phanh được cũng không rẽ được đấy hả, muốn chiến à… Ủa khoan…」

Nhỏ này, chẳng phải là đứa gặp ở Thirdrema…!!

________________________________________________________

Người đời gọi đây là「Tự Làm Tự Chịu」

Bạn đã đến cuối chương 507.

Không gian đọc của bạn