Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 506

Chương 506 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 17

「Tiền á, bao nhiêu cũng có! Triển đi! Elke!!」

「A haaa! Xin Cảảảm ơn quý kháách nhoaaa!!」

Sống trên đời thì có ba năng lực quan trọng: Cơ Bắp, Quyền Lực và Tài Lực.

Kỹ năng giao tiếp chỉ là nội thất trang trí chứ có phải khung nhà đâu nên loại đi. Nói một cách cực đoan thì không có nó người ta cũng chẳng chết được, cơ mà có vào thì đời lại vui hơn hẳn. Cái vị trí lấp lửng, nửa nạc nửa mỡ kiểu đó nghĩ lại mà thấy ghét ghê.

Tạm gác lại chuyện đó, hiện tại, hiện tại tôi đang tung chiêu Billion Dollar Material Bomber (hay còn gọi là lấy tiền đè người/thỏ) vào mặt Elke để thực hiện một cuộc đại trùng tu toàn bộ kỹ năng của mình.

Cơ mà, công nhận là Cực Tốc Bladion đỉnh thật sự. Khi tôi bung hết sức kích hoạt trạng thái Full Burst giải phóng toàn bộ, thì chiêu đó không chỉ lên ngôi Tốc Độ Tối Thượng mà còn thừa tiềm năng để bẻ gãy hai chiếc sừng của Siegwurm cơ mà.

Nhưng ngặt nỗi, đem đi dùng trong PvP hay đi cày cuốc hằng ngày thì lại quá thừa thãi. Chưa kể nó còn có điểm yếu là thiếu sự linh hoạt, và việc liên kết các kỹ năng lại với nhau vô tình bào mòn đi ưu điểm riêng của từng kỹ năng một.

Thế nên tạm thời tôi sẽ đem Cực Tốc cất tủ kính, lấy lại các kỹ năng ban đầu rồi thử nghiệm những kiểu liên kết khác… Phải, gọi cái này là… Skill Diet…!!

「U he he he, Mani ngập tràn lààm người taaa cứ cười toe toét miếết thôi ààà~」

「Chơi chữ đấy à?」[note102738]

Nhìn bộ dạng hớn hở vượt xa cả mức vui sướng thông thường của Elke, cảm giác như cặp tai đang vểnh lên của nhỏ sắp bay vút lên trời cao, làm tôi chỉ biết cảm thán:

'Đúng là chị Emul có khác’

.…… Nhưng mà ổn không đó? Sẽ không có chuyện liên kết thất bại đâu đúng không?

Một khi level đã vượt qua 130 thì việc lên cấp rất là trầy trật. Với lại vì bộ kỹ năng tổ hợp lại nhìn cũng gần như hoàn thiện sẵn rồi nên từ trước tới giờ tôi bị lười, chẳng thèm đụng vào…..Ai ngờ sau một thời gian dài kiểm tra lại thì mới thấy nó thay đổi quá nhiều, nhiều ơi là nhiều.

Đầu tiên là UI đã được cải thiện đôi chút. Thề nha, cái này quan trọng vãi chưởng luôn đấy, các kỹ năng giờ đây đã được phân loại theo môn phái hoặc các danh mục cụ thể, rồi cả bảng điểm chỉ số chi tiết nữa… Dù không phải thay đổi gì quá chấn động nhưng lại tạo cảm giác cực kỳ thỏa mãn, đúng kiểu gãi đúng chỗ ngứa. Được đấy chứ Amachi Ritsu, cải thiện UI chính là bước đi đầu tiên để làm nên một siêu phẩm đó.

Tiếp đến là việc mở khóa các kỹ năng mới. Hóa ra cái gọi là Kỹ Năng 3 Chữ Số này không đơn thuần chỉ là một cảnh giới tiến hóa mới của kỹ năng, mà dường như có những chiêu chỉ khi đạt đến cấp độ 3 chữ số thì mới bắt đầu đủ điều kiện để học…

Nhìn cái tên thôi là biết không phải loại kỹ năng mà ta có thể học ở giai đoạn đầu game rồi, cái gì mà Tinh U Minh Giới Đạo Tuyến - Astral Line nghe ngầu bá cháy bọ chét vậy trời. Ngoài ra, Thanh Thiên Phái cũng âm thầm có kỹ năng mới tên là Phù Vân - Nyudogumo… Chắc là có liên quan đến mây tích vũ đây mà.

Và cuối cùng… Sau khi trải qua quá trình liên kết kỹ năng 「Liên Kết Đồng Điệu - High Connection」do Elke thực hiện.

「Lâu lắm rồi số dư tài khoản mới tụt về lại hàng đơn vị như thế này… Nghĩ tới thôi mà đã thấy phấn khích run cả người」

「Túi tiềền của thỏ ta thì đaang ấm áp căăng phồng lên rồi nèè~」

Thì chả vậy, bao nhiêu vốn liếng tôi cúng sạch hết cho rồi còn gì!! Đứng đực ra đấy làm gì, khách vip, mỏ vàng đang đứng đây nè, dâng trà ra mau, trà đâu!

「A, cóó ăn bánh bao khôông nàà?」

「Ăn」

「Em ăn với ạ!」

「Của Emul hết 300 Mani nhéé~」

「Hả desuwa!?」

Người nhà cũng không giảm một xu, đúng là tấm gương sáng ngời cho những kẻ cuồng tiền mà.

‎

‎

‎

◆

Giờ thì, đẩy nhanh cốt truyện lên xíu nào.

「Efulle! Mấy món tôi nhờ làm đã xong chưa!?」

「Xong rồi nè, búp bê của cậu đây nè」

Nhờ mối quan hệ với Catzeria được thắt chặt, bên hưởng lợi ngầm lớn nhất hóa ra không phải là phía thợ rèn Bilac mà lại là mảng trang sức của Efulle. Thợ Kim Hoàn có thể gia công các vật phẩm đá quý thành sợi chỉ và rồi bằng một nguyên lý nào đó dệt chúng thành vải vóc. Điều đó có nghĩa là ta có thể dùng các loại khoáng thạch quý hiếm làm nguyên liệu cốt lõi để chế tạo búp bê.

Dù có chút xích mích với thằng thỏ tóc như cái đ** b*** kia, nhưng cốt lõi là Catzeria đang ở thế yếu và buộc phải nhún nhường khi đối mặt với tôi. Những nguyên liệu vải dệt từ đá quý được gia công bởi gã… ừm… Dal, không phải Dalmatian… Dalnyana? đã được gửi đến Efulle, và giờ đây chúng đã được hoàn thiện thành hai món phụ kiện này.

Và việc này làm dấy lên giả thuyết:

"Ngay cả những vật phẩm mà người chơi không thể sở hữu, các NPC vẫn có thể vận chuyển, thông thương linh hoạt với nhau"

… Thôi, mấy cái phân tích kiểu này cứ vứt cho  Thư Viện là được.

Tôi lập tức gắn hai con búp bê vào ô trang bị phụ kiện vừa được Efulle mở rộng hôm trước. Hình dáng đặc trưng quen thuộc đến phát ngán này thực chất là do sử dụng cả nguyên liệu của 「Hàng Thật」, nên dù đã được chibi hóa thì chúng vẫn tỏa ra thứ hào quang áp đảo đến mức có thể tiễn mấy người chơi cỡ Lv.10 chỉ bằng uy áp.

Tên của chúng lần lượt là Crystal Scorpion Doll và Treynor Centipede Doll… Ủa, hỏi con búp bê nhện đâu rồi á? Má nó chứ, dính ngay pha thiếu đúng một đơn vị nguyên liệu…… [note102739]

「Thank you!」

「Sao mà cuống cuồng lên dữ vậy nè…」

「Nhoàm nhoàm… nhồm nhồm!!」

「Emul, bất lịch sự quá đó. Phải nuốt cho xong rồi mới mở miệng nói chuyện nghe chưa」

Đồ tham ăn này, chén luôn cả phần bánh của tôi đấy à. Rồi, tiếp theo!!

‎

‎

‎

◆◆

「Thằng đầu chim kia! Mày gan to bằng trời rồi mới dám bắt bà đây vung búa miễn phí đấy, muốn bà bổ đôi cái sọ dừa ra hả?」

Vâng, đi đường vòng thôi!!

‎

‎

◆◆◆

「Peetz ơi Peetz à!」

「Ghê vãi! Ông anh Sunraku đấy à!!」

「Đến xả hàng đây, nôn tiền ra mau!!」

「Không vi phạm pháp luật nhưng cái trò này có khác gì đi cướp giữa ban ngày không chứ!」

Yên tâm đi, dòng tiền gần như lưu thông khép kín trong nội bộ Rabbits mà… Cơ mà hình như đang bị nghẽn lại ở chỗ con thỏ Elke rồi.

Rồi, quay xe!

「Người gì mà kỳ cục vậy trời… Không biết là người hay là cái vòi rồng chuyên đi trấn lột tiền nữa…」

‎

‎

‎

◆◆

「Bilac, sửa vũ kh…」

「Á, đó là cái ghế của tô….ta…」

「Bản năng đang mách bảo em rằng sắp có đại họa giáng xuống đầu rồi ạ desu wa!!!!」

Chân, vấp, vào, ghế, đầu, cắm, thẳng, vào, lò, rèn…Ý là muốn tôi cháy hết mình hơn nữa hả?

「NÓÓNG QUÁAAA!!?」

「Sunrakuuuuuuu-saaaan!!!?」

‎

……………………

‎

………………

‎

…………

‎

……

「Đầu anh đã hạ hỏa chút nào chưa ạ ?」

「Ừ thì… vừa mới ban nãy đầu còn cháy đen thui đây này…… … 」

「Làm cái gì mà phải vội vội vàng vàng thế hả…… 」

Không, kiểu như là…… nói sao nhỉ? Dù chẳng có cái deadline nào dí đâu nhưng vì đống việc cần làm chất cao như núi khiến tâm lý nôn nóng…… Nói trắng ra là tự mình làm khổ mình, dù chẳng việc gì phải vội nhưng tôi lại cuốn cuồn hết cả lên.

Có lẽ nhờ trải nghiệm cái chết chưa từng có trong đời là cắm đầu thẳng vào lò rèn để làm món Sunraku Nướng Nguyên Đầu, nên cảm giác sốt ruột khó tả trong tôi đã dịu đi đáng kể.

「Thế, Imron đã mở được đường đến Cổ Tượng chưa?」

「Tự dưng lại hất sang tôi vậy ba…… à không, hất sang ta thế…… Trước mắt thì ta đã tra hỏi Isana và biết được Đơn Vị Vận Hành Ma Lực đang tồn tại đâu đó trong Leviathan rồi」

「D o n V i V a n H a n h M a L u c (nói lý nhí)」

「Gì cơ?」

「Mày gan to tày trời! Muốn bà bổ đôi cái sọ dừa thật hả!!」

Đùa tí thôi làm gì căng, cơ mà việc tôi còn tâm trạng để trêu chọc người khác chứng tỏ đầu óc đã thư thả hơn rồi. Vừa dỗ Bilac đang dựng ngược bộ lông đen xù xì của mình, tôi vừa tranh thủ hỏi thêm về tình hình Leviathan vốn đang bị gián đoạn ngay sau khi mở khóa Tầng Vỏ Thứ Hai.

「Mà nhắc mới nhớ, đám tiền tuyến đã đi đến tầng mấy rồi?」

「Đã phá đảo tầng thứ hai rồi. Ta cũng đã mò lên đến tầng thứ ba, nhưng mà…… từ tầng ba trở đi thì độ khó liền tăng vọt lên」

「Hửm」

Mà, tôi thừa biết chuyện này là bất khả kháng. Việc những người chơi vượt mặt tôi, một đứa suốt ngày rẽ ngang rẽ dọc đi đường vòng, là điều hoàn toàn hiển nhiên. Một tựa game mà bạn có thể chễm chệ giữ vững vị trí top 1 từ đầu đến cuối thì chỉ có ở mấy con game offline mà thôi, còn một khi đã dấn thân vào game online thì đây là tình cảnh sớm muộn gì cũng phải đối mặt…… Cơ màaaaa, dẹp đi, cái sự thư thả vừa mới tìm lại được nó lại đang bay màu ra xa nữa rồi. Ahhh, giờ tôi muốn lao thẳng vào Leviathan vãi chưởng……

Khốn nạn thật chứ, hay là giờ thử đi thương lượng với Orchestra xem nó có chịu cho tôi mượn tạm một bản sao của 「Tôi」 không nhỉ…… Kiểu như tôi sẽ đi chinh phục Orchestra, còn「Tôi」 thì sẽ đi cày Leviathan.

____________________________________________________________

Tên gọi khác: Chiến dịch đại trùng tu để độc giả dễ theo dõi hơn.

Giải thích chi tiết về các kỹ năng sẽ được cập nhật cụ thể trong Inventoria.

‎

‎

‎

‎

————————————

PN: Sunraku

LV: 147 (250…… LvUP: 20 + UMB: 200 + UME: 20 + RME: 10)

JOB: Kẻ Báo Thù (sử dụng song kiếm)

SUB: Thần Bí 「Kẻ Khờ」

2 Mani

HP (Sinh lực): 100

MP (Ma lực): 100

STM (Thể lực): 200

STR (Sức mạnh): 170

DEX (Khéo léo): 170

AGI (Tốc độ): 200

TEC (Kỹ thuật): 145

VIT (Bền bỉ): 1(5321)

LUC (May mắn): 239

‎

KỸ NĂNG

Limit Over Accel

Chân Giới Quan Trắc Nhãn - Quantum Gaze

Bách Tú Thần Oán - Sawildanach

Điềm Báo Định Mệnh của Sói - Wolfate Sign

Ground Zero Smite

Guardian Heart

Bước Chân Tử Tuyến - Dead Horizon

Double Up Edge → Critical Raise

Vạn Võ Phú Đương - Banbu Futō NEW!

Dynaspirits NEW!

Tinh U Minh Giới Đạo Tuyến - Astral Line NEW! [note102740]

Fatal Gain NEW!

Parabellum Routine NEW!

Protect Smash NEW!

──【Võ Nghệ Chí Mạng】──

Tuyệt Kỹ Chí Mạng 【Thủy Nguyệt Kính - Utsurou Mikagami】 Cải Tiến

Tuyệt Kỹ Chí Mạng【Đoạn Tuyệt Trảm - Tachikiri Wakachi】 Cải Tiến

──【Thanh Thiên Phái】──

Thanh Thiên Phái 「Toàn Phong - Hayakaze」

Thanh Thiên Phái 「Huyền Phong - Tsumujikaze」

Thanh Thiên Phái 「Oanh Phong - Todorokaze」

Thanh Thiên Phái 「Lôi Minh - Rai

den

mei」[note102741]

Thanh Thiên Phái 「Bách Lôi - Hakurai」

Thanh Thiên Phái 「Hoang Ba - Aranami」

Thanh Thiên Phái 「Phòng Ba - Sakinami」

Thanh Thiên Phái 「Dẫn Ba - Hikinami」 NEW!

Thanh Thiên Phái 「Mộ Khiếu - Bokyo」

Thanh Thiên Phái 「Phù Vân - Ukigumo」 NEW!

──【Kỹ Năng Báo Thù】──

Nhãn Quan Báo Thù - Revenges Analyze

Lời Thề Báo Thù - Revenges Call

Đòn Kết Liễu Báo Thù - Revenges Fatality

──【Liên Kết Đồng Điệu - High Connection】──

Song Trùng Liên Kết 「Nhất Đạo Song Thiên」 (Bách Thiển Kiếm - Hecaton Slash + Nhãn Kết Điểm Chí)

Song Trùng Liên Kết 「Nấc Thang Đến Thiên Đường - Stairway to Heaven」 (Vượt Trên Trọng Lực - Exceed Gravity + Đặc Ân Vô Trọng Lực - Space Charge)

Song Trùng Liên Kết 「Phong Hỏa Nhị Luân - Flare Tempest」 (Lạc Thiên Bí Truyền + Hermes Boot)

Tam Trùng Liên Kết「Bộc Tâm Bôn Lưu - Nitro Flow」 (Blood Burn Burst + Limit Maximize + Toàn Linh Hoán Khởi)

Song Trùng Liên Kết 「Giáng Đản Quyền Áp - Countdown Burst」 (Thụy Thần Quyền Kích - Hypnock Out + Tasslam Fist)

Song Trùng Liên Kết 「Vô Minh Tiên Trảm」 (Dirty Sword + Slash Ignition)

Tam Trùng Liên Kết「Minh Ước Thiên Kiếm - Thousand Bond」 (Vũ Điệu A Tu La + Chiến Cường Vũ Lại + Kiếm Vũ 【Xoay Vô Tận】)

Song Trùng Liên Kết 「Hành Trình Bất Tận - Never End」 (Bất Đảo Bất Khuất + Atlas Toughness)

‎

‎

‎

‎

TRANG BỊ

Tay phải: Aradval Rebuild

Tay trái:

Đầu: Mặt Nạ Chim Chính Nhãn (VIT +20)

Thân: Vết Khắc Lycaon

Eo: Lakedaimon Gildle (VIT +5300)

Chân: Vết Khắc Lycaon

Phụ kiện: Chìa Khóa Lưu Trữ - Inventoria

Phụ kiện: Bùa Kích Phong Lôi • Tai Họa – Levin Trigger • Hazard

Phụ kiện: Lưu Tinh Ngoại Bào – Lapistella Cloak

Phụ kiện: Búp Bê Bọ Cạp Pha Lê - Crystal Scorpion Doll (Tự động hồi MP theo thời gian + Khi hồi HP nhận thêm một tầng hồi máu độc lập)

Phụ kiện: Búp Bê Rết Đại Pháo - Treynor Centipede Doll (Siêu kháng trạng thái bất thường: Độc + Tăng STM)

Phụ kiện: Dư Ảnh Linh Giác

Phụ kiện: Dư Ảnh Linh Giác

Phụ kiện:

————————————

Bạn đã đến cuối chương 506.

Không gian đọc của bạn

Chương 537 - Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 17 - Shangri-La Frontier | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm