Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 504

Chương 504 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 15

Click bừa vào khoảng không rồi đi ngủ, mở mắt ra đã bị isekai về tận ngày 1 tháng 5 năm Heisei thứ 31 (năm 2019), thành ra đã tốn kha khá thời gian mới quay trở về được đây, xin lỗi nha.

Chưa từng có tiền lệ nào chứng minh thời gian có thể mua được bằng tiền cả…… (Chân lý tối cao).

_____________________________________________________________

Được bảo là

“Mang hiện vật đi thì có hơi…”

, thành ra tôi đành chụp lại tấm bản đồ bằng Item chụp Screenshot mà Pencilgon đã nửa cưỡng chế nửa ép buộc nhét vào tay dạo trước.

Sau đó, tôi bắt đầu soi kỹ lưỡng lại tấm bản đồ thêm một lần nữa. Quả nhiên là không có chuyện những ký hiệu bản đồ hay lộ trình gợi ý được viết sẵn, cơ mà dựa vào đây tôi vẫn có thể phần nào suy đoán được môi trường khái quát của thế giới này, của lục địa này.

「Từ phía Đông trải dài xuống tận phía Nam, toàn bộ gần như là rừng rậm trùng điệp à……」

Phía bên phải của khu vực trung tâm lục địa là sa mạc, đó có lẽ là nơi sinh sống của Tộc Côn Trùng.

Xuống dưới một chút là một mảng màu xám xịt…… Đầm Lầy? Nhớ không nhầm thì đây chính là địa điểm mà Akitsu Akane đã chạm trán Noirlind.

Xuống dưới hơn nữa lại là sa mạc…………không, sao mà quy mô nó siêu to khổng lồ quá mức quy định thế kia, đường bờ biển à?

「Kinh thật đấy…… Chỉ ngồi soi thôi cũng đủ đốt hết sạch thời gian rồi」

「Ra là thế…… Nhân tiện, Sunraku của Aradval」

「Hửm?」

「Ngươi…… Có thể diện kiến Thỏ Du Hành Vysache?」

「Ừmmm…… Thì, đại khái là có, kiểu vậy」

Nếu là chủ động chạm trán thì tôi bắt buộc phải cày Tinh Thần Vorpal, đồng nghĩa với việc phải chọn lộ trình farm Bọ Cạp hoặc Nhện và Rết, nên bảo là không thể gặp được thì cũng không phải.

「Ra vậy………」

Dilnadia bỗng dưng ngập ngừng như đang nghẹn lời, rồi cô hạ quyết tâm mở lời.

「Chuyện này… theo những gì ta được nghe kể lại, thì đó không phải là thứ mà bản thân Doldana mong muốn」

「………?」

「Ngay trước thời khắc bước vào trận chiến sinh tử năm xưa, Doldana đã để lại một lời nhắn cho dân làng. Nghe nói chính Doldana đã bảo rằng

"hãy quên nó đi ngay lập tức"

……Thế nhưng, lời nhắn đó vẫn đang được tiếp quản và truyền lại cho đến tận ngày hôm nay」

Lời nhắn để lại……Tức là Di Ngôn.

「Ta hiểu rõ rằng hành động này là đi ngược lại với ý nguyện của Doldana, thế nhưng…… Ta vẫn nghĩ rằng, bản thân nên truyền đạt lại nó」

「………Chuyện của hiện tại thì hãy để cho người ở hiện tại quyết định, nếu như bản thân cô đã muốn làm thế rồi thì…… Đúng không?」

「Vậy thì…… Xin hãy chuyển lời nhắn này đến Vysache-dono」

‎

‎

───Dẫu chết đi, dẫu chia lìa.

‎

‎

「…………」

「Trăm sự nhờ ngươi」

Vỏn vẹn đúng sáu chữ, không biết bên trong đó chứa đựng bao nhiêu cảm xúc đây. Có lẽ nào nó lại là một thứ gì đó giống như đoạn mật mã chăng? Nhưng mà thôi, ừm, tôi có linh cảm rằng ý nghĩa tôi vừa diễn giải trong đầu chắc chắn không sai lệch gì mấy đây.

「Tôi chắc chắn sẽ truyền đạt lại」

Được rồi, cũng đến lúc quay về Rabbits thôi nhỉ. Lại còn thêm cả một ủy thác siêu to khổng lồ nữa chứ, mà trước mắt thì tôi đang thấy hơi bất an với lượng Tinh Thần Vorpal hiện tại, nên chắc là tạt ngang qua đâu đó để cày thêm một chút vây……………….

‎

‎

‎

‎

‎「Khoan khoan khoan khoan」

MỤC ĐÍCH BAN ĐẦU!! (1204〜1254) [note102732]

Nguy hiểm vãi, vì đột ngột thay đổi lộ trình sang Sử thi Thỏ Vorpal mà tôi suýt chút nữa đã quên bẵng luôn cả mục đích ban đầu rồi.

「Dilnadia này, các loại võ thuật lưu truyền ở Tộc Khổng Lồ có……Kiểu như là, môn phái không?」

「Môn phái?」

‎

‎

……

‎

…………

‎

‎

Vâng, biết ngay mà. Chịu thôi, đây là chủng tộc mà trong tên còn gắn chủng loại vũ khí hoặc tên vũ khí vào mà. Thế nên môn phái đương nhiên cũng là lấy vũ khí làm tiền đề rồi chứ gì nữa. Thêm vào đó nó còn yêu cầu lượng MP nhiều một cách thái quá, nên đương nhiên là chịu chết không học được rồi. Hầy, đúng là vô tích sự mà!!

「Cảm giác y hệt như tìm thấy một game rác siêu phẩm trong thùng hàng giảm giá, thế nhưng game rác cần tìm ban đầu thì lại chả thấy tăm hơi đâu vậy」

Hồi tìm thấy Hijack Bullet Sky cảm giác nó cũng y hệt thế này, class quân y bất tử làm cân bằng game rác kinh khủng, nhưng mà chơi cùng với bạn bè thì lại vui dã man…… Dù cân bằng game rác vãi.

Cay nhất là nhà phát hành ứng xử với khách hàng như hạch, đem con bỏ chợ, bán đứt xong lấy tiền chạy làng. Thời buổi này ai lại ra mắt game với đúng một bản cập nhật chứ…… Sau này tìm hiểu thử mới biết hình do công ty thay CEO mới nên bị ép khai tử mảng game. Đòi cạch trạnh công nghệ VR với ông lớn Utopia Computer Entertainment thì chịu hẳn, đua cho cố vào rồi tự lao đầu xuống vực thì ai cứu cho nổi.

「Hỏng rồi……Lại lan man rồi」

Việc cần làm… Nhiều việc phải làm quá đi mất…! Mà cái nào cũng ưu tiên ngang nhau.. …… À không, cán cân thực chất là đã bắt đầu nghiêng dần về một phía rồi.

Một bên là Kịch Bản EX mà đến giờ vẫn chưa lộ diện rõ ràng, một bên là Kịch Bản EX đã xác định rõ là có thể tái khiêu chiến ………… Ưưư.

「Hự, ư, ưm ưm ưm… AH!!」

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Vì trời bảo phải làm như thế nên không lỗi tôi, Ý Trời (Thiên) đọc như thế đấy!! Còn chuyện đã cố hết sức hay chưa thì để sang một bên, cứ dùng phương pháp phân định truyền thống cho nhanh!!

「Lên nào Aradval!」

Nói rồi tôi quăng thanh kiếm lên trời. Cắm xuống đất thì làm Sự Thi Thỏ Vorpal! Còn ngã trên đất thì cày Giai Điệu Dành Riêng Cho Bạn!

Lưỡi kiếm hắc diệu thạch xoay mòng mọc trên không trung rồi rơi xuống đất…

「Ngon rồi Emul ơi, chốt kế hoạch rồi nhéé」

「T-tai em vẫn còn đang ù hết cả lên đây nè desuwa…………」

「Quay trở về Rabbits…… Cơ mà trước đó phải nạp Tinh Thần Vorpal cái đã. Lâu lắm rồi không ghé thăm nhỉ, Vách Đá Tổ Pha Lê thẳng tiến!!」

「Rõ ạ!」

Tôi rút cây kiếm Aradval lên, vung vẩy vài cái cho sạch bụi đất và cất lại vào Inventoria rồi bắt đầu rảo bước. Cứ thế đi thẳng về Rabbits cũng được thôi, nhưng xét theo tính chất của Orchestra thì việc ôn tập lại những thứ liên quan đến Đàn Bọ Cạp Pha Lê xem ra lại là ý hay.

「Tạm dừng chuyến hành trình tầm sư học đạo tại đây đã. Đi biểu diễn kỹ năng chơi

làm

bóng đỉnh cao thôi……」

Sau khi đã trầy da tróc vảy vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, tôi của bây giờ sẽ bay nhảy, lộn nhào với những bước di chuyển biến ảo khôn lường mà ngay cả lũ chúng nó cũng không thể dự đoán được. Phải……

Hôm nay sẽ là bóng bầu dục!

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◇

「Chào nhé Mirei, đến sớm hơn ta tưởng đấy」

「Em thì nghĩ ngược lại cơ, việc nhóm của Giáo Sư lại tới nơi trước mới là điều đáng ngạc nhiên hơn đấyyy」

「Sản vật của Leviathan thực sự rất tuyệt vời. Sự nhảy vọt về mặt phát triển văn minh lúc nào cũng mang lại cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi. Ừm, một trải nghiệm ngàn năm có một」

「Lái xe không bằng như thế liệu có ổn không đấy ạạạ」

「Chỉ cần không tự cao tự đại

rằng ‘trong game lái được thì ngoài đời cũng lái được'

là được, thế giới VR chính là nơi chỉ cần ta muốn là có thể lái phi cơ chiến đấu bay vòng vòng mà, đúng không?」

「Giáo sư Kyoju quả nhiên là có vẻ như người đó đã tới trước rồi ạ」

「Ừm m m…… Ta biết việc những game thủ hardcore khi đạt tới cảnh giới thượng thừa sẽ có thể phô diễn những khả năng vận động vượt xa người thường…… nhưng không ngờ lại có thể vượt qua cả khu vực biển rừng」

「Ây dà, thật ra trước khi đến đây em đã nghía qua thử cái anh chàng trong tin đồn đó rồi…… Đỉnh lắm đấy ạ, có mấy kỹ năng kiểu như là rút ngắn thời gian hồi chiêu đúng không? Nếu kết hợp cái đó thì khéo khi anh ta có thể bay lên trời rồi lượn một mạch xuyên lục địa cũng nên」

「Dĩ nhiên là em đang quay phim lại rồi đúng chứ?」

「Có cả video mà chính chủ ở trạng thái phấn khích nữa cơ giáo sư ơi」

「Được rồi…… Nếu giả thuyết của Mirei-kun là chính xác, thì Orchestra sẽ tương tự với trường hợp của Wezaemon, thuộc kiểu Kịch Bản Độc Nhất cho phép người chơi có thể khiêu chiến lại. Và trong Thư Viện hiện tại chỉ có em là đáp ứng đủ điều kiện kích hoạt…」

「Em hiểu rõ mà, thưa Viện Trưởng ơi. Dù sao đó cũng là công việc chính của em trong Clan Thư Viện mà」

「Ừ, trăm sự nhờ em…… Vậy thì, mọi người! Chúng ta chính thức bắt đầu công cuộc nghiên cứu và phân tích Minh Hưởng Orchestra nào!」

‎

_________________________________________________________________

Về cơ bản thì các môn phái của các Tộc Á Nhân đều phụ thuộc vào đặc tính của chủng tộc đó.

Ví dụ như Tộc Khổng Lồ, nhờ khả năng hấp thụ lượng Mana cực lớn để phát triển cơ bắp, môn phái của họ sẽ đồng nhất vũ khí với cơ thể và dùng kỹ năng để cường hóa vũ khí y như một phần máy thịt.

Với Tộc Ngư Nhân thì môn phái của họ lại thiên về thao túng dòng nước để triệt tiêu lực cản lên bản thân và vũ khí.

Tóm lại là…… Về mặt nguyên tắc, nếu người chơi muốn gia nhập môn phái thì bắt buộc phải「Cải Đạo」 trước đã.

‎

‎

‎

・Hijack Bullet Sky

Con game Zombie FPS tai tiếng với bug class y tá bất tử rốt cuộc cũng lộ diện cốt truyện đầy đủ (nói đúng hơn là tác giả giờ mới chốt xong thiết lập bối cảnh).

Chuyện kể về 「Ngày tàn」 –một vụ khủng bố sinh học bí ẩn đã tàn sát sạch sẽ toàn bộ người dân cùng ban lãnh đạo cấp cao của nước Mỹ…… Giữa bối cảnh đó, 「Erwin」một tàu sân bay khổng lồ bay trên không trung, nay đã mất kiểm soát và hoàn toàn do AI vận hành, cứ thế lượn lờ bay lang thang khắp thế giới.

Thế nhưng, sau khi thông tin về bản thiết kế của vũ khí sinh học đã hủy diệt hoàn toàn nước Mỹ hiện đang nằm ở nơi sâu nhất trong tàu sân bay lang thang này bị lộ, các quốc gia trên thế giới bắt đầu hành động nhằm mục đích「Hijack - Chiếm Quyền Kiểm Soát」 pháo đài bay Erwin……!!

‎

‎

Cơ mà thực tế phũ phàng là công ty sản xuất ra con game này đã chính thức phá sản sau khi thực hiện một cú bẻ lái tự hủy. Dù sever hiện tại vẫn được các game thủ tâm huyết duy trì một cách lay lắt, nhưng vì đống bug lỗi không ai sửa, nó đã tạo ra một thảm họa vô tiền khoáng hậu: Cho dù nhân vật của bạn có bị thiêu cháy toàn thân, hít khí độc của vũ khí sinh học như ngửi nước hoa, hay bị lựu đạn nổ banh xác ngay trước mặt, thì nhờ sự kết hợp thần thánh giữa hai cơ chế 「game không có cơ chế đứt lìa bộ phận cơ thể」 và 「Có một khoảng thời gian trống cho phép hành động trước khi thanh HP chính thức về 0」, kết quả là một trò nuôi độc trùng vô hạn đã ra đời, nơi những gã y tá bất tử cứ hồi máu cho nhau rồi đánh những trận đấu siêu dài.

Nhân tiện, cách duy nhất để giết một y tá là đẩy họ rơi xuống tàu sân bay trên không (vì khi rơi khỏi bản đồ game sẽ tính là chết và hồi sinh lại).

Bạn đã đến cuối chương 504.

Không gian đọc của bạn