[note102723]
___________________________________________________________
Ở nơi sâu nhất của「Đại Sứ Quán」……Bên trong phòng làm việc của Trưởng tộc…… tôi đang ngồi đối diện với Dilnadia.
「Dậy đi Emul, chuyện này liên quan mật thiết đến nhóc đấy」
「Kyuu~……」
Hỏng rồi, kiểu này thì còn lâu mới hồi sinh.
「Ngại quá, cứ tiếp tục câu chuyện đi」
「Hiểu rồi…… Doldana tuy là anh hùng…… Thế nhưng câu chuyện anh hùng ấy không phải do một cá nhân tạo nên. Bản anh hùng ca ấy đã được truyền tụng từ đời này sang đời khác dưới dạng câu chuyện săn rồng của bốn vị anh hùng, bao gồm cả Doldana」
「Ra là vậy…… Và trong đó có Vas……Vysache」
「Thỏ Du Hành Vysache, đó là chú thỏ vác trên mình cây trượng cùng lưỡi kiếm ngao du khắp thế giới……Vào khoảnh khắc ngay trước khi chia tay Doldana, họ đã giao ước ba lời hứa. Bao gồm hai lời nhắn truyền lại cho hậu thế và một 「Tọa Độ」」
Tọa độ…… Kèm lời nhắn. Xem chừng Dilnadia đang có ý định nói về hai lời nhắn trước.
「───Một. Hỡi kẻ đã băng qua sóng lớn mà đến đây…… Hãy hoài niệm quê hương, hãy tìm kiếm Mẫu Thân」
「………Mẫu Thân, mẹ á?」
Nếu là mẹ tôi thì hiện đang cùng với dì Yvonne, người nhìn không khác gì chiến binh Amazon ngoài đời thực đang làm việc tại khu bảo tồn ở Châu Phi, hừng hực bàn luận về lũ Bọ Cánh Cứng Goliath.
Bả còn bảo:
"Con này bị cấm nhập khẩu rồi, hay là làm một chuyến đi Châu Phi nhỉ?"
, Nghe qua thì thấy giống đùa đấy nhưng mẫu hậu tôi là kiểu người nói được làm được đấy, không đùa được đâu. Chưa kể tôi còn thấy phòng bà có sẵn đống catalogue du lịch Colombia với đồ nghề leo núi chuyên nghiệp luôn đó?? Nghe đâu bà đang vừa hứng thú với bọ cánh cứng Goliath nhưng cũng vừa muốn săn bọ hung Hercules biến thể Ricky Blue nữa cơ.
「Đến cả tộc ta cũng không biết rõ chi tiết, dẫu cho chúng ta là những kẻ có tuổi thọ dài hơn các ngươi, thì đây vẫn là lời hứa đã được truyền lại từ rất lâu rồi」
Ra là thế, tuổi tác của Vash lại ngày càng ảo ma rồi đấy, mà chuyện này cũng không phải mới ngày một ngày hai.
Thế nhưng, nếu thử suy nghĩ một cách nghiêm túc thì tóm lại chuyện này nói nôm na muốn ám chỉ đến vụ「Avatar của các Người Chơi rốt cuộc đến từ đâu?」 chứ gì.
Nếu đứng từ góc nhìn Meta, ngoại trừ một vài ngoại lệ thì người chơi sẽ spawn lần đầu tại quảng trường ở Firstia, thế nhưng bất kỳ một người chơi nào đã nếm qua mức độ chi tiết của Shanfro thì đều sẽ dấy lên một cái suy nghĩ kiểu như thế này.
───Có khi nào, người chơi cũng có thiết lập bối cảnh siêu dày đặc không?
Và trên thực tế là có tồn tại thật, bằng chứng là từ Wezaemon-san cho đến Đại Ca Thỏ Yakuza hay nhỏ AI Cá Voi kia, ai cũng cứ thỉnh thoảng lại thả mấy câu ẩn ý nồng nặc nên có thể nói là gần như chắc chắn rồi.
Kết hợp mớ thông tin vụn vặt đó cùng với「Lời Nhắn」vừa nghe được, là đã đủ để tôi khẳng định chắc chắn đến 80%……
Ba con tàu vũ trụ siêu khổng lồ Bahamut, một trong hai chiếc còn lại hiện đang nằm ở Firstia.
「Hóa ra vật phẩm này nó quan trọng vượt xa tưởng tượng ư………」
Không, ngay từ đầu, việc cả ba mảnh bộ phận đồng thời tồn tại ở cùng một nơi đã không khác gì phép màu rồi ấy? Không gian dưới lòng đất kia…… Phòng nghiên cứu mà gã Edward gì gì đó đã sử dụng cho đến tận khoảnh khắc trước khi nghẻo, vì tôi đã đi tới đó bằng một phương pháp không phải là con đường chính thống…… Nếu đi theo lộ trình chuẩn thì có lẽ đây là địa điểm mà người chơi chỉ có thể ghé thăm sau khi đã tiến triển Grand Quest hay gì đó tương tự.
「Tôi có manh mối cho lời nhắn này rồi, xin ghi nhận.」
「Ừmmm…… Vậy thì đến lời hứa tiếp theo. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến bộ tộc chúng ta…… Hỡi kẻ đã lội ngược dòng qua sóng lớn, khi một Dũng Sĩ được Tộc Khổng Lồ công nhận là xứng đáng xuất hiện, hãy trao cho kẻ đó con đường dẫn đến Tòa Tháp Khổng Lồ Thấp Bé và cùng nhau chinh phục」
「Tòa Tháp Khổng Lồ Thấp Bé?」
Cái tên gì mà nghe mâu thuẫn kiểu
‘cửa kéo nhưng phải đẩy’
vậy. Cơ mà việc không thể khẳng định nó 100% phi vật lý mới là thứ khiến tôi phải suy ngẫm. Đúng rồi, ví dụ như nếu người ta xây tầng một ở sâu dưới lòng đất, và để tầng cao nhất lộ trên mặt đất, thì gọi nó là một tòa tháp khổng lồ nhưng lại thấp bé cũng phải là không thể………… Nó Bị Chôn Dưới Đất Á………………..?
「……………」
「Có chuyện gì à?」
「Không có gì, não bộ bị nhức mạnh một phát thôi ấy mà」
Vừa rồi, dường như tôi vừa mới chạm vào một sự thật khủng khiếp, không tưởng nào đó………… Một cái gì đó, dẫu không thể dùng ngôn từ để khẳng định cụ thể xem nó là cái gì, nhưng có cảm giác giống như ngón tay vừa mới chạm vào mảnh ghép xếp hình mấu chốt vậy……… Giống như có tia lửa điện nào đó vừa đột ngột
tách
lên vậy.
「Sunraku của Aradval, Thị Tộc Odinu của chúng ta chúng ta công nhận sức mạnh của ngươi. Chính vì vậy, nếu như ngươi nguyện vọng, hãy cùng với Fione hướng đến vùng đất phương Bắc」
「Tại sao lại chỉ định Fione?」
「Bởi vì người đầu tiên khai quật ra ngươi chính là đứa em gái của ta」
「Ra là thế…… Vậy「Tọa độ」được nhắc đến kia chính là lộ trình để dẫn tới Tòa Tháp Khổng Lồ Thấp Bé?」
「Không, nhầm rồi, đó chỉ là thứ đính kèm cùng với lời hứa thứ hai mà thôi」
Nếu đã nói thế thì「Tọa độ」 thứ ba kia xem chừng lại là một sự kiện hoàn khác với những thứ trên……
「Cái tọa độ cuối cùng…… Chính là 「Bức Họa」 này」
「Hử?」
Cái thứ nãy giờ tôi cứ đinh ninh là cây cột hóa ra lại là một cái hộp gỗ dài, Dilnadia dùng bàn tay hộ pháp mở cái hộp đó ra. Bên trong là một tấm da của con quái vật nào đó mà tôi hoàn toàn không biết, chất liệu của nó thì y chang loại giấy da cừu cổ đại trong truyền thuyết, đang được cuộn tròn lại nhìn không khác gì một cây đại thương, hay nói đúng hơn là giống như một cây cột.
Chiều cao của Dilnadia rơi vào tầm cỡ 3 mét, nên đối với cô món đồ đang cầm trong tay chỉ có độ dài bằng một thanh đoản kiếm Wakizashi. Thế nhưng, dưới góc nhìn của một đứa có kích thước người thường như tôi thì cuộn giấy đó nhìn không khác gì một cây trường thương hoặc một khúc gỗ tròn cỡ nhỏ cả.
Mở phần dây buộc mà nếu gọi là dây thừng thì trông có phần khá là hoang dã…… Râu? Hoặc thứ gì đó tương tự được bện lại để tạo thành sợi dây. Sợi dây đó được cởi ra, và thứ được vẽ ở mặt bên trong của bức cuốn trục thư khổng lồ đó dần lộ ra.
「……Cái gì đây」
「Ừm, đây là 「Bức Họa Tọa Độ」 mà các đời trưởng tộc của Tộc Khổng Lồ truyền tay nhau vẽ lại」
Ờm…… Hóa ra là Danh Họa Nửa Mùa à……
Thứ được vẽ trên cuộn thư mà cổ đang trải ra một cách đầy tự tin kia, nói thế nào nhỉ…… Cái này……… Bức vẽ nghuệch ngoạt của học sinh tiểu học đấy à? Nói đúng hơn thì đó là một bức tranh với đường nét đường viền lởm chởm gồ ghề do một người vụng về vẽ ra? Màu sắc thì rối rắm lung tung, lại còn có mấy cái hoa văn kỳ dị nữa…… Đến tôi còn có thể vẽ khá hơn thế này.
Ha ha ha, nhìn con chim cánh cụt này đi, phần cánh của nó còn bị tách rời ra rồi kia. Rồi còn cả con sinh vật dị dạng bên này nữa…… Ba ba à? À không, một con rùa có cái đầu mọc đầy gai nhọn lởm chởm chăng? Tụi nó nhìn như kiểu đang chuẩn bị vào tư thế đấu Sumo ấy…… chuẩn bị………… chuẩn bị………………
………………Hửm??
「HỬM M M M M M M M!!!?!?!?!?」
Một tia sét đánh thẳng qua đại não, mang theo sức công phá kinh khủng khiếp vượt xa hoàn toàn cảm giác lấn cấn lúc nãy. Cái hình dáng này, cái đường viền cực kỳ mất tự nhiên này, động vật, dã thú, lục địa……!!
「BẢN ĐỒ!!!」
「Bản đồ? Không, cái này là……」
Không sai đi đâu được, tôi nhớ ra rồi! Hình thù của con ba ba bên này dẫu có một vài điểm sai lệch, nhưng về cơ bản là trùng khớp hoàn toàn với bản đồ toàn cảnh của Lục Địa Cũ. Khác với Tân Lục Địa, phía Lục Địa Cũ thì tấm bản đồ ở quy mô lục địa đã hoàn thành từ lâu và được đăng tải trên các trang wiki rồi, chính vì vậy nên tôi mới thấy quen mắt.
Còn con chim cánh cụt kỳ dị ở phía bên trái nữa, hai điểm màu Xanh Bích và Đỏ Thẫm nằm ngay vùng trung tâm của nó, khu vực gần cái đầu thì lại có Xanh Lục kỳ quái…… Không sai đi đâu được.
「Đùa nhau à……」
Đến cả tôi mà lúc này còn phải thấy chóng mặt rùng mình trước quả bom siêu to khổng lồ này. Nói gì thì nói, riêng việc công bố thứ này ea thôi là Clan của Tottori The Shimane coi như mất sạch giá trị tồn tại luôn.
Độ nguy hiểm của nó nằm ở chỗ: chỉ bằng đúng một bức họa này thôi, nó đã phơi bày sạch sẽ hơn một nửa bí mật cốt lõi của thế giới Shanfro. Đầu tiên là về Khởi Nguyên Thú? Rồi đến đặc sản của từng khu vực ở Tân Lục Địa? Ngay cả khi trừ những thứ đó ra, thì cái lông cánh bị đứt lìa của con chim cánh cụt này rõ ràng đang ám chỉ rằng có tồn tại một hòn đảo ở phía Nam.
「Hửm?」
Cái phần lông cánh bị đứt rời này, hình như có một ký hiệu kỳ lạ………… Trên chấm tròn màu đen, có hai hình bầu dục thon dài nhìn chả khác gì hai ổ bánh mì Pháp……………… Biểu tượng hình Con Thỏ à.
「Ra là Rabbits à………」
Rabbits rộng lớn một cách thái quá, ít nhất thì diện tích của nó cũng phải ngang ngửa hoặc bự hơn thành Thirdrema. Mà thực tế thì phần lớn đất đai bên đó toàn là đất nông nghiệp để trồng trọt thôi nên cũng không có mấy danh lam thắng cảnh để mà đi tham quan du ngoạn …… Điểm đặc trưng của Rabbits là toàn bộ chu vi của nó luôn bị bao bọc che phủ bởi một màn sương mù dày đặc, thế nên dù có căng mắt ra nhìn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn thấy được đường chân trời hay đường ranh giới mặt đất.
Chính vì vậy, nghi vấn rằng vương quốc đó nằm ở đâu đó trên Tân Lục Địa, hay là một hòn đảo biệt lập…… Nhờ vào tấm bản đồ này mà đã đưa ra được kết luận rồi.
Rabbits thực chất là một hòn đảo nằm ở ngay phía dưới Tân Lục Địa, nói cách khác là ở phía Nam. Làm chuyến đi nghỉ mát thì sao nhỉ? Biển trong tựa game này nếu nói nhẹ nhàng thì đúng nghĩa là địa ngục rồi, nhưng nếu là vùng nước nông chắc không sao đâu nhỉ? Cơ mà theo lời của Araba thì ít nhất sẽ có mấy con hải quỳ mọc chân chạy cực kỳ tăng động này nọ ở đó đấy.
Thôi, quay lại chủ đề chính nào. Tấm bản đồ này…… Việc nó được các đời Trưởng tộc của Tộc Khổng Lộ kế thừa và phác họa lại, có nghĩa là nếu nghĩ rằng thiết kế của nó gần như trùng khớp hoàn toàn với bản gốc cũng không sai.
Và đây là bức tranh liên quan mật thiết đến lời hứa với Vysache, đồng nghĩa với việc「Mũi Tên」 này chắc chắn cũng là do chính tay Vash vẽ nên.
「Một mũi tên đi từ Rabits băng qua biển, đi qua Căn Cứ Tiền Tuyến, chốt hạ bằng một dấu khoanh tròn ở Lục Địa Cũ……」
Đại ca à……… Rốt cuộc là ông anh đã cài cắm cài gì ở đây thế hả?
_______________________________________________________________
Nhân tiện thì Dilnadia-san là người có thiên phú hội họa đỉnh cao nhé, bằng chứng là cô đã sao chép hoàn hảo bức họa tọa độ của tộc trưởng tiền nhiệm đấy, đúng nghĩa là một đại danh họa thực thụ.
Nói đúng hơn thì các đời tộc trưởng Thị Tộc Odinu không có ai là danh họa nửa mùa cả………Tóm lại là, ngay cả Vash cũng từng có thời kỳ vẽ siêu dở đấy.


