Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 499

Chương 499 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 12

Những lúc va chạm với mấy Team chuyên cày Event sáng sớm lại có cảm giác tuyệt vọng kiểu 「A, phải đấm nhau khô máu mới xong chuyện rồi đây……」.

Chiến Trường Cổ cuối cùng của thời Heisei mệt mỏi quá đi à……

____________________________________________________

Đại Dịch Thanh Lang Thang, kích cở của nó tính ra chỉ bằng một con ngựa bình thường…… Thậm chí trông còn có phần nhỏ con hơn. Thề luôn, nhìn không khác gì mấy con ngựa lùn Pony cả.

Cơ mà, cái thân hình nhỏ bé vốn làm tăng độ khó nếu muốn nhắm bắn từ tầm xa kia, vô tình lại là một điểm cộng cực kỳ ngon nghẻ cho bài thử nghiệm cơ chế mà tôi chuẩn bị triển khai ngay sau đây.

「Đỉnh thật đấyyy, kiểu người có tư duy kiểu「Thử chết một phát xem thử!」 thuộc hàng hiếm trong ShanFro đấy, nên dân phân tích tụi chị quý lắm đấy nhoa Bé Thỏ-chan~」

「Là Emul ạ desuwa!!」

「Hừmmm, đúng thế nhỉỉỉ, má mềm ghê luônnn」

「Uaa, cái chị này cứ thế mà lao vào bóp má người ta tới tấp luôn kìa desuwa!!」

Cái kiểu ép người khác phải theo nhịp độ của mình thế này, nói trắng ra là y chang Silvia Goldberg mỗi khi lên đồng. Thôi thì không có dê tế thần, đành dùng thỏ tế thần vậy, nhờ cả vào nhóc nhé Emul.

「Hỏi lại cho chắc, càng lại gần con ngựa đó thì giới hạn HP tối đa càng giảm, rồi nếu tiến sát hơn nữa thì mớ Debuff sẽ「Phát Bệnh」đúng chứ?」

「Chuẩn rồi nhééé, tiện thể thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm đủ thứ rồi và giả thuyết lây nhiễm qua đường hô hấp đang chiếm tỷ lệ cao nhất đấy ạ. Đáng nói là nó xuyên qua được các trang bị dạng Mặt Nạ Phòng Độc nữa đấy」

「Khác gì khủng bố sinh học (Bio-terror)…… Mà thôi, nghe cô nói thế tôi lại thấy tràn trề tự tin rồi đây」

「Có yếu tố nào để mà thấy an tâm được hảả?」

An tâm đúc thành khối luôn ấy, nội chuyện bỏ qua được quy trình tìm ra đường lây nhiễm thôi là đã hời lắm rồi, đằng này còn biết rõ nó là qua đường hô hấp thì phải bật cười đầy tự tin chứ.

「È hem, vâng, sau đây tôi xin phép được giải thích khái quát về bài kiểm chứng「Lao thẳng đến rồi đấm bay màu」 nhéé」

「Hoan hô hoan hô~」

「Lao thẳng đến rồi đấm bay màu, chấm hết.」

Giờ mà đòi chạm tới ngưỡng tốc độ tối đa trên lý thuyết thì phải chuẩn bị nhiều bước phiền phức lắm nên chịu thôi, thôi thì cứ nhẹ nhàng thong thả thôi nhỉ………

Levin Trigger - Hazard, Chén Thánh Màu Chàm dùng hoán đổi chỉ số LUC và VIT. Check đường bay, phía trước: okela! Ngó bên phải, liếc bên trái, nhìn lại bên phải phát nữa cho chắc củ……

「Êê, anh bạn Pháp Sư đằng kia, né sang một bên giùm cái-」

「Hả?」

Né rồi đúng không? Ngon, xuất phát.

「Đang bật chế độ ghi hình thực nghiệm rồi nhéé, đằng ấy có muốn Comment câu nào không?」

「Nhật ký thực nghiệm, ngày ○ tháng ○…… Nếu thử nghiệm này thành công, nhân loại sẽ tiến một bước dài trên hành trình……」

「Sao mà văn nó sặc mùi flag mở màn cho một vụ thí nghiệm thất bại thảm hại đến 80% vậy hả trờiii?」

Kiểu motif sặc mùi sẽ tạo ra một con quái vật đột biến siêu bá đạo, giáo án kinh điển của mấy con game kinh dị hành động không lệch đi đâu được.

「Quy trình bắt buộc gồm ba bước…… Cường hóa chỉ số, dọn sạch tuyến đường, và cuối cùng là……」

Dũng khí lao đầu vào chỗ chết không một chút do dự!!

「Bắt đầu thực nghiệm! Đại Dịch Thanh Lang Thang sẽ có hành vi như thế nào trong trường hợp bị tông xe gây tai nạn liên hoàn từ phía sau đâyyy!!」

「Húuuu! Phen này là có được mấy thước phim xịn sò con bò luônnn!!」

Kích hoạt Cực Tốc Bladion! Lao thẳng tới rồi đấm bay màu!!

Bình thường nếu chạy trên mặt đất thì xác suất cao là sẽ biến thành vệt bẩn trên sàn hoặc trên tường, vì thế đây là kỹ năng thường dùng trong việc di chuyển lập thể có kết hợp cả nhảy trên không. thế nhưng chỉ riêng lần này, sẽ không ngừng gia tốc mà nhắm thẳng hướng vào chướng ngại vật - Đại Dịch Thanh Lang Thang.

Khá là mạo hiểm khi vừa giữ nguyên trạng thái bọc lôi điện quanh người mà vừa kích hoạt Cực Tốc ngay sát mặt đất thế này, chuyển động lệch một khung hình thôi là mặt đường biến thành cái bàn nạo pho-mát, còn cơ thể tôi thành món thịt nạo tươi sống ngay lập tức. Thế nên tôi đang hướng trọng tâm cơ thể chếch lên phía trên một chút tương tự như đang lao vút lên một con dốc.

「Hự」

Khoảng cách chưa đủ, đành chịu vậy, dù xác suất thất bại sẽ tăng lên nhưng đành dậm chân dồn dập một hơi liên tục vậy!!

Cực Tốc là dạng kỹ năng gia tốc hoạt động theo cơ chế như Pháo Rết, cứ mỗi một bước dẫm chân xuống là vận tốc lại được cộng dồn. Do lực quán tính sẽ bộc phát dựa theo hướng dẫm chân xuống nên tùy theo cách vận dụng mà ta còn có thể dùng chính cái gia tốc đó để triệt tiêu đi gia tốc nhằm đáp đất một cách an toàn. [note100830]

Vậy, trong trường hợp thực hiện dậm chân liên tục trong thời gian ngắn thì chuyện gì sẽ xảy ra.

「Ặc hự!?」

Sẽ thành ra thế này đây.

Cơ thể tôi mất thăng bằng rồi xoay mòng mòng như chong chóng văng giữa không trung không khác gì một chiếc máy bay giấy được ném một cách vụng về. À không, lượng gia tốc tích lũy được từ ba bước dẫm chân liên tiếp kia không cho phép cơ thể này bay chệch sang chổ khác đâu.

Về cơ bản thì hành động Chạy là chuỗi động tác luân phiên đưa chân phải rồi đến chân trái lên phía trước. Khi thực hiện điều đó với một hệ số gia tốc ảo ma, lại còn bộc phát chỉ trong đúng một khung hình, thì cái hệ thống tiền đình của nhân vật bình thường vẫn hoạt động ổn định sẽ lập tức nát bét trong một nốt nhạc. Nếu ví von thì giống như cái cảm giác bị lắc mạnh sang hai bên trái phải vậy.

Thế nhưng mày đã khinh thường tao quá rồi Đại Dịch Thanh ơi. Đẳng cấp phải là HP còn đúng 1 giọt ngay từ đầu, nếu là lây nhiễm qua đường hô hấp thì chỉ cần cán đích trước khi luồng khí đó kịp lọt vào phổi thôi───!!

「Ăn trọn đòn này đi! Đạn tự sát hình người…ẹc ực ẹc!!!!!!」

「Brrrrrrrrooaaaa!!?」

Cắn vào lưỡi rồi, và rồi cơ thể đang bay vút đi theo chiều ngang của tôi nện thẳng cái bụng vào hông con ngựa gầy trơ xương kia tạo thành chữ 「く」 cong vẹo, tạo nên một cú nổ động năng cực kỳ khủng khiếp.

Càng lại gần là càng ính Debuff á? Thế thì dùng tốc độ bàn thờ đủ để áp sát nó trước khi kịp dính sát thương chí mạng thôi.

Có khả năng vô hiệu hóa và khiến ma pháp mất kiểm soát á? Tiếc cho mày quá, miếng thịt tươi này lại thuộc hệ thuần vật lý nhé.

Đến lúc công bố kết quả rồi, để xem con ngựa gầy trơ xương, mù mắt, dị hình kia khi ăn trọn viên đạn hình người theo chiều ngang ở vận tốc tối đa thì sẽ trở nên như thế nào đây?

「Hộc ặcc bự!!?」

「Brrrrrrr!!?」

Bị cuốn vào cú húc người tự sát, không thèm tính đường lui của tôi, Đại Dịch Thanh đang đà hùng dũng tiến lên bỗng bị đánh bật, bay ngược trở lại con đường nó vừa lết qua, và dĩ nhiên là tôi cũng bị thổi bay cùng nó luôn.

Rầm rầm rầm

! Một người một ngựa nện thẳng bờ mông xuống đất rồi cứ thế lăn lông lốc. Dĩ nhiên là do thanh HP của tôi đã về con số 0 tròn trĩnh sau màn gọt Max HP rồi nên cũng sắp sửa ngỏm tới nơi rồi, cơ mà ngay trước khi chết thì hình ảnh Đại Dịch Thanh cắm cổ xuống đất đã khẽ lọt vào tầm mắt của tôi.

「Ủa hử?」

Hình như ở trên lưng của nó…… có một vết rạn nứt kỳ lạ? Gục ng-

‎

‎

‎◆

「Quay được thước phim ngon nghẻ chứ?」

「Tấu hài ghê luôn áá, tôi up Video này lên mạng xã hội được không?」

「Tính đặt Tiêu Đề gì thế?」

「Ừmmm, kiểu như 「Đô Vật Mặt Nạ khô máu với Ngựa và cái kết!!」 chănggg?」

「Cơ mà hình như con đó sắp sửa lột xác tới nơi đấy」

「Nói chi tiết hơn đi」

Quả không hổ danh là thành viên của【Thư Viện】, chuyển sang chế độ phân tích trong một nốt nhạc.

「Ở trên lưng của nó xuất hiện mấy cái vết rạn nứt kỳ quái, nếu bảo là tự thương thì trông quá dị hợm nên chắc chắn là thương tích có sẵn từ trước khi tôi tông vào rồi」

「Chẳng phải đó chỉ là thiết kế đơn thuần à?」

「Đại Xích Y Tham Lam lột xác tận bốn, năm hình thái lận đấy nhé」

「Hửmmm……… Quả nhiên là cậu đã đánh bại Đại Xích Tham Lam à, hửmmm~」

Cái mồm tôi dạo này chơi trò trượt băng nghệ thuật, làm cú xoay ba vòng rưỡi trên không hay sao mà trơn tuột nói hớ nhiều kinh vậy ta. Mà thôi kệ đi, đằng nào thì đây cũng là loại content mà việc những kẻ đi sau xuất hiện là điều hiển nhiên.

「Từ trận Siegwurm là tôi đã không có ý định giấu giếm làm cái vẹo gì rồi, cơ mà thằng này muốn lũ đi sau phải nếm trải cái cảm giác đau khổ tột cùng nên không thèm hé răng nửa lời về bí kíp phá đảo đâu nhééé」

「Ích kỷ thế-」

Thôi quay lại chuyện chính nào. Trái ngược với kẻ đã thăng thiên về điểm hồi sinh như tôi, Đại Dịch Thanh Lang Thang hiện tại vẫn đang còn sống nhăn răng xem chừng đang cực kỳ dè chừng cảnh giác trước sự xuất hiện đột ngột của gã Đô Vật Mặt Nạ Chim Mỏ Giày tà đạo kia. Dù chắc cũng chỉ là nhất thời thôi, nhưng hiện tại nó đã dừng lại, đứng im một chỗ rồi.

Đến cả đám newbie nhìn vào còn hiểu là không được bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, thành ra đám người chơi đang đứng lóng ngóng rải rác xung quanh đó liền nhao nhao hò hét đổ xô lao vào tiếp cận.

Thế nhưng, đối với những người chơi cấp độ cao thì việc nó là một đối thủ khó nhằn vẫn không có gì thay đổi, chưa gì đã thấy loáng thoáng có những người chơi gục ngã trước cả khi chạm tới được con Đại Dịch Thanh Lang Thang.

「Chiến công hiển hách đấy Sunraku-san, việc làm cho con Đại Dịch Thanh dừng bước chân lại thì đã đành rồi, chứ khiến nó phải lộ rõ sự dè chừng cảnh giác thế này thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy nhéé」

「Máy bắn đá chẳng phải là câu trả lời tối ưu nhất cho con này sao」

「Máy bắn đá…… Thuộc kiểu bắt buộc phải có NPC viện trợ hợp lực à?」

「Chịu, ngay từ đầu việc con game này có cho rèn hay chế tạo máy bắn đá hay không tôi còn chả biết nữa là…」

Ít nhất thì nếu kích thước dưới 50 mét thì vẫn có thể nhét vừa vào trong Inventoria được, nên xác suất khả thi không phải bằng không đâu.

Việc dùng khối lượng lớn để thổi bay nó có vẻ như chính là câu trả lời tối ưu nhất, nên dẫu cho không dùng đến trò lấy thịt đè người hay lao người tự xác giống như tôi, thì chỉ cần sở hữu phương thức ném khối lượng tương đương từ tầm xa là đã đủ chiếm thế thượng phong rồi…………. À có điều, đây là trong trường hợp tạm thời không tính đến hình thái thứ hai đấy nhé.

「Nếu cậu chịu khó làm thêm tầm mười lần như thế nữa là thừa sức đẩy lùi nó ra xa khỏi phạm vi thành Thirdrema luôn đấy」

「Thôi xin kiếu, chuồn sang Tân Lục Địa đây……」

「Mà nhắc mới nhớ, sao tự dưng lại mò về tận bên này vậy?」

「Tu luyện, đi thôi Emul」

「Vâng ạ!」

‎

‎

‎

‎

◇

「Ây da~ Vừa được diện kiến một màn mãn nhãn ra phết nhỉỉỉ, cái kiểu sẵn sàng lao đầu vào chỗ chết một cách dứt khoát sảng khoái đến thế kia thì hiểu sao có thể thực hiện mấy chuyến hành quân thần tốc ở chốn ShanFro này rồi」

「Bảo là phải bắt kịp nghe cũng oải kinh khủng đấy……」

「Chuẩn bài luôn rồi còn gì nữaa, hèn chi【Du Lang】 lại chọn thả xích để cho tự sinh tự diệt. Đây là loại thả rông ngoài tự nhiên là kiểu gì cũng rặn ra mấy trò kinh thiên động địa siêu ảo ma cho mà xeem」

「…………」

「Ừmmm, theo như những gì tôi điều tra được, thì lúc này trình độ của cậu ta đã thuộc dạng bay cao bay xa lắm rồi mà vẫn còn đi 「Tu Luyện」ààà …… Nếu xét theo thông tin hot dạo gần đây thì chắc là có liên quan đến Orchestra chăng?」

「Không phải là Goldunine à…?」

「Ah, cũng có thể là vụ đó đấy. Cơ mà theo ý kiến cá nhân thìì…… Nếu liên quan đến Orchestra thì tốt biết mấy nhỉ, kiểu kiểu vậy áá」

「……Mà, người phải chịu khổ cũng không phải là tôi/đơn vị này mà」

「Mirei-san! Đến giờ đổi ca rồi ạ!!」

「Số đằng ấy đen thật đấy nhéé, ngay vừa mới lúc nãy đã có một chuyện cực kỳ thú vị xảy ra rồi đấy」

「Đằng nào thì chị cũng đã ghi hình lại hết rồi còn gì?」

「Trúng phóc luôn nhéé, vậy thì chị em mình cũng chuẩn bị hành quân sang Tân Lục Địa…… Tiến thẳng đến địa bàn của Orchestra thôi nhỉ, Remi=031-chan yêu dấu ơi」

「Đã rõ, mệt mỏi quá: Làm nhanh giùm cái」

「Gán tính cách lười biếng vào một kẻ cuồng hiệu suất, về mặt xây dựng nhân vật là tôi thấy khâm phục ghê luôn áá…… Cơ mà thì trước khi chuồn sang Tân Lục Địa, hai đứa mình đi hẹn hò đi Remi-chan, đi ăn Parfait thôi nào, Parfait đêê!」

「Tha cho em đi Mirei-san…… Deepslau-san sẽ đi mất đấy ạ?」

「Thì mua mang về là xong chứ gì, vâng, phản bác thành công rồi nhéé」

「Tán thành, Oh yeahhh:」

「Chấp niệm dai dẳng kinh khủng………」

______________________________________________________________________

Thì ra trong 【Library】 dĩ nhiên cũng có tồn tại Đội Kiểm Chứng Chiến Lược nhỉ.

‎

‎

‎

Cơ mà, xem ra chỉ còn sót lại mỗi mình Cynthia-san thôi nhỉ…… Cứ giữ nguyên là sẽ tiến vào Route Độc Thân Vui Tính đấy, có ổn không đây….

Bạn đã đến cuối chương 499.

Không gian đọc của bạn