Cổ Chiến Trường hệ Phong hành xác đúng dịp cuối thời Heisei, địa ngục trần gian là đây chứ đâu!!!!!!!
Mới cày có 5 tiếng đồng hồ mà cái điểm số sàn để giữ hạng nó đã tăng gấp đôi lần trước là sao hả!!!!!!!!!!!
Bắt một đứa bấm 10 click với gọi 1 con pet triệu hồi mới rặn ra nổi 20 triệu damage như tôi thì sống sao đây!!!!!!!!!!!
(À, vâng, không có trốn việc đâu. Tại mấy anh quái vật đang trong giờ nghỉ giải lao nên… vâng, vâng…)
_________________________________________________________
Dilmont Phái.
Tuyệt Kỹ 「Oanh Hưởng Chưởng」……Chuyên dùng để đối đầu với quái vật, không phù hợp.
Agrosso Phái.
Tuyệt Kỹ 「Vortex」……Đòn vật người chuyên dùng cho PvP, nói thẳng ra thì nó chỉ là phiên bản cấp thấp của 「Đại Thì Hóa」, không phù hợp.
Vô Đao Thân Nhẫn Phái.
Tuyệt Kỹ 「A Tu La Liên Trảm Thủ」…… Chuỗi các cú chặt bằng cạnh bàn tay liên hoàn, công nhận là mạnh thật đấy nhưng một khi bị đối phương vòng ra sau lưng là sơ hở toàn tập, đáng tiếc là không phù hợp.
Lưu Tinh Phi Cước Phái.
Tuyệt Kỹ 「Lưu Tinh Nhất Kích」…… Một môn phái do người chơi sáng lập ra, nghe qua thì thấy cũng có vẻ thú vị đấy nhưng đến lúc unbox ra xem mới biết đây là một lũ fan bắt chước Sylvia Goldberg. Nếu được đưa ra một lời bình phẩm thì xin nói luôn: Nếu con quái vật đó mà cố chấp vào một chuyển động cố định cụ thể thì cả tôi, Kattzo lẫn Amelia Sullivan đã chả phải khổ sở ăn hành rồi. Chính vì kẻ đó khiến cho một chiêu siêu tất sát thực sự mang ý nghĩa nhất kích tất sát nên mới được mệnh danh là Real Metius, không phù hợp.
Cứ Vác Gậy Bóng Chày Nện Là Auto Thắng Phái.
Tuyệt Kỹ 「Đánh Hội Đồng」…… Lại là một môn phái do người chơi sáng lập, dẫu đúng là có chứa đựng một loại chân lý nào đó thật đấy nhưng tôi đành phải ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mà từ bỏ thôi, biên độ vung quá rộng…… không phù hợp.
Cách Đấu Thuật Của Kỵ Sĩ Vương Quốc.
Tuyệt Kỹ 「Giáp Trụ Đấu Thủ」…… Khá là thú vị đấy, môn đấu vật này được thiết kế trên cơ sở người chơi có mặc giáp trụ đầy đủ nên ban đầu tôi cũng tràn trề hy vọng, cơ mà nó lại chuyên về Counter đã vậy tốc độ còn chậm như rùa bò. Nhưng mà chiến thuật Counter người dùng vũ khí này xem chừng có vẻ khá là hữu dụng, làm ứng viên để học lỏm cũng được, tóm lại là không phù hợp (※).
Tam Thần Giáo Tăng Quyền Phái.
Tuyệt Kỹ 「Thất Sắc Hỗn Hợp 【Cầu Vồng Oanh Tạc】」…… Méo thèm, đụng hàng với Kattzo nên loại.
………………
…………
……
「Khốn nạn thật chứ……」
Không phải là môn phái nào cũng yếu, mà là không có cái nào ăn khớp hoàn toàn với tình huống cụ thể mà tôi đang tìm kiếm cả. Tụi nó cứ giống như mấy mảnh ghép Jigsaw Puzzle ấy, nhìn thì na ná nhau đấy nhưng không tài nào khớp hẳn nhau được. Chỉ cần một mảnh nữa thôi, chỉ cần một thứ gì đó lấp đầy khoảng trống này là……
「Chuẩn bài rồi nhỉ, Emul」
「Sanraku-san, anh toàn làm kiểu cứ tự mình nghĩ thông suốt xong xuôi hết ở trong đầu rồi mới đi hỏi thôi hà desuwa……」
「Haiz, lại lỡ đi trước thời đại nữa rồi sao……」
「……Anh có lộn với
kẻ lập dị lạc loài
không ạ desuwa? Hobyobyobyobyobyo!!」
Cái con nhỏ này, có tin anh mày bóp hai cái má cho giãn ra như má chuột Hamster luôn không hả.
Vừa nhào nặn cặp má của Emul đang ngồi chễm chệ trên đầu, tôi vừa nheo mắt nhìn khung cảnh trước mặt.
「Cơ mà công nhận…… Con đó kinh thật đấy, không khác gì Musou Game luôn」
Nơi đây là Thirdrema,thành phố pháo đài kiên cố, và theo một nghĩa nào đó thì vào lúc này phần tường thành phía ngoài của nó đang là khu vực tiền tuyến nóng bỏng ngang Tân lục địa.
───Đại Dịch Thanh Lang Thang
Là Raid Monster đại diện cho sắc「Xanh」 ở phía lục địa cũ, một con ngựa gầy trơ xương đang đơn thương độc mã sải bước hành quân đến Thirdrema, trong khi vừa thảm sát hàng loạt người chơi chạm trán ngay khi xuất hiện trong vòng vài giây……không, phải là bệnh sát.
Cái con số lượng tham gia tối đa lên tới 1000 người đầy ngớ ngẩn kia không đơn thuần là vì nó trâu bò mạnh mẽ vô địch thiên hạ hay gì đâu, mà tất cả là bắt nguồn từ cái Gimmick chiến đấu quá mức đặc thù và dị hợm kia.
「Nhìn kìa Emul, nhìn bộ trang bị của cái đám kia kìa, chắc chắn Level cũng thuộc hàng Level khá cao đấy」
「Nhìn họ có vẻ tràn trề tự tin quá nhỉ ạ desu wa?」
Chắc là đồ Kháng Độc các kiểu rồi…… Nhìn sơ qua thiết kế là thấy sặc mùi rồi. Đứng từ đây nhìn sang thì xa quá nên chả check được chỉ số hay ID gì, nhưng cái dáng vẻ tự tin thái quá kia trông không khác gì muốn gào lên rằng "
Chúng ta chính là những người sẽ trở thành anh hùng"
ấy.
「Trang bị của Gorgo Basilisk đấy ạ, không chỉ Kháng Độc mà còn phong tỏa được cả mấy debuff đặc thù như Hóa Đá nữa cơ……」
「Có cả Hóa Đá nữa hả?」
「Không phải là biến thành đá thật đâu, mà là kiểu khiến cho cơ bắp bị cứng đờ ấy ạ. Chúng tôi đã tiến hành kiểm chứng ở một mức độ nào đó rồi, có lời đồn rằng có khả năng con ngựa đó đang phóng ra thứ gì đó giống như sóng điện từ」
……Ủa mà, ai đây.
「……A, ra là chỉ bên này biết mặt nhau thôi nhỉ. Xin chào nhé, tôi thuộc 【Thư Viện】」
「Ah, xin chào」
Cúi đầu chào nhẹ một cái, việc suy nghĩ xem tại sao thành viên của một Clan top đầu lại ở một nơi như thế này chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi, vì vậy tôi hướng tầm mắt trở lại để tiếp tục chiêm ngưỡng màn ra trận oai phong lẫm liệt của mấy con dê tế thần…… Ủa lộn, của các vị anh hùng hảo hán.
Năm người chơi khoác trên mình mớ trang bị kháng hiệu ứng chuyên dụng đang rầm rập tiến về phía trước. Đối diện với họ, con ngựa xanh gầy trơ xương cũng chẳng thèm tỏ thái độ thù hằn gì cho cam, nó cứ thong thả sải bước cộc cộc đi tới……
「À, đã tiến vào 「Phạm Vi」 rồi kìa」
「Nghe bảo là Max HP sẽ bị bào mòn dần đúng không nhỉ?」
「Đúng rồi đấy ạạạ, Level 99 thì trụ được tầm 5 giây…… Còn cỡ bọn họ thì chắc khoảng 8 giây?」
Đúng vậy, đặc trưng lớn nhất mà Đại Dịch Thanh sở hữu chính là cái đó. Tùy thuộc vào Level của đối tượng mà lượng giảm cũng như tốc độ giảm sẽ gia tăng, đây là căn 「Bệnh」 không phải giảm HP như bình thường mà là bào mòn trực tiếp vào giới hạn HP tối đa.
Cái điểm khốn nạn ở đây chính là cái giới hạn tối đa ấy, nếu ví von thì giống như việc kích thước của chính cái xô nước đang bị làm cho nhỏ lại nên hoàn toàn không tồn tại phương thức hồi phục lại. [note100829]
「Đã vậy, càng tiến lại gần thì các triệu chứng bệnh sẽ càng bộc phát dồn dập nữa…………」
「A, một người đã rụng」
「Về mặt triệu chứng thì có vẻ là tổn thương phổi nhỉ, nghe bảo nó có cảm giác nghẹt thở ho sù sụ hệt như sau khi chạy một trận Full Marathon 42 cây số vậy đó」
「Nghe thôi đã thấy thốn……」
Trừ đi một mạng vừa mới đổ gục xuống đất ho sù sụ rồi tan biến, còn bốn mạng, khoảng cách đến Đại Dịch Thanh chắc còn tầm 20 mét nhỉ?
Lại có thêm một đứa nữa rớt đài, vị trí đang ôm chặt là ở trước ngực…… Éc, không cần đoán cũng biết là….
「Ngừng tim rồi kìa. Tôi nghe từ một bạn người chơi nữ kể lại rằng cảm giác đó đại khái giống như là việc mặc một chiếc bra có phần ngực bên trái bị sai kích cỡ đấy」
「Kiểu phép ví von mà về cơ bản là cánh đàn ông méo thể hiểu nổi nhỉ……」
「Tôi là con gái mà nghe xong cũng không hiểu mààà」
Im lặng.
Bởi vì nếu chọn sai lựa chọn (Option) ở chỗ này thì có vẻ sẽ có điều gì đó rất tồi tệ xảy ra, cho nên tôi lựa chọn Bỏ Qua (Pass).
「Ồ, bước vào tầm bắn của mấy nghề đánh tầm trung rồi kìa」
「Aà…… Nghề ma pháp……」
「Ma pháp không ổn à?」
Chẳng nhẽ con này nó có cả Kháng Ma Pháp nữa à
. Giữa lúc cái suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, thì ở phía dưới thành, một Ma Pháp Sư vừa mới dứt câu niệm chú xong thì……
bùm
, nổ banh xác.
「Hử?」
「Mấy người đó thật sự nghĩ chỉ cần mặt mỗi trang bị kháng độc thôi nhỉỉ…… Ma pháp do những kẻ đã 「Phát bệnh」 thi triển sẽ bộc phát ở trạng thái mất kiểm soát đấy nhéé」
「Thế thì không khác gì cấm xài ma pháp」
「Cũng không hẳn đâu nhéé, nếu là người chơi Level thấp thì nó biến thành buff tăng mạnh sát thương đầu ra đấy. Cơ mà đổi lại thì bản thân cũng ăn phải một lượng sát thương tự hại」
Còn lại hai mạng, còn 5 mét đến Đại Dịch Thanh. Hai người sót lại toàn là Tanker, do chỉ số VIT cao à? Nhớ không nhầm thì trong game này mấy vụ miễn dịch với bệnh tật các kiểu nó cũng phụ thuộc vào chỉ số VIT thì phải.
「Đã vào tầm cận chiến rồi, cơ mà……」
「Thì, dẫu sao cũng là Raid Monster mà……」
Số lượng tham gia tối đa lên tới 1000 người kia dẫu cho không đến mức một đánh nghìn quân thật đi chăng nữa, thì ít nhất cái lượng HP của nó cũng không phải là thứ có thể bị bào hết chỉ với hai người chơi.
Một người ăn trọn bãi chướng khí sắc xanh đen do Đại Dịch Thanh khạc ra từ mồm liền đổ gục xuống đất co giật đùng đùng, người còn lại thì bị Đại Dịch Thanh ngoạm trọn cả cái đầu rồi…… Bị quật bành bành, đập xuống đất uỳnh uỳnh……
「Xong phim」
「Không, xong cái gì mà xong」
「Vì cơ chết lọc người chơi ngược đời nên ai Level 50 trở lên là tự động biến thành cục tạ ngáng đường mà. Thành ra ngay từ khoảnh khắc năm người đó hùng hổ đâm đầu vào là kết quả đã rõ như ban ngày rồi」
「Năm mạng người vừa chết xong mà Nhà Khai Phá các anh các chị nhìn dửng dưng quá đi ạ desuwa……」
Giá trị đơn giá mạng sống của một người chơi nếu đi so sánh với mạng sống của NPC thì tính ra còn không bằng một phần mười cơ mà, thôi thì F5 F5 chuyển trạng thái thôi.
「Phương án tối ưu nhất vẫn là lấy thịt đè người à?」
「Đúng thế nhỉỉỉ, lý tưởng nhất là gom tầm 1000 người chơi ở mức Level 30 lại rồi cho dẫm lên xác của nhau mà tiến lên」
「Một bức tranh quá tanh mùi máu và quá đỗi nhếch nhác……」
Một con Raid Monster mà level thấp vẫn đánh được, thực tế của nó chính là trò tích tiểu thành đại theo đúng nghĩa đen. Ừmmm, con quái rác rưỡi.
「Cơ mà tình hình hiện tại đang khá là toang đấy nhééé」
「Toang vụ gì?」
「Nơi mà Đại Dịch Thanh Lang Thang xuất hiện lần đầu tiên thực chất là ở một nơi xa hơn nhiều cơ, sau khi nó xuất hiện thì đã có vô số người đâm đầu vào để kiểm chứng…… Thế mà giờ đây nó đã tiến lại gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng từ đây rồi」
「……Không cần đoán cũng biết, xét về mặt phòng thủ cứ điểm là đang ở mức báo động đỏ rồi đúng không?」
「Đỏ đến mức dao găm kề sát sạt bên cổ sắp rỉ máu luôn rồiii, ahhaha」
Này là thế cờ bí luôn rồi chứ còn gì nữa…………Nếu là ban điều hành game này thì bọn họ thực sự dám cho Thirdrema bay màu thật đấy.
「Cơ mà ngặt nỗi là không tài nào thống nhất ý chí được cả, vụ này vừa mới bắt đầu nên cũng dễ hiểu thôi cơ mà…… Mọi người không chỉ cứ đâm đầu vào một cách tùy tiện theo sở thích cá nhân, mà xét về mặt thời gian đăng nhập cũng có sự thất thường, thành ra cái lịch trình trống hoác đầy lỗ hổng luôn đấyyy……」
Chà, loại như Raid Monster về cơ bản là cái trò nhảy dây tập thể mà…… Chỉ cần một vài vị trí bị hổng, bị sún răng hay sâu mọt đục một cái là cả đội hình ăn cám ngay, Hừmmm……
「Này, cái này…… À mà thôi, nói như này cho nó dễ hiểu nhỉ」
「Cái gì cơ ạ?」
「Có muốn thử tiến hành kiểm chứng có bao gồm cả 【Tốc Độ Tối Thượng - Speed Holder】 không?」
「Đồng ý hai tay hai chân nhééé!!」
Đúng là Clan chuyên Phân Tích, bắt nhịp nhanh thật đấy ……… Giờ thì? Hầu tao xã stress nhé, Đại Dịch Thanh.
__________________________________________________________
・Đại Dịch Thanh Lang Thang
Là Raid Monster thuộc phía Lục Địa Cũ và là xanh lam nhạt (Light Blue). Nếu xét về mặt năng lực chiến đấu trực diệu thì nó thua xa Left Blue - Đại Quần Thanh Cuồng Loạn mà mọi người yêu thích.
Thế nhưng, với tư cách là quyến thuộc đóng vai trò 「Cơ Quan Miễn Dịch」 của Aether, Đại Dịch Thanh thông qua các hạt Mana để làm biến động khả năng miễn dịch đối với Mana……của mọi sinh vật. Nó bộc phát dưới hình thức gây suy giảm chức năng của nội tạng tích trữ mana, khiến cho các sinh mệnh thuộc Số 1 và Số 2 sẽ phải chịu những ảnh hưởng xấu theo nhiều hình thức khác nhau.
───Hơi thở đầy mùi cười nhạo của con ngựa ấy, đang thản nhiên chà đạp lên kỳ tích vĩ đại mà Nhân Loại Thần đại đã phải đánh cược cả mạng sống và vận mệnh mới có thể gầy dựng nên.


