Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 497

Chương 497 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 10

C-hiến, Chiến, Chiến, Chiến Trường Cổ ổ ổ ổ(Trợn ngược mắt)

____________________________________________________

Quyền pháp, là quyền pháp. Màn múa quyền pháp đe dọa nửa mùa của tên nhà thơ nửa mùa đã lóe lên cho tôi một niềm cảm hứng.

Đâu nhất thiết phải dại dột gia tăng thêm đống vũ khí làm gì, bản thân tôi đúng là có thừa tự tin để múa đủ thứ từ kiếm lưỡi rắn cho đến vòng Chakram đấy, thế nhưng không thể phủ nhận rằng việc đó chỉ như trò học vẹt đối phó nhất thời mà thôi.

Kịch bản tồi tệ nhất là trong khi mình chỉ là múa rìu qua mắt thợ thì bên kia có thể sử dụng hoàn hảo đến mức quỷ khóc thần sầu, làm thế khác gì nối lợi thế cho giặc đâu. Chưa kể nếu cứ cố ráng tìm cách khắc chế「Tôi」, thì có khi đống đó lại dội ngược vả thẳng vào mặt tôi chứ chẳng đùa.

Thế nhưng nếu là quyền pháp thì sao? Quyền pháp, tay không tấc sắt, đánh lộn tay trần, chính là đơn vị chiến đấu tối giản và căn bản nhất của con người.

Nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ sử dụng thứ vũ khí nguyên thủy mà bất kỳ Người Chơi nào cũng có sẵn ngay từ thời điểm bắt đầu Game. Độ thuần thục của nó thì chả cần phải bàn rồi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho tới tận bây giờ, bất kể là trong thế giới ảo hay ngoài đời thực, tôi vẫn luôn sài nó liên tục đấy thôi.

Cho dù phía đối phương có dùng chung một loại Quyền pháp, cho dù nó có là phiên bản nâng cấp toàn diện đi chăng nữa.

Nếu là ở trong Game……… có thể ăn được, chắc chắn ăn được!!

「Chỉ cần tầm hai trận là có thể nhìn ra đại khái rồi」

Con AI đó, công nhận là có độ tái hiện kinh khủng thật. Không phải là vũ khí hay kỹ năng đâu, dữ liệu thuần túy thì Copy-Paste bao nhiêu bản mà chẳng được. Thứ đáng sợ ở đây là phần mô phỏng chuyển động của tôi cơ……… Thế nhưng, nghiêm túc mà nói thì vẫn có chút sai lệch so với chuyển động thực tế của chính bản thân tôi.

「Ghét kẻ giống mình? Đúng không nhỉ ……?」[note100824]

Cũng gần tương tự như thế, chính vì tôi là người hiểu rõ bản thân tôi nhất nên mới có thể đưa ra kế sách tốt nhất…… Cái thứ đó là loại AI sẽ「Đưa ra phản ứng」 sau khi đã đọc vị được chuyển động của tôi. Không phải là một con AI mô phỏng hoạt động như một tấm gương soi, mà là một con AI Metagame biết lập kế hoạch đối phó dựa trên đống thông tin đã sao chép được, bên cạnh việc tái hiện tôi, trong đầu con AI đó rõ ràng còn trộn lẫn vào thuật toán tư duy nào đó khác nữa.

「Để đối phó với một thằng lúc nào cũng sẵn sàng lao vào liều chết ở trạng thái còn đúng 1HP như mình, thì tất nhiên nó phải trở thành loại chuyên về phản đòn (Counter-type) rồi……….」

Số lần thử nghiệm tuy ít thật đấy nhưng lượng hành phải ăn thì đếm không xuể, nhờ vậy mà dù mới chỉ là những manh mối mờ nhạt tôi vẫn có thể nhìn ra được. Không phải là「Tôi」không biết chủ động tấn công, thỉnh thoảng nó vẫn chơi bài thả mồi dụ bẫy như thường, thế nhưng bản chất cốt lõi của nó vẫn là dụ cho tôi ra đòn trước rồi nương theo đó mà nện một cú phản đòn (Counter) vào mặt tôi.

Việc nó cực kỳ phiền phức thì vẫn không có gì thay đổi, nhưng chính vì thế nên mới cần đến Quyền pháp. Quyền pháp đồng nghĩa với đánh tay không, nghĩa là tầm đánh bằng con số 0 tròn trĩnh.

Thông thường thì việc này rõ ràng là nhược điểm, nhưng trong một vài tình huống cực kỳ đặc thù, nó sẽ đảo ngược 180 độ biến thành lợi thế tối thượng.

‎

Chính vì khoảng cách là ngắn nhất, nên mới có thể ứng biến theo cách tối ưu nhất.

Chính vì khoảng cách là ngắn nhất, nên mới có thể xả combo với tốc độ nhanh nhất.

‎

「Nói tóm lại chính là áp sát siêu cận chiến……!!」

Trước khi để cho nó kịp phản đòn, tôi sẽ chủ động áp sát, dán chặt vào người nó rồi xả một chuỗi combo liên hoàn chiếm trọn lượt hành động. Đây chính là phương án duy nhất ở thời điểm hiện tại để đánh bại tên đó….!!

Mà thực ra trong đầu tôi vẫn còn găm sẵn một phương án thứ hai, cơ mà cái trò 「Game Rác Nhân Phẩm: Cùng kích hoạt Hazard Trigger để bào HP, rồi dùng ma pháp diện rộng thổi bay cả hai cùng lúc, sau đó nhắm tới chiến thắng bằng hiệu ứng Cắn Răng Chịu Đựng sống sót với 1HP bằng chỉ số LUC」phải cùng đường lắm mới xài nhé, hạ sạch cuối cùng đấy………

Nếu nhắc đến đánh tay không thì sẽ nghĩ ngay đến Iai Fist, cơ mà cái đó nói một cách nghiêm túc thì nó thuộc về dạng Phong Cách hoặc Kỹ Thuật chiến đấu hơn, thành ra nhược điểm của nó là không có một chiêu thức ra đòn cụ thể nào cả. Giá trị thực sự của Iai Fist nằm ở chỗ nó có thể tích hợp lồng ghép vào bất kỳ lối chơi nào cũng được.

Thế nên, thứ Quyền pháp mà tôi đang tìm kiếm phải là một loại võ thuật có tỷ lệ tương thích cực cao khi kết hợp cùng với Iai Fist, đồng thời phải cực kỳ chú trọng vào khả năng cơ động để có thể áp sát đối phương trong tích tắc nhằm liên tục xả sát thương──────!!

‎

‎

‎

………Đó chẳng phải là Boxing à?

「…………K-Không, chưa biết được, vẫn chưa vội kết luận được」

Shanfro is Fantasy. Biết đâu đấy ở quanh đây lại có một loại võ thuật sở hữu những chiêu thức chuyển động ảo ma độc lạ chưa được biết đến thì sao, biết đâu lại có, trong võ đường phái Dilmont này đây!!!

‎

‎

‎

‎Xin phép được bẻ lái câu chuyện một chút, giờ tôi cần phải ngồi hệ thống và xác nhận lại một lần nữa cái khái niệm gọi là「Môn Phái」 ở trong thế giới Shanfro.

Vốn dĩ ShanFro là một con game sở hữu kho vũ khí đồ sộ đến mức dân tình hay kháo nhau là ‘cứ thử chế tạo là kiểu gì cũng chế ra cái gì đó', nên dĩ nhiên là lối chơi tay không tấc sắt cũng được công nhận là một phong cách chiến đấu đàng hoàng. Nghề 「Thầy Tu - Monk」 của Kattzo dẫu có chút dính dáng tới ma pháp đi chăng nữa thì về mặt bản chất vẫn được xếp vào hàng đấm đá tay không.

Thế nhưng, cái đó suy cho cùng cũng chỉ là khái niệm thuộc về nghề nghiệp mà thôi, còn 「Môn Phái」 lại tiện lợi dễ hơn nhiều…… Có thể nó đó là một Set Combo đóng gói sẵn các kỹ năng (tùy trường hợp có cả ma pháp).

「Thanh Thiên Phái」nhận được khi đánh bại Wezaemon là kiểu quét võng mạc rồi nạp thẳng dữ liệu vào não bộ thông qua cái cỗ máy thần bí thì méo có giá trị tham khảo. Về cơ bản thì mấy cái Kỹ Năng của Môn Phái nó cũng y xì đúc như võ thuật ngoài đời thực vậy đó, cái điều kiện tiên quyết là phải đến võ đường truyền dạy Môn Phái đó rồi「Nhập môn」 dưới tư cách môn sinh.

Điều kiện nhập môn thì muôn hình vạn trạng, có chỗ thì bắt phải chuyển nghề sang một nghề cố định như「Monk」, có chỗ thì lại bắt phải solo tay không với NPC chỉ định…… Rồi để học được kỹ năng hay ma pháp thuộc Môn Phái đó thì lại phải hoàn thành mớ quest chạy việc vặt…… Nói tóm lại: siêu tốn thời gian!

Thế nhưng đen cái là hiện tại tôi không có thời gian rảnh để tiêu tốn vào việc tu hành, đến trò lau trên lau dưới xe ô tô tôi còn chẳng buồn làm nữa là. [note100825]

Cơ mà theo cái mô-típ thường thấy ở mấy Content dạng này, thì không có chuyện mới chân ướt chân ráo nhập môn mà đã được diện kiến mấy kỹ năng cấp cao của Môn Phái đó đâu. Nó đi theo kiểu Cây Kỹ Năng ấy, vậy thì phải làm thế nào?

Điểm mấu chốt ở đây là: 「Muốn xem thử đây là Môn Phái kiểu gì」, 「Muôn xem thử tuyệt kỹ của Môn Phái đó」, và 「Muốn kiểm chứng xem thứ đó có hiệu quả với 「Tôi」 hay không」.

Và thế là, trái ngược hoàn toàn với cái đứa luôn tự xưng là mang trí tuệ nhân tạo vĩ mô như Saina, hệ thống nơ-ron thần kỳ của một đứa được tán tụng bằng mấy cái danh xưng kiểu như「Nhân Loại Nuôi Từ Trang Trại」 hay 「Man Tộc Du Mục」 như tôi đã dẫn đến một đáp án duy nhất.

‎

「CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG!!」

───Đúng thế, chính là Phá Võ Đường.

「KẺ NÀO!!」

「Ta đến đây để gặp kẻ mạnh hơn ta!!」[note100826]

‎

『Kịch Bản Độc Nhất「Phá Võ Đường: Dilmont Phái」 đã được kích hoạt』

‎

Có vẻ như lẫn trong đám NPC đang nhao nhao mắt tròn mắt dẹt dòm tôi kiểu:

"Thằng tày nào đây?"

, cũng có vài người chơi khác.

Event Phá Võ Đường này chính là Kịch Bản Độc Nhất người chơi dễ kích hoạt nhất, vì cơ bản chỉ cần vừa tấn công vào cánh cửa võ đường vừa ngang nhiên bước vào trong là xong. Vì đây là Event do bản thân chủ động kích hoạt nên sẽ không xuất hiện bảng lựa chọn Có / Không.

「Ta là Gandon, Phó Sư Phụ đương nhiệm của trường phái Dilmont!!」

「Vẫn cần màn khởi động à? Được thôi, nhào vô đây, một mình tao chấp hết」

Một gã hộ pháp to con hiện ra trước mặt tôi, cái tướng tá của lão nhìn cứ như muốn tuyên bố với cả thế giới là:

‘Việc gì trên đời này cũng có thể giải quyết được bằng cơ bắp và chênh lệch thể hình’

. Xét về mặt vóc dáng thì rõ ràng là tôi đang nằm ở thế bất lợi hoàn toàn, liệu có thắng nổi không đây………À khoan, bổ sung thêm một thông tin nhỏ nhé.

「Iai Fist: Mấn Tuyệt Tam Liên」

「Hự! Ặc… Ọe…!?」

‎

Đây là Secondil nên chênh lệch Level giữa đôi bên nó nằm ở mức nhìn là biết rồi ấy.

「Hãy Tận Hưởng Địa Ngục Đi - ¡Hasta la vista!」[note100827][note100828]

Đứng nhìn gã có cái tên nghe như món cơm thịt heo Katsudon kia đổ rạp xuống sàn sau khi ăn trọn combo ba cú đấm thẳng vào ba vị trí hiểm hóc gồm mắt, yết hầu và chấn thủy. Tôi liền tranh thủ nói một câu nói học được từ một ông bạn người Tây Ban Nha, không quên bonus cái dáng đứng đầy khiêu khích.

_____________________________________________________________

Phái Iai Fist 「Mấn Tuyệt ○ Liên」

Phái Iaifist về cơ bản là phong cách chiến đấu nhắm vào bản năng sinh học của người chơi. Thế nên, bằng cách nhắm chuẩn xác vào các tử huyệt trên cơ thể con người, nó sẽ làm cho chính Người Chơi đang điều khiển nhân vật bị khựng lại, đó chính là bản chất của Iaifist:「Mấn Tuyệt」(Monzetsu - Đau đớn tột cùng)

Cú Tam Liên gồm ba đòn liên tiếp vào mắt, yết hầu, chấn thủy, mà Sunraku vừa xài vào mặt lão phó sư phụ thực chất chỉ là bản rút gọn. Dạng nguyên bản là cú Tứ Liên với một cú lên gối chốt hạ vào giữa háng.

Một khi đã luyện đến trình độ bậc thầy, thì có thể nối combo từ bốn cú liên hoàn sang gạt chân làm đối phương ngã nhào, cưỡi lên người rồi cứ thế liên tục đấm vào mặt.

‎

‎

‎

‎

‎

‎

───Hay nói đúng hơn, nó khá tương đồng với phong cách chiến đấu của dân đảo hoang.

Bạn đã đến cuối chương 497.

Không gian đọc của bạn