Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 496

Chương 496 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 9

Rất xin lỗi mọi người, dạo này bận quá nên không cập nhật chương mới được……Xin lỗi vì chỉ khui một Box đã trúng cả Apollousa, Storm Dragon's Return lẫn Aruru nhé…… Xin lỗi vì đã khui trúng luôn cả Savaktis lẫn Secret A.Stra.Seele nữa nhaaaa………

(Cơ mà không phải bản 20th Secret Rare nên tôi đang cắn môi cay cú đây) [note100823]

‎

‎

Với lại một trong những lý do ra chương trễ là vì dạo này đang ôm một lúc ba dự án ngoại truyện song song liên quan đến thế giới ShanFro, thế nên giờ mới rặn ra chương cốt truyện chính đấy.

_____________________________________________________

「Anh thắng rồi ạ desuwa?」

「Thua-rồi-má」

「……Mạnh đến mức đó luôn ạ desuwa?」

「Ờ, bị bắt phải chiến liên tiếp với Đại Xích Tham Lam, Ctarnidd rồi Siegwurm đấy」

「Nói giảm nói tránh thì đúng là ác mộng luôn rồi đó ạ desuwa!?」

「Không, đám đó thì thắng rồi mà?」

「Hởá!?」

Quả nhiên vấn đề nằm ở tên xuất hiện cuối cùng kia. Tệ hơn nữa là có cảm giác thằng hàng nhái đó điều khiển, combo bộ kỹ năng của 「Sunraku」còn mượt mà, điêu luyện hơn cả chính chủ là tôi ấy.

Nói đi cũng phải nói lại, cái pha nó lừa tôi dựng khiên lên đỡ, rồi ngay lập tức dùng Apport để móc lốp, tuy là kẻ địch thật nhưng phải công nhận pha xử lý đó xuất sắc vãi. Nó nắm bắt hoàn hảo khoảnh khắc hoạt ảnh kết thúc của Huy Thương Giả Thuyết để nối thành combo hai tầng…… Dù bản thân đã kịp chống đỡ nhưng ngay tại thời điểm đó, cục diện công - thủ giữa hai bên đã hoàn toàn bị lật ngược và an bài mất rồi.

Nhưng nhờ thế mà mọi chuyện đã rõ như ban ngày, nếu cứ tiếp tục đâm đầu vào theo cách này thì xác suất dành được chiến thắng là gần như bằng không.

「Phase Tu Luyện chăng, hay là…………」

「L-Lại là Rết khổng lồ nữa ạ desuwa!? Hay là Nhện desuwa!! E-m-k-i-ế-n-q-u-y-ế-t-t-ừ-ch-ố-i-ạ!!!」

「Kìa kìa đừng có chạy trốn chứ Emul……Tinh Thần Vorpal biến đâu mất rồi. Mà thôi, rết và nhện thì để ra sau cùng đi」

Đúng là đã chạm đến Level ba chữ số, nhưng Level của tôi vẫn chưa phải là Max. Đến nước đường cùng thì có khi tôi sẽ thử trò Level Down xem sao……Nhưng giờ chưa phải là lúc.

Nếu Level tăng thì chỉ số cũng sẽ tăng lên, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chỉ số của cái thằng 「Tôi」 vốn là phiên bản nâng cấp toàn diện kia cũng sẽ tăng theo. Khó mà lạc quan nghĩ rằng chỉ số của nó sẽ đứng im một chỗ lắm.

Nếu đã như vậy thì thứ cần phải tăng lên không phải là chỉ số cơ bản mà là số lượng chiêu thức, dẫu có sở hữu súng phóng tên lửa mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa thì khi lao vào tầm cận chiến người ta vẫn sẽ dùng súng ngắn thôi.

Nhắc mới nhớ, tên cuồng súng nào đó từng dùng súng hỏa mai để múa một loại võ thuật dị hợm gì đấy…… Giờ nghĩ lại vẫn đéo hiểu kiểu gì luôn, sao có thể dùng khẩu súng đó chặn đứng cú húc của quái vật mà không làm nó gãy làm đôi được nhỉ…… Tóm lại là vậy đấy, để dành chiến thắng trước phiên bản nâng cấp hoàn hảo như thế, tôi cần kỹ thuật đỉnh cao và một làn gió mới để hiện thực hóa điều đó.

「Càng nghĩ càng không biết là đang đáng giá bản thân hay là đang giải mã chiến thuật của Boss nữa…… Nhưng nói một cách công bằng thì gã 「Sunraku」 kia là một Perfect Warrior đúng nghĩa. Cân tốt từ tầm xa, tầm trung cho đến áp sát, chơi được cả nhất kích tất sát lẫn combo nhiều hit tốc độ cao, kháng ma pháp thì miễn bàn, lại còn thủ sẵn con bài tẩy tối thượng là hóa quái vật nữa chứ」

「Anh đang khen ngợi chính mình đấy ạ desuwa?」

「Đang phân tích kẻ địch. Kỹ năng chuyên hóa hoàn toàn vào khả năng cơ động, mấy cái chuyển động tầm thường không bao giờ có cửa đuổi kịp đâu……Rồi cả lực gia tốc nhanh đến mức giành được【Speed Holder】 nữa, đúng nghĩa là vô địch thiên hạ mà……」

「Kết luận: Tự luyến.」

Khổ quá, đã bảo là đang phân tích kẻ địch mà. Ngoài cái vụ chỉ số cơ bản của nó cao hơn ra thì toàn bộ là Copy 100% từ tôi nên mới nói ra mấy lời giống như đang tự khen ngợi chính mình thôi chứ bộ.

Cơ mà mấy cái điểm vừa nêu trên kia nó sẽ vả ngược lại vào mặt tôi ở trận đấu tới, nên giờ không phải là lúc để làm cái bản mặt vênh váo tinh tướng đâu. Đúng là một con AI phiền phức mà, nó thấu hiểu toàn bộ bài của tôi rồi dùng chính đống bài đó để khắc chế tôi triệt để. Nhưng đồng thời, nó tuyệt đối không phải là vô địch.

「Nếu mày có thể khắc chế tao, thì tao cũng có thể làm điều ngược lại」

Thực tế thì thanh Memento Mori chính là một trong số ít những lá bài hiếm hoi giúp tôi chiếm lợi thế trước nó, có lẽ nếu là những món vũ khí đòi hỏi điều kiện nhất định thì tôi có thể chọc thẳng vào điểm mù trong thuật toán sao chép hoàn hảo của nó. Cơ mà đen một nỗi, mấy chiêu kích hoạt bằng cách niệm chú thì nó lại cứ thản nhiên dùng vô tội vạ mà chả phải phát ra một âm thanh nào…… Chơi điếm, chơi điếm thúi vừa vừa thôi nhé cái thằng「Tôi」 kia.

「Leviathan…… Thôi dẹp, không thể cho bên kia nhập kho thêm vũ khí tầm xa nào nữa, tốt nhất là cất hết đống súng ống đi cho lành ……Ừmmm, ừmmmmmm…………」

………Hỏng rồi, chả nghĩ ra được cái gì nữa.

「Đi ngủ! Ở đây có cái giường nào không?」

「Có ạ, lối này nè ạ desuwa」

Tính sao đây.

‎

‎

‎

‎◆

Đã sống trong xã hội văn minh thì có những lúc bắt buộc phải tuân theo quy tắc xã hội. Nói tóm lại: Là học sinh thì phải vác xác đến trường.

Vì có chút việc bận, nên hôm nay Saiga-san không đi học cùng với tôi, thành ra nay tôi đến trường sớm hơn mọi khi một chút. Vì rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi bèn rút thiết bị di động ra rồi mở forrum Shanfro lên.

「Load vẫn nặng như mọi khi nhỉ……Cài đặt: Không hiển thị hình ảnh, xong」

Nhờ thế thì tốc độ load mới ở mức xem được. Xem nào…… Lục Địa Cũ dạo này đang có mấy vụ hay ho phết nhỉ…… Mấy cái liên quan đến Quyến Thuộc Khởi Nguyên thì bỏ qua đi, một khi tung tích của tụi nó đã bị lộ ra thì kiểu gì cũng biến thành một cuộc chiến tranh giành MVP sứt đầu mẻ trán cho mà xem. Nghe giang hồ đồn đại là sự kiện quái vật tập kích Thirdrema lúc đầu bị đám Level 90 trở lên độc chiếm, cơ mà do đặc tính của「Lam」 nên cả đám bị tiễn bay màu trong một nốt nhạc rồi thì phải.

Cái con 「Lam」 kia vốn đã dị hợm sẵn rồi nên tôi cứ thắc mắc không biết con này thuộc thể loại gì, ai dè nó lại chơi cái trò bào HP tối đa chứ…… Đã thế nó còn dùng kèm cả độc gây sát thương duy trì thông nữa chứ, đúng là quá độc địa mà. Nghe bảo nếu Level trên 100 thì dính một giây là nghẻo luôn, thật không vậy trời?

「À không, không phải cái đó……」

Thấy rồi thấy rồi, trang tổng hợp các loại vũ khí. Nhiều thế, trước mắt là mấy cái mà tôi chưa đụng vào…… Quả nhiên là Cung nhỉ? Không nhưng mà, có lý do gì để ưu tiên dùng Cung hơn Súng không ta? Nếu đặt vào giả định là bên kia cũng xài Súng thì chỉ thấy toàn là nhược điểm…… Hầy… …… Quả nhiên vẫn phải là cận chiến, hoặc là tầm trung có thể dùng cả khi cận chiến…… Võ Súng Hỏa Mai……Bỏ đi, gạt qua một bên…… Ừm m m, ừm m m………

「Coi gì mà đắm đuối thế hả con trai cưng?」

「Kế hoạch tương lai」

「Gì ghê vậy, đã chọn trường Đại học rồi đấy à?」

「Bớt nói khùng nói điên, trong game」

「Ơ… Hóa ra tao mới là đứa đang nói chuyện nghiêm túc à……?」

Kế hoạch tương lai ngoài đời thực đã chốt xong xuôi từ đời nào rồi nhé, tham khảo ý kiến của Takeda-shi để vạch ra「Giáo án leo rank dân văn phòng: Quyết tâm leo lên chức vụ đủ cao vừa có tiền vừa có thời gian rảnh rỗi tận hưởng một, hai con game rác」đấy nhé…… Nghe bảo trước mắt là đăng ký nghành Tâm lý Học. Cơ mà sao lại là Tâm lý Học nhỉ?

「Mà nói về chuyện tương lai thì thằng cần lo phải là mày mới đúng」

「Sao lại là tao? Thì đi học Đại Học như người bình thường thôi mà」

「Cái gì……? Thế thằng nào ngày hôm đó ở ngoài bờ đê đã dõng dạc tuyên bố

「Tao sẽ là vị lữ khách phong trần đi ngao du khắp thiên hạ, làm sứ giả tình yêu và quyết tâm khắc cái tên Lỗ Khuyên Tai Bẩn vào sách giáo khoa Ngữ Văn」

hả……!!」

「Đéo có nhé!! Tao nói thế bao giờ hả!!」

Đúng rồi, tao cũng chưa từng nghe câu chuyện ngốc nghếch đó bao giờ mà. Nhưng khốn nạn ở chỗ, chỉ cần tất cả mọi người đồng thanh bảo

"Đã nghe rồi"

thì mày có cãi đằng trời, không nói cũng thành đã nói……!! Cái này người ta gọi là tai bay vạ gió đấy. Đúng như dự đoán, đám còn lại bắt sóng cực nhanh với câu mồi của tôi, rồi liên tục ném một rổ ký ức ngày hôm đó (bịa đặt) vào mặt Lỗ Khuyên Tai Bẩn nay đã đổi nghệ danh sang thành Akatsuki Heart-san.

「Giờ mày còn dám chối nữa à! Tao nói cho mày biết nhé, ngày hôm đó, tao đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng rực cháy trong đôi mắt mày đấy biết không……!?」

「Bọn tao hết mình ủng hộ mày đó, Sứ Giả Tình Yêu!!」

「Chừng nào được lên sách giáo khoa thì nhớ hú một tiếng để tao còn vẽ bậy nha」

「Quả là một giấc mơ vĩ đại biết bao…… Phải đi kể cho lũ khác mới được!!」

「Từ đầu đến cuối toàn là tin vịt! ĐM cấm tụi mày đi rao tin lung tung!!」

「Ơ nhưng mà chẳng phải hôm bữa mày vừa được người nổi tiếng khen ngợi trên mạng đó sao?」

「K-không…… thì, cũng đúng」

Takeda-shi ơi, em đã thấm thía lời khuyên đi học ngành Tâm Lý Học nó thâm thúy đến mức nào rồi…… Hóa ra chỉ cần trộn một chút xíu sự thật vào thôi là lời nói dối sẽ bùng nổ, mất kiểm soát đến mức vô hạn như thế này sao.

Trong lúc đang đưa ánh mắt đầy trìu mến nhìn Akatsuki Heart tiên sinh mà không biết từ bao giờ đang dần trở thành người 「Hiến dâng cả phần đời còn lại để gào thét nhân danh tình yêu」……… À không, giờ không phải lúc để làm mấy cái trò này.

「Mạch suy nghĩ bị loạn cào cào lên rồi…… Khốn nạn thật, không thể tha thứ, Akatsuki Heart……!」

「Đạn lạc thôi mà cái độ ác ý của mày cũng ngập tràn thế hả thằng chó kia?!!!」

Đạn lạc cái nỗi gì, đây là bắn tỉa rồi, thôi kệ mẹ nó đi.

Mặc xác tên nhà thơ nửa mùa đang đứng thủ thế múa mấy thế quyền pháp dị hợm nào đó để dọa tôi qua một bê………… Quyền pháp?

「CHÍNH NÓ」

「Hả?」

「Ý tưởng thiên tày vcl! Gợi ý chuẩn bài lắm nhà thơ ơi! Chừng nào mở buổi ký tặng sách thì nhớ hú tao một tiếng nha!!」

「Vừa mở mồm cảm ơn vừa găm nguyên con dao ác ý vào lưng như thế mà mày đéo thấy tội lỗi à?」

Thông cảm nhé con trai, đây là kỹ năng bắt buộc phải có khi đối thủ của mày là đám Tà Đạo đấy.

_________________________________________________________

Sứ Giả Tình Yêu 「Akatsuki Heart」 và Real Cursed Prison 「No Face」, danh tính thật sự của bọn họ là……(Bạn cùng lớp)

Bạn đã đến cuối chương 496.

Không gian đọc của bạn