Đã phá đảo SEKIRO rồi nhé, Route Hạt Gạo (Return Ending) nha! Nơi tác giả thường xuyên lui tới đã bị lộ mất rồi……!(Vì toàn ra Chánh Điện tẩn mấy con mob đội nón lá để kiếm chác trước khi đi sang Fountainhead Palace ấy mà).
Phase 3 dễ đến nực cười, nhìn lại đống mồ hôi xương máu đổ ra ở Phase 2 mà thấy chả bõ bèn gì luôn…Từ thằng Isshin cho đến thằng cháu Genichiro, tổ sư hai ông cháu nhà mày, bỏ cái trò dùng sấm sét đi nhé…………Mà công nhận, cứ tập trung vừa thủ thế vừa hồi lại thanh Thể Cương (Posture) rồi bình tĩnh xử lý là thắng dễ một cách đáng sợ luôn á.
À, còn việc dạo này tôi hơi lười cập nhật chương mới là do bận cắm đầu vào nghiên cứu, mổ xẻ cốt truyện của SEKIRO suốt nha. Cái giả thuyết thế giới này kết nối với Bloodborne ấy, dẫu có đúng hay sai đi nữa thì nó vẫn cứ là kích thích máu phân tích với hoang tưởng của tôi, mê vãi chưởng.
_________________________________________________________
「…………Hả?」
Nơi này là……………Trước cánh cửa dẫn vào nhà hát của Orchestra?
「Sunraku-san! Anh hạ được nó rồi ạ desuwa?」
「Thua chổng vó rồi đồ ngốc ơi」
「Éeee!?」
Hảà…… Thật luôn á……Cái pha đó đúng là nằm ngoài dự đoán thật…… Haizzz……
「……Thiệp mời vẫn còn nguyên」
Cánh cửa……vẫn mở, may đấy, đỡ phải spam mail khủng bố ban vận hành game rồi. Cơ mà tính sao đây, cái Phase cuối đó đúng nghĩa là Quỷ Môn Quan vượt xa tưởng tượng. Nó không chỉ vừa tái hiện hoàn chỉnh, mà lại còn thực hiện các chiến thuật khắc chế cứng với chỉ số cơ bản vượt trội hơn.
Chính vì Bốn Chương Nhạc dạo đầu mà tôi không thể nào rút gọn số lượng vũ khí mang theo được, nghĩa là chắc chắn 100% kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một thằng「Tôi」 với Full Option trang bị. Chưa kể, Hắc Tử Thiên Linh còn xuất hiện sau Đại Xích Tham Lam, nếu giả thuyết của tôi là đúng……
「Không theo trình tự thời gian……」
Và cũng không phải theo thứ tự sức mạnh, nếu xếp theo thứ tự sức mạnh thì Đại Xích Tham Lam và Wezaemon xuất hiện sau Hắc Tử Chi Thiên Linh mới là điều dễ hiểu. Mà nếu đã loại trừ hai cái đó rồi…thì cái kịch bản tồi tệ nhất có thể nghĩ đến chỉ có một.
「Xuất hiện ngẫu nhiên……Đùa nhau à」
Tsuchinoko Đen, Goldunine, Siegwurm, Ctarnidd, Rết khổng lồ, Nhện, Bọ Cạp……Tất cả những con đó sẽ được hệ thống bốc ngẫu nhiên? Mẹ kiếp, tại sao cái log game của tôi nó lại dày đặc và hỗn loạn thế! Biết thế hồi đó đã chui vào Firstia mà nghịch đất, có khi lúc này nó chỉ là bốn trận solo liên tiếp với mấy con giun đất rồi……!!
Chưa kể, việc nó tái hiện「Tôi」với con biến thái Deep Slaughter làm Gimmick quấy rối, thì trong kịch bản tồi tệ nhất là đến cả Người Chơi cũng sẽ được tái hiện đúng không?
「Tính sao đây……」
Không có cái cảm giác kiểu
"Lần sau làm lại là thắng chắc!"
tí nào cả. Game học thuộc lòng? Mà đúng hơn nó là cái kiểu bắt ta tự viết ra một bản phổ nhạc, sau đó đẩy độ khó của bạn nhạc đó lên mức cao chót vót rồi ném ngược trả lại vậy……Hửm, hay là thử nghiệm một tí nhỉ?
「Đánh hiệp hai đâyyy!!」
「Anh đi thượng lộ bình an nhé desuwaaa」
◆◆
Trước mắt thì tôi đã cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, quả nhiên là không có Stage Gimmick cụ thể nào cả. Thứ duy nhất đáng để bận tâm vẫn là cái máy nghe nhạc khảm trên tường kia, cơ mà……
「Chẳng lẽ đây chính là bản thể thật của Orchestra?」
Cái kiểu mở màn thì hoành tráng hầm hố nhưng bản thể lại cùi bắp đến nực cười thì cũng không hẳn là hiếm trong thế giới game. Mà nói thật, nếu con Boss này thuộc dạng kiểu
"Đập nát cái máy là Clear!”
thì kiểu gì cũng ăn trọn một rổ mail khủng bố từ tôi rồi. Mà, chả biết nên vui hay nên buồn đây, tôi đã thử lôi thanh Duexlam ra chọc chọc thử, kết quả là chả nỗi có một lỗ hay thậm chí là một vết xước trên màn hình LCD.
Duexlam-kun <<< Máy nghe nhạc, nhìn cái mối quan hệ giai cấp phân biệt đối xử này mà thấy nó chát chúa, bạc bẽo giùm luôn á.
「Nghĩa là cái của nợ này chỉ triệt để đóng vai trò là một Gimmick thôi chứ gì? Mà thôi kệ mịa đi, trước mắt cứ bấm Play cái đã」
Jitter Doll…… Nhớ không nhầm thì cái người thuộc thời Thần Đại đã chế tạo ra Saina cùng các Búp bê Chinh phục cũng mang họ này. Flavor text? Hay là có Foreshadowing gì ở đây? Khả năng cao là vế sau rồi, nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì được. Nếu người đó xuất hiện dưới dạng vong linh giống như hồi Wezaemon thì còn nói, chứ một nhân vật hoàn toàn chỉ nằm trên văn bản như thế này thì biết phải làm thế nào để clear ở cái nhà hát này chứ? Ngồi ngâm thơ à?
「Giờ thì……Nếu lượt này lại quay ra Wetheremon thì tao muốn chuẩn bị đồ chơi thật nhanh đấy, có ra không bảo một câu?」
『【Giai Điệu Do Sunraku Dệt Nên】Chương Nhạc Thứ Nhất ……「Minh Vương Vịnh Kích」』
「Rồi luôn, xác nhận là Random rồiiii!!」
Và cũng biết luôn cái thứ sắp chui ra là gì rồi nhaaa! Đằng nào thì cũng xuất hiện rồi thì rớt nguyên liệu ra đi chứ, nguyên liệuuu!!
「Ngon thì nhào vô kiếm ăn! Con cá kình kia!!」
Vừa thủ thế vũ khí, tôi vừa hướng về phía khoảng không vô định mà gào lên. Tại đó, xé toạc và bơi lượn giữa hư không chính là vị hoàng đế của đại dương sâu thẳm, Atlanticus Lepnorca……!!
……
…………
………………
Mọi người ơii! Có hiểu Random nghĩa là gì không nè?
………Ừm ừm đúng rồi đó, chính là số ngẫu nhiên (RNG) đấy! Rác rưởi vcl luôn!!
「Hảáá!! Rác của rác! Đừng bao giờ xuất hiện lại nữa dùm cái, đồ rác Đỏ chết tiệt!!」
Đại Xích ơi là Đại Xích…… Mày phiền phức kinh khủng ấy! Chỉ vì cái trận solo dai dẳng hồi đó của mày mà giờ lần nào vào đây tao cũng bị ép phải đánh một trận dài lê thê lướt thướt, có biết nghĩ cho cái thân xác héo úa này không hả!!
Đã đen thì chớ, sau Atlanticus Lepnorca lại dính combo ba trận chiến tốn thời gian nhất chứ: Siegwurm, Ctarnidd, rồi Đại Xích Tham Lam. Có ai thấu nổi cái nỗi uất hận của tôi khi biết chắc chắn trận cuối này sẽ lại là một trận bào sức kéo dài không hả?! Có cần ông đây đem cái quả tâm trạng này vào làm đề thi môn Ngữ Văn không?!
"Câu 50 điểm. Hãy phân tích và giải thích tâm trạng nhân vật trên bằng một đoạn văn dài trên 300 chữ"
, làm đi lũ khốn!!
Thôi thì nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ con Rác Đỏ kia ra thì mấy con còn lại đều là những bản tái hiện từ lần đầu gặp mặt, nên cũng không thể bảo hoàn toàn là rác được. Các nhạc chương của Orchestra không phải đơn thuần là cứ tiêu diệt là được, bất kể quá trình ra sao thì tại các điểm mấu chốt đều có những màn biểu diễn bắt buộc phải thực hiện……tức là phải hoàn thành các điều kiện của sự kiện.
Đối với Atlanticus Lepnorca là phản lại tia Beam, với Siegwurm là phá hủy sừng, còn với Ctarnidd là hợp thể với Chiến Thuật Cơ Giới Thú rồi tấn công từ trên không xuống.
Khi đang đánh hiệp 2 thì tôi đã nhận ra: Đống quy tắc và chỉ thị của Orchestra có một biên độ tự do nhất định, có lẽ là biện pháp đối phó với mấy trò tự hủy. Chuyện này mà nói với Bilac thì có lẽ tôi sẽ thành thịt băm ngay tại chỗ nên chỉ dám giữ kín trong lòng thôi. Nhưng mà, giờ đây tôi đang lấy Cặp Găng Tay Bọ Cạp Hoàng Kim Glita Brille, vũ khí có thể thoải mái phá hũy và dễ gây sát thương lớn nhất trong đống hành lý, ra xài như đồ dùng một lần rồi vứt.
Dù sao thì tôi cũng gần như giữ độc quyền đống nguyên liệu sửa chữa rồi còn đâu, hồi trước có đem bán tống bán tháo một mớ cho thương hội 「Cán Cân Vàng」 rồi mà giờ lại sắp đầy kho tiếp rồi, thành ra cách đối xử của tôi với Glita Brille-kun ngày càng trở nên thô bạo cục súc hơn…… Mà thôi, chuyện đó thế nào cũng được.
Giới hạn để Orchestra tiến hành 「Reset」 có vẻ vừa thấp lại vừa cao, trước mắt là chắc chắn nếu sai lệch giới tính là bị Reset, và sẽ reset nếu vũ khí hỏng hoàn toàn.
Thế nhưng độ bền của vũ khí lại không được hồi phục, chưa kể HP lẫn chỉ sỗ cũng được giữ nguyên. Việc không cần lo lắng mất trắng vũ khí thì đúng là đáng mừng thật, nhưng ở đời chả ai cho không ai cái gì, nên tôi đoán là chỉ những vũ khí 「Cần thiết cho Chương tiếp theo」 mới được Reset thôi. Tốt nhất là không nên dựa dẫm…… Mà ít nhất thì cũng xác nhận được là có thể tha hồ phá Glita Brille-kun không cần nể nang gì rồi nhéee!!
「Hế lô……Lại gặp nhau rồi nhỉ, mới cắt tóc à?」
『………』
Không có ý định trò chuyện chứ gì, chảnh thế…… Cơ mà có khi nó chỉ đeo mỗi cái mặt nạ thôi còn bên dưới lớp mặt nạ vẫn là khuôn mặt nhẵn nhịu không có mắt mũi miệng nhỉ? Cơ mà, mặc dù là có chút bán trong suốt và đang phát sáng thật đấy, nhưng khi nhìn dáng vẻ của chính mình dưới góc nhìn thứ hai thế này thì………
「Đúng là bộ trang bị biến thái đến tận cùng mà, mặc đồ vào giùm cái」
『…………』
Chuyển động của cả hai hoàn toàn đồng thời, hay là nó đã điều chỉnh cho khớp nhau……? Chả biết, nhưng có một điều rõ như ban ngày là cả hai bên cùng lúc lôi Chén Thánh và khối pha lê đen ra. Rồi sau khi biến đổi đường nét cơ thể chuyển sang dạng nữ, cả hai liền đội cái đầu lâu dị hình lên.
「Huyết Giải - Blood Heart!!!」
『…………!!』
Bên kia không thốt ra lời nào, nhưng cái cách cơ thể gồng mình đã chứng minh một sự thật hiển nhiên là nó cũng đang kích hoạt thứ sức mạnh y hệt.
Hai sắc đỏ đặc quánh tràn ra, thế quái nào cái màu của bên kia trông có vẻ tươi tắn sáng sủa hơn làm tôi ngứa mắt kinh khủng…… Oxy à? Do lượng Oxy hả? Chứ bên này toàn là CO2.
「Quuẩyyy nàààooooo ……」
『………』
Có vẻ như「Tôi」nhất quyết muốn đẩy cái mặt nạ đó lên chiếm trọn Spotlight thì phải. Con quái vật đầu chim đã cất công chỉnh sửa kích thước cái mặt nạ để khảm vừa khít vào chiếc đầu lâu quái dị, đang lẳng lặng hướng ánh nhìn chằm chằm về phía tôi.
「Ra búúa đầuuu tiênnnn nheeee……」
Oẳn…… tù…… tì…………
「CHẾẾẾT ĐIIIII!!」
Chương Nhạc cuối cùng của Orchestra, và tôi sở hữu một lợi thế mà chắc chắn「Tôi」 không thể có được.
Đó chính là thanh Memento Mori này đây, R.I.P. sẽ bị Reset tích lũy do cái trò giải trừ dạng nữ, nhưng riêng cái này thì khác. Năng lực giảm nhẹ trọng lượng tích lũy của thanh đại kiếm siêu to khổng lồ này nằm ngoài phạm vi bị Reset, đồng nghĩa với việc「Tôi」không trải qua màn Boss Rush từ Chương một đến Chương bốn kia tuyệt đối không thể nào giảm trọng lượng nó đi được!!
Thế nhưng, như thể đã tính toán và đi trước tôi một bước, lựa chọn của phía bên kia là một chiếc khiên đồ sộ như một tòa thành kiên cố. Vauban Gargantua, nếu chỉ xét về chỉ số phòng ngự vật lý thuần túy thì nó vượt trội hơn hẳn so với đống đồ tôi mang theo tận bốn cái đầu.
Nhưng mà tại sao? Cái khiên đó có phải là thứ có thể tùy tiện vung vẩy bằng chỉ số cơ bản đâu, dẫu có cộng thêm chỉ số của R.I.P. hay Broad-Crowne đi nữa thì muốn nhấc lên cũng……… Không lẽ, là Chén Thánh Màu Lam!!
「Mày đã hoán đổi chỉ số nào rồi!? AGI! Hay là LUC!!」
Nếu muốn vung vẩy Vauban Gargantua thì chắc chắn là không đủ chỉ số, nhưng nếu chỉ đơn giản là hoán đổi STR để dựng cái khiên đó lên làm một bức tường chắn tạm thời thì hoàn toàn có thể làm được. Thực tế là 「Tôi」 đã nhanh chóng từ bỏ việc thủ thế với Vauban Gargantua, để rồi ngay phía sau tấm khiên đang tan biến thành những hạt phân tử, nó đã thủ sẵn thanh Aradval Rebuild.
『…………』
「Ngu xuẩn!」
Huy Thương Giả Thuyết Đệ Tứ - Brionac: Cael dù là một kỹ năng, nhưng bản chất hiện tượng phát sinh ra lại là Ma Lực! Vậy thì chỉ cần dùng Dis Pater để phòng ngự là được!!
「【EXCEED CHARGE】!!」
Cứ như thế này mà áp đảo luôn điii───!!
____________________________________________________________
Chuẩn bài rồi! Cứ làm mấy hành động để set-up Buff trước đi, tỉ lệ cao là sẽ kích hoạt cơ chế phòng thủ đấy.


