Muốn có một lá Rồng Đen Mắt Đỏ El Shaddoll!
___________________________________________________
Cứ có cảm giác ngay cái khoảnh khắc đội nó vào là sẽ bị kim tiêm đâm phập vào sau gáy rồi bơm thẳng Riot Blood vào người ấy, hãi quá nên tôi đã niêm phong chiếc mũ bảo hiểm đó lại chỉ để làm đồ trưng bày.
Thiết kế của nó thì đúng chuẩn gu tôi thích thật đấy, cơ mà cái lai lịch để sở hữu được nó thì kinh dị hãi hùng quá đi mất…… Sau đó tôi có gửi Mail cho Kattzo để dò hỏi bâng quơ về vị cán bộ 「Bishamonten」 kia, nhưng mà nó chẳng giúp được cái tích sự gì cả.
Sau khi đã về đến nhà, không biết có phải do sợi dây lý trí đang căng như dây đàn bỗng nhiên đứt phụt, hay là do lượng Caffeine dùng để kéo dài sự sống từ lon Energy Kaiser đã cạn sạch mà tôi lăn ra ngủ say như chết cứ như bị cúp điện vậy. Và rồi, một buổi sáng sảng khoái đã chào đón……
「Ủa? Cái gì cơ? Ở Lục Địa Cũ đang xảy ra cuộc đại bùng phát Quyến Thuộc Khởi Nguyên siêu nghiêm trọng luôn á, thật luôn!?」
「Cậu không biết một chút gì về chuyện đó luôn ạ……?」
「À…, ừm…T-tại dạo này tớ bận chút việc riêng ấy mà」
Thông tin được truyền đạt từ dân nghiện Shanfro chính hiệu Saiga-san thừa sức khiến đứa như tôi cũng phải rơi vào trạng thái kinh ngạc tột độ.
Nghe đâu là ở vùng gần Thirdrema vừa xuất hiện một con 「Lam Mã」, rồi ở Đại Sâm Lâm Thần Thoại xuất hiện Bầy「Lục Thú」 …… Ban đầu ai cũng nghĩ phía Tân Lục Địa mới là tiền tuyến dẫn đầu với sự kiện của Siegwurm, nhưng việc tiêu diệt Siegwurm hóa ra lại là ngòi nổ kích hoạt giai đoạn tiếp theo, khiến cho ngọn gió của sự hỗn loạn càn quét sang cả phía Lục Địa Cũ luôn rồi.
「Không chỉ dừng lại ở đó đâu ạ, tớ nghe nói…… mối quan hệ giữa Lãnh chúa Thirdrema và Tân Vương cũng đang rất căng thẳng…… ạ」
「Đến cả phía quan hệ của đám NPC cũng tiến triển cơ à……」
Để lên mạng tra thử xem nào. Ựu, trên Top Trending vẫn còn chình ình cái từ khóa 「Channel 8」 kìa…… À không phải cái này, xem nào? Cái gì đây……
「Raid Monster xâm lăng Thirdrema, Vương Quốc không thèm viện trợ mà còn ra yêu sách đòi Lãnh chúa Thirdrema gả con gái……」
Giữa cái tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc thế kia mà bên trên lại chơi trò 「Thưa nhạc phụ, xin hãy gả con gái cho con」 làm Lãnh chúa Thirdrema nổi trận lôi đình, ra là thế. Ôi trời đất ơi, cái mối quan hệ của đám NPC này đang đặc quánh như một ly sinh tố vậy, cơ mà hút một ngụm thì thấy nó ngọt ngào như mật ong, nghe có vẻ ngon lành cành đào quá đi chứ lị!!
「Nghe nói đó là loại kẻ địch mà Level càng thấp thì chiến đấu càng có lợi……thì phải ạ……」
「Xét theo khu vực xuất hiện thì nó thuộc dạng Raid Monster dành cho người mới chơi tham gia à……?」
Nói sao đây ta……Con game này có cái nết cân bằng dựa trên tiền đề thế giới quan, nên không thể loại trừ khả năng chuyện đó xảy ra hoàn toàn là do trùng hợp ngẫu nhiên được.
Shanfro sở hữu lượng người chơi vô cùng đông đảo, trong đó thành phần game thủ Hardcore lại chiếm đa số, nên nếu không có một lượng lớn nhân chứng cùng đứng ra xác thực thì rất khó để chứng minh độ tin cậy của thông tin. Đặc biệt là thông tin về phe 「Hắc」 và phe 「Bạch」 hiện tại đang bị nhiễu loạn.
Tính đến thời điểm hiện tại, đống Raid Monsters mà tôi nắm bắt được mới chỉ gồm có「Lam」và 「Xích」 ở Tân Lục Địa, cùng 「Xích」và「Lam」 ở Lục Địa Cũ mà thôi. Tôi đang nghi ngờ rằng cái con Cyclops cơ bắp mà Đại Xích Tham Lam từng lòi ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chính là Raid Monster của phía Tân Lục Địa…… Ừm ừm.
「Cái con Lam Mã này……Xem ra bên này bọn mình chịu chết không can thiệp vào được rồi nhỉ」
「Đúng vậy ạ…… Nghe nói đòn đánh của nó bào thẳng vào Giới Hạn HP ạ…..」
Khoai ra phết chứ đùa, Max HP của tôi bình thường đã rác rưởi sẵn rồi nên có bị giảm theo phần trăm tối đa thì cảm giác cũng chỉ đến thế mà thôi. Cơ mà nếu đây là loại Debuff không thể chặn bằng Vết Khắc thì dù có xoay xở thế nào thì rốt cuộc vẫn cứ là đâm đầu vào chổ chết……
「Cậu có nghe ngóng được động thái sắp tới của Hắc Kiếm và mấy clan khác không?」
「Chị tớ thì……Nghe bảo sẽ quay trở lại Lục Địa Cũ để chuẩn bị tiêu diệt Lycaon ạ. Thế nhưng, có thông tin về việc Raid Monster xuất hiện ở Đại Sâm Lâm Thần Thoại nên là……」
À, cái chỗ đó hình như là khu vực có thể kiếm được vật phẩm hiếm đúng không nhỉ? Mấy con Raid Monster mà cứ vứt xó mặc kệ thì có khả năng bọn chúng sẽ tàn phá hủy hoại sạch sành sanh cả môi trường sinh thái xung quanh luôn, nên mấy Top Clans làm sao mà nhắm mắt làm ngơ cho được.
「Còn bên Quân Đoàn 10 Giờ Tối thì có vẻ như đang muốn tập trung toàn lực vào phía Tân Lục Địa……」
「Hề, vậy à……」
Chà…Dù bên Quân Đoàn 10 Giờ Tối có hành động thế nào đi chăng nữa, thì tôi biết thừa sẽ có một tên siêu cứng đầu có chết đi sống lại cũng không chịu rời nửa bước khỏi Leviathan.
Dù biết mở mồm nói câu này thì hơi tự vả một chút, nhưng khác với Quái Vật Độc Nhất hay bị một bộ phận người chơi cố tình bưng bít thông tin, đám Raid Monster đã được xác nhận là sẽ liên tục hồi sinh sau một khoảng thời gian nhất định. Phía bên Lục Địa Cũ hiện tại sở hữu số lượng người chơi đông đảo hơn nên việc truyền tải thông tin sẽ nhanh nhạy hơn hẳn, đến nước này thì đám Top Player lại phải đau đầu lựa chọn xem nên đóng đô ở Tân Lục Địa hay Lục Địa Cũ đây.
「Còn Hizutome-kun……Cậu tính sẽ làm gì vậy, ạ?」
「Với những người có Dịch Vụ Vận Chuyển Vorpal như tụi mình thì ở bên nào cũng chả có gì khác biệt cho lắm…… Cơ mà, chắc tớ vẫn sẽ tiếp tục tiến hành chinh phục Leviathan thôi?」
「Tớ nghe nói, Tầng thứ nhất của nó rộng lắm đúng không……」
「……Rộng kinh khủng luôn」
Nếu bị bắt phải phá đảo chỉ được dùng xe căng hải thì chuyến đi này đúng nghĩa là hành trình siêu dài tập luôn đấy…… Do cấu trúc Dungeon của nó làm quá chân thực nên khoảng cách địa lý không bị rút ngắn lại tí nào, lỡ có lạc đường một phát là ăn cám ngay.
「Cái đó…… Hizutome-kun hiện tại đang ở Tầng vỏ thứ hai đúng không ạ? Nếu như, tớ đuổi kịp được đến đó, thì liệu chúng ta có thể cùng nhau đi thám hiểm……」
「Ơ? Chuyện đó thì tất nhiên là không vấn đề gì rồi」
「Thật sao ạ!?」
Quả không hổ danh là Saiga-san…… Cái sự kín kẽ, không một kẽ hở khi khéo léo dùng phương diện đời thực để có được cam kết chắc chắn cho việc đồng hành với một đứa hiện tại đang dẫn đầu tiến độ chinh phục Leviathan như tôi, đúng là dân nghiện game hạng nặng có khác……[note98383]
Vì bản thân tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả nên đành phải nhận kèo thôi, đây đích thị là một nước đi đâm bang thẳng vào tâm lý của tôi mà.
「Phù………Quả nhiên là Saiga-san đỉnh thật đấy」
「……???」
Cái này chắc gọi là lòng nhiệt huyết dành chọn cho Shanfro đúng không nhỉ?
Tôi giấu sự tôn kính vào sâu trong lòng, vừa tiếp tục cùng cô ấy trò chuyện rôm rả như hoa nở cho đến tận lúc phải chia tay đi vào hai lớp học khác nhau.
◆
Nói sao nhỉ. Cho dù xét về mặt thời gian thì tôi cũng chỉ mới không Đăng nhập có vài ngày ngắn ngủi thôi, cơ mà do khoảng thời gian chinh chiến ở con game kia quá mức đặc quánh, nên cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi mới lại được đứng ở nơi này vậy…… Đúng nghĩa là đang có một loại cảm xúc gần giống như là hoài niệm cố hương luôn ấy chứ.
「……Dù có nhiều điều muốn hỏi lắm, cơ mà trước mắt thì cho tôi hỏi cái này cái đã……Cái quần què gì đây?」
「Quá đỗi thất vọng: Dẫu cho có là Chủ Nhân đi chăng nữa thì trước câu hỏi đó, tôi buộc phải hoài nghi về sự hiện diện của Trí Tuệ bên trong bộ não của cậu đấy ạ…………Cái này, chính là Giấy ạ.」
「Đồ phế liệu kia, có ai hỏi về nguyên liệu đầu vào của nó đâu hả, cái tôi đang hỏi là về mục đích sử dụng của nó kia」
「……? Chủ yếu dùng trong việc ghi chép, đóng vai trò như là một phương tiện lưu trữ thông tin……」
「À…, rồi…, ừ. Là do tôi, do tôi sai khi đã lựa chọn cái cách đặt câu hỏi ngu ngốc như thế ngay từ đầu, lỗi tôi hết」
Trăm nghe không bằng một thấy thật đấy, cơ mà cái kiểu này thì dù có hỏi tới một ngàn lần chắc tôi vẫn chịu chết không nắm bắt nổi tình hình mất.
Nào là tại sao nhà ngươi lại diện bộ váy đầm trông chẳng khác gì mấy cô tiếp viên ở quán Bar thế kia, rồi thì đào đâu ra cái bộ đó vậy hả, rồi là rốt cuộc cái phong bì này là cái quái gì đây, hay là…… Thôi, cứ mở ra xem nội dung bên trong là được chứ gì.
[note98382]
「………Thiệp mời?」
「Xác Nhận: Chủ Nhân Hợp Đồng đã thỏa mãn đầy đủ các điều kiện thiết lập trong Giao Thức 「Orchestra 」. Chính vì vậy, dựa trên Quy ước tạm thời của Búp Bê Chinh Phục Conquista-Doll, xin được trân trọng kính tặng đến cậu tấm thiệp mời tham dự 「Concert」.」
───Tôi vẫn luôn chờ đợi bạn. Xin hãy lắng nghe giai điệu dành tặng riêng cho bạn.
Văn phong vô cảm cùng nội dung cực kỳ ngắn gọn súc tích. Thế nhưng, đây lại là một tấm thiệp mời chứa đựng một loại cảm xúc nhiệt huyết mãnh liệt đến mức không thể nào xem nhẹ được. Và có lẽ việc mở phong bì chính là điều kiện kích hoạt……Vì một cửa sổ hệ thống mà người bình thường chắc sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn quen mắt được, nhưng đối với tôi thì đây đã là lần thứ bảy rồi.
『Đã thỏa mãn điều kiện của Kịch Bản Độc Nhất EX』
『Bắt đầu Kịch Bản Độc Nhất EX 「Giai Điệu Dành Riêng Cho Bạn」CÓ / KHÔNG』
『Đã nhận được Danh Hiệu 【Thất Tinh Quan Trắc Giả】』
Úi chà, rốt cuộc thì mình cũng thu thập đủ trọn bộ luôn rồi cơ à.
「Thật luôn đấy à…… Thế nhân tiện cho tôi hỏi luôn, điều kiện của Giao Thức 「Orchestra 」 là gì thế?」
「Giải thích: Là ký kết hợp đồng với khế ước với Búp Bê Chinh Phục, đồng thời sở hữu một lượng tri thức nhất định của Cựu Nhân Loại dựa trên các quy ước tạm thời.」
「…………Ra là thế」
Điều kiện kiểu gì mà lỏng lẻo thế không biết. Nếu đem đi so sánh với Wezaemon yêu cầu chơi game tìm điểm khác biệt trong khu rừng rậm ở cấp độ tìm kim đáy bể, hay Vysache với đống thử thách kèm mớ quy tắc hạn chế siêu rác, rồi Goldunine tự dưng biến thành game tán gái kia thì cái điều kiện này…… Xem ra, Orchestra này khả năng cao thuộc loại có thể tái đấu nhiều lần được rồi.
Nếu đã như thế thì……… Có nên rò rỉ thông tin ra không nhỉ? Cứ suốt ngày ôm khư khư một mình đống bí mật này mãi thì cũng chẳng hay ho gì cho cam, với lại sớm hay muộn thì「Kẻ Tiếp Theo」 cũng sẽ lộ diện ra mà thôi.
「Hiểu rồi, vậy thì ghé qua chỗ【Thư Viện】 một chuyến rồi đi đu Concert sau cũng chưa muộn đâu nhỉ」
「Xác Nhận: Tiến hành triển khai Giao Thức 「Orchestra」」
Mẹ kiếp, đúng là cái cuộc đời cày game đéo bao giờ biết đến hai chữ rảnh rỗi là gì mà!
「Mà nhân tiện thì ở đó có quy định về trang phục các thứ không vậy?」
「Chẳng phải là cứ tuân theo các chuẩn mực thông thường là được rồi sao ạ?」
「Tay không tấc sắc chính là biểu hiện của lòng thành ý cao cả nhất còn gì, xét về bản chất thì đây chẳng phải là Lễ Phục rồi sao?」
「Góp Ý: Dù nói giảm nói tránh thì như vậy chẳng phải là sẽ bị đuổi ngay từ vòng gửi xe luôn mà?」
Thế thì khoác thêm chiếc áo choàng vào để tăng cấp độ sành điệu lên là xong chứ gì. Từ nay về sau xin mọi người hãy cứ gọi tôi là đứa con dị giáo của giới thời trang Shanfro nhé……!!
_________________________________________________________
Nữ Chính-chan đang nhảy cẫng lên vui sướng reo hò:
“Là hẹn hò, là hẹn hò”
. Trong khi Iwamaki đứng bên cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán.


