Japan mến yêu!!
__________________________________________________________
「………」
Vùùù
『Dinoskull XXX-XXX-XXXX』
Từ tấm danh thiếp có kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay, một bộ xương khủng long bạo chúa T-Rex bỗng rống lên tiếng gầm vang dội, đồng thời dòng chữ Dinoskull hiện ra với thiết kế như một vết cào.
「………」
Vúúút
『Zodiac Cluster XXX-XXX-XXXX』
Chạm vào một tấm danh thiếp khác, các chòm sao liền bay lên lơ lửng cứ như một đài thiên văn vũ trụ, những đường thẳng nối các vì sao lại với nhau vẽ nên dòng chữ Zodiac Cluster.
「Hầy.……Dùng công nghệ cao một cách vô ích thế không biết……」
Danh thiếp kỹ thuật số tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR)…… Nghe bảo khoản tiền để làm ra một tấm thế này đủ để bao bốn cái miệng đi ăn sập một nhà hàng tương đối đắt đỏ rồi đấy…… Có ổn không vậy hả 「Cyber Battalion」, danh thiếp làm bằng giấy của quý công ty nhìn có vẻ hơi bị lạc hậu so với thời đại không đấy?
「…………Gay rồi, hoàn toàn chẳng thấy buồn ngủ chút nào」
Khoảng thời gian sau đó cũng trầy da tróc vảy kinh khủng…… Chả biết mạch câu chuyện đưa đẩy kiểu gì mà lại thành chơi đấu cặp thể thức lựa chọn nhân vật ngẫu nhiên. Rồi trong đại hội đặt câu hỏi thì Kattzo tự dưng bị dính mấy pha quấy rối tình dục một cách hết sức tự nhiên, rồi tôi còn bị ép phải thuyết trình một cách đầy nhiệt huyết về Riot Blood nữa chứ…… A bi bi bi bi……
Vâng, chính xác là như vậy đấy ạ, việc xuất hiện những tiếng nói bất an lo ngại về Riot Blood là một sự thật hiển nhiên, thế nhưng nỗi sợ đó cũng tương tự như nỗi sợ bóng đêm trong tâm của chúng ta mà thôi. Hồi nhỏ các bạn cũng từng trải qua cảm giác sợ hãi con đường dẫn đến nhà vệ sinh đúng chứ? Vâng, vâng, đó là một phản ứng hết sức tự nhiên và hợp lý của một con người. Nỗi sợ dành cho Riot Blood cũng tương tự như thế đó…… Tính hợp pháp của Riot Blood đã được khoa học chứng minh rồi, điều quan trọng còn lại chỉ là lòng dũng cảm để bạn dám bước lên thêm một bước mà thôi. Bạn đã nhìn thấy thứ gì trong bóng đêm đó? Một con thú thây ma đang nhe nanh vuốt? Hay một tên sát nhân biến thái gớm ghiếc? Đó không phải là thứ mà đôi mắt bạn nhìn thấy đâu ạ, có thể nói đó là ảo ảnh được nhìn bằng con mắt hư cấu do chính bộ não của bạn tự nhào nặn ra mà thôi………Nào, hãy bật đèn lên, làm một ngụm Riot Blood thật sảng khoái nào, làm quái gì có con quái vật nào ở đây chứ? Caffeine sẽ ban phát dũng khí cho bạn……………
Ô ba ba ba ba, đúng rồi, chính là cái kiểu này đây, tôi cứ thế tuôn ra một bài review trôi chảy mượt mà như thế này cơ đấy…Ủa tôi vừa thu nhận cái loại sóng điện kỳ quái gì thế này?
Tệ thật đấy, nhân loại đáng lẽ là vẫn chưa được tích hợp sẵn bộ thu tín hiệu Wi-Fi hay Bluetooth bên trong cơ thể chứ……… Chẳng lẽ, nó truyền trực tiếp vào trong đại não luôn á? Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, Riot Blood là một thức uống Caffeine vô cùng trong sạch và lành mạnh! Nhắc lại một lần nữa nào!!
「Mà thôi……………Giờ, tính sao đây ta?」
Dù đã báo gia đình một tiếng rồi cơ mà……Thế này thì biết bao giờ mới về đây.
「Yeeeee heeei!! Nhật Bản là số mộttt! Hai mươi tuổi là được nốc rượu bia thả ga rồi nèee!!」
「Kìa kìa, cái thứ bà vừa nốc có phải rượu quái đâu, chỉ là nước ngọt Club Cider thông thường thôi mà……Ặc ộc」
「Feverrr」
「……Ực!………Ực!…………Ực!」
Chẳng biết là môn thể dục đấm bốc hay là cái vẹo gì, cơ mà tóm lại là Silvia Goldberg sau khi đã lột bỏ cái mặt nạ bạc (Trạng thái dị thường: Say không khí tiệc tùng) đang siết cổ Kattzo bằng một lực cánh tay không phải dạng vừa của một người không phải của người phàm khiến nó từ từ lịm đi mắt chổng ngược lên trời. Vứt cái cảnh tượng đó vào rìa góc mắt tôi quay sang nhìn phía đối diện.
『Thế quái nào mà lại thua được cơ chứ…… Vớ vẩn vãi……Sao ở Timing đó mà cả con nhóc ranh lẫn Target Enemy lại cùng tập trung một chỗ cơ chứ……Cục diện lúc đó đúng nghĩa là Jackpot luôn rồi còn gì nữa……』
Lầm bầm lầm bầm lầm bầm lầm bầm
……
Ực ực ực ực ực ực ực ực ực ực ực ực……
Vừa cằn nhằn cằn nhằn, vừa nốc rượu ừng ực.
Bầu bạn với mấy chai rượu đang vơi dần đi, Hannya Mask…… à không, Amelia Sullivan đang tự chìm đắm hoàn toàn vào trong thế giới riêng của bản thân.
Chẳng thèm gây sự với ai, dẫu so với Silvia Goldberg thì tính cách vẫn có phần gai góc hơn, nhưng toàn bộ đống cảm xúc vốn hướng ra bên ngoài nay lại thu hết hoàn toàn vào bên trong. Thành thử ra hễ cứ mở mồm ra bắt chuyện là bị lườm cháy mặt thế này thì cũng phiền phức phết chứ đùa. Chưa kể cô nàng lại còn bắn ra một tràng tiếng Anh nhanh như bắn rap nên tôi chịu chết không lọt tai nổi.
Cái bữa tiệc nhậu nhẹt chả biết do đứa nào khởi xướng này hiện tại đang có một mạng bất tỉnh nhân sự, một mạng quẩy nhiệt tình, một mạng say xỉn bí tỉ……Và chỉ có một mạng còn lại là tôi đây, đang tận dụng tối đa toàn bộ kinh nghiệm làm Loli Ám Sát hay Vệ binh Trèo Tường để triệt tiêu sự hiện diện, làm mờ nhạt cái bóng của bản thân xuống cực hạn.
「……Chủ quán, cho một ly Fruit Au Lait (sữa trái cây) nhé」
「Thưa quý khách, ly này là của vị khách đằng kia gửi tặng ạ」
Một ly sữa trái cây được đẩy trượt nhẹ tới…………… Á, đù, thật luôn kìa! Event kinh điển của mấy quán Bar xuất hiện rồi kìa! Mà hình như ông chú pha chế cũng đang có chút háo hức hóng hớt hay gì kìa!? Được lắm, để tôi diễn cùng ông luôn!
「Rốt cuộc là từ ai……」
「Chào cậu, hân hạnh được gặp mặt」
Giữa màn đêm tăm tối, một đôi mắt bỗng hiện lên…… Không phải, là do ánh đèn mờ ảo nên bộ đồ của người đó đã hòa vào bóng tối. Kh, Không, không thể nào, vị nhân viên này…không chỉ riêng khăn trùm đầu mà cho đến toàn bộ thân mình đều được phép khoác lên chiếc áo choàng đen, chẳng lẽ là……!
「Cán, bộ……!?」
「Hiện tại là trưởng bộ phận kinh doanh tại chi nhánh Nhật Bản của tập đoàn Gatling Drum. Còn….Về danh tính, cứ gọi tôi là Bishamonten là được……」
Bishamonten……Nghe đồn chi nhánh Nhật Bản có bảy vị cán bộ cốt cán……Khoan đã, xét theo giọng nói này……… Ùm ừm?
「Lần này nhờ có sự đóng góp to lớn của cậu trong việc quảng bá cho thương hiệu Riot Blood trên quy mô toàn cầu, tập đoàn Gatling Drum chúng tôi vô cùng vinh hạnh và mong muốn cậu nhận lấy một chút tấm lòng biết ơn này……Vì vậy, tôi đã mang theo món quà này tới đây.」
「À, v-vâng………」
Ủa còn chưa qua ngày mới nữa mà……? Rốt cuộc là cô ta nghe ngóng tin tức từ đâu mà nhanh dữ thần vậy………Bản tính cày game rác đang mách bảo tôi
‘Nghĩ nhiều là chết, nghĩ nhiều là chết’
…… Một chiếc hộp cơ khí được đẩy trượt tới
xoành xoạch
một tiếng rồi tự động bật mở ra……
「Đây chính là vật đã làm nên tên tuổi của No-Face-shi……Jack Helmet, đã được chúng tôi sơn lại bằng một lớp màu đặc biệt……」
「C-Cái này……!」
Kh, Không thể nào……Mũ bảo hiểm của Jack mang tông màu chủ đạo của thương hiệu Riot Blood……!?
「Ơ, khoan, đợi chút, cái này chẳng phải là linh kiện mở rộng của hệ thống VR thế hệ mới nhất sao……」
Ơ, đùa nhau à? Loại tích hợp sẵn nguồn điện bên trong? Cái kiểu mà không cần cắm dây vào ổ điện, hay nói đúng hơn là loại tương thích được với cả công nghệ AR lẫn VR luôn á? Cái cổng kết nối này dùng để cắm vào thiết bị di động rồi tự thân nó triển khai AR thời gian thực (Real-time AR) luôn…… Cái gì cơ? Mức giá của thứ này chẳng phải là tương đương với cả một hệ thống VR dạng mũ bảo hiểm nguyên khối (Fullface-Helmet VR System) luôn rồi hay sao……
「………」
Liếc
, tôi khẽ nhìn sang bên cạnh, Kattzo thì đang trợn ngược mắt, Silvia thì chả biết vì sao lại đang hớn hở nốc cạn ly nước lọc, còn Amelia thì vẫn tiếp tục dốc ngược cái ly rỗng………… Ùm ừm, xem chừng trong quán cũng chẳng còn vị khách nào khác ngoài bọn tôi.
「Chủ quán, ông có tự tin vào độ kín miệng của mình không?」
「Cái thân già này cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, bí mật của quý khách thì tôi xin phép được mang xuống tận dưới mồ」
「Tập đoàn Gatling Drum cũng cam kết bảo mật tuyệt đối 100% mọi thông tin cá nhân của quý khách」
Mẹ kiếp, nhìn lão già này nhìn rõ ràng là một lão già chán đời chẳng có tí phong thái lịch lãm nào, thế mà cái khoản bắt nhịp tung hứng thì lại ra gì và này nọ đấy chứ…! Ông tuyệt vời ông mặt trời quá rồi đấy nhé……!! Nếu đã như vậy thì đành chịu thôi, tôi tháo chiếc mũ bảo hiểm đang đội ra, để lộ gương mặt mộc của mình rồi khẽ nhếch khóe môi trên gò má đang có chút nóng bừng lên, sau đó đội chiếc mũ bảo hiểm mới vào,…
◆
「……Ha!?」
Cái gì vậy? Ơ? Xe hơi? Sao lại ở đây?
「Kh- Không, khoan đã…… Nhớ mang máng là mình đã bỏ mặc đám ngốc kia ở lại rồi bắt taxi chuồn về trước……」
Ủa? Gì thế này? Kết thúc bằng kịch bản tất cả chỉ là một giấc mơ à?
「Cậu em ơi, nãy giờ cậu ngủ say sưa luôn đấy nhé.」
「D- Dạ, á…… Ủa, vậy hả bác? Dạ, vâng thì……tại hôm nay cháu mệt quá nên……」
Phùuuuu
………… Hóa ra là ảo giác do việc nạp Riot Blood mém chút nữa là quá liều gây ra à……
Quả nhiên là tôi đã quá liều rồi mà, xem nào, đổ bột bánh Hotcake vào tô, đập thêm quả trứng cùng Rio……KHÔNG CHO, đổ sữa tươi vào rồi trộn đều lên đem đi nướng là hoàn thành…… Cuối cùng là rưới Rio…… KHÔNG RƯỚI…… Ủa mà nó cũng ngọt lịm ra đấy thôi, đem làm chất thay thế cho si rô cây phong (Maple Syrup) chắc cũng ổn nhỉ? ỔN CÁI QUẦN QUÈ ẤY.
Cơ mà bảo là ác mộng thì cái giấc mơ này lại mang đậm màu sắc kỳ ảo quá…… Cơ mà không hiểu sao, nếu là tập đoàn Gatling Drum hoàn toàn có thể làm thật ấy ch-
Keng!
「……………………Ủa?」
Không, không không không, chắc là âm thanh của thứ gì đó va quẹt vào chiếc mũ bảo hiểm Jack đang nhét bên trong ba lô thôi mà. Nhưng mà, thiết bị di động thì nằm trong túi quần rồi, ví tiền với chìa khóa nhà cũng nằm chung một túi luôn…… Thế thì sao lại xuất hiện loại âm thanh dễ phát ra khi hai vật thể lớn va chạm với nhau được cơ chứ……
「………」
Tôi lau đi giọt mồ hôi đang tuôn rơi, khẽ nới lỏng cổ áo, đôi mắt không tài nào rời khỏi cái ba lô nhìn kiểu quái nào cũng thấy nó đang phình to hơn hẳn so với lúc đi, từ từ, mở khóa kéo ra…………
「Hííí!?」
Nằm chình ình ở bên trong, chính là chiếc mũ bảo hiểm Jack phiên bản màu Riot Blood đang phản chiếu lại ánh đèn thành thị rực rỡ của trung tâm thành phố───
Á á á á á á á! (Tiếng thét thất thanh đặc trưng của phim kinh dị)
_______________________________________________________
Chẳng biết là mọi chuyện bắt đầu biến thành mơ từ khúc nào nữa luôn (Đánh trống lãng)
Trước mắt thì, tôi muốn chỉnh đốn cái tinh thần kiểu:
"Cứ hễ muốn cưỡng ép kết nối các tình tiết cho hợp logic thì cứ lôi Riot Blood vào là được chứ gì".
Về phần nhân vật Bishamonten-san thì các bạn xin đừng bận tâm làm gì nhé, cô ấy có thể là một trong những cán bộ cốt cán có liên quan đến bí mật của Riot 「Blood」, thuộc chủng tộc 「Dạ Tộc」 quý hiếm còn sót lại một chút ít ở thế giới thực của ShanFro, mang năng lực đặc thù là rất giỏi trong việc khiến người khác nằm mơ, hoặc cũng có thể cô ấy chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Thế nhưng có một điều duy nhất tôi có thể khẳng định chắc nịch là sau này cô ấy sẽ không bao giờ tái xuất hiện nữa đâu. Và khác hẳn với bà chị gái nào đó, cô ấy là kiểu phụ nữ giỏi giang và hoàn toàn có thể kết hôn một cách bình thường được nhé.


