Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 482

Chương 482 · 563 chương

Gào thét vang trời để quảng bá niềm đam mê ra toàn thế giới

Tạm biệt RED-MD, ta đã nghĩ chuyện này từ cái hồi Dragon Ruler rồi, cơ mà ngươi sống dai quá đỗi đấy……Và đại ca Raikegi ơi, anh đi thụ án vất vả rồi ạ! Trong lúc đại ca đang bóc lịch thì Extra Deck ở ngoài này nó đã trở nên vô cùng màu mè hoa lá hẹ rồi ạ……

‎

Đang mải suy nghĩ mấy chuyện đó thì Witchcrafter Golem Aruru xuất hiện!? Mlem mlem mlem!!!!!! (Góc ông chú đòi trả lại Nephilim nguyên bản) (Kẻ lấy Midrash làm chân ái đời mình) (Quyết định build một bộ Shaddoll Crafter) (Còn Galatea thì bên trong toàn là bọn công trùng cánh màng nên xin kiếu, No Thank You nhé)[note98210]

‎

Nghiêm túc đăng chương nào.

_______________________________________________________________

◆

Vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt tôi là phần vòm trần của buồng VR dạng ghế ngồi.

Dồn chút sức lực vào cái cơ thể đang rã rời để bò ra ngoài thì bản mặt đang cười khổ của Kattzo đã lọt vào tầm mắt.

「Yo, chúc mừng vì đã tạo ra chiến tích không tưởng nha cu」

「Dù nửa sau hoàn toàn là game nhân phẩm」

Dù là tốt hay mặt xấu thì phần lớn chiến thắng này đều là nhờ vào việc được thể thức thi đấu Triangle Trinity gánh còng cả lưng. Ít nhất thì nếu đây là một trận Solo 1v1 thông thường, tôi sẽ không thể nào tạo nên một trận kịch chiến kinh thiên động địa đến mức này được.

「Nghĩ sao mà lại lôi cái đống huyền thoại đồ cổ đó vào vậy hả, phần bình luận lúc đó đã biến thành một bức tranh địa ngục luôn rồi kìa?」

「Đừng có gọi đó là chơi kinh địch nhé? Giấc mơ, sự lãng mạn, và cả Caffeine nữa…….chúng chính là nguồn động lực giúp tao vận hành đấy」

Mà thực ra thì nếu bị mắng là chơi nhây thì tôi cũng chẳng thể phủ nhận được, nhưng nếu không nhờ vào cái sức mạnh bộc phá do sự lãng mạn đó tạo ra thì làm sao nắm chắc được chiến thắng trong tay.

Đúng lúc đó, Sasa…… hử, Hara? Hay Kura? Tôi quên béng mất tiêu cái tên rồi, cơ mà cô nàng MC Eight đang tiến lại gần phía tôi. Chết dở, chẳng nhẽ……Ơ mà cũng hiển nhiên, tới trận với Boss cuối rồi, chạy đằng trời không khỏi nắng!

「Vất vả cho anh rồi! Thực sự đó là một trận đấu quá đỗi kinh hoàng, liệu tôi có thể hỏi về cảm xúc hiện tại của anh được không ạ?」

「À, v-vâng」

Tôi vốn là kiểu nhút nhát và khép kín nên, không thể đứng trước ống kính máy quay có thể làm mấy trò khuấy động không khí kiểu

"Weeeei!"

được đâu……Cơ, cơ mà do bản thân tự mình lựa chọn đứng ở nơi này nên đành phải tới bến luôn thôi!

「Về đòn quyết định cuối cùng, tất cả những điều đó đều nằm trong chiến thuật của anh hết ạ?」

「À thì…… Không, cũng không hẳn là tôi cố tình chơi nhây khinh địch hay gì đâu nhưng…… diễn biến mà tôi mong muốn chỉ kéo dài cho tới lúc rơi từ trên sân thượng xuống mà thôi. Còn những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn là do ăn may mà thôi. Nếu lúc đó tôi không thể hấp thụ được 「Valkyrie」, hay nếu cô bé NPC không làm cho Xenocesgus bất động tạm thời thì tôi đã thua như bình thường rồi, vâng」

Đây hoàn toàn là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, không một chút dối trá. Dù đoạn cuối cùng thì do cảm xúc dâng trào khiến tôi nhắm tới cơn say trong chiến thắng thật, nhưng từ ban đầu, nguồn động lực duy nhất của tôi chính là thực hiện thành công chiêu 「Aster Sky」

À thì, do tỉ lệ thành công của nó rác rưởi quá nên tôi cũng đã tính trước vài phương án thỏa hiệp rồi…… Cơ mà, quả nhiên cái sự hưng phấn ở thời khắc nguy hiểm đúng là thứ không thể nào lường trước được.

「Đúng vậy! Chính là kỹ năng đó đấy ạ! Mục bình luận hiện tại đang bùng nổ dữ dội lắm luôn đó anh biết không? Kiểu như là「Tái hiện được Master-Sky luôn kìa, thật á!」 ấy ạ……」

「Nếu đã làm cho mọi người kinh ngạc được thì tôi vui lắm. Vì phải dùng mắt thường để ước lượng sàng lọc tòa nhà rồi căn chỉnh thời gian các thứ, nghĩ lại mấy cái việc lặt vặt đó đúng là thấy phiền phức đến phát bực mà……」

「Điểm cực khổ lại nằm ở chộ đó á?」

Chính là chộ đó đấy Kattzo ạ. Trong trường hợp của 「Aster Sky」, do đặc tính của đòn nện gót chân cuối cùng mang tên Universe Tail bắt buộc phải triển khai trong quá trình rơi tự do. Chính vì thế, nếu ước lượng sai khoảng cách xong thì bản thân sẽ đáp đất trước ngay sau khi tung đủ 20 combo, dẫn đến cái tình cảnh vô cùng thảm hại là phải chạy bộ lạch bạch trên mặt đất để lao lên đá đối thủ.

Mà nói thẳng ra thì cái phần 「Sky-Fall」 chủ yếu là để làm màu thôi, chứ dẫu có đánh trúng đi chăng nữa thì cũng chỉ bào được tầm 10% đến 20% HP của đối phương là cùng…… Nhìn thì có vẻ hoành tráng thế thôi chứ sát thương rác rưởi kinh khủng, đó chính là bộ mặt thật của 「Aster Sky」phiên bản GH:C đấy.

Có điều, vì nó có khả năng liên tục gây ra trạng thái khựng nhẹ để phong tỏa cử động của đối thủ, nên chỉ cần bản thân không phạm phải mấy lỗi ngớ ngẩn thì chắc chắn sẽ bắt đối phương phải ăn trọn lượng sát thương theo tỉ lệ phần trăm, đó mới chính là 「Aster Sky」của GH:C.

Ơ, tự dưng có cái cửa sổ hệ thống hiện ra ngay trước mặt này. À, cái này là thứ người ta hay gọi là máy nhắc chữ đúng không nhỉ? Công nghệ cao một cách vô bổ thật đấy…… Để xem viết cái gì nào?

“Trong lúc Eight đang phỏng vấn Hannya-san, phiền cậu nhìn vào camera còn lại để trả lời bình luận của khán giả nhé?”

「

……… (Nhìn chăm chú vào khung cảnh các dòng bình luận trộn lẫn đủ thứ ngôn ngữ từ chữ Alphabet cho đến chữ Hangul, rồi cả các thứ tiếng không biết là tiếng gì đang trộn lẫn vào với tiếng Nhật lướt qua vù vù như cái máy đánh bạc (Slot Machine)

」

Ờ Hớ…………Nào, stop đi! Tiếng Anh? Không, không phải, kinh nghiệm từ mấy trận Chat cà khịa mang tầm vóc quốc tế đang mách bảo tôi rằng đây là tiếng Pháp. À, được dịch tự động rồi nè.

「À ừm…, vậy thì tôi xin phép trả lời một vài bình luận nhé………………

「Một ngày bạn cần phải cắm sạc bao nhiêu tiếng đồng hồ vậy?」

…… À, vâng, đúng vậy nhỉ. Cơ bản thì tôi vừa vận hành bằng nhiên liệu hữu cơ tươi sống, vừa sạc năng lượng ánh sáng mặt trời nhé」

「Thế còn Caffeine?」

「Bình Nitro gắn ngoài」

Hế hế câu tiếp theo, dịch tự động xong rồi này.

「Ờ xem nào?

「Bạn có phải là Game thủ chuyên nghiệp không?」

…… Tôi là lính đánh thuê nhé, được thuê đến thôi」

「Chuẩn, tôi thuê nó đấy」

Có người đệm nhịp đỡ ghê, hay là mày đổi chỗ với tao luôn đi. Hế hế câu tiếp theo bằng tiếng Nhật này!

「A………

「Anh và Kei-kyun có mối quan hệ hẹn hò ngoài đời thực hả? Tiến triển đến đâu rồi?」

. Cái này chắc chắn là câu hỏi đến từ cư dân của ma cảnh rồi, sao thế hả, cười lên đi chứ Vua Cá」

「……Mày cũng bị lôi vào cuộc còn gì, ở đó mà cười」

「Avatar của tao hiện đang là Cole Jack nên đang ở trạng thái Vô Địch nhé, chấp hết……」

「Đợi đến lúc cái mặt nạ đó bị lột sạch ra đi rồi biết tay bố nha con」

「Tóm lại thì quan hệ của tụi tui là kiểu zậy đấy, tui cũng thích mấy cái Video về Uomi-roid nhắm nuôn~」

「……Ê」

Tự dâng mình làm tư liệu Content thì ông bà nào độ cho nổi, câu tiếp theo! Chữ Hangul! Chịu chết, không đọc được!!

「Tôi sẽ trả lời tầm hai câu nữa rồi chốt sổ nhé,

「Bạn có phải là Master Sky không?」

. Không nha, nhầm to rồi nhé~ tôi phải luyện tập trầy não tróc đầu ra đấy, xin lỗi mấy bác người chơi qua đường bị tôi lôi ra làm chuột bạch thí nghiệm nhaa~」

Cơ mà trận Mirror Match với một gã người chơi Cursed Prison có phong cách vô cùng bốc mùi cũng vui phết, không biết nên gọi là màn tường thuật sát thương trực tiếp hay là cái gì nữa…… Nói thật là lúc đó cũng hơi ngứa mắt chút, nhưng tóm lại là vui vcl. Rồi, câu cuối cùng nàooo!!

「Vậy câu cuối cùng……

「Tựa game yêu thích của bạn là gì?」

à………」

「A…………」

Một cái liếc mắt ra hiệu từ Kattzo bay xẹt qua. Kìa kìa……Bậy nha, tao cũng biết điều biết chuyện lắm chứ bộ………

Tôi làm gì có cái lá gan đi Review game rác ngay trước mặt bàn dân thiên hạ đang chú ý dõi theo trên quy mô toàn quốc, à không, toàn thế giới đâu.

Đúng vậy, ví dụ như con game phá vỡ tôn nghiêm nhân loại mang tên 「Dog Life」, chả biết đầu óc bị chập mạch kiểu gì lại bắt người chơi phải giả lập làm một chú chó được NPC chủ nuôi chăm sóc, rồi ngay phần hướng dẫn đã bị yêu cầu đi đánh dấu chủ quyền ở cột điện nữa chứ. Có cho vàng tôi cũng không dám đem ra đề xuất, không thể, hoàn toàn không thể……

Cơ mà nếu đứng trên phương diện cảm nhận cá nhân, một đứa đã vứt bỏ tôn nghiêm nhân loại ở tựa game Gorilla Online như tôi thì thấy chơi cũng khá là bánh cuốn, route Chó Chọi với route Chó Cảnh Sát chơi khá là vui luôn đấy, thề luôn.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cái hồi họ ra mắt gói DLC trải nghiệm làm con bọ hung được người ta nuôi thì tôi đã phải kinh ngạc thốt lên rằng:

“Liệu có thể tạo ra thứ gì rác rưởi hơn cái thứ này nữa không?”

rồi thì

"Chẳng phải cái này nó đã đi quá xa so với khái niệm làm chó ban đầu rồi hay sao?"

…… Cái route Thằng Nhóc Tiểu Học Mau Chán đúng nghĩa là một kiểu tra tấn hay khổ hạnh cực hình, tự dưng đang yên đang lành lại biến thành game thoát hiểm cực hạn (Extreme Escape) làm tôi cười ẻ.

「GH:C thì quá hiển nhiên rồi nhỉ…Và cả, à ừm … chắc là Nephilim Hollow. Nghe đâu phần hậu bản chuẩn bị ra mắt vào mùa thu tới sẽ được tích hợp hệ thống thế hệ mới của Shanfro tương tự như GH:C. Độ tự do coi như đã được đảm bảo chắc chắn rồi còn gì」

Nhân tiện thì xin phép được không bàn tới độ khó trong thao tác của bản đời đầu nhé.

Nói thật lòng thì tôi cũng nung nấu cái ham muốn nở một nụ cười rạng rỡ nhiệt tình đề xuất Bakumatsu lắm, cơ mà có cảm giác là làm vậy thì tốc độ lộ danh tính còn nhanh hơn cả việc đề xuất Nepholo nữa nên thôi, cứ chọn Nepholo cho nó lành vậy.

Mặc dù Nepholo cũng là game mà cho đến tận cách đây ít lâu vẫn còn rơi vào tình trạng vắng tanh như chùa bà Đanh, nên nếu nói hăng say quá thì cũng rén vì cái viễn cảnh bị người ta truy lùng ra danh tính lắm.

Cùng lúc đó, không hiểu vì lý do gì mà Silver Masked lại đang vừa run rẩy bần bật toàn thân vừa phát ra những tiếng thở hổn hển hì hì……

「Vậy thì xin mời No Face-san! Thú thật là tôi cũng đang sợ lắm nên không dám đếm tiếp nữa đâu, nhưng vào thời điểm mười phút trước lượng khán giả đang theo dõi trực tiếp đã chính thức vượt mốc hai mươi triệu người rồi, anh có lời nào muốn nhắn gửi đến mọi người không ạ!!」

Sao mới phần dẫn dắt dạo đầu đã ném bóng toàn lực vào mặt tôi thế hả chị MC ơi???

Một đứa học sinh cấp ba thấp cổ bé họng thì biết gào cái quần què gì ra toàn thế giới bây giờ!? Ờ, à, ờ…… à…… ù……

Rút……

(Giơ vỏ lon rỗng của Revol Lantern ra)

「Nhờ có Riot Blood Revol Lantern mà tôi mới có thể đi được đến ngày hôm nay!」

「Tiết mục quảng cáo sản phẩm vào khung giờ nửa đêm ạ?」

「Định bồi thêm câu:

「※Lưu ý: Hiệu quả tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người」

nữa chứ gì?」

「Ơ nhưng mà, quảng bá trực tiếp như thế thì hơi……… Dạ? Gatling Drum là nhà tài trợ nên không sao hết ạ?」

Hoàn toàn an toàn và hợp pháp nhé mọi người.

「Nè Kat……Ke…… Khách hàng đại nhân, thời lượng chương trình có ổn không vậy?」

「Bên truyền hình thì sắp sửa kết thúc rồi nhưng bên Livestream trên mạng thì vẫn tiếp tục nhé」

「……Xin lỗi nha nhưng tao sắp sửa chết máy tới nơi rồi nhé」

「Đây, nốc cái này đi No Face」

Ối chà, cảm ơn nhé, cảm ơn nhé…………

「Nước tăng lực thường à……」

Không phải Riot Blood rồi, tôi vẫn còn nhớ cách làm cơm cà ri mà……「Energy Kaiser」 à? Loại nước ép dành cho dân thường này làm sao đủ tuổi chung mâm với Riot Blood được……

「……Ơ?」

「YES! Next Fight!!」

Kìa kìa Silver Masked, đùa đấy à?

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

Đùa thôi đúng không?

________________________________________________________

Góc Trả Lời Bình Luận Của Ameli…… À Không, Hannya.

Q. Không thể tin nổi là Ami lại có thể thua luôn đó!!

A. Ồ hay, nhỏ này (chỉ vào Silver Mask) đang đứng ngay bên cạnh ta mà nha ngươi vẫn thốt ra được câu đó hả, với lại ta là Hannya nhé.

‎

Q. Ami ơi, ra thêm Photobook nữa đi mòa ❤︎

A. (Chỉ tay thẳng vào Silver Mask) Khi nào con nhỏ này hết bị dính cấm nội dung khiêu dâm thì ta sẽ cân nhắc hợp tác làm chung một bộ, với lại ta là Hannya nhé.

‎

Q. Amy, lúc nãy có nương tay không vậy? Thấy phong cách chiến đấu nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường luôn á.

A. Mà, so với cái hồi đấu Chung Kết Thế Giới thì đúng là trận này ta đấu với một trạng thái tâm lý thoải mái hơn thật, với lại ta là…..

‎

Q. Làm thế nào để tụi em có thể to lớn được như chị vậy ạ?

A. Ngày nào cũng nhồi Ngũ Cốc với Thịt vào mồm cho ta.

Bạn đã đến cuối chương 482.

Không gian đọc của bạn