Ơ kìa? Vẫn đăng truyện như bình thường đấy thôi? (thiếu ngủ) (hai ngày trước khi chuyển nhà) (rác chất thành đống) (nếu ta không làm thì ai làm) (Cần tìm: [TM] Thần Lực) (ref TM Psychic trong game pokemon)
_____________________________________________________
Lao vào đấm trong lúc đối phương đang ở Chế độ Vô địch có ý nghĩa gì không? ……Câu trả lời là KHÔNG.
Cố tình chọn cú nện gót chân phiền phức như thế có mang lại lợi ích gì không? ……Câu trả lời là CÓ MỘT PHẦN.
Vậy thì, màn tái hiện lại cả một chuỗi kỹ thuật từ một tựa game khác này có thực sự cần thiết hay không?
Cho dù có biết trước tương lai là mình sẽ phải chuốc lấy thất bại đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ có ý định thỏa hiệp với chuyện đó……Câu trả lời VĨNH VIỄN LÀ CÓ.
◆◆◆
「Ngonnnnnnnn!!」
Xin hãy chứng giám cho con, hỡi Thần Caffeine! Ngay tại đây ngay lúc này, con đã chiến thắng thử thách của Nữ Thần RNG để thực hiện thành công chiêu 「Thanh Thiên」rồi nhé!! Yêu mày lắm cơ, hỡi nước tăng lực! Sau này tao có nghẻo thì nhớ lấy tro cốt tao đem đi luyện thành Riot Blood nha!!
「Ha ha ha ha ha ha! Thấy chưa hả!! Thế nào hả! Đại thành công mỹ mãn đáng giá ngàn vàng luôn nhé!!」
「───Phải, ta thừa nhận điều đó. Thế nhưng……」
Mặt đường nhựa đường bị cú nện gót chân từ trên không trung đập nát bấy nổ tung, tạo nên một làn khói bụi đất mịt mù cứ như làn sương mù.
Thế rồi, xuyên thủng lớp bụi đất đó, là một khối thịt khổng lồ…………Xenocesgus vươn tay tóm chặt lấy cổ tôi nhấc bổng lên.
「Chiến thắng này, ta nhận」
Lượng HP còn lại của cô ta…… là 30%.
Đối lại, lượng HP bên này dù có nhìn bằng ánh mắt thiên vị đi chăng nữa thì cũng chỉ còn hơn 10% một chút xíu, chỉ cần bị ả vả một phát vào mặt thôi là đủ để đi chầu ông bà rồi.
Xét theo thời gian vô địch của bên kia thì có lẽ chỉ có duy nhất cú nện gót chân cuối cùng là thực sự đóng góp sát thương, ngược lại, việc cú đó bào được tận 30% HP của cô ta chẳng phải là điều đáng kinh ngạc lắm sao?
Thế nhưng,
「Xin lỗi, nha……」
Bộ não đã gia tốc đến mức độ này thì cái kết cục kiểu
"Vâng, tôi thua rồi, xin nhận giải khuyến khích"
không đủ tầm để bắt tôi phanh lại đâu.
「………」
Thấy cơ thể tôi trùng xuống thả lỏng sức lực, khuôn mặt của Xenocesgus càng tăng thêm vài phần hung bạo. Chắc ả đang nghĩ rằng tôi đã hoàn thành xong tâm nguyện nên giờ đang mãn nguyện buông xuôi rồi chứ gì.
「Nếu không thả lỏng một lần……thì làm sao gồng lên lại được nữa hả đồ ngu!!」
Tôi dùng cánh tay phải đang bị「Trói buộc」bởi đống mảnh kim loại đen bay đến lẫn trong màn khói bụi để chộp chặt lấy cánh tay của Xenocesgus rồi nở một nụ cười ngạo nghễ.
Và rồi, ngay trước khi bộ giáp nguyền rủa kịp khóa chặt toàn thân, tôi dồn hết sức lực đã tích tụ khắp toàn thân, lập tức thi triển đòn khóa khớp nhắm thẳng vào cánh tay của gã khổng lồ đang trong bóp chặt cổ tôi.
「Chuẩn từng mili giây luôn, khốn nạn thật đấy bộ đồ tù nhân gương mẫu kia ơi!!」
「Gự, ư ư ư o……!?」
Dù đã quay trở lại trạng thái mặc định nhưng việc dùng một tay để chống đỡ một tên hạng nặng vẫn là điều vô cùng nan giải. Tôi thoát khỏi thế gọng kìm của một Xenocesgus đang loạng choạng mất thăng bằng, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh tư thế. Tuy có chút mạo hiểm tôi đã tiếp đất thành công mà không phải cạp đất.
「…………」
「…………」
Cả hai cùng bất động, giữ một khoảng cách hơi xa nhau một chút. Cursed Prison lúc này không có thứ gì xung quanh để hấp thụ, còn Xenocesgus cũng chẳng thể thong thả rời mắt khỏi tôi quá 5 giây.
Một tình thế mà cả hai đều không thể phát huy được kỹ năng của mình, thứ duy nhất có thể dựa dẫm vào bây giờ chỉ có cơ thể của bản thân mà thôi……!
「……Hự!!」
「Chậc」
Con nhỏ này, điệu bộ du côn từ nãy đến giờ biến đâu mất tiêu rồi…… tự dưng điềm tĩnh đến lạ lùng. Cứ liên tục áp sát hòng dùng các đòn vật, định chơi đấu vật à? Chậc, vì ả đang nắm lợi thế về lượng HP nên nếu tôi chọn phong cách Boxing Style thì sẽ bị dồn vào thể máu đổi máu rồi lăn đùng ra chết mất.
「Nhưng!!」
Lúc này mà còn chọn giải pháp an toàn thì chỉ khiến trận đấu trở nên dài lê thê vô nghĩa mà thôi. Với trạng thái tinh thần đang là ly Cocktail pha trộn giữa Adrenaline và Caffeine ngay trong đại não như thế này thì chỉ có duy nhất một lựa chọn là lao lên phía trước mà thôi.
Cận chiến mới chính là tinh hoa của game đối kháng! Trụ vững đi nào thân xác ngoài đời thực của tôi ơi! Hãy đốt cháy chất Caffeine với nhan gấp đôi đi nào!!
「Lênnnnnnnn!!」
「Chậc, sát rạt thế hả!!」
Tôi khom người hết mức có thể để áp sát, tung hai cú đấm thẳng rồi định nối sang bằng cú móc hàm thì một cái đầu gối lao thẳng vào chính diện khuôn mặt, cánh tay phải dùng để tung cú móc hàm đã bị khóa chặt.
Việc lượt tấn công bị cưỡng chế dừng lại đã khiến lượt đánh rơi vào tay Xenocesgus. Hai lòng bàn tay ả vươn ra định tóm chặt lấy thân hình tôi, tôi cũng lập tức dùng lòng bàn tay đáp trả, cả hai khóa chặt tay tạo thành thế đọ lực giằng co kịch liệt với những tiếng
ken két
…… Mẹ kiếp, hình như bên mình đang bị lép vế thì phải?
「「Hự!!」」
Cả hai đồng thời tung ra cú tống ngang. Do tư thế không thuận lợi nên cú đá không gây ra sát thương chí mạng, thế nhưng lượng máu của tôi chính thức tụt xuống mức dưới 10%, và khoảng cách lại một lần nữa bị giãn ra tầm 2 mét.
「Cứ thế này thì sẽ cạn máu dần mà chết, nhỉ………… hử?」
Cái đó là……! Khoan đã, bình tĩnh, không được để bị lộ.
Ngay sau lưng Xenocesgus, dù khá khó nhìn do bị màn khói bụi và đống đổ nát che khuất…… thế nhưng vầng hào quang kỳ ảo đó, chắc chắn không sai vào đâu được, chính là Ult Crystal.
「………」
「Sao thế, định ôm cây đợi thỏ để tung đòn Counter à? Đầu bí ngô」
Phải làm sao đây? Nếu kích hoạt được「Prison Break」 tại đây thì chắc chắn sẽ thắng, thắng chắc luôn……cơ mà……có gì đó sai sai.
Amelia Sullivan thực sự không nhận ra thứ đó sao? Việc Ult Crystal bị sút bay xuống dưới là thông tin mà ả cũng biết rõ. Pha Lê thì làm quái gì có chân mà chạy được, nên hoàn toàn có thể dự đoán đại khái được vị trí rơi xuống.
Thực tế thì nó đang nằm ngay trong đống đổ nát không cách quá xa vị trí dự đoán đó……nhưng kịch bản tồi tệ nhất là bên kia cũng đã nhận ra Ult Crystal, và đang cố tình bỏ mặc nó ở đó để làm mồi nhử.
Ult Crystal chỉ phát huy hiệu lực khi nhân vật điều khiển trực tiếp đập nát hoặc tay không bóp nát nó. Nghĩa là dù có phá hủy nó một cách hiệu quả đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải hy sinh mất một cánh tay hoặc một cái chân. Đến nước này rồi mà còn phải đối với lựa chọn kép nhức não thế này à……Ôi hỡi Thần Caffeine, xin hãy ban phát lời khải thị cho con dân nghiện nước tăng lực đang lầm đường lạc lối này với……
───Hỡi con ta, hãy vứt bỏ nỗi sợ hãi đi. Phó mặc bản thân cho sự dẫn dắt của Caffeine (Ảo thính) (Ảo giác) (Ảo tưởng)
「CHIIẾNNNN」
Thắng trận này là phải làm một chầu nước tăng lực để ăn mừnggg!!
Tôi lao thẳng vào làn khói bụi, cắm đầu phóng với tốc độ bàn thờ về phía đốm sáng mờ nhạt kia. Thế nhưng,
「───Đồ ngu, ta mà lại không nhận ra chắc」
Một bóng đen bao phủ xuống. Đó chính là bằng chứng cho thấy Xenocesgus dù sở hữu thân xác chậm chạp nặng nề nhưng lại có lực nhảy vô cùng xuất sắc đang thực hiện một cú lộn nhào ngược về phía sau để chen ngang vào giữa tôi và Ult Crystal theo con đường ngắn nhất. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lợi thế địa hình và tiên cơ đã bị chiếm mất, nghĩa là tôi đã hoàn toàn sa vào cái bẫy của ả, và rồi……
Khuôn mặt của vị Nữ Thần đang nốc ừng ực lon nước tăng lực với ánh mắt phê pha bỗng chốc biến đổi thành một hình thù khác……… Này bà chị, bà không phải là Nữ Thần RNG đâu nhỉ?
「Á A A A A A A A A A A A A A!!」
Một tiếng hét thất thanh………..non nớt, cao vút và xen lẫn cả tiếng nức nở.
「C-Cái, cái gì cơ!!?」
Thân hình của Xenocesgus khựng lại một cách đầy bất thường, trên gương mặt hung ác ấy lộ rõ sự kinh ngạc không hề giả trân.
Ngay lúc đó, một luồng gió lớn tràn vào. Cơn gió dễ dàng quét sạch màn khói bụi……phơi bày khung cảnh vốn bị che giấu bấy lâu nay.
Thứ đang bị vùi lấp găm chặt vào đống đổ nát đúng là Ult Crystal, thế nhưng ở phía đối diện của nó còn có hai bóng người.
Một bên là cô bé tóc màu hạt dẻ (Kurikinton) đang ngồi bệt ra, sợ hãi và tuyệt vọng đến mức không thể đứng dậy nổi, còn bên kia là…… 「Valkyrie」 đang trong trạng thái toàn thân chuẩn bị phát nổ tới nơi!!
Vẫn còn sống nhăn răng đấy à nhóc con kia
, sao
còn chưa cắm đầu chạy đi hả đồ ngốc
………có vô vàn điều tôi muốn gào lên chửi rủa, nhưng……… Ngay vào chính khoảnh khắc này, mặt xúc xắc mà Nữ thần Xác Xuất vừa gieo xuống kết hợp cùng lối tư duy tốc độ bàn thờ do Nữ thần Caffeine ban tặng đã kích hoạt cú tăng tốc cuối cùng.
Ult Crystal, Kurikinton-chan, 「Valkyrie」, Xenocesgus, thanh năng lượng, Siêu Tất Sát, khoảng cách…… tất cả đã được xâu chuỗi kết nối lại với nhau, việc còn lại chỉ là lao vút qua mà thôi!!
「LÊÊÊÊÊNNNNN!!!」
Tôi chạy vượt qua Xenocesgus đang đứng chết trân, tung sút giết người được tôi luyện từ đống game bóng đá rác để đá bay Ult Crystal đang găm trong đống đổ nát!!
Nếu là ở mấy tựa game bóng đá thông thường thì cú sút ma thuật này chắc chắn đã làm gãy vụn xương sườn của thủ môn phe đối phương rồi, viên Ult Crystal đục thủng màn khói bụi còn sót lại rồi găm thẳng vào lồng ngực của 「Valkyrie」.
Ult Crystal là thứ chỉ có thể bị phá hủy bởi nhân vật điều khiển được, nói ngược lại thì nếu nắm được mẹo, ta hoàn toàn có thể dùng nó như một viên đạn không thể phá hủy! Cái cảm giác múc nó lên rồi dùng mu bàn chân để nã đi nó phê kinh khủng luôn đấy nháaaa!!
「Bàn tay của ta……nắm trọn Chiến Thắng……!!」
Ngay khoảnh khắc viên Ult Crystal bị hất văng ra và「Valkyrie」 xếp thành một đường thẳng hàng, tôi dồn toàn bộ cú xoay người và hơi nóng của toàn bộ linh hồn vào lòng bàn tay của Cursed Prison, vừa chộp lấy viên Pha Lê vừa nện thẳng vào lồng ngực của 「Valkyrie」.
Khối pha lê vỡ vụn thành trăm mảnh, đòn đánh dốc hết tâm can đó không chỉ dừng lại ở việc phá hủy viên pha lê, mà nó còn đục thủng luôn lồng ngực của thiếu nữ cuối cùng thuộc phe Mechanitan, đâm xuyên vào tim…… và dùng năm ngón tay chộp chặt lấy lõi vốn là buồng tim của 「Valkyrie」.
「Khốn kiếp…… Ố ô ô ô ô!!」
Tiếng bước chân nặng nề đuổi theo từ phía sau, cho dù có kích hoạt 「Prison Break」 đi chăng nữa thì Prison Breaker vẫn phải nhận sát thương như một người bình thường không giống như 「Cell Burst」 của Xenocesgus. Cô ta chấp nhận bỏ qua nỗi sợ dính sát thương để lao đến tung đòn kết liễu rồi hay sao…… Thế nhưng!!
「Tụ lại đây đi, lũ phế liệu kia!!!」
「Không phải là Siêu Tất Sát sao!?」
Chính xác, thứ mà tôi lựa chọn ở cục diện cuối cùng này không phải là chiêu 「Prison Break」 giải phóng đống giáp trụ ra xung quanh, mà là……Kỹ năng tiêu hao năng lượng của Cursed Prison, chiêu thức có khả năng kéo tuốt tuột mọi vật thể có thể hấp thụ ở xung quanh về phía bản thân mang tên 「Hung Tinh Dẫn Lực - Forbidden Gravity」!!
Kỹ năng tiêu hao năng lượng bình thường vì gây cản trở rất nhiều cho việc di chuyển nên hầu như chẳng mấy khi được đem ra xài, nay lại được tôi thi triển bằng cách tiêu thụ sạch bách Thanh Phản Diện đã được nạp đầy nhờ năng lượng của viên Ult Crystal.
Giữa đống biển báo giao thông bị bẻ cong vẹo cho đến những chiếc xe hơi bị phá hủy một nửa đang lơ lửng giữa trời và bị hút mạnh về phía này……Thứ mà tôi nhắm tới bấy lâu nay đang xé toạc khoảng không vô định mà lao đến phía này. Tôi đã nhìn thấy nó bị thổi bay từ trên sân thượng xuống do dư chấn của vụ nổ rồi, và ngay vào lúc này, ta chính là chủ nhân của ngươi!
Cạch, két-két
, thân xác của 「Valkyrie」 nay đã biến thành một đống sắt vụn không tiếng nói bị phân rã ra hoàn toàn, tự động lắp ráp trang bị thẳng vào cánh tay phải của tôi.
Và cuối cùng, cây thương kích của 「Valkyrie」 bị kéo lại bởi lực hấp dẫn của hung tinh đã hòa làm một với bàn tay phải đang bóp chặt lấy cái lõi──
「………!!」
「………!!」
Quay đầu lại, phía sau chính là gã hộ pháp thịt băm.
Chẳng một lời nào được thốt ra, chỉ cần một lần giao nhau ánh mắt là đã đủ để truyền tải rằng suy nghĩ của chúng tôi lúc này hoàn toàn trùng khớp.
───GG.
「Hỡi ngọn thương kia, hãy báo thù thay chủ nhân của ngươi đi!!」
Từ cánh tay phải vốn đã được lồng ghép thêm họa tiết thiết kế theo hình bóng của nàng thiếu nữ Valkyrie trên bả vai phải, ngọn thương mang theo ý chí sắt đá bắt đầu phun trào những tia lửa.
Cây thương kích đã bị tái cấu trúc hoàn toàn trong quá trình lắp ráp trang bị nay được kích hoạt phóng đi nhờ lực đẩy tên lửa, găm thẳng vào buồng tim của Xenocesgus rồi cứ thế cuốn mục tiêu bay thẳng về phía trước.
Nó đâm sầm vào sảnh chờ của tòa nhà đã bị phá hủy một nữa, và rồi ──────
「Chiến thắng bằng may mắn thế này thì, không thể giương mặt vênh váo được rồi」
Ngay khoảnh khắc tôi xoay người bước đi, một vụ nổ lớn đã đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ.
Cursed Prison vs Xenocesgus……Cursed Prison giành chiến thắng.
Với kết quả này, toàn bộ ba nhân vật của Masked Hannya đều đã bị tiêu diệt…… Trận chiến chính thức ngã ngũ.
Triangle Trinity…… Người chiến thắng, No Face.
__________________________________________________________
Q: Tuy muốn cho nhân vật chính thắng lắm, nhưng nếu đánh bại đối thủ bằng thực lực thuần túy thì cán cân sức mạnh sẽ bị……
(Nốc cạn lon nước tăng lực, khai nhãn)
A: Cho thằng bằng RNG là được chứ gì?


