Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 478

Chương 478 · 563 chương

Sky High Tension

Hai món Vajra, một Fire Purifying Fist……Không còn đường lui nữa rồi. Xin chào mọi người, tôi là Katarina hệ Agnis đột phá 3 sao đang tự bào mòn bản thân đây. [note98026]

_____________________________________________________

「C-Chấn động kinh hoàng! Đúng là một màn đấm đá tay đôi vô cùng khốc liệt! Cả hai bên đều không lùi lại dù chỉ một centimet, chỉ thuần túy lao vào nhau mà tấn công điên cuồng!!」

「Đối với nhân vật hạng nặng thì đây có thể là chiến thuật đúng đắn, thế nhưng việc phía Cursed Prison chấp nhận triệt tiêu cả khả năng cơ động để lao vào ăn miếng trả miếng thật ra là vì……」

「Vì Tension chứ gì, là tôi thì tôi cũng làm vậy đóa」

「Chuẩn luôn……Ồ, rút rồi!」

Trên màn hình, Cursed Prison bị quật lộn ngược, đầu nện thẳng xuống mặt đất, ngay sau đó là Xenocelgus bị thổi bay bởi bên thứ ba.

「Ra là thế, nó dùng chính trò bản thân từng dính ở chổ「Kernel」để trả đũa lại」

「Do Kill Score cao hơn nên Xenocelgus dễ bị 「Valkyrie Valkyrie」 khóa làm mục tiêu. Thêm vào đó, đối thủ còn là Cursed Prison, nếu dại dột xông vào tiêu diệt thì bộ giáp của đối thủ sẽ được cường hóa……」

「Vậy còn phần thưởng thu được từ việc tiêu diệt Target Enemy thì sao ạ?」

「Đặc quyền có được khi tiêu diệt Target Enemy thứ ba chính là cộng thêm năng lượng vào Thanh Anh Hùng hoặc Phản Diện…… Không thể nói là vô dụng, nhưng cũng không đến mức phải đánh đổi bằng việc làm cho đối phương mạnh lên. Đó chính là điểm chí mạng đấy」

Chắc chắn không phải là mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của cậu ta. Đối với Sunraku, việc cục diện trận chiến trở nên nảy lửa hơn là thứ xứng đáng để đánh đổi, dù có phải mất đi vài phần trăm tỉ lệ chiến thắng của bản thân. Thế nhưng, với thể thức thi đấu thế chân kiềng phức tạp này, một khi đã kéo đến nước này thì kết cục cũng bắt đầu thu hẹp hội tụ về hồi kết.

「Về mặt HP thì Cursed Prison đang ở thế bất lợi, nhưng nhờ việc ăn trọn kỹ năng tiêu hao năng lượng của đối phương mà Cursed Prison lại đang nắm lợi thế ở thanh năng lượng Siêu Tất Sát」

Và không còn lâu nữa, Xenocelgus cũng sẽ đủ điều kiện để sử dụng Siêu Tất Sát. Nếu vậy, yếu tố bất định cuối cùng sẽ trở thành chìa khóa định đoạt.

「Chìa khóa nằm ở Siêu Tất Sát, và cả Ult Crystal nữa」

「Ra là vậy, ở lần ra chiêu tiếp theo khối pha lê sẽ xuất hiện……」

「Tuy Ult Crystal xuất hiện ngẫu nhiên nhưng vị trí của nó sẽ không nằm quá xa hai người chơi. Nói cách khác, nếu thực sự nghiêm túc tìm kiếm thì sẽ phát hiện ra khá dễ dàng」

「Lợi thế khi ép đối phương tung Siêu Tất Sát trước, và lợi thế của việc đưa thanh năng lượng của đối phương về con số 0 trước nhờ Chiêu Siêu Tất Sát………Còn cả cơ chế đặc thù của Prison Break nữa」

Nếu hình thái Prison Breaker là Siêu Tất Sát, thì thời gian duy trì của nó là 30 giây. Cho dù có kích hoạt trước, khoảng thời gian đó vẫn là quá đủ để một Xenocelgus tung chiêu sau khi toàn bộ lượt hành động của Siêu Tất Sát kết thúc.

「Màn đấu trí này chính là yếu tố quyết định thắng thua, quả thực đúng là đoạn cao trào đấy ạ」

Phía bên kia màn hình, trận chiến đang dần chạm tới điểm cực hạn của sự cuồng nhiệt cũng đã chuyển sang chiến trường mới.

‎

‎

‎

‎

‎

◆◆◆

「Đấu trong nhà à……」

Nếu làm loạn lên thì đương nhiên môi trường xung quanh sẽ bị phá hủy. Đống đổ nát, bụi đất, tùy trường hợp còn có thể là cột nhà hay trần nhà……chúng sẽ cản trở hành động của địch lẫn ta. Và với sự hiện diện của một「Valkyrie」 đang quẩy điên cuồng bất chấp việc gây ra thảm họa ở đây, thì việc sụp đổ là điều tất yếu. Đây là môi trường sẽ tạo ra sơ hở cho tôi hoặc Amelia Sullivan.

Nói cách khác, đây là màn ép nhau đổ máu, đương nhiên kẻ nào cạn HP trước thì kẻ đó thua. Nghĩa là lượng HP nhiều hay ít sẽ trở thành lợi thế trực tiếp.

「HP còn 30%……」

Đùa à! Vẫn còn tận 30% á, vẫn còn chiến được thêm 10 hiệp nữa nhé!!

「Kiểu như ngươi không hợp chơi trốn tìm đâu, cút ra đây mau!!」

「Nát bấy đi!!」

Chậc, cái đồ thịt viên mỳ ý khô khốc này. Dám tập kích từ tầng hai cơ đấy, đã cứng đờ cứng ngắc rồi mà còn tinh tướng à! Giải phóng Jackhammer, cú móc Tôm tít!!

「Hự, gự, Oraaa!!!」

Tôi dùng một tay trái đỡ lấy Xenocelgus với khối trọng lượng khổng lồ đang lao xuống từ tầng hai. Không chịu nổi sức nặng, hệ thống kích thủy lực Jackhammer ở tay trái gãy lìa, thế nhưng cú đấm móc cuối cùng đó vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò của nó.

「Hự……!?」

「Xin lỗi nhé, mấy cú đấm lúc nãy chưa dùng lực từ hông đâu…… Đây mới là một cú vung toàn lực này」

Back Step, đồng thời xoay nửa thân phải về phía sau, đưa tay trái ra chính diện. Thủ sẵn nắm đấm phải ở tư thế như đang giương cung hết cỡ ……Xin cái răng cửa nhé!!

「CHẾT ĐI ORAAAA!!!」

「GỰỰỰAAA!!!」

Mẹ kiếp! Đỡ sát sạt ngay tích tắc cuối cùng á!! Tuyển thủ chuyên nghiệp game đối kháng có khác, không biết ngoài đời có tập võ thuật không ta, nghĩ lại thì thành viên Team của Silvia Goldberg toàn là mấy gã cơ bắp cuồn cuộn không hà.

「Không xi-nhê gì hết……」

「Mồ hôi hột chảy đầm đìa kìa, đồ người ngoài hành lang」

「Không, cái này là dầu đấy……」

Dầu……? Đừng nói là tên khốn hộ pháp bánh donut chiên cháy này đang biến đổi thể chất thành dầu nhé……!!

「Biến thành món thịt hấp cách thủy đi!!」

Tách!

Tiếng búng tay từ những ngón tay cứng cáp của Xenocelgus vang lên. Móng của ngón tay cái và ngón giữa ma sát tạo ra tia lửa điện…… Lấy đó làm mồi lửa, hơi thở hắn đang phả ra ngay lập tức bùng cháy thành ngọn lửa.

「UOOOO!!」

Tôi lập tức lao tới cầu thang dẫn lên phía trên. Được đấy, tiện đôi đường rồi……Stage Select, lên tầng hai nào!!

Ối chà, tầng hai lại là nơi cô nàng 「Valkyrie」 đang đi dạo. Quấy rầy người ta là không tốt đâu……Á đù, dù tỉ lệ thù hận có chênh lệch thì nhỏ vẫn lao về phía này nhỉ, chịuuu.

「Hựooo!」

Vừa cuống cuồng chạy thục mạng lên cầu thang thì phía sau lưng vang lên tiếng nổ lớn. Xem như đường quay trở xuống bằng lối cầu thang này đã hoàn toàn bị chặt đứt rồi.

Lên trên, lên trên, lên trên tiếp nào……

「Mệt kinh khủng!!」

Dùng thang máy cho lành. Đợi ở tầng tám, thang máy đang đi từ dưới lên……Ngon, tới rồi.

‎

「…………」

‎

「…………Hello」

‎

「Gút bai-pho é vờ!!」(Goodbye Forever: Tạm biệt và hẹn không gặp lại)

Cú đấm Tôm tít! Đấm thường! Đấm thường! Lặp lại, Cú đấm Tôm tít!!

「Bày đặt dùng cả công cụ văn minh cơ à đồ quái vật! Xuống địa ngục đi, thang máy đi xuống xin kính chào quý khách!!」

「Đợi đ……Thằng khốn nhà ngươi, đứng lạiiii!!」

Tôi tung một chuỗi Rush Combo khiến ả khựng lại, rồi nhanh tay bấm nút đi xuống của thang máy để ship ả đi. Mẹ kiếp, Ác Nhân thì đừng có mà đi thang máy như đúng rồi thế chứ, thật tình……

Ầm! Kéttt….kèn kẹt kẹt kẹt……

Ối chà, theo dự đoán của tôi thì nhỏ đang đục thủng trần thang máy để leo ngược lên đây đúng không?

「Khốn khiếppp……」

Vẫn chưa được, chưa đủ độ cao. Với quy mô của tòa nhà này thì phải lên tận sân thượng mới chịu nổi, uuuuoooo cố lên nào đôi chân vạn dặm của tôi ơi!!

‎

‎

……

‎

………

‎

…………

‎

‎

Nhìn từ trên tòa nhà xuống, hiện ra một Chaos City đã bị tàn phá tan tành, bao trùm bởi lửa, khói đen và đống đổ nát từ cuộc quậy phá của đám Mechanitan và trận chiến sinh tử giữa Anh Hùng và Ác Nhân.

「Nếu là chiêu Impact Convert thì nó đã bị Fix rồi đấy」

「Vừa thấy vui lại hơi ngượng vì cái chiêu đó được lấy nguyên văn làm tên gọi chính thức luôn đấy」

Cái tên đó là do tôi tùy hứng nghĩ ra ngay tại chổ mà lại…… Mà thôi kệ đi, lý do kéo tôi lết cái thân lên tận đây không phải là vì chuyện đó.

「Đã là Last Battle thì phải diễn ra dưới bầu trời xanh mới chuẩn bài chứ, đúng không?」

Dù khói bụi khiến bầu trời không được trong xanh lắm……nhưng những cơn gió thổi qua đã cuốn đi phần nào cát bụi, nhìn từ góc độ của khán giả thì khung cảnh này hẳn là trông cực kỳ mãn nhãn.

「Ngay tại khoảnh khắc này, hai ta chính là những nhân vật chính đấy có biết không? Có phải là mấy nhân vật quần chúng rẻ rách đâu. Nếu đã có thể kiêm luôn cả vai trò viết kịch bản thì không đẩy cao trào lên thật bùng nổ là lỗ nặng đấy」

「……Giống đến tận cả những điểm này cơ à, Real Cursed Prison」

Một góc của sân thượng bị nhiệt độ cao nung chảy làm cho biến dạng méo mó oằn cong xuống. Lớp bê tông tan chảy như dung nham, 「Valkyrie」 từ tầng dưới trồi lên. Bốc lửa theo đúng nghĩa đen luôn nhỉ, khí thế ngút trời hay gì vậy?

Diễn viên đã tụ hội đông đủ, sân khấu cũng không thể tuyệt vời hơn ……thứ còn lại duy nhất chỉ là 「Tọa Độ」 mà thôi.

「Hãy nhìn lên bầu trời đi, chẳng phải trên đó toàn là một lũ hèn nhát không có gan đối đầu với mặt trời hay sao. Nhưng ta thì khác! Ta chính là hung tinh, là ngôi sao sáng nhất, che mờ cả ánh thái dương!!」

「Nếu đã thích làm màu đến thế thì để ta tiễn ngươi đi bán muối bằng cách rực rỡ nhất luôn nhé!!」

Độ hưng phấn đã chạm đỉnh, nơi đang đứng là tầng cao nhất, việc duy nhất còn lại chỉ là cắm đầu rơi thẳng xuống dưới mà thôi───

‎

‎

‎

_________________________________________________

Silver Mask: 「Húuuu!!」

Tác giả Metius: 「Húuuu!!」

‎

‎

‎

Trong phần bình luận cũng đã có người hỏi, đương nhiên là Cursed Prison cũng có kỹ năng sử dụng thanh năng lượng. Tuy nhiên, đối với Sunraku thì nó hơi khó dùng nên về cơ bản là cậu đã tự giới hạn bản thân bằng cách không thèm xài……À mà dó không phải là kỹ năng tấn công đâu nhé…

Bạn đã đến cuối chương 478.

Không gian đọc của bạn