T-Tôi phải làm gì đây……?
P-Phải làm gì mới được đây? C-Chơi Granblue là được chứ gì…… Cơ mà, nên bắt đầu từ cái gì trước…… Không biết nữa, r-rốt cuộc phải làm thế nào đây……!!
T-Trước mắt thì cứ mở Granblue lên cái đã……
(Dưới đây là một vòng lặp vô hạn)
Bắt Đầu
Granblue
※ Do hấp thụ hạt Granblue nồng độ cao nên trục thời gian trong não có vẻ đã bị loạn cào cào, tôi phát hiện ra lỗi bug là Khối Pha Lê phải xuất hiện ngay sau khi Siêu Tất Sát thứ tư kích hoạt nên đã tiến hành Fix.
Không có quà đền bù gì đâu nhé, để tôi đi ngủ đi….
____________________________________________________________
Đôi chân thiếu đi bộ Booster trở nên quá chậm chạp, vũ khí duy nhất còn lại là búa đục thủy lực Jackhammer ở cánh tay phải. Lượng HP thì vẫn còn chênh lệch gần gấp đôi. Thế nhưng, xin phép để tôi nói thẳng một câu nhé,
thế thì đã sao nào!
「Mô Phỏng Một Phần」
「Chuyển động……thay đổi ư……!?」
Ngay tại cục diện này, tôi kích hoạt Fugaku Style, sử dụng kỹ thuật lướt và lê chân để né tránh trong gang tấc các đòn tấn công của Xenocelgus, đồng thời vung tay phải đấm trả một cách chuẩn xác.
Thế nhưng, dù có đáng ghét đến mức nào thì quả không hổ danh là hạng hai toàn nước Mỹ, mới ăn có hai đòn mà ả đã bắt bài và điều chỉnh nhịp độ theo chuyển động của tôi rồi.
「Phiền nhiễu!!」
「Chuẩn con mẹ nó luôn!!」
Lao thẳng vào xen ngang trận chiến giữa tôi và Amelia Sullivan chính là 「Valkyrie」. Có thể coi mỗi hành động của cô nàng lúc này đều đính kèm hiệu ứng đẩy lùi (Knockback). Nếu chống đỡ qua loa thì sẽ tự phơi bày sơ hở, và càng không thể ngó lơ được……
Phía bên kia hẳn cũng thừa hiểu rõ việc để Target Enemy thuộc đám Mechanitan ngay trước mặt Cursed Prison này là hành vi ngu xuẩn đến mức nào.
Còn với tôi thì vì có liên quan tới chiêu「Prison Break」nên cũng không mấy mặn mà với việc phá hủy cô ta vào lúc này. Chẳng ai muốn mua một bộ quần áo hàng hiệu về chỉ để xé rách nó ra ngay sau đó cả……trừ Shanfro.
Chính vì lý do đó mà「Valkyrie」mới giữ được cái mạng, chứ nếu không vướng bận đến lợi bất cập hại thì hai bên đã tiễn cô nàng kia lên bảng đếm số từ lâu rồi.
「Sao thế hảả! Ngươi định cứ mặc nguyên bộ giáp cồng kềnh đó rồi đi bán muối luôn đấy à!! Hảaa?!」
「Không muốn thế thì ngươi ngoan ngoãn phơi sơ hở ra đi đồ đầnnnnn!」
「Ai thèm phơi ra cho ngươi xem! Ta sẽ cứ thế này mà bào máu ngươi đến chết luôn!!」
Ra là vậy sao……Thế thì để ta khiến ngươi tự tạo ra sơ hở.
「Giấu đạn trong tay thì ngay cả mèo cũng đừng cho thấy…… kiểu vậy đấy」
「Cái gì?」
Thấy tôi đột ngột đổi sang một tư thế hoàn toàn khác biệt với thế Boxing từ nãy đến giờ, Xenocelgus áp sát tới với khuôn mặt tăng thêm hai phần hung bạo. Ơ kìa, cái này chỉ là ả đang nhíu mày á? Cái tướng mạo hung ác nhìn như kiểu dù nhân loại có ôm giữ bao nhiêu thù hận đi nữa cũng chẳng thể rặn ra nổi gương mặt như thế ư.
「Chuẩn bị tâm lý chưa?」
「Bớt sủa đi!」
Tôi xòe lòng bàn tay trái, chìa ngón ra phía trước, đồng thời kéo giật cánh tay phải ra sau y như thụt gậy bida. Knuckle Arrow? Không, nhầm to rồi nhé, nắm đấm của tôi là hàng được hiện đại hóa rồi……!!
「Tay phải là búa đục, tay trái là ổ đạn………Quỹ đen của Dust đấy」
「Giữa các ngón tay………CÁI GÌ!!?」
Nhờ rút ngắn khoảng cách nên ngươi nhận ra rồi phải không, nhưng mà muộn rồi!!
Một khối kim loại nhỏ bé đang được kẹp chặt giữa ngón giữa và ngón áp út của tôi. Đó chính là một viên đạn………Viên đạn của Dust mà tôi đã tháo ra khỏi súng khi đóng hòm sắt sau khi thu thập đủ nguyên liệu!!
「Thanh kiu, vì đã chủ động áp sát!」
Tuyệt kỹ bí truyền của Server γ (Gamma)! Không phải là biện pháp cuối cùng mà là phát đạn cuối cùng……!! Biến tay trái thành ổ đạn kiêm nòng súng! Tay phải thành kim hỏa! Đập trực tiếp vào kíp nổ để tống viên đạn vào găm vào mặt đối phương……Nếu đã là trò học lõm từ tên nghiện súng Atbird của Server Gamma, thì phải gáy câu này cho đúng bài!
「Si vis pacem, para bellum!!」[note98027]
Tất Sát:「Gun Hand」!!
Vốn dĩ đây là kỹ thuật dùng dao găm đập vào kíp nổ, khiến cho bàn tay đóng vai trò ổ đạn sẽ nát bét ra trông chẳng khác gì một cây súp lơ đỏ lòm, thế nhưng Cursed Prison lại sở hữu bàn tay bằng kim loại, và con game này thì làm quái gì có hệ thống đứt lìa từng bộ phận!!!
Keng!
Nắm đấm phải được gia tốc bởi JackHammer, đốt ngón tay thứ hai của ngón giữa tay phải cắm phập không một li nào vào kíp nổ của viên đạn giấu kín.
Ngươi nghĩ ta đã tự biến tay trái của mình thành cây súp lơ máu bao chục lần rồi hả, có nhắm mắt cũng làm ra Bloody Broccoli được nhé.
「Bang!!」
「Mẹ kiếp……Hả!?」
Vốn dĩ đây là kỹ thuật có tỷ lệ chính xác siêu rác chỉ dùng ở cự ly siêu gần, cái tầm mà phải dí sát tay trái vào tim ở ngực trái đối phương nên còn bị gọi bằng cái tên khác là 「Khủng bố quấy rối tình dục」
Thế nhưng, nhờ thiết bị gia tốc mang tên JackHammer đã đẩy bay cả viên đạn lẫn kíp nộ đi, biến cái tầm bắn rác rưởi đó thành tầm trung.
Và…… À, đương nhiên là ả phải trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi. Bởi vì tung ra một đòn nhìn như con bài tẩy oai phong lẫm liệt thế kia mà kết quả lại là……bắn hụt mà?
Nhưng cái kỹ thuật tôi mài giũa suốt ở đảo hoang dễ gì cùn đi được, cở như vừa liếc sang chỗ khác vừa bắn vẫn thừa sức làm nhé.
「Bộ ngươi quên rồi sao?」
Đối với Cursed Prison, dù là năng lực khoác lên mình máy móc, hay là cái trò ảo thuật bắn đạn đi chăng nữa……! Đối với bản thân sự tồn tại của Cursed Prison!! Tất cả những thứ đó chẳng qua cũng chỉ là sự thỏa hiệp và phần thừa thãi mà thôi!!
Nếu đã như thế thì, lên nào………Át chủ bài lúc nào cũng chỉ cần duy nhất một lá! Ngoài cái này ra thì làm gì còn lựa chọn nào khác nữa!!!
Cú đỡ đòn mà Amelia thực hiện bằng cách ngắt ngang đòn tấn công của tôi rốt cuộc lại vồ hụt vào khoảng không tạo ra một khoảng khựng nhẹ.
Viên đạn thiện phát nổ ngay trên gò má của 「Valkyrie」đang lao tới định xiên ngọt một phát xuyên qua cả Cursed Prison lẫn Xenocelgus từ phía sau –khiến cô nàng cũng bị khựng lại.
Chỉ trong một cái chớp mắt, giữa ba thực thể đang hiện diện tại nơi này, một khoảng thời gian trống chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi đã được sinh ra. Phía xa xăm kia, nơi thung lũng có những trận cuồng phong đang gào thét…… sợi chỉ mỏng manh tưởng chừng như sắp đứt lìa bất cứ lúc nào kia, cuối cùng đã kết nối thành công sang tới bờ bên kia một cách chắc chắn.
「Prison Break!!」
「Chế- Cell Burst ……」
──────Thắng rồi.
Thế nhưng, Nữ Thần RNG quả thực là một thực thể vô cùng tà ác, thâm hiểm, và tà đạo.
「───Hả?」
「───A?」
Cursed Prison nay đã biến thành Prison Breaker sau khi phá nát giải phóng toàn bộ giáp trụ trên người, cùng một Xenocelgus đang chuyển động chậm chạp do phải ứng phó tình huống khẩn cấp. Hai thực thể ấy hiện tại đang chiến đấu trên một bãi đáp trực thăng đã nát bấy do dư chấn của trận chiến.
Thế nhưng, ngay lúc đó.
Đúng ngay chính giữa của hai người……tại tọa độ đó, giữa khoảng không vô định đó, một đốm sáng nhỏ như đom đóm bỗng thắp sáng…… Chỉ trong nháy mắt, nó phình to thể tích rồi hiện ra thành một khối Pha Lê rực rỡ hào quang.
「Ult,」
「Crystal……!!」
「Bỏ mẹ……KHỐN KIẾP!!!」
Toang rồi! Khoảng hở trong suy nghĩ bị đè chồng lên chính cái khoảng thời gian trống mà tôi vừa tạo ra, kẻ nhanh tay chiếm tiên cơ chính là Amelia Sullivan.
Xenocelgus đang tỏa ra vầng hào quang màu lục bảo khắp toàn thân do tế bào bị kích hoạt quá mức khiến máu bốc hơi phun ra từ các kẽ hở tế bào……đã hành động nhanh hơn một bước.
「…!」
「…!」
Đến lúca này thì đôi bên chẳng còn tâm hơi đâu mà cà khịa nhau nữa. Việc xử lý tai nạn siêu to khổng lồ là khối pha lê xuất hiện ngay trước mắt, cộng thêm tình trạng hiện tại khi cả hai đều đã kích hoạt Siêu Tất Sát thuộc dạng Can thiệp Chỉ Số. Đôi bên vừa lao vào đấm nhau vừa bắt đầu xử lý đống hỗn loạn đó.
「Hự,」
「Sao thế sao thế hảaa!!」
Siêu Tất Sát「Cell Burst」của Xenocelgus sở hữu hiệu ứng cực kỳ đơn giản. Chỉ duy nhất một hiệu ứng「Biến thành trạng thái Super Armor, không bị biến động bởi bất kỳ tham số nào trong vòng hai mươi giây」……Chỉ có thế thôi. Cái gì, keo kiệt quá á? Thằng lìn nào nói thế, không phải là lượng HP không giảm đâu nhé?
Là các tham số…… không hề biến động…… đấy.
Nghĩa là tên khốn đó trong vòng hai mươi giây có thể xả kỹ năng tiêu hao năng lượng vô hạn, đã thế còn miễn nhiễm sát thương, miễn choáng/khựng, đúng nghĩa là trạng thái Vô Địch. Một khi vào trong tầm đánh, chỉ cần bị chộp trúng một phát thôi là ngay lập tức sẽ được tiễn xuống suối vàng bằng chuỗi Suplex vô hạn!
「Ố ô ô ô ô ô ô ô ô!!!」
Tôi né tránh đòn vồ đang lao tới nhằm thẳng dứt điểm mình, liên tục lướt với tốc độ cao hòng giành lấy Ult Crystal, thế nhưng Xenocelgus như thể đã đi guốc trong bụng tôi liền chọn vị trí chặn góc tôi một cách chuẩn xác và thu hẹp khoảng cách.
「Mẹ kiếp!」
「Hự…… Cái tên, khốn kiếp này!」
Trong cơn nguy cấp, tôi sút bay khối Ult Crystal để nó rơi khỏi sân thượng tòa nhà xuống thẳng mặt đất. Siêu Tất Sát của Xenocelgus kéo dài hai mươi giây, trong khi Siêu Tất Sát của Prison Breaker kéo dài ba mươi giây.
Dù xét về chỉ số tổng thể thì bên này vượt trội hơn nhưng việc phá vỡ trạng thái Vô Địch là điều bất khả thi, dẫu có tung chiêu sau đi nữa thì ả chắc chắn vẫn sẽ là người giải trừ Siêu Tất Sát trước.
Phải làm sao đây!? Nếu có mười giây thì dư sức tiễn ả lên đường, thế nhưng, thế nhưng mà, a a a a mẹ kiếp!!!!
A, đúng rồi ha.
───Lúc nào cũng vậy, Nữ Thần RNG cũng sẽ cười nhào chứng kiến lũ sâu bọ đang giãy giụa một cách thảm hại.
______________________________________________________________
Cơn vã muốn chơi Granblue Fantasy mạnh đến mức khiến tôi cảm thấy không còn tâm trạng nào để ngồi viết lách nữa!
Cùng suy nghĩ
"Nếu đem đống cảm xúc đang bị quá tải này trút hết vào truyện thì độ hưng phấn sẽ tăng vù vù luôn ấy chứ!!"
Hai thứ cảm xúc đó đang va bành bạch vào nhau, thực sự là nguy hiểm quá đi mà.
Này ngài Gach◯pin ơi…… Kim Cương của tôi đâu rồi……? Đâu rồi……?


