Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 477

Chương 477 · 563 chương

Climax Burning

Chắc phải tầm đến ngày 12 mới cập nhật tiếp được quá…… (mắt nhìn xa xăm) (sự dũng cảm khi tự bào mòn bản thân) (nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ)

Tôi đã vứt cây chùy đi rồi, vì nó có vẻ không thể theo kịp nhịp độ của trận chiến này nữa.

「Thịt tôm tít ăn ngon lắm đấy……」

Dù hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc là dựa trên cái nguyên mẫu nào để biến hình, nhưng thật may mắn khi tìm thấy đám Mechanitan dạng tôm tít này.

「Ở bên đó thì tôm hùm phổ biến hơn đúng không?」

「Biết chết liền ấy, ta không có hảo cảm với mấy thứ nhìn như côn trùng có vỏ đâu」

「Đừng có mà coi thường loài giáp xác!」

Rầm

!! Khối thịt khổng lồ dễ dàng đạp thủng cả lớp nhựa đường, trả lời câu hỏi của tôi kèm them hiệu ứng âm thanh của những tiếng gầm rú.

Xenocelgus, nhân vật có thể coi là đấu sĩ hạng siêu nặng ký nhất trong số tất cả các nhân vật của GH:C……Một gã hộ pháp thịt đã vứt thẳng nút né tránh vào sọt rác ngay từ giai đoạn thiết lập nhân vật.

Chậm chạp, nặng nề…… và trâu bò một cách phi lý.

Trong luật đấu thông thường sử dụng Cube thì hắn đành ngậm ngùi cam chịu nằm ở Low Tier, thế nhưng một khi điều kiện chiến thắng là 「Knock-out đối thủ」, sự hung bạo của tên này sẽ phi thăng thẳng lên hàng Top Tier.

「Hiệp cuối cùng rồi, còn lời trăn trối nào không? 」

「Ta chỉ hỏi duy nhất một câu thôi…… Tên khốn nhà ngươi, sở hữu thực lực cở này thì cớ sao lại ẩn mình thế hả?」

Cớ sao ư? Nói là tại sao, thì………

「Không còn ở cái độ tuổi có thể tùy hứng đến mức hiến dâng cả đời mình cho sở thích nữa…… Chỉ vậy thôi」

「Thế à」

Bộ giáp bị nguyền rủa khoác lên mình những mảnh cơ khí đang lơ lũng trên không, cùng một con quái vật sở hữu tứ chi tích hợp đống cơ bắp điên cuồng chỉ để chống đỡ cái thân xác nặng nề đồ sộ. Cả hai từ từ chậm rãi thu hẹp khoảng cách.

‎

Xèè

, bộ tăng tốc được trang bị ở chân phụ của Cursed Prison lóe lên những tia lửa điện.

‎

Gồng gồng

, toàn bộ cơ bắp trên khắp cơ thể của Xenocelgus phồng rộp căng lên như đang tích tụ năng lượng.

‎

Tiếng nổ vang lên ở đâu đó.

‎

‎

「「CHẾT ĐIIIIII!!!」」

‎

‎

Nắm đấm hai bên vùng lúc hướng thẳng vào nhau. Tình huống và hành động là ngang tài ngang sức, một sự cân bằng tuyệt đối. Nhưng đừng có mà khinh thường.

Cú đấm của tôm tít từng bẻ gãy ngón tay của biết bao nhiêu tay câu cá theo phong trào đấy nhé!! [note98024]

Cánh tay với đầu búa đục giống như kim hỏa của khẩu súng ngắn, kết nối ba điểm cổ tay, vai và khuỷu tay……Cây búa đục thủy lực (Hydraulic jackhammer) này đang nghiến kèn kẹt và gầm rú. 「Cánh tay」 liên tục tích tụ một lực nén như quả bom sắp phát nổ, nôn nóng chờ đợi tin hiệu từ 「Mắt」 và 「Đầu」…[note98025]

「Đã vào tầm bắn」

Cú Jab Sêu tốc, để ta sẽ đấm nát cái bộ mặt của mày đấy, đồ hộ pháp bị thịt kia!!

Chốt cố định được tháo mở, nguồn năng lượng khủng khiếp đang tích tụ được giải phóng hết cùng một lúc.

Rầm

!! Tiếng kim loại sắc lẹm vang lên, nắm đấm duỗi ra với tốc độ nhanh đến mức nhòa đi, nện thẳng vào sống mũi của Xenocelgus.

「Hựự……!!」

「One-Two lần này nhanh như đạn bắn chưa hả?」

「……Thứ rác rưởi đó mà đòi có tác dụng với ta áaaaa!!」

「Hựự!?」

Một chấn động giáng vào thái dương bên trái, hoa lửa bắn tung tóe trong tầm nhìn. Mà cũng phải thôi, cả hai đều là những gã khổng lồ hạng nặng…… Tuy vóc dáng của Xenocelgus có to hơn thật nhưng cũng chỉ là trong phạm vi sai số, vậy nên tầm bắn là như nhau……

Nếu đã như thế, hiệp đấu này sẽ trở thành một trận ẩu đả!!

「Hừ!!」

Cố định lại Jackhammer, tung cú đấm móc hất văng nắm đấm đang lao tới, nện thêm một phát vào giữa mặt. Thế nhưng trước khi kịp cố định lại cây kích thì đòn tấn công của ả đã bay tới. Ngon nhào vô, Face Guard!!

「Hự!」

Tái thiết lập Jackhammer! Cú đấm Tôm tít……Khai hỏa!!

Từ lúc đó trở đi thì chiến thuật chiến lược gì cũng vứt sọt rác hết, ngay khi tôi đấm trúng cằm ả, khoảnh khắc tiếp theo tầm nhìn đã nhấp nháy sáng tối điên cuồng vì chấn động từ bên cạnh sườn. Trong khoảng thời gian chờ tái cố định Jackhammer mà phải nhận những cú đấm nhiệt tình vào vai và má, để đáp lễ món quà đó, tôi lại xỉa thẳng nắm đấm vào cổ họng ả.

「OOOOOOOOOOOO!!!」

「OOOOOOOOOOOO!!!」

Hoàn toàn méo tồn tại cái diễn biến sến súa kiểu

‘thấu hiểu lẫn nhau thông qua nắm đấm’

. Thứ duy nhất hiện hữu ở đây là địch ý bắt nguồn từ chiến ý, là tình thế được cập nhật liên tục qua từng giây…… Cùng thứ ánh sáng của chiến thắng dù có duỗi tay ra vẫn chưa thể chạm tới.

Màn ăn miếng trả miếng mà cả hai đều không thể lùi lại và cũng không chịu lùi, uy lực nắm đấm của bên này cao hơn nhưng về khoản dẫm chân lấy đà…… Không, về khoản trụ vững thì bên kia lại đi trước một bước. Và trên hết là……

「Đồ da sần sùi……!」

「Hahaha! Khí thế xẹp lép rồi kìa đầu bí ngô!!」

Đó chính là năng lực đặc biệt của Xenocelgus「Metamorph Cell」.  Có thể biến đổi nhục thân của chính mình thành thứ có cùng chất liệu với vật thể mà bản thân đã nhìn chằm chằm trong vòng năm giây. Có khi ả đã biến thành cái thứ khỉ gió gì đó ngay từ thời điểm xuất hiện ở đây rồi không chừng, nhưng ít nhất thì hiện tại, tên khốn này đã sao chép luôn cả đám「Mechanitan」mà tôi đang khoác trên người!

Dù cuốn theo nhịp mà lao vào ẩu đả, nhưng tỉ lệ HP thì……

「5:7…… Hự」

「Ngươi vừa né đấy à……」

Bỏ mẹ, sơ hở rồi───

Hối hận lúc nào cũng phục kích sẵn ở tương lai. Tôi bị ả tóm chặt cổ rồi nhấc bổng cơ thể lên không trung, kế đó là đòn khóa eo thô bạo không thể nào thô bạo hơn……Khi tôi chưa kịp đốt cháy bộ tăng tốc, kỹ năng tiêu hao năng lượng của Xenocelgus mang tên「Material Suplex」đã khiến tôi lộn ngược đầu, rơi tự do……

「Gaa ặc……!!?」

Trúng đòn trực diện. Cảm giác tê liệt và rã rời rõ ràng không dừng lại ở mức sát thương muỗi đốt chạy dọc khắp toàn thân, thanh HP nằm ở góc mắt tôi sụt giảm mạnh.

「Kết thúc rồi á? Có thế thôi ấy hả!?」

「Còn lâu nha……………Khách mời đặc biệt……….Lên sàn」

「Hảả?」

Đôi chân phụ đã bị bẻ gãy sau cú German Suplex vừa rồi, khiến khả năng cơ động sụt giảm nghiêm trọng nhưng ngay từ đầu tôi đã chẳng mong là nó  đó có thể trụ đến cuối trận. Điều quan trọng là……kịp rồi.

Thật là…… Đến muộn quá đấy quý cô, sao bắt tôi phải đem tấm thân này ra chịu trận thế hả. Đến lúc báo thù rồi!!

Khoảnh khắc tiếp theo, giữa lúc khói đen và ngọn lửa đang lan rộng ra toàn bộ thành phố……Một cơn cuồng phong màu hỏa diễm bùng lên.

「Hự……!?」

「Dẫu đã biết rồi nhưng để ta giới thiệu lại nhé, kẻ trụ lại cuối cùng……Quý cô 「Valkyrie」」

Đáp lễ lại vụ khẩu pháo Kernel lúc nãy đấy, cùng bắt đầu trận chiến thế chân kiềng vui vẻ thôi?

Target Enemy「Kernel」 đã tử trận,「Commander」cũng đã bay màu. Cô nàng sau khi mất đi sếp lẫn tổng chỉ huy hiện tại đang ép toàn bộ bản thân vận hành vượt qua giới hạn, vừa tự hủy hoại bản thân vừa điên cuồng bạo loạn, đúng nghĩa của một kẻ liều mạng bất cần đời.

Toàn bộ chỉ số được gia tăng, giới hạn vũ khí cũng được gỡ bỏ khiến cho cây thương kích chỉ cần vung lên là phát tán ra những làn sóng xung kích gây hiệu ứng khựng nhẹ.

「Cái thứ sắt vụn suýt chết này mà đòi……!」

「Câu thoại hay đấy, Thanh Phản Diện đang tăng vù vù rồi đúng không?」

「Valkyrie」 không hề nói lời nào, thế nhưng ngọn lửa rỉ ra từ vết nứt chạy dọc trên khuôn mặt mô phỏng nữ giới kia lại trông như những giọt nước mắt đầy uất hận.

「Ngươi chấp nhận vứt bỏ cả khả năng cơ động để lao vào đấm nhau là vì nhắm đến mục đích này sao?!」

「Một nửa là ngẫu hứng thôi, ngẫu hứng ấy mòa….Nhưng đã là cao trào mà lại gạt diễn viên chính ra rìa thì không hay chút nào đâu nhỉ?」

Theo nguyên tắc thì「Valkyrie」sẽ tấn công cả hai người chơi…… Nhưng lượng thù hận sẽ được cộng dồn dựa trên số lượng Target Enemy mà kẻ đó tiêu diệt. Nói cách khác…… Một chọi một chọi một, thế nhưng mục tiêu của cô ta chỉ khóa chặt vào một mình ngươi mà thôi.

「Lên nàoooo!!」

「Ngon nhào vôôô!!」

Jackhammer vẫn bình an vô sự. Chừng nào chân còn đứng vững để đấm thì chẳng có vấn đề gì hết!!

Dẫm chân mạnh một bước lao tới khiến mặt đường nhựa đường nứt toác, chẳng biết là trùng hợp hay không nhưng「Valkyrie」 cũng đồng thời khai hỏa tên lửa, biến Xenocelgus rơi vào thế gọng kìm bị kẹp giữa bởi hai mối đe dọa cùng lúc.

Trước tiên, để ta bào HP của hai bên trở về vạch xuất phát cái đã!!

‎

‎

‎

‎

‎ ‎

_________________________________________________________

・Kẻ Trụ Lại Cuối Cùng - Last Stand

Trong số các Target Enemy thuộc phe NPC, tồn tại những Mob sẽ được gia tăng hiệu năng khi biến thành 「Thực Thể Trụ Lại Cuối Cùng」.

Để nói về độ mạnh của chúng thì tỉ tệ người chơi bị NPC giật mất chiến thắng ngay trước mắt là khá cao đấy. Game đối kháng mà làm thế có ổn không á? Không sao đâu? Đây là hệ thống của Shanfro mà?

Bạn đã đến cuối chương 477.

Không gian đọc của bạn