Phát quay đơn bán linh hồn rước Mirin hệ Ánh sáng về, rồi gom góp đủ cho một lần x10 lại nổ ra Limit Ferry, thần sầu!!!
Còn chị gái hệ Phong thì cứ dùng vé chọn là được rồi!!
_________________________________________________________
「Tốc hành! tốc biến! Truy kíchhhh!!」
「Khốn kiếp! Chuyển động quá dứt khoát……Suy nghĩ bằng tủy sống đấy à tên kiaaaa!!」
Chứ còn gì nữa! Đã lôi Iaifist ra thì thắng hay bại cứ để kết quả trả lời! Có thời gian do dự thì lo mà đấm đi!!
「Người thường muốn cắn được dân chuyên thì phải cỡ này chứ!」
「Xem cái mồm nào đang gáy kìa!!」
Amelia Sullivan không phải kiểu càng đánh mood càng lên như tôi hay Sylvia. Miệng lưỡi thì thô lỗ đấy, nhưng lối chơi lại tỉnh táo đến triệt để. Dù chưa tới mức đọc được suy nghĩ, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi mà đã có cảm giác ả ta gần như nắm được toàn bộ phong cách chiến đấu của tôi rồi.
Hơn nữa, kinh nghiệm trong game đối kháng của hai bên chênh lệch quá lớn. Game đối kháng nói cho cùng là một trận ẩu đả bằng nắm đấm. Mạnh mẽ trong thế giới Full Dive VR chưa chắc sẽ mạnh mẽ ngoài đời, nhưng những ai có nền tảng võ thuật ngoài đời vẫn có lợi thế nhất định.
Vậy còn kẻ có kinh nghiệm với game đối kháng thì sao? Thôi khỏi phải nói, chơi bất cứ game đối kháng nào cũng chắc chắn sẽ mạnh.
Hạng nặng có cách chiến đấu đặc trưng của nhân vật hạng nặng. Việc hy vọng hạng hai toàn Mỹ, người có thể ngang cơ với Sylvia Goldberg bằng nhân vật hạng nặng, sẽ yếu trong khoản đối phó nhân vật hạng nặng còn khó hơn việc đi tìm một con cá không biết bơi.
「Biết Venus Fight không?」
「Biết được à!!」
「Vậy thì xin lần đầu nha! Lôi Đình Oanh Chùy: El Thor!!」
Đùa, đến cả Game đối kháng Nhật Bản toàn nhân vật bé gái mà ả cũng biết thì tôi sợ thật đấy.
Tôi không chút do dự ném cây chùy máy là món vũ khí duy nhất. Đòn đánh mang theo trọn vẹn lực ly tâm và động năng đã bị tia laser từ chiếc cánh còn lại của ả đánh chặn, bị hất văng lên phía trên…Vị trí đẹp đấy, cảm ơn vì đã hợp tác tái hiện lại chiêu này nhé!!
「Để ta làm não ngươi tóe tia lửa luôn nhé!」
「Ngu gì mà đứng yên chịu trận chứ!!」
Vừa lao tới phía trước vừa bắt lấy cây chùy máy đang rơi xuống. Bản gốc thì là nhảy lên bắt rồi bổ xuống, nhưng tiếc là hiện giờ tôi không nhảy được, nên xin phép đổi thành lấy đà lao tới rồi giáng chùy xuống nhé.
「Hây da!!」
「Gựuu!!」
My Cursed Prison được cường hóa chủ yếu ở nửa thân dưới, lại còn đang trong trạng thái lơ lửng, nên góc nhìn cao hơn Her Cursed Prison đôi chút.
Nắm lấy phần đuôi cây chùy, dốc toàn lực bổ xuống. Đòn đánh đi kèm gia tốc đó có uy lực đủ để trở thành đòn tất sát. Thế nhưng, cánh tay phải đã hợp thể với khẩu pháo「Kernel」của ả đã chắn ngang quỹ đạo cây chùy, rồi dùng chấp nhận ăn sát thương để cưỡng ép phòng thủ đỡ trọn cú đánh.
「Vẫn chưa chết được đâu!」
「Vậy bây giờ chết đi!」
Cross Counter! Hai nắm đấm lại một lần nữa va chạm trực diện nhau!! HP của cô ta lần nữa giảm xuống tới mức chỉ còn tính bằng milimet, xin gửi tận tay vé dẫn xuống suối vàng miễn phí!!
「Đòn bất ngờ……đây!!」
「Bay màu đi!!」
Không phải cánh tay phải vừa dùng để Cross Counter, mà là cú rút quyền từ tay trái vốn đã thủ thế sẵn. Định vặn toàn bộ cơ thể để bắn laser từ đôi cánh á? Được thôi, chơi máu đổi máu nào!!
Việc vặn mình để hướng đôi cánh về phía tôi cũng đồng nghĩa với việc đưa chính đôi cánh đó lại gần tôi hơn. Mặc kệ cánh tay phải đang duỗi ra bị thiêu cháy, tôi chộp lấy chiếc cánh máy móc ngay khi nó khai hỏa tia laser.
Rồi vừa kéo mạnh về phía mình, vừa duỗi thẳng hết mức tung cú đâm xuyên để chạm đích nhanh hơn dù chỉ 1 frame!!
「Hự!!」
Khoảnh khắc cú đâm ấy xuyên vào cổ họng cô ta, những tia sáng phóng ra từ đôi cánh dừng bặt lại.
Một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi. Liếc nơi khóe mắt xác nhận thanh HP của bản thân đã tụt xuống còn khoảng 70%, rồi buông đôi cánh máy đang nắm chặt trong tay ra. Để mặc thân hình khổng lồ dường như đã chẳng còn chút sức lực kia đổ gục xuống đất.
「……Được đấy, Ngươi……chính là Real」
Lớp giáp 「Mechanitan」 mà cô ta khoác lên người bong tróc ra từng mảng. Cảnh tượng ấy tựa như đang báo hiệu sự kết thúc của đội quân máy móc khi đã mất đi kẻ đứng đầu.
Thế nhưng, thân xác bị phơi bày ấy dù đang ở ngưỡng cửa tan biến vẫn bùng cháy ngọn lửa chiến khí. Như thể dùng chính ngọn lửa đó để thiêu rụi bản thân.
「Nhưng mà……kẻ chiến thắng sau cùng sẽ là—」
Hình dáng Cursed Prison màu 1P nhòe đi rồi tan biến.
「Thiếu rồi đấy, để nói tiếp cho. kẻ chiến thắng sau cùng sẽ là…………Ta」
Bình thường tôi vốn khiêm tốn và biết điều lắm, nên kiểu lên mặt thế này chắc là do đang đồng bộ với tính cách nhân vật Cursed Prison thôi.
Mà thôi, game thủ chuyên nghiệp na ná nửa idol nửa nghệ sĩ mà, fanservice kiểu này cũng bình thường thôi, ừm.
「Nào………giờ mới là thời khắc quyết định đây」
Ngay từ đầu tôi đã chẳng có ý định thua. Cũng chẳng có thời gian để sắp đặt gì nhiều……nếu vậy thì ít nhất cũng phải đổi battle stage chứ.
「Trận cuối, ta sẽ chuẩn bị cho mày một sân khấu thật hoành tráng, tàn binh……」
Cùng quẩy tưng bừng đúng chất WΔ nào?
◇
Thế giới thực (bản mở rộng) đang cực kỳ náo nhiệt.
「Ngã ngũ rồiiiiii!! 1P Cursed Prison đã thất bại! Có lẽ chúng ta nên nói rằng: Đây chính là Real Cursed Prison!」
「Congratulations! Cả Amelia lẫn No-Face đều tuyệt vời nhắm nuôn!」
「A…..Staff-san ơi, đoạn này chèn tiếng
beep
vô được không? Không được à?」
Nhìn Silver chẳng hiểu sao lại high-five với Eight, Kei thả trôi suy nghĩ theo về cảnh tượng vừa diễn ra.
「Ghê thật đấy. Cứ như No-Face đã cho nổ tung toàn bộ những lá bài mà cậu ta đã dày công sắp đặt từ đầu trận」
「Tôi cũng nghĩ anh ấy có lén làm gì đó ngoài góc máy quay, hóa ra là đã chuẩn bị sẵn cho hình dạng mới!」
「Đúng vậy. Tôi vừa lén tra thử xong, đó thật sự là Special Form mới được phát hiện chưa đầy một ngày. Chả biết nên nói gì ngoài vận may quá tốt mà…」
Việc phe NPC nào trong ba phe sẽ xuất hiện chỉ được quyết định sau khi hoàn tất quá trình chọn nhân vật. Nói cách khác, tại thời điểm game bắt đầu, đó vẫn chỉ là một trong ba khả năng mà thôi.
「Việc nhanh chóng xử Display là để ngăn đối phương thông qua camera mà đoán ra chỗ giấu đồ nhỉ. Càng kéo dài trận đấu, Display càng thu được nhiều thông tin mà…」
「Nếu cứ để mặc các Display mà đi thu thập nguyên liệu, thì trong trường hợp tệ nhất là sẽ bị Cursed Prison của Hannya-san hấp thụ mất」
「Một phần cũng vì style hấp thụ「Kernel」và「Commander」thiên về mid to long-range nữa. Nếu bị áp sát nhanh đến mức đó thì mấy lợi thế tầm đánh coi như vô nghĩa」
Nhưng thứ đang khiến phần bình luận của khán giả xem trực tiếp chương trình này phát cuồng lại không phải chỗ đó.
「Phần bình luận cũng bùng nổ dữ dội luôn kìa ạ」
「Tôi không rành nên không thấy ấn tượng lắm, nhưng mấy tên chiêu thức mà No-Face hét lên là……」
「Mortal Lariat là tuyệt kỹ của một nhân vật trong Desuma4……Gọi tắt của Death Match 4. Nó là chiêu dùng đòn Lariat tóm lấy đối phương, xoay vòng tròn rồi quăng đi..……Vì góc quay camera rất đặc biệt nên nhìn cực kỳ hoành tráng. Còn Lôi Đình Oanh Chùy: El Thor thì……ừm, tuy hình thức hơi khác một chút, nhưng đó là tuyệt kỹ của một nhân vật trong Venus Fight, con game biến các vị thần trong thần thoại thành mỹ thiếu nữ ấy」
「Ơ nhưng mà……đây không phải kỹ năng của Cursed Prison, nên liệu có thực sự cần thiết phải thực hiện không ạ?」
「Ừm……Nói thật là không cần, nhưng……riêng lần này thì có hai lợi ích. Một là có thể khiến Amelia rối loạn」
Việc tái hiện tức thời battle style từ đông sang tây đồng nghĩa với việc bản thân cách chiến đấu đó sẽ biến hóa khôn lường.
「Dù cùng là dùng búa chùy, thì tùy vào việc ném hay đập mà cách chuyển động cũng sẽ thay đổi mà. Với lượng HP đó thì bị hạ trước khi kịp thích nghi có lẽ là chuyện hiển nhiên nhỉ?」
「Lợi ích còn lại là?」
「Nếu thành công thì sẽ tăng mood」
「Hể……?」
「Cực kỳ nghiêm túc đấy, không đùa đâu……Hừmm! Kiểu của Sylvia Goldberg hay No-Face ấy, tinh thần càng cao thì phong độ càng tốt」
「Yee─y, Everybody có đang xem hông?」
「Này này Silver, đừng có nghe gọi Silvia Goldberg cái là phản ứng rồi vẫy tay chứ」
Với kết quả này, cục diện trận đấu đã gần như cân bằng. Cursed Prison đã mất khoảng 30% HP, nhưng lại đảm bảo được lợi thế khả năng cơ động với bốn chân. Phía đối diện, là nhân vật sở trường của Hannya Amelia từ thời GH:B……Xenoselgs tiến vào với trạng thái hoàn hảo nhất.
「Hai người nghĩ ai sẽ giành chiến thắng?」
「Ai mà biết?」
「Ai mà biết? ý chị là……」
「Để mị nói cho mà nghe, Eight. Kết quả của một trận chiến kịch tính thì ngay cả thần linh cũng không thể định đoạt được đâu. Kẻ quyết định điều đó chỉ có thể là hai người đang chiến đấu, và kẻ biết được điều đó chỉ có tương lai mà thôi」
Trận chiến diễn ra nơi thành phố hình tam giác cuối cùng cũng tiến tới giai đoạn cuối cùng.
Bộ giáp nguyền rủa đối đầu kẻ trôi dạt dị biệt………Và Valkyrie tàn binh.
_______________________________________________________________________
Bảy sắc thái của Silver Mask khi theo dõi mirror match CursPri.
・Bắn tiếng Anh loạn xí ngầu
・High-five với Eight
・Vỗ vai Kei bộp bộp
・Im lặng gật đầu với vẻ mặt kiểu:「Đồng cảm sâu sắc ……」
・Ra hiệu về phía camera kiểu:「Thấy chưa? Thấy chưa!?」
・Fist Pump Pose
・Hết mình gào to tên thật của Hannya
Chính vì làm mấy trò kiểu này nên fan mới ngày càng tăng. nhân tiện thì số lượng người xem toàn cầu đã đột phá cột mốc 100,000 người rồi. Sasakura Eight đã trở thành world-wide idol luôn rồi……!!
Rust & Mold 「Hảảả??」
Pencilgon (Đang xem & cười lăn cười bò)
Chị em nhà Saiga (không xem chương trình TV, chính là cái kiểu đó đấy)
Akitsu Akane (kiểu pure girl chỉ cần đeo mặt nạ vào là không nhận ra danh tính thật nên chẳng hề hay biết gì)
Kyogoku (Đang bị Thằng Đó (Ngước Cằm) bắn xuyên đầu)


