Chùn bước khi nhớ lại mấy bài hát chế quá bá đạo.
Elsa ơi—! Chơi Apex nhé—! Pick Gibraltar nhé!![note98023]
Vừa cập nhật chương mới vừa vô thức hát theo luôn.
____________________________________________
◆◆◆
Thực sự có tồn tại một cộng đồng gọi là Hiệp Hội Nghiên Cứu Cursed Prison.
Điểm ăn khách của Cursed Prison không chỉ nằm ở hiệu năng siêu việt sau khi kích hoạt Prison Break. Ngược lại, vì người chơi dành phần lớn thời gian chiến đấu trong hình dáng bộ giáp nguyền rủa, nên dĩ nhiên sẽ nảy sinh luồng ý kiến muốn kiểm chứng hiệu năng của bộ giáp được vận hành bằng engine game của Shangri-La Frontier này.
Và thế là vô số hành vi phá hoại do các Cursed Prison Thủ thực hiện nhằm chạm tới điểm cực hạn của bộ giáp đã diễn ra……Để rồi một sự thật được làm sáng tỏ.
「Không phải hai tay hai chân……Hình thái đặc biệt à」
「Điều kiện là phải trang bị 12 động cơ của một nhóm Mechanitan nhất định. Dạng đặc biệt vừa mới được phát hiện ngay trước khi chương trình này bắt đầu đấy」
Cursed Prison về cơ bản sẽ khoác lên những thứ mình phá hủy lấy bộ giáp nền làm trung tâm. Thế nhưng, có một ngoại lệ là nếu hấp thụ một số lượng nhất định các vật thể đặc thù, hắn sẽ biến thành hình thái không còn là hình người nữa.
Có lẽ form Cursed Prison tám chân lúc nãy cũng là một dạng đặc biệt mà tôi chưa biết, độ cơ động không quá cao nhưng đổi lại có hiệu năng xuất sắc về hỏa lực tầm xa bằng manual hoặc auto. Chắc là sẽ có một biến thể đặc biệt trong trường hợp hấp thụ cả 3 loại Target Enemy của 「Mechanitan」
Nếu đã vậy thì ta đây sẽ vứt bỏ việc mở rộng vũ trang, để knock out cái bản mặt nhà ngươi bằng một hình thái đặc biệt chuyên biệt về tính cơ động và mã lực.
Ta chính là người đàn ông luôn đi đầu thời đại, và nhờ vào sức mạnh của các loại nước tăng lực đã ngấm qua nhiều tầng, ta sẽ bứt phá vượt qua tất cả!!
「Hừ, dùng nổi không đấy?」
「Sư tử chẳng lẽ lại quên cách dùng móng vuốt của chính mình?」
Để ta cho mày thấy linh hồn của linh dương Thomson cuồng loạn, sư tử cái gì chứ, ăn cứt hết đi.
「Nhóc con, rụt đầu lại rồi trốn ở đó đi」
「BỚT LÀM MÀU ĐI!!!」
Hiện giờ cô ta đã hấp thụ cả 「Kernel」lẫn 「Commander」. Trong WΔ cũng có kha khá nhân vật biến target enemy thành chất dinh dưỡng cho bản thân, và đứa nào đứa nấy cũng có hiệu năng mạnh kinh khủng khiếp đảm tởm lợm.
Hơn nữa còn có bonus khi đánh bại target enemy. Nếu chỉ nhìn vào lượng HP còn lại mà xem thường cô ta thì tất cả những lời ngông cuồng thốt ra từ nãy đến giờ sẽ trở thành nỗi nhục để đời cho đến muôn đời sau.
Nhưng,
「Để sau này xấu hổ với hối hận khi đào lại quá khứ là được!」
Cứ sợ hãi tương lai thì làm được cái mẹ gì! Xung phongggg!!!
Khẩu pháo của「Kernel」-được cô ta khoác lên như lớp giáp bao phủ từ vai phải xuống cánh tay- bắt đầu tích tụ tia lửa điện hung ác.
Pháo hạt nhân tích điện, ăn trực diện chắc chắn bốc hơi 20% HP, nhưng…… đừng có xem thường kẻ đã vứt sạch lựa chọn mở rộng vũ khí để dồn hết vào độ cơ động.
Hình dạng bốn chân kỳ quặc, tư thế quỳ gối nửa vời với đầu gối nhấc cao mọc ra hai chân phụ luôn vận hành trong trạng thái lơ lửng liên tục nhờ vào việc hấp thụ nhóm máy móc dạng chim!
Ầm!
Lực đẩy mạnh như thể nửa thân dưới vừa phát nổ khiến cơ thể Cursed Prison lao vọt đi, đồng thời rút ngắn khoảng cách chỉ trong chớp mắt với chuyển động mượt mà khác hẳn quỹ đạo đường thẳng đơn thuần.
「Nát bấy đi!!」
Nhưng đối thủ là hạng nhì toàn nước Mỹ, tức là con quái vật đã chiến đấu với hiện thân của sự cơ động mang tên hạng nhất toàn nước Mỹ.
Phát đạn bắn ra từ họng pháo được căn chỉnh chính xác đập thẳng vào cơ thể tôi.
Thế nhưng,
「Chỉ 10% thôi á………!?」
「Siêu・Trọng・Giáp! Pháo Đài Di Động, thằng béo những vẫn chạy được đấy hiểu chưa!!」
「Gựuuuu!!」
Lẽ ra dạng mười hai động cơ này còn có thể lựa chọn thêm chút vũ khí nữa. Nhưng lớp giáp đang được khoác đè lên trên hình thái vốn đã đạt được tính cơ động ngoài quy chuẩn này mới chính là quân bài tẩy thực sự của tôi.
「……Đống giáp đó là cái quái gì vậy!」
「Cửa két sắt………..ĐẤY」
Tấm khiên bảo vệ có thể đánh bật cả tên lửa. Ngay từ lúc biết Amelia Sullivan dùng nhân vật hạng nặng, phong cách chiến đấu này đã hiện lên mơ hồ trong đầu tôi rồi.
Khả năng trang bị của Cursed Prison có giới hạn dung lượng. Đây vốn là kiểu nhân vật cần phải đau đầu đủ thứ như nới lỏng giới hạn trọng lượng này nọ, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng.
Tôi đã nghiền nát hai ô dung lượng vốn dĩ đủ để chất thêm khoảng ba món vũ khí, và còn gọt sạch gần 40% tính cơ động chỉ để trang bị khối kim loại siêu trọng lượng này…Trọng lượng chính là sức mạnh, nhiệt lượng chính là năng lượng!!
「Đòn này chính là tinh hoa trí tuệ của vật lý học đóoooo!!」
「Gự…… OOOO!!」
Tôi chợt nhớ lại đòn lariat bằng xe máy lúc chiến đấu với Sylvia Goldberg, nhưng lần này nó nặng hơn và nhanh hơn thế mấy bậc.
Cơ thể tôi lao thẳng tới, để lại những vệt cháy xém trên mặt đường nhựa mà lao thẳng tới Amelia Sullivan, cánh tay duỗi ra quật ngang vào cổ cô ta…… đúng đúng, trong video trông nó như thế này nhỉ?
Tuyệt kỹ lariat kết hợp giữa gia tốc và lực ly tâm của bản thân, nện cánh tay vào cổ đối phương để khóa chặt… rồi cứ thế xoay một vòng cùng với kẻ địch và đập mạnh vào tường, tên của kỹ thuật đó là…
「Mortal Lariattt!!」
Bỏ mặc con 1P color bị thổi bay xuyên qua cửa kính tòa nhà như vừa ăn phải đòn quăng vật, tôi tạo dáng kết thúc. Nếu đã bắt chước game khác thì phải diễn pose cho trọn chứ.
「Ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục…」
「……Nhái Mortal Teddy trong Death Match 4 à, lộn game rồi đấy No-Face」
「Hai cái bản mặt giống hệt nhau đang đấm nhau sứt đầu vỡ trán ở đây này, đừng có than mấy câu nhạt nhếc khi người ta lôi tư liệu từ bên kia bức tường qua chứ」
Với lại, vẫn còn đầy trò mà.
「Ăn rồi chết đi! Tận hưởng hết mình vào!!」
Hình thái này tồn tại một nhược điểm. Nó bị cố định tư thế như đang liên tục bị chơi trò thúc đầu gối nên không thể trụ vững.
Điểm đó có thể giải quyết bằng các bộ phận quái đản như chân phụ mọc ra từ đầu gối, hay đôi cánh gắn phản lực của nhóm máy móc dạng chim được lắp trực tiếp vào chân…thế nhưng, cũng chính vì thế mà nảy sinh một vấn đề căn bản là hình thái đặc biệt này không thể đi lùi hay rút lui được.
Chính vì vậy mà trong tình huống không còn đường lui này, tôi lại càng dấn thân tới trước. Con người ấy, lúc cận kề cái chết mới là lúc vui nhất!!
「Đừng có mà được nước làm tới!!」
「Đang cực kỳ high đây!?!」
Cross Counter, xem ra phía bên kia cũng đã hạ quyết tâm không sợ chết rồi. Trực giác muốn bào mòn đối thủ và tư duy bảo vệ bản thân đã hòa làm một, khiến những nắm đấm phóng ra từ cả hai phía va chạm trực diện.
Tôi không thể đứng vững, nên chỉ còn cách tiến lên. Chủ động phá vỡ thế giằng co quyền đấu quyền, tôi mở nắm đấm thành lòng bàn tay rồi chộp lấy cánh tay cô ta. Nếu nguyên lý giống nhau thì chắc cũng được tính là cùng một chiêu nhỉ? Từ bắt chước mô phỏng đã nâng cấp thành cải biên độc quyền!!
「「Đại Thì Hóa」Biến Thể!」
Nếu 「Đại Thì Hóa」bản bắt chước là đòn quật qua vai bằng chuyển động xoay ngang nhờ vào sự cơ động tốc độ cao của bánh xe máy, thì chiên này là cú giant swing siêu tốc bằng chuyển động xoay dọc do booster mang lại…!!
「Vượt sóng mà bay đi!!」
「Còn lâu ta mới ngồi yên chịu trận nhé đồ khốn!!」
Cạch!
Đôi cánh máy móc của target enemy thứ hai 「Commander」 mà ả ta đã hấp thụ cưỡng ép vận hành.
Đó không phải đôi cánh có khả năng bay lượn, nhưng nếu hỏi liệu nó chỉ để làm cảnh à, thì tất nhiên là không.
「Dù sao cũng chẳng định giữ nó lâu……. TAN XÁC ĐI!!」
Bản thể thật của đôi cánh đó là những pháo tháp bắn laser công suất lớn được tạo hình thành đôi cánh.
Với 7 nòng trên mỗi cánh, tổng cộng là 14 khẩu laser hung ác dùng phản lực của cú bắn để cưỡng ép giữ cơ thể khổng lồ của ả đứng vững tại chỗ khi ả suýt bị thổi bay bởi đòn ném xoay ngang「Đại Thì Hóa」Biến Thể.
Và rồi, đôi cánh đang bắn ra những tia sáng bừa bãi đó bắt đầu chuyển động, định hội tụ lại để nhắm thẳng vào tôi…… không ổn, nếu ăn trọn đống đó chắc chắn toang. Nếu vậy lựa chọn duy nhất chỉ có một—Tiến Lên.
Nhưng mối đe dọa từ laser đã cận kề ngay trước mắt. Phải làm sao đây? Iaifist Reference Bakumatsu chứ còn gì nữa, cho mượn nhé Zenmei-shi!
「Nhịp Phách Kích!!」
「Gừ… Cái gì!?」
Tôi vung nắm đấm như định đánh trực diện……thực chất là dừng ngay sát nút, ngắt nhịp một khoảng rồi búng tay!
Kenggg!!
Một âm thanh quá đỗi nặng nề đối với một cái búng tay vang lên, nhưng âm lượng thì to tới mức chẳng thể so sánh với tiếng búng tay bình thường.
Trò này tiện thật đấy. Trong Bakumatsu thì đám đó chỉ cần đến lần thứ ba là đã đối phó được bình thường rồi nên khá vô dụng, nhưng vì nó cưỡng ép tạo ra một khoảng hở nên synergy cực cao với phái Iaifist.
「Ngẩn người ra tận một giây, hơi bị thong thả rồi đó?」
「Gựhaa!!」
Phái Iaifist còn hỗ trợ đối phó cả kẻ dùng vũ khí nhé, mọi người cùng nhập môn đi nào!
Lưu ý, điều kiện để nhập môn là đánh bại boss màn một của story mode 「Táo bón」, cái gã dùng gậy bóng chày đóng đinh phân thân với tốc độ gấp ba (bug) mà không ăn hit nào ấy.
Đừng lo! Tới màn ba kỹ thuật bug 「Xuất Hồn」chuyển hitbox ra phía sau bản thân vẫn còn hiệu lực nhé, mà dù có tính cả cái đó thì từ màn hai trở đi còn địa ngục hơn nhiều!!
Áp sát, tạo sơ hở rồi chộp lấy gốc của đôi cánh máy mà vặn ngược lên. Trang bị mà CusPri khoác lên đều là vật thể có thể phá hủy! Chỉ cần phá trước khi bị đánh trúng thì chẳng có vấn đề gì cả! Rồi móc chân phụ đã được tăng tốc vào, ăn lấy cú quét chân cưỡng chế này đi!
Thấy chưa, cái chuỗi combo tuyệt mỹ này, tên của nó là Iaifist Bakumatsu Install…… tăng tốc tới lúc não sôi sục lên luôn đi Amelia Sullivan!!
「Nơ-ron hụt hơi rồi kìa, tới giờ đi ngủ rồi à!?!」
Iaifist là môn phái tối thượng có thể kết nối với mọi loại kỹ thuật từ vật, khóa khớp, đấm, đá, cho đến cả German Suplex…!!
_____________________________________________________________
・Những mẫu chuyện bên lề trước khi triển khai WΔ
Công Ty Sản Xuất GH:C:「…… Chúng tôi muốn triển khai dựa trên quy tắc như thế này」
Sousei:「Tại sao lại hỏi ta chuyện đó?」
Nhóm phát triển GH:C:「Hey genius, trên đời này chẳng có nơi nào bán bộ não đủ trình tương thích với cái hệ thống mà chúng tôi đã mua từ chỗ ngài đâu!」
Sousei:「Không, ý ta không phải vậy」
Sousei:「Sao không nhờ Server-kun ấy?」
Nhóm phát triển GH:C:「???」
AI Server:「Ok, đã hiểu đại khái rồi. Map thì làm thế này…… rồi tham chiếu data có sẳn của từng characters để thêm mấy yếu tố kiểu này, thấy sao? Tôi đã nhập data cơ bản của enemy mới rồi nên phần design nhân vật nhờ các vị nhé」
Nhóm phát triển GH:C:「??????」
Đại khái là kiểu vậy đó, build hẳn cái mới luôn, đỉnh thật đấy!
Trình độ công nghệ của Sousei-san thì đang lao hẳn vào lĩnh vực fantasy luôn rồi, nhưng xét theo motif thì cũng không quá gượng ép, nên cứ để cổ tiếp tục sử dụng siêu công nghệ này xuyên suốt luôn vậy.


