Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 474

Chương 474 · 563 chương

Bộ cánh đẹp nhất cho diễn viên chính

Vẫn-còn-sống-nhé (Chỉ là lịch trình đến khoảng giữa tháng Ba nát bét thôi)

‎

‎

Quả nhiên là cần một hệ thống thông báo theo thời gian thực nhỉ…?

______________________________________________________

Giống như loài sóc tích trữ lương thực chuẩn bị ngủ đông.

Giống như loài chó chôn giấu cục xương yêu thích xuống đất.

Suy cho cùng, khoảng trống từ lúc Dust đánh bại con TV rác rưởi đến khi bị Cursed Prison đánh bại, chính là khoảng thời gian tự do sinh ra vì Amelia Sullivan ưu tiên việc hấp thụ trang bị từ Mechanitan. Từ đó đã nối liền tới địa điểm này, đến khoảnh khắc này.

Nếu có thể đòi tiên thì tôi muốn dùng Twinkle Pixie để hạ luôn đối thủ cạnh tranh tài nguyên, Cursed Prison phía bên kia rồi. Nhưng phải thừa nhận là đối phương đã cao tay hơn một bậc.

Twinkle Pixie đã dồn Cursed Prison đến mức hấp hối và gần như chắc chắn buộc cô ta phải rút lui khỏi chỗ đó. Việc tôi xuất hiện gần tọa độ spawn ban đầu của Dust lúc này cũng gián tiếp giúp tôi nắm bắt được vị trí của đối phương.

「Nào nào…Lôi bộ cánh đẹp nhất ra thôi nhỉ」

Phong cách chiến đấu của Cursed Prison đại khái chia làm hai loại. Nếu Amelia Sullivan chọn cách sử dụng các loại trang bị linh hoạt tùy theo tình huống, thì tôi của ngày hôm nay sẽ chỉ phô diễn bằng một bộ cánh tối thượng…. Dân thời trang đích thực là phải chọn lọc khắt khe ngay từ khâu nguyên liệu───

Đội hình tôi chọn là toàn bộ nhân vật đều là fighter─All Fighter. Não cơ bắp? Không, không, thứ tạo nên combo không phải là thông số, mà là hành động.

「Giấu kỹ quá nên suýt chút nữa là lộ rồi…」

Điểm phiền phức của Ms. Display là có thể quan sát từ xa thông qua hệ thống camera rải rác trong thành phố. Với đặc tính của khu vực này, con TV rác rưởi chết tiệt đó bắt buộc phải bị hạ nhanh nhất có thể… Kể cả có phải dùng đến siêu tất sát.

「Kho bạc ngân hàng……tủ khóa cao cấp nhất…đây zồi, đây zồi」

Dùng sức mạnh cơ bắp của Cursed Prison cưỡng ép cạy mở cánh cửa nặng nề, di sản của Dust hiện ra trước mắt.

Đó từng là công cụ được tạo ra bởi con người, đó là thứ đã đầu hàng trước Mechanita và trở thành một thực thể dị dạng.Và đó là… thứ đã bị Dust tiêu diệt, được chọn lọc kỹ càng những bộ phận cần thiết rồi cất giữ tận sâu trong ngân hàng này.

「He he…đừng có nhìn trộm chứ?」

Lẩm bẩm như thể đang trò chuyện với vô số khán giả đang quan sát thành phố này từ một góc nhìn còn xa hơn cả góc nhìn toàn cảnh. Bộ giáp nguyền rủa khép cánh cửa kho lại, trong lòng cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhận ra mình vừa thực hiện hành động khá là làm màu.

Và rồi…………

‎

‎

‎

‎

‎◇◇

Đối với một game thủ chuyên nghiệp như Amelia Sullivan, game vừa là công việc, vừa là sở thích.

Xét ở cả hai khía cạnh đó, 「Chiến Thắng」 là thứ đáng để cô đánh cược cả cuộc đời vào.Và hơn thế nữa, tồn tại mang tên Sylvia Goldberg, còn có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều.

Mạnh nhất nước Mỹ, xa hơn là người ngự trị trên đỉnh cao thế giới… Sylvia Goldberg ấy đã thất bại.

Amelia đã vô cùng kinh ngạc. Bản thân cô luôn tin rằng chính mình mới là kẻ sẽ tô một vết đen lên Sao Băng Thuần Trắng bất bại ấy nên đã liên tục thách thức.…..và sau khi xem video GGC, cô đã đi đến kết luận rằng chiến thắng của Uomi Kei không phải là「Điều Tất Yếu」

Chiến thắng đó, thay vì nói rằng Kei đã thắng bằng thực lực, thì lý do lớn nhất có lẽ là vì Sylvia đã vô thức cảm thấy thỏa mãn trong trận đấu trước đó.

Dĩ nhiên, tiền đề vẫn là Kei đủ thực lực để bám trụ với Sylvia. Nhưng, nếu 「Người Đó」 không kéo cô ấy vào trận đấu dài đến tận bốn hiệp, thì Uomi Kei đã không thể giành được chiến thắng lịch sử đó.

‎

───Real Cursed Prison.

‎

Chiếc ghế trống ấy đã được tạo ra vì đối cực của nó chính là bá chủ đang đứng trên đỉnh cao, vô số game thủ đã thử sức… và tất cả đều thảm bại dưới tay Real Metius - Sylvia Goldberg.

Vì vậy, từ lúc nào không hay danh hiệu Real Cursed Prison đã bị lấn át bởi hình ảnh「người có thể chiến thắng Sylvia Goldberg bằng Cursed Prison」

Thế nhưng, ngày hè năm ấy, một người chơi đã đặt chân xuống chiến trường này và đưa ra câu trả lời cho câu hỏi: 「Real Cursed Prison là gì?」

Phong thái đó, cứ như thể sự tham lam, ngạo mạn, ý chí kiên định với bản ngã của mình được nhân hóa thành hình người.….Ngay cả Amelia cũng phải vô thức thừa nhận:

A, hóa ra đó chính là Real Cursed Prison.

Nhưng đồng thời, với tư cách một game thủ chuyên nghiệp, trong quá trình xem đi xem lại trận đấu Sylvia vs No-Face, Amelia lại đi đến một kết luận khác.

Cũng giống như Sylvia, No-Face là kiểu người mà tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ năng cá nhân và thực lực có sự dao động thất thường.

Hoặc có lẽ, chính điều đó là điều kiện tối thiểu để được gọi là Real Cursed Prison.

Chính vì vậy, Amelia muốn đem câu hỏi đơn giản nảy sinh trong lòng mình để hỏi No-face, hỏi Sylvia, và hỏi cả đại chúng.

‎

───Dù hắn chính là Real Cursed Prison, thì người không đạt được danh hiệu đó là ta có yếu kém hơn「No-Face」không?

‎

───Không, điều đó chỉ đơn giản chỉ ra rằng hắn là kẻ sử dụng Cursed Prison tốt nhất mà thôi.

‎

───Nhưng, nếu Cursed Prison là một phản diện khoác trên mình lời nguyền cùng sự ngạo mạn bất tuân luôn kiên định với bản ngã của chính mình…

‎

───Thì liệu ngươi có mạnh hơn Amelia Sullivan này không?

‎

Đó không phải là đố kỵ. Mà là sự hiếu kỳ.

Trước kẻ đã đạt đến danh hiệu mà ngay cả chính bản thân cô đã hụt mất, trước người đàn ông bí ẩn che giấu khuôn mặt và vùi mình trong dân gian dưới danh nghĩa Vô Danh kia…..Cô chỉ muốn dùng toàn lực của mình đối đầu với hắn ta.………Chỉ đơn giản vậy thôi.

‎

「Cứ làm là sẽ làm được……」

Khoảng năm phút sau khi Twinkle Pixie bị hạ.  Theo hệ thống game, vì là nhân vật ra sau, nên phiên bản Cursed Prison sẽ mang màu 2P. Nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện, và Cursed Prison đầu tiên xuất hiện tại thành phố này vẫn còn sống.

‎

Target Enemy 「Commander」

Là trung tâm của「Quân đoàn máy móc - Mechanitan」, đồng thời là thực thể cấp cao nhất, Target Enemy này sẽ spawn ở khu vực sâu nhất của pháo đài xuất hiện trên bản đồ ngay khi trận đấu bắt đầu.

Có ba đặc điểm chính liên quan đến kẻ thù này:

Pháo đài về cơ bản không thể xâm nhập trừ khi một trong hai đơn vị 「Valkyrie」 hoặc 「Colonel」 bị đánh bại.

Phải chinh phục được pháo đài với bản đồ bên trong được tạo ngẫu nhiên.

Và tại thời điểm chỉ huy kẻ địch bị đánh bại, phe NPC sẽ không gia tăng thêm số lượng.

‎

Vốn dĩ đây là thiết kế nhằm tạo ra tình huống 1P và 2P vừa đối đầu vừa chinh phục một mục tiêu chung…Thế nhưng, trong những điều kiện hạn chế, việc dễ dàng solo chinh phục lại trở nên khả thi.

Một trong số đó là mẹo dành cho Cursed Prison đối với 「Mechanitan」: Bằng cách khoác lên mình Target Enemy 「Colonel」như trang bị, người chơi có thể hoàn toàn bỏ qua các cạm bẫy bên trong pháo đài.

Và rồi, để hiện thực hóa trận mirror match của Cursed Prison, Amelia đã thách thức 「Commander」trong tình trạng cận kề giới hạn mà chỉ cần dính một đòn duy nhất là thanh HP sẽ cạn sạch ngay lập tức… Kết quả là Cursed Prison của Amelia vẫn đang đứng vững, HP hồi phục lên khoảng 30%, và khoác lên mình lớp giáp 「Commander」 lẫn 「Colonel」.

「Đúng là phải thử mới biết được mà….」

Amelia tự nhận thức được rằng bản thân không phải kiểu người sẽ đẩy cao tinh thần để gia tăng năng lực như Sylvia hay No-face. Nhưng cô tự tin rằng bản thân luôn có thể duy trì hiệu suất tối đa chừng nào tâm trí không bị xao động quá mức.

Ngay cả Amelia cũng xem việc tiêu diệt 「Commander」 mà không chịu sát thương là canh bạc nắm chắc phần thua…Amelia không phải là giáo dân nhiệt thành, nhưng cô quyết tâm rằng nhất định sẽ tham dự lễ Misa (lễ tạ ơn chúa) sắp tới.

「… Hả?」

Và rồi, vào lúc đó.

「Hức… hức…」

Quá yếu ớt để là giọng của Amelia, tông lại quá cao để là của No-Face. Đó là tiếng khóc khe khẽ của một bên thứ ba, đang lọt vào tai của Amelia…của Cursed Prison.

「Chậc…」

Trẻ con, tiếng khóc, phe thứ ba… với nhân vật Cursed Prison thì không có lý do gì để cứu trẻ con, nhưng với Amelia Sullivan đang chiến đấu tại WΔ thì lại có lý do bắt buộc phải xử lý điều đó.

「Này, nhóc con」

「Hic!」

Cần lưu ý rằng, Amelia Sullivan cực kỳ kém trong việc đối phó với trẻ con.

「À ừm…Nếu không muốn chết thì biến đi」

「A… ư…」

「…?」

Bỗng nhiên, một cảm giác không hài hòa, tựa như cảm giác deja vu, hiện lên trong đầu Amelia.

(…NPC này, hình như mình đã gặp ở đâu đó)

Trong GH:C, NPC sẽ được tái sử dụng kể cả khi bản đồ thay đổi. Nếu nói rằng đó là do thiết lập 「Ý chí Hỗn Mang - Chaos」 tạo ra họ dưới hình thức cư dân của Chaos City thì cũng coi như xong chuyện, thế nhưng Amelia không hiểu sao lại thấy NPC này rất quen thuộc.

Không, không phải, người có liên quan đến NPC này không phải là Amelia Sullivan, mà là…

「Yo, Mãnh Cầm, mày chưa tày đâu. CÚT RA.」

「ĐẾN R… HỰ!!?」

Âm thanh chấn động phát ra ngay sau giọng nói. Ngay khoảnh khắc quay đầu lại với nụ cười hung tợn, một đòn đánh gia tốc với tốc độ vượt xa dự tính ập đến như muốn đâm xuyên thủng mặt cô.

「Hức!」

「Chào nhóc con. Ta không mấy tin vào vận mệnh đâu, nhưng đúng là hai ta có duyên thật đấy」

「Chú là… ai ạ?」

「Ta ấy à? Ừm… để xem nào…」

Đó là một câu nói ngắn gọn, tràn đầy sự kiêu ngạo đến tận cùng, sự tự tin tuyệt đối chẳng cần đến căn cứ, ngạo mạn đến cùng cực.

Chiếc bờm lửa bùng cháy, cuồn cuộn phấp phới, một thực thể dị hình với bốn chân chống đỡ lớp giáp siêu trọng có kết cấu kỳ dị, vượt xa cả lớp giáp hai Target Enemy mà Amelia đang khoác.

Vác chiếc chùy máy được gia cố lên bộ giáp chồng chéo từ nhiều lớp giáp. Kẻ đó dõng dạc tuyên bố.

‎

「───Ta chính là Cursed Prison」

‎

_____________________________________________

Trạng thái hiện tại của Sanraku-Cursed Prison khá giống Kimaris Trooper form (với lớp giáp dày ngang Gusion đời đầu)

[note97554]

[note97555]

Bạn đã đến cuối chương 474.

Không gian đọc của bạn