Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 473

Chương 473 · 563 chương

Hợp Pháp ・ Bối Thủy Nhất Chiến

[note97550]

Quyết tâm là gì! Là đập nát plot xóa sạch 3000 chữ ngay trước khi đăng chương!!

_______________________________________________________

◇

「……………」

「Ơ… Silver-san?」

「À…..Ừm, có vẻ như Silver đã vào mode phân tích cực căng rồi nên cứ kệ cổ đi. Ừ」

「V-vậy ạ…Nhưng mà đúng là vừa rồi ghê thật nhỉ…Như là chạy lướt qua giữa đám Mechanitan, rồi dùng mặt đỡ trọn cú đấm… rồi… thì」

「Dậm mạnh xuống đất để tăng tốc, dùng lơ lửng trượt vào tầm cận chiến, rồi nhảy giữa không trung, sử dụng cơ thể Prison Breaker làm trụ và thực hiện động tác múa cột để vặn ngược cánh tay cô ấy lên rồi nã đạn」

「Hả?」

「A… Xin lũi~ Lỡ nói luôn rồi…Hỏi tội thì để sau nhé, ta quay lại phần bình luận luôn đi」

「V-vâng…」

Mặc kệ Silver nãy giờ vốn đang niềm nở bỗng im lặng nheo mắt lại, Kei đã nhanh chóng lấy lại vẻ niềm nở và bắt đầu chỉ vào các chỉ số hiển thị trên màn hình để giải thích.

「Target enemy xen ngang, hai bên đọ siêu tất sát, rồi Pixie bị loại… Chỉ nhìn sơ qua thì có vẻ No-Face đã đọ sức thua, nhưng thực tế thì rối rắm hơn nhiều」

「Ý anh là sao ạ?」

「Đầu tiên, việc 「Colonel」 xen vào có lẽ là do Hannya sắp đặt. Kể từ khi hạ gục Dust, cô ấy hầu như không di chuyển…Tôi đoán là cổ đã dùng Display để dự đoán tọa độ và lộ trình di chuyển của nó」

「Tức là…Từ đầu No-Face-san đã bị dẫn dụ, đúng không ạ?」

「Đúng vậy, Pixie tuy nhanh nhẹn nhưng đám Mechanitan mà「Colonel」 dẫn theo lại to xác, dù có làm trò gì thì chúng vẫn sẽ là chướng ngại vật. Hơn nữa…….A, trong bình luận cũng có người chỉ ra rồi này. Đúng vậy, dù đây là Hannya chứ không phải Amelia, nhưng với thực lực của cô ấy thì tôi nghĩ cổ còn có ý định tiêu diệt và hấp thụ cả 「Colonel」」

「Ồ, nghĩa là Hannya-san đã nhắm tới hai mục tiêu: 「Khống chế Pixie」 và 「Tiêu Diệt Target Enemy」?」

「Chính là như vậy. Thế nhưng, chính tại đây lại có mưu đồ của phía No-Face xen vào. Chính xác là cái nào thì phải tra hỏi sau mới biết được, nhưng mà…Tôi đoán mục tiêu của No-Face là đưa tổng số lần kích hoạt siêu tất sát lên bốn lần, có lẽ vậy…」

「Không phải là năm lần ạ?」

「Ngược lại mới đúng, vì No-Face biết rõ Hannya là kiểu người chơi thiên về tính toán, nên cố tình đưa yếu tố bất định mang tên Ulti Crystal để nhử đối phương, từ đó phong tỏa việc kích hoạt siêu tất sát」

Khi lấy được sẽ nạp tối đa thanh năng lượng, nhưng chỉ có duy nhất một cái. Nói cách khác, lấy việc người chơi phải kích hoạt tổng cộng 6 lần siêu tất sát làm điều kiện xuất hiện của Ulti Crystal, chính là yếu tố bất định làm tăng thêm sự phức tạp cho thế chân kiềng vốn đã rắc rối này.

「Siêu tất sát của Pixie vốn đã siêu phiền phức rồi, mà con át chủ bài của No-Face lại là CusPri… Silve…Khụ, khụ! Sylvia Goldberg còn đánh cầm hòa với Prison Breaker của tên đó, thì đến tôi cũng chẳng muốn gánh cái rủi ro được biến hình miễn phí đó đâu」

「Tức là No-Face đã nhắm tới việc đọ siêu tất sát ngay từ đầu ạ」

「Hannya chắc cũng biết rõ điều đó, nhưng lúc đó「Colonel」 lại kéo theo cả 「Valkyrie」 tới, khiến cô rơi vào tình thế buộc phải dùng Phá Ngục. Đó là biến số ngoài dự đoán đầu tiên của Hannya」

「Có lẽ dự định ban đầu của Hannya là giữ nguyên dạng Cursed Prison để đối phó với Twinkle Pixie, đồng thời để đám Mechanitan chen vào tạo thế chân kiềng」

. Kei vừa chỉ vào Cursed Prison đang chiến đấu với 「Mechanitan」 vừa nói suy đoán của mình.

「Nhưng Pixie lại lỳ lợm ngoài dự đoán, cộng thêm quà lưu niệm của Dust đã dồn ép đến mức gần như mất sạch lợi thế về quân số, đây là biến số thứ hai. Do khi dùng vũ khí của nhân vật khác sẽ bị giảm sút uy lực, nên cô ấy đã sống sót nhưng lượng HP còn lại đang mức báo động đỏ, dính một đòn nhẹ là chết. Điều đó khiến Hannya rơi vào tình cảnh sống hay chết cũng không ổn, mà còn bắt buộc phải tiêu diệt 「Colonel」」

「…A! Bởi vì nhân vật cuối của No-Face-san là Cursed Prison!」

「Chính xác. Nếu bỏ mặc「Colonel」 lại thì phần thưởng tiêu diệt Target Enemy lẫn nguyên liệu từ Đại Tá có thể bị No-Face cướp mất, nên không thể chọn bỏ mặc. Nhưng vì HP thấp đến mức tính bằng milimét nên gần như chắc chắn sẽ bị hạ…Thành ra sẽ lãng phí lợi ích từ việc hạ Target Enemy」

Dù vậy, sau khi hạ 「Colonel」cổ vẫn không đổi nhân vật……nghĩa là không tự giảm HP Cursed Prison về 0, chắc là vì cô ấy vẫn chưa từ bỏ viễn cảnh「Cursed Prison vs Cursed Prison」

, Kei thầm nghĩ.

Nhờ vậy, tạm vứt những hành động vô nghĩa của tên ngốc kia qua một bên, cậu đã có thể hiểu được hành động liều lĩnh mù quáng mà Amelia đang định thực hiện.

「…Đúng vậy nhỉ, dù là Amelia cũng khó mà không mất máu đánh bại 「Valkyrie」, nên nếu nhắm tới bonus Hồi HP khi hạ Target Enemy thì chỉ còn cách nhắm vào「Tổng Soái - Commander」thôi」

「Silver? Đừng có dùng tên thật của người ta chứ? Ừ thì chắc ai cũng biết rồi nhưng chẳng phải đã thống nhất là giả vờ không biết sao?」

「Lật kèo, lật kèo thui?」

「Gì vậy? Định chuyển sang chơi phong cách sumo à? Là lỡ lời」[note97551][note97552]

‎

Giờ đây, trong thành phố hình tam giác đang có hai Cursed Prison. Hannya khoác bộ giáp nguyền rủa có màu sắc 1P với HP sắp cạn đang đột kích vào căn cứ của「Mechanitan」

Vậy còn Cursed Prison kia… No-Face trong bộ giáp nguyền rủa màu cam sặc sỡ, đang làm gì…?

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◆◆◆

Đang thiền định.

Không, không phải vì lạc lối, đây là buổi thiền định có mục đích đàng hoàng.

「…………」

Sau khi bung lụa quậy phá tưng bừng như thời Cá Thu Ung Thư, tôi đã nhận ra một điều…Tôi của hiện tại, rác vãi.

Tinh thần không đến nỗi tệ, nhưng vì không có mục tiêu rõ ràng nên chỉ toàn là mấy động tác hời hợt, cợt nhã.

「…………」

Ngồi thiền, nhắm mắt, tập trung ý thức… May mắn là địa điểm này khá kín đáo, có lẽ ngồi năm phút sẽ không bị phát hiện.

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ là đang chơi khinh địch, nhưng không, đây là nghi thức cần thiết để chuẩn bị một Cursed Prison đủ làm hài lòng Amelia Sulliva đã tốn bao công sức chỉ để đấu với tôi, nên xin hãy lượng thứ cho.

Hạ nhiệt cái đầu đang hưng phấn do dùng Riot Blood quá liều, xây dựng lại một trạng thái tinh thần mới.

Chiến đấu vì cái gì…Nó không còn quan trọng.

Nếu buộc phải nói thì là để say trong men chiến thắng và gáy to cùng phần thưởng trên tay…lý do của một lính đánh thuê cũng chỉ đến thế thôi.

「…………」

Nếu đã vậy, hãy đảo ngược tư duy nào. Không phải chiến đấu vì cái gì, mà là phải làm gì để chiến đấu…Đúng vậy, câu trả lời chính là Riot Blood.

Ta không uống Riot Blood để có thể chiến đấu, mà chính vì đã uống Riot Blood nên ta sẽ chiến đấu toàn lực…Dòng máu bạo loạn đã chảy dọc khắp cơ thể này.

Vậy thì ngay khoảnh khắc này, có thể nói toàn bộ cơ thể này đang được lấp đầy bởi nước tăng lực. Life is caffeine, tim sắp nổ tung chưa nhỉ? Ấy, tập trung tập trung.

「…………」

Nghe nói những mấy tên ngh… những người dùng hạng nặng sau khi nạp Riot Blood sẽ đối diện với nội tâm sâu thẳm và giao tiếp với đại vũ trụ. Một người dùng tầm trung thậm chí còn chưa sa đọa hợp pháp như tôi thì không thể điên tới mức đó, nhưng mà, chắc chắn vẫn có thứ gì đó hiện ra sau buổi thiền định này.

Biển nước tăng lực lan rộng trong nội tâm, nhờ sự tập trung tinh thần mà mặt nước ấy lặng như tờ không một gợn sóng………………

‎

……

‎

‎

……

‎

‎

‎

……Ơ, hình như sắp 20 phút rồi nhỉ?

‎

‎

‎ ‎

「Thấy rồi!!」

Ta đã thấy. Một giọt máu! Linh hồn bạo loạn mà người dùng Riot Blood nuôi dưỡng sâu thẳm trong linh hồn!!

Dòng suy nghĩ chạy dọc đại não như đang đổ thêm nitro vào cỗ xe vốn đã phóng hết ga hết số.

Nhiên liệu luân chuyển trong cơ thể tôi sau khi chạm mốc 20 phút đã tạo ra một phản ứng hóa học. Mix, Boost, rồi Joint…Caffeine chồng caffeine chồng caffeine. Liên kết đa tầng bùng cháy dữ dội ngay trước thời điểm hết hiệu lực.

「Ta đã nhận được thiên khải…!!」

Ra là vậy, nếu trộn mật ong với bột men rượu vào Riot Blood rồi để lên men thì…không, thế là phạm pháp rồi!

Amelia Sullivan khốn kiếp! Rõ ràng là gây sự trước, nhưng mà nếu thắng là sẽ khoe khoang chiến tích với bộ mặt đắc thắng trước toàn thế giới chứ gì! Khắp SNS các thứ chứ gì! (Ảo tưởng)

Rồi cả bộ mặt của lũ tà đạo sẽ lấy đó làm đề tài cà khịa tôi đến muôn đời sau…! (Ảo giác)

Đứa nào nói bố là thằng biến thái troll game bị người ta bón hành hả!? (Ảo thính)

「Không thể tha thứ…!!」

Được lắm, ngon thì nhào vô, nếu bên đó đã nghiêm túc thì bên này cũng có bài. Ta sẽ ném hết toàn bộ tinh thần của cả ngày hôm nay vào luôn…!!

Thiền định hoàn tất, đã đến lúc sử dụng di sản của Dust…!

‎

‎

‎

_________________________________________________________

‎・Thiền Định

Phương pháp dành cho cao thủ, bằng cách uống Riot Blood rồi tập trung tinh thần để đối diện với nội tâm. Nếu đã sa ngã hợp pháp thì thậm chí còn có thể được ban tặng đôi mắt từ biển sao. Let’s regain!

‎

Riot Blood không có sức mạnh thay đổi thế giới, nhưng có thể hỗ trợ bạn thực hiện điều đó…Chúng tôi muốn gửi đến sản phẩm này cho bạn, những người chưa thể tiến thêm một bước nữa.

Dòng sản phẩm Riot Blood rất được ưa chuộng hiện đang được mở bán rộng rãi.

Mới ra mắt! Kích hoạt tức thì, Revolve Lantern!!

Bạn đã đến cuối chương 473.

Không gian đọc của bạn