Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 472

Chương 472 · 563 chương

đòn khóa khớp mới là đặc kỹ của dân đảo hoang

Indy-chan với Po-neki có trang phục thật à?

________________________________________________________

Tên gọi khác… không, tên gốc của nó là 「Yêu Tinh Thần Quyền Hắc Ám」, một loại quyền pháp cấm kỵ được sinh ra trên chiến trường hoàn toàn khác biệt với dòng game đối kháng truyền thống như GH:C.

Dù có một vài ngoại lệ, nhưng về cơ bản chế độ mặc định của GH:C là đấu tay đôi 1v1. Chính vì thế, loại ma quyền này là thứ không bao giờ được phép sử dụng, nhất là khi Twinkle Pixie vốn thuộc phe Anh Hùng, thì không cần nói cũng hiểu việc sử dụng nó mang ý nghĩa gì.

Đúng vậy, Yêu Tinh Thần Quyền Hắc Ám … hay còn gọi là TQC Evil style, là phong cách chiến đấu giả định tình huống 「một chọi nhiều」. Vì thuộc phe Anh Hùng nên vốn không cần phải đánh bay hàng loạt NPC, do đó mà bị xem là cấm kỵ, nhưng nhờ ra mắt chế độ Triangle Trinity mà cuối cùng nó cũng được bước ra ánh sáng. ‎

‎

‎

‎

◆◆

「Lên nào, ORAA!!」

Vài con 「Mechanitan」 đồng loạt phản ứng khi tôi lao lên, chúng chĩa họng súng về phía tôi. Đám tép riu này có khoảng hở tầm hai giây từ lúc ngắm đến lúc nổ súng. Tao vẫn chưa lú lẫn đến mức để bị dính mấy viên đạn thậm chí còn chẳng phải do người chơi điều khiển dâu.

「Homing rác rưởi như thế mà đòi làm tao hoảng á…!!」

Lao tới trong tư thế cúi người, rồi bật nhảy. Tôi vượt qua con quái hình thằn lằn máy, nhào lộn trên không rồi đáp xuống lưng nó. Tận dụng cơ thể siêu nhẹ, tôi chạy dọc xuống thân hình khổng lồ có lẽ từng là một chiếc xe (limousine chăng?).

Từ đó tăng tốc, lao thẳng vào chính giữa hai con bọ hung máy và bọ kìm máy đang chĩa súng nhắm vào tôi.

「Ăn bột đi lũ côn trùng」

Rải bột. Qua kiểm chứng của những người đi trước, Twinkle Powder có thể áp dụng hiệu choáng lên nhiều mục tiêu cùng lúc miễn lớp bột còn tồn tại.

Chính vì vậy, bằng cách cố tình lách người chui vào khe hẹp giữa hai con quái máy sẽ đảm bảo chúng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bột. Và với thân hình nhỏ bé của Pixie, việc thoát ra ngoài cũng cực kỳ dễ dàng!

「Cận chiến à? không tệ, nhưng động tác đơn điệu quá đấy「Valkyrie」!」

Từ lúc đánh với Dust đến giờ vẫn chưa update AI à? Bị thời đại bỏ lại rồi đó đồ phế liệu.

Tránh mũi thương đâm xuống bằng cách vặn người đơn giản, chạy được hai bước kích hoạt khả năng lơ lửng của Twinkle Pixie.

Khi lơ lửng thì không thể di chuyển tốc độ cao, nhưng nếu đã có đà sẵn thì có thể trượt đi theo quán tính.

「Tinky☆Tét Đít!!」

Lướt trên mặt đường như trượt băng, tôi vòng ra sau 「Valkyrie」và dồn toàn lực vung Twinkle☆Wand nện thẳng vào mông nó.

Cũng có thể dùng Tinky☆Đá Gối hay tuyệt kỹ cấm Tinky☆Thất Kỹ, cái sau thì nguy hiểm về mặt hình ảnh và sẽ khiến tôi chết về mặt xã hội nên loại. Với lại, tôi từng gặp một Anh Hùng trong đấu ngẫu nhiên dám quấy rối「Valkyrie」….thôi, không cần khơi lại ký ức kinh khủng đó làm gì.

Gương mặt kim loại không biểu cảm, mặc kệ con 「Valkyrie」 vừa bị đánh bay đi một cách đầy ngớ ngẩn, tôi lại tiếp tục lao đi.

Không còn thời gian bận tâm đến đám téo riu nữa. Dù là target enemy, nhưng vì dồn hết điểm chỉ số vào buff đồng đội nên ngoài việc HP hơi trâu thì chẳng có gì nổi bật… nói thẳng ra là con 「Colonel」 yếu kinh khủng này chính là target enemy dễ xử lý nhất trong đám quái máy móc.

「Chết đi đồ khỏa thân!!」

「Đoán được rồi nha đồ yêu tinh phê thuốc!」

「Này nhá, Twinkle☆Powder là hợp pháp nha!!」

「Bột biến đổi cơ thể thì hợp pháp chổ quái nào!!」

「Ừ thì, cũng có lý… Hự!!」

Một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào sườn. Dù kịp dùng gậy phép đỡ trong gang tấc, nhưng thân thể nhỏ bé của Pixie vẫn bị hất văng, khoảng cách khó khăn lắm mới thu hẹp được lại bị kéo giãn. Có lẽ do bị đánh bay mà lỡ buông tay, Twinkle☆Wand giờ chẳng thấy đâu nữa.

「Gừ…」

Không ổn, thua gần như mọi chỉ số thì bó tay thật. Phải làm sao đâu? Dùng cái đó à…? Nhưng… không, phải là lúc này mới đúng chăng? Với cơ thể Twinkle Pixie, biết đâu…

Và rồi tôi nhận ra, nơi mình vừa bị thổi bay tới… trùng hợp thay, lại là vị trí mà đôi tay nhỏ bé của yêu tinh cũng có thể với tới thứ đó.

「…………ra là vậy」

Bị thổi bay đúng vào chỗ có thể chạm tới thứ đó, tức là trời bảo mình làm thế rồi.

Cạch

, thứ mà tôi nắm chặt lấy… đối với Twinkle Pixie thì hơi to một chút. Thế nhưng, nó mang lại một cảm giác cầm nắm vô cùng hoài niệm.

「Còn hơn 10 giây nữa, à」

Kể từ ngày đó, tôi chỉ có thể dùng nó trong môi trường offline. Chính vì thế, chính vì đang đứng trong một môi trường online….tại thời khắc này, địa điểm này, tôi cảm thấy cái công tắc bên trong mình vốn luôn ở trạng thái OFF bấy lâu nay đã chuyển sang ON.

「Phù………………được rồi」

Hiện đang có bao nhiêu người đang xem ván Game này nhỉ… nhưng thôi, tôi sẽ cho bọn họ thấy một màn trình diễn khiến họ quên cả chớp mắt.

Còn 12 giây, không còn thời gian để bận tâm đến đám tép riu đang dồn thù hận vào tôi. Tối giản các chuyển động cần thiết để trượt và nhảy, tôi một lần nữa không do dự lao vào tiền tuyến của đội quân máy móc do 「Colonel」 chỉ huy.

「───He, hehehe」

Không hiểu sao tâm trạng lại vui đến lạ thường, vừa xoay xoay khẩu súng mất chủ trong tay, tôi tiến lên, Tiến Lên, TIẾN LÊN!

Có quá nhiều chướng ngại vật, có thể ẩn nấp, có thể nhảy qua, có thể tập kích! Nhưng vòng vo quá, đơn giản thôi.

Thân hình nhỏ bé này, trừ khi đối thủ là dân hardcore thực thụ, còn không thì chắc chắn sẽ khiến chúng lơ là. Tiến lên, tiến lên nào. Tránh ra, đồ phế liệu, có biết là tao đang định đi giúp đám rác vô dụng bên mày không hả? Cút.

「…………!!」

Thu nhỏ cơ thể hơn nữa, đẩy tốc độ đến cực hạn, đồng thời bò trườn áp sát không phát ra một tiếng động. Tiến lên, Tiến Lên, TIẾN LÊN.

Thấy rồi. Quả nhiên là tính bào máu 「Colonel」trong lúc đang là Prison Breaker để rồi khoác nó lên người khi bị tái giam cầm. Nhưng mà… còn non lắm.

「Hế-lôô」

「…!!」

Bạn đá xoay, mình né.

Bạn đấm ngược, mình né.

Bạn lùi ra, mình áp sát.

「Chậc…!!」

Ngay cả game thủ chuyên nghiệp như cô ta cũng có vẻ đang bắt đầu nôn nóng vì giới hạn thời gian của trạng thái Prison Breaker. Một cú đấm thẳng được tung ra với quỹ đạo cực kỳ thẳng thắn….. Chờ nãy giờ! cháy lên đi Riot Blood! Bơm đầy caffeine đi!!

「Gaaaa!!」

「Cái───」

Bốp!!

Tầm nhìn rung chuyển dữ dội. Một cú đấm thẳng thô kệch mà nếu muốn tránh thì hẳn có vô số cách, thế nhưng tôi không chọn né tránh hay phòng thủ… mà là hứng trọn đòn… tự lao mặt vào quỹ đạo của nắm đấm như thể đang dùng thiết đầu công.

Vì đỡ trực diện nên HP tụt mạnh… nhưng lần này Nữ Thần RNG đã mỉm cười với tôi. Việc chịu đòn này khiến cơ thể Twinkle Pixie trụ lại tại chỗ đó một cách sít sao cả về mặt vật lý lẫn sự hiện diện, và trong một khoảnh khắc, nó chắc chắn đã khiến Prison Breaker rơi vào trạng thái khựng lại.

Mở to mắt ra mà nhìn! đây chính là tuyệt kỹ Cưỡng Chế Tạo Sơ Hở Loli Thức nơi đảo hoang.…khiên mặt đánh úp! Kỹ thuật Survival Quarter Combat cực hiệu quả với bất kỳ ai, ngoại trừ mấy tên biến thái tâm thần méo thèm che giấu dục vọng vặn vẹo của mình!!

「Có cảm giác gì khi đấm thẳng vào mắt trái của một cô bé đáng thương không?」

「Cái… gì… Gì cơ!?」

Lộ sơ hở rồi nhé, Amelia Sullivan. HP còn chưa đến 10%, nhưng số đạn còn lại mà Tôi-Dust để lại là 6 viên nạp đầy.

Tôi nắm lấy nắm đấm đang găm vào mắt trái mình, rồi bật nhảy lao tới để phá vỡ thế đứng của Prison Breaker.

「Tro Bụi Trở Về Tro Bụi───」

Kỹ thuật khóa khớp kiểu yêu tinh kết hợp khả năng lơ lửng và nhảy trên không. Vặn chặt cánh tay của tên bán khỏa thân đang phát sáng đang bắt đầu trở về trạng thái Cursed Prison, rồi dí khẩu súng của Dust vào sau cái đầu không phòng bị của cô ta.

「Quà lưu niệm từ ác linh và yêu tinh dị giới đấy」

「Gừ, oaaaaaaaaaaaaaaa!!」

Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát.

Ánh lửa đầu nòng chớp loạn, những viên đạn thiện bắn ra nện thẳng vào đầu đối phương một cách nhanh và sắc lẹm. Nếu game này là R18 thì có lẽ trận đấu đã kết thúc ngay tại đây… tiếc thật, chỉ là game 15+ thôi.

「Đừng có mà coi thường taaaaa!!」

「Khụ………Gừ!!?」

Còn một phát nữa, một phát nữa là hạ được. Thế nhưng, tất cả chỉ đến đó mà thôi.

Trong quá trình bộ giáp nguyền rủa bao phủ lại cơ thể, cơ thể Twinkle Pixie bị hất văng…hai phát súng cuối cùng được bắn ra trong tuyệt vọng đã bị đánh bật bởi một pha phòng thủ đầy bình tĩnh.

Và rồi, một cú húc chứa đựng cảm xúc vượt xa đòn dứt điểm đơn thuần, sức lực dần rút cạn khỏi cơ thể yêu tinh bị kẹp giữa bức tường và bộ giáp……

Tôi-Pixie dừng ở đây thôi, chúc may mắn nhé Tôi-CusPri.

_________________________________________________________

Cảnh tượng: Cứ ngỡ cú đấm sẽ không trúng, ai dè lại trúng đích hoàn hảo, rồi đối phương dù bị đấm đến mức mặt vặn vẹo dị dạng mà vẫn nở nụ cười kinh dị, sau đó là dính combo đòn khóa khớp rồi bị nã đạn ở cự ly gần.

Bạn đã đến cuối chương 472.

Không gian đọc của bạn