Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 471

Chương 471 · 563 chương

Một bên đã có phương án dự phòng cho tình huống khẩn cấp

Gửi người bó hoa với tất cả tình yêu từ chiến trường cổ đại, xem ra có thể sống sót trở về rồi… biết đâu trước khi chương mới này đến nơi thì tác giả đã khải hoàn trở về rồi cũng nên, hê hê (cắm flag)

____________________________________________

「Thật tình, Đừng có nẫng tay trên điều mà người ta định nói chứ……… Nè Silver, thực tế thì cậu nghĩ sao?」

「Có lẽ Hannya đang cảnh giác với Cursed Prison của No-Face? Nên trước khi tung đòn kết liễu thì cô muốn ép đối phương dùng hết thanh năng lượng. Còn No-Face thì… có khi đang nhắm tới luật 「Hexa-Ulti」 của WΔ chăng」

「Hexa-Ulti?」

「Đó là luật đặc biệt của Triangle Trinity. Khi có tổng cộng 5 lần siêu tất sát được kích hoạt bởi hai người chơi, thì ở đâu đó trong city sẽ xuất hiện một item gọi là Ulti Crystal」

「Khi dùng sẽ tích đầy 100% thanh Chính Nghĩa hoặc Phản Diện… tức là có thể tung siêu tất sát ngay lập tức đó Eight ạ」

「A, đó là vật phẩm hồi phục nhỉ… A, hèn chi anh ấy lại dùng siêu tất sát ngay từ đầu trận?」

Trong GH:C, độ hữu dụng của cơ chế có thể bỏ qua hành động tích thanh năng lượng là điều không cần phải bàn cãi. Và vì lợi ích đó chỉ thuộc về duy nhất một người, nên tất yếu sẽ sinh ra cuộc đấu trí.

「Nếu cả hai cùng dùng siêu tất sát ở đây thì tổng cộng sẽ là ba lần, đó là con số khiến ta phải do dự khi tung chiêu nhỉ」

「Còn tùy vào tình huống nữa, nhưng nếu trong tình cảnh bị dồn vào đường cùng mà để đối phương cướp mất Ulti Crystal thì rất dễ dẫn đến Game Over đấy」

「No-Face và Hannya đều đã giảm tần suất tấn công… đúng hơn là cả hai đang vừa tung đòn kiềm chế vừa thăm dò động thái của nhau」

Đúng như Eight tường thuật, thế công dồn dập và những màn đáp trả bình tĩnh đã dần giảm nhiệt, cả hai đang mài mòn thanh máu của nhau một cách chậm rãi, tạo ra một sự tĩnh lặng tựa như những vận động viên đang chờ đợi tiếng súng xuất phát.

「Súng ở chân của Cursed Prison còn lại hai khẩu, dù đang dần rơi vào thế giằng co nhưng có vẻ No-Face không còn tích cực nhắm vào chúng nữa」

「Chuyện đó là đương nhiên, siêu tất sát của Cursed Prison là 「Phá Ngục」, thay vì vất vả phá súng thì ép Hannya dùng siêu tất sát sẽ nhanh hơn」

「Ồ、ra là vậy…」

「Nhưng Prison Breaker có hiệu năng rất mạnh, Hannya cũng đang chuẩn bị dồn Real Cursed Prison vào thế chiếu… à không, không có gì đâu, chuyện này chẳng liên quan gì đến Amelia Sullivan đâu, vâng~」

「Có hơi gượng ép không ạ?」

「Khách sáo thôi, khách sáo thôi. Tóm lại, cho dù Hannya có giỏi sử dụng Cursed Prison hơn, thì cũng không có nghĩa là cô ấy sẽ yếu đi khi chuyển sang Prison Breaker, nên No-Face cũng đang trở nên thận trọng hơn một chút」

「Ngược lại thì Hannya cũng đang cảnh giác với siêu tất sát ult của Twinkle Pixie, 「Twinkle Phantom」 của Pixie là dạng action, chỉ cần trúng một đòn là từ đó sẽ bị rút máu một mạch」

Siêu tất sát của Twinkle Pixie, 「Twinkle Phantom」, giống như Meteor Strike của Metius, là dạng chuỗi hành động tất sát, một khi đã kích hoạt thì hành động sẽ tiến hành tự động cho đến khi kết thúc.

Nói đơn giản thì khác với Meteor Strike chỉ đơn thần là một cú đá bay, nếu theo nguyên tác thì chiêu này sẽ rải 「một loại bột đặc biệt」 vào đối phương, phong tỏa cử động rồi tạo ra ba phân thân, rồi tổng cộng bốn yêu tinh sẽ cùng lúc tấn công… Tất nhiên, nếu rắc bột trượt thì chiêu Siêu tất sát sẽ thất bại.

「Dính bột của bóng ma phê thuốc là xác định bị khóa cứng… bản thể yêu tinh còn tạm thời vô địch nữa, cái thứ bột đó đúng là…」

「Stop! Stopp! Đây là giờ vàng đó ạ Uomi-san! Xin đừng nói mấy câu nguy hiểm!!」

「A, xin lỗi… tóm lại là bây giờ cả hai đều muốn giành quyền ra tay trước. Bên No-Face có thể còn đặt tiền đề là phải làm đối phương nao núng nữa」

Nếu Twinkle Pixie nắm quyền chủ động, thì Cursed Prison chậm chạp sẽ không kịp đối phó. Nhưng cần phải chắc chắn đánh trúng đòn rắc bột vốn có sơ hở rất lớn.

Nếu Cursed Prison nắm quyền chủ động, thì có thể ứng phó với trạng thái Prison Breaker cùng bộ siêu giáp cực mạnh. Nhưng khi hiệu ứng Phá Ngục kết thúc thì bộ giáp cơ khí của「 Mechanitan」 cũng sẽ biến mất.

Một trạng thái bế tắc đầy nghịch lý, nơi cả hai tiếp tục những màn công thủ giằng co nhưng lại đang lúng túng tìm cách áp đảo đối phương.

Một bên dựa vào tư duy điềm tĩnh, một bên dựa vào trực giác đã được gia tốc cùng chờ đợi thời cơ…Kẻ có thể phá vỡ thế cân bằng này, đều không phải là No-Face hay Hannya, mà là một bên thứ ba.

‎

‎

‎

‎

‎

◆◆

Ngay khoảnh khắc đó… tôi và Amelia Sullivan cùng lúc kích hoạt siêu tất sát.

‎

「Prison Break!!」

‎ ‎

「Twinkle☆Phantom!!」

‎

‎

Tôi đã nhìn thấy. Làn bột hợp pháp được rải ra, nhưng cô ta đã lợi dụng đống tàn tích cơ giới bắn tung từ toàn thân làm lá chắn để chặn lại phần nào lớp bột, sắc đỏ thẩm đã lùi bước về sau để thoát khỏi phạm vi của đám bột.

Thất bại rồi…!

Khốn kiếp! Mải mê vào High-Torque quá rồi! Đáng ra phải cẩn thận nhắm sơ hở hơn… không, không ổn, ở lại đây là toang…!!

「Đống phế liệu khốn nạn… chen vào đúng lúc dầu sôi lửa bỏng quá đấy…!!」

「Đừng có nhìn chỗ khác chứ, đồ bug rác rưởi」

「Hự!?」

Mặt à? Định nhắm vào mặt của một cô gái nhỏ nhắn sao? Được thôi, nhào vô! tao sẽ bẻ cột sống mày gãy thành hình Sigma (Σ) luôn đô khốn!!

Thế mhưng tình hình không chỉ dừng lại ở việc đối đầu với Prison Breaker, sự hiện diện của thế lực thứ ba vừa mới đột kích vào nơi này là thứ mà ngay cả Amelia Sullivan đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối cũng không thể hoàn toàn phớt lờ.

Kẻ thù mục tiêu thứ hai đã thu phục được con 「Valkyrie」 rác rưỡi phế liệu đáng ghét kia xuống dưới trướng của mình… …

「…「Đại Tá - Colonel」!!」

Target Enemy 「Colonel」. Đặc tính của kẻ địch mang cái tên sặc mùi quân sự này vô cùng đơn giản và rõ ràng.

Nó đặt những 「Mechanitan」 xung quanh vào dưới quyền chỉ huy của mình và nâng cấp AI của chúng. Mức độ phiền phức là không thể xem thường khi ngay cả 「Valkyrie」, vốn thuộc hàng đơn vị chiến đấu đơn lẻ mạnh nhất cũng nằm trong quyền chỉ huy.

「Địt con mẹ nó…!!」

miệng tôi không kìm được mà chửi thề khi lao vào chỗ khuất của tòa nhà để né quả tên lửa bay tới như hỗ trợ cho loạt đạn của 「Mechanitan」, vốn là mấy chiếc xe cộ hay đồ điện tử biến hình thành.

Những Mechanitan dưới quyền chỉ huy không chỉ biết bắn đón trước, mà còn có hành động che chắn cho đồng đội đang chịu sát thương lớn. Và điều phiền nhất là chúng sẽ di chuyển để bảo vệ cho「Valkyrie」

Lúc này tôi có hai lựa chọn: một là rút lui… ít nhất là ẩn nấp cho đến khi 「Phá Ngục」 của Prison Breaker kết thúc.

Nhưng với đặc tính của「Colonel」 …..việc bỏ mặc Cursed Prison lại đây là một điều cực kỳ, cực-kỳ-kỳ-kỳ tồi tệ.

「Êêê ai cho nhìn đi chổ khác hả đồ bán khỏa thân!!」

「Đến lượt ngươi dùng nhân vật tiếp theo cũng sẽ thành thế này thôiiii!!」

Thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt, Cross Counter!! Tay không với tới thì ăn cú đá này đi!!

「Hự!」

「Khụ!」

Không ổn rồi, thua hoàn toàn về sức mạnh đầu ra. Phía bên kia bị đấm trúng má thì cũng chỉ khựng lại đôi chút, còn bên này thì bị đánh bay đi với lực cực mạnh, HP chỉ còn 30%.

Đúng là đối đầu trực diện với Prison Breaker là hạ sách mà… vậy thì!!

「TQC Tà Đạo… 「Evil」 style!!」

Giờ thì chẳng còn tương lai gì nữa, chỉ còn cách quậy đến chết thôi! Uooooo không thể để đám「Mechanitan」chết được!!  Ăn Tinky☆ hết đi, ORAAA!!!

_____________________________________________________

Nhân tiện thì trả lời QnA ở đây luôn nhé.

Q. Tác giả không dùng Twitter à?

A. Chỉ là chưa quyết tâm được thôi, cứ mỗi khi định làm là lại thấy đang cầm tay cầm chơi game mất rồi.

Chắc một thời gian nữa sẽ hạ quyết tâm được… có lẽ vậy (kiểu người cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm được)

Bạn đã đến cuối chương 471.

Không gian đọc của bạn