Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 468

Chương 468 · 563 chương

Hai phán quyết

Hãy gọi tôi là 「Katarina siêu cấp kỵ không sĩ đã roll trúng Eden và Valentine Clarisse bằng 10 vé chọn đặc biệt」

Dù sau đó đã vứt tiền qua cửa sổ 30 lần quay liên tiếp nhưng rồi lại lòi ra khẩu Certificate từ lần quay lẻ, nhưng với dân chơi Magna như tôi thì biết làm gì đây, Chiến Trường Cổ vui quá xá là vuuuuuuui!!

(Tiếng gào thét lẫn với thổ huyết)

__________________________________________________

◇

「À, ở phần bình luận có người bảo là 「Kei-kyun nhầm lẫn hiệu ứng của Đạn Thiện và Đạn Ác rồi kìa」… Dù rất muốn ý kiến về cách gọi tên đấy nhưng trước mắt thì tôi xin lỗi vì đã nhầm nhé. Ồ, Silver-san quay lại rồi kìa」

「My negotiate skill đạt level max rồi nhé!」[note95084]

「Negotiate kiểu vòi vĩnh người ta chứ gì…」

「Ồ, No Face-san đang có những chuyển động siêu kinh hồn luôn, đó có phải là kiểu mà chúng ta không nên đụng chạm vào không ạ?」

「Hử? À, là gì ấy nhỉ…Sheriff thì phải? Tên đó đang bắt chước chuyển động của nhân vật trong game Dance Guns Duel đó」

Trên màn hình, đạn và những khẩu súng……Đang bay lượn giữa không trung, một đợt công kích dồn dập bằng đạn lẫn tay không ép sát nhân vật có đầu Tivi.

Đó là cảnh tượng mà, ngoại trừ một người duy nhất ra, chưa từng có ai làm được. Amelia Sullivan, người được đánh giá là 「bình thường thì thô lỗ như đồ cổ thế kỷ 20, nhưng kỹ thuật game thì ngang ngửa Sylvia」…hay đúng hơn là Masked Hannya, đang bị dồn ép một chiều.

「Dance Guns Duel?… chờ chút, tôi nhớ là đã nghe ở đâu rồi………À! Nhớ ra rồi, game đối kháng ra mắt khoảng hai năm trước đúng không?」

「Đúng vậy, một game đối kháng khá thú vị với toàn bộ nhân vật đều dùng súng. Dù hơi có vấn đề vì nhân vật dùng shotgun có đòn đánh thường mạnh quá đáng…」

Chuyện bên lề, vì một lý do nào đó, để duy trì tỷ lệ thắng 70% trên 100 trận mà Kattzo đã vứt bỏ hết liêm sỉ dùng chính nhân vật shotgun đó để bón hành cho Sunraku. Chuyện này đã được khóa chặt và niêm phong kỹ lưỡng sâu trong tâm trí của cậu.

「A, trong phần bình luận cũng có vài bạn biết về nó đấy. Đúng vậy, mọi người hay nói Sheriff còn ra dáng chú hề hơn cả Gatling Clown mà…đúng vậy đấy, tên đó làm được thật. Dù bảo là không thể copy hoàn toàn, nhưng chỉ riêng việc tái hiện được phần lớn như vậy cũng đủ thấy đầu óc không bình thường rồi」

「Này Kei, những gì mà No Face đang làm thực chất là gì vậy?」

Một cú dẫn dắt chủ đề sau khi nắm bắt dòng chảy bình luận. Trong thời đại hiện nay, các game thủ chuyên nghiệp hiện đại có thể coi là một nghề kết hợp giữa nghệ sĩ giải trí và game thủ, nên việc làm game thủ số một nước Mỹ cũng đồng nghĩa với việc là một nghệ sĩ giải trí hàng đầu.

Từ dòng thác bình luận trôi đi với tốc độ chóng mặt, chọn ra chủ đề chung, đại diện cho thắc mắc của người xem để hỏi người có câu trả lời. Đón đường chuyền hoàn hảo về mặ giải trí, Kei bắt đầu giải thích bằng cách kết nối thông tin mà người xem muốn biết với trận đấu đang diễn ra.

「Giới thiệu sơ qua về Sheriff thôi nhé… nói đơn giản thì đây là kiểu nhân vật đánh đổi sát thương lấy số lượng đòn đánh. Trong nguyên tác, xét về DPS thì vị trí số một thuộc về nhân vật dùng gatling… nhưng nếu áp dụng chuyển động của Sheriff vào Dust thì sẽ có một lợi thế nhất định」

「Lợi thế đó là?」

「Chính là sự đa dạng các loại đạn đó Eight. Dù không cần phải sợ đạn của NPC, nhưng vừa chiến đấu vừa phải lọc loại đạn bay tới thì ngay cả tôi cũng thấy hơi khó nhằn đấy…..Hơi thôi」

Không nói

không làm được

mà chỉ là

hơi khó

. Silver Mask toát lên phong thái của ngôi sao số một nước Mỹ, ngôi sao ấy vẫn tỏa sáng dù có thất bại trên đấu trường chính thức.

「Ngay cả là Display không quá trâu bò thì đạn của NPC vẫn ở mức có thể phớt lờ được, nhưng khi trộn lẫn đạn của Dust vào thì câu chuyện sẽ khác hẳn. Cũng giống như PSY-Borg, Dust có nguồn sát thương chính là đạn, lại còn có knockback, nên nếu cứ bất cẩn ăn đạn thì sẽ bị kéo vào combo ngay」

Thế nhưng

, Kei tiếp tục nói.

「Chiến thuật đó, lại có một điểm yếu chí mạng」‎

‎

‎

‎

‎

‎「Sao thế Dust, encore đâu rồi?」[note95085]

「Cho xin nghỉ giải lao năm phút được không?」

「Làm như ta sẽ chấp nhận ấy!!」

Phải haaa.

Khốn thật, chiến thuật Sheriff đúng là có hiệu quả, nhưng có một vấn đề gốc rễ.

Trong Dance Guns Duel, dù có khe hở khi nạp đạn, nhưng đạn dược gần như vô hạn.

Còn Dust muốn bổ sung đạn lại phải đi đấm. Dù có chuyển sang thế tấn công thì lượng tiêu hao và lượng hồi phục cũng không cân bằng nhau.

Chưa kể súng mượn từ NPC là đồ dùng một lần, lại còn phải xả đạn để kiềm chế「Valkyrie」thì nhanh hết đạn là điều hiễn nhiên.

「Mày y hệt cái kiểu như Silvia nhỉ, một khi đã vào guồng là siêu phiền phức…nhưng dùng Dust thì có vẻ thiếu độ lỳ đòn nhỉ」

「Máu còn 40% mà gáy kinh thế…suýt chết!」

Cục Tivi sắt vụn này phiền vãi!

Quả nhiên danh hiệu hạng hai toàn nước Mỹ không phải để cho vui… trong màn giằng co vừa rồi, không chỉ đơn giản là đấm đá lẫn nhau, mà còn là cuộc đấu xem ai đẩy được thù hận của「Valkyrie」 sang đối phương hơn.

Nhìn kết quả thì, tôi buộc phải thừa nhận mình chậm hơn cô ta một bước ở mặt đó. Máu bên này cũng chỉ còn hơn 50% một chút, tính cả tình trạng đạn dược thì buộc phải nói rằng mình đang gặp bất lợi.

Làm sao đây? Liệu tôi có phải là hạng người dám đổ máu vì lợi ích trước mắt không? Chưa chắc cuối cùng đã thắng được, vốn dĩ mọi thứ đã bị trộn lẫn quá mức đến nỗi dù có lên mặt tinh tướng gọi đó là kịch bản thì thực chất nó chỉ là một bản kịch ứng biến rời rạc.

Trong tình trạng như vậy, liệu tôi có đủ quyết tâm đặt cược vào một canh bạc bất lợi không?

「CÓ CHỨ」

「Hả?」

Kích hoạt Siêu Tất Sát.

「Cát Bụi Về Với Cát Bụi - Dust to Dust!!」

Những canh bạc bất lợi như thếm người ta gọi đó là sự lãng mạn. Từ cái ngày đầu tiên chạm vào game, đó chính là món khoái khẩu của tôi!!

Siêu Tất Sát của Dust xét về phân loại thì gần giống với 「Phá Ngục -Prison Break」của Cursed Prison…không phải kiểu hành động tất sát như Metius, mà là dạng tăng cường trạng thái.

「Dust to Dust」là tên của viên đạn tất sát tất diệt Dust nhận được từ Beelzebub, kẻ thống trị tối cao của địa ngục trong thế giới Galaxia Label.

Toàn bộ đạn trong súng sẽ tạm thời biến mất, thay vào đó, mỗi khẩu sẽ được nạp một viên. Phải bắn trúng cả hai viên để gây sát thương cực lớn.

「Dùng ulti ngay giai đoạn đầu sao…!!」

「Với lượng máu đó thì quá đủ để thổi bay rồi…!」

「Có giỏi thì nhào vô!!!!」

Những viên đạn tạo ra từ siêu tất sát sẽ biến mất nếu không khai hỏa trong vòng hai mươi giây. Giới hạn là hai mươi giây! Phải găm bằng được hai phát đó vào người cô ta!!

「Chuẩn bị chết đi…!」

Cho mượn tí nhé, Raid Boss!

Chĩa họng súng vào thì đối phương buộc phải né. Lợi dụng khoảnh khắc né đó, tôi áp sát tung một cú đá vòng, quá nông. Ngay lập tức, Đòn phản công từ chiếc loa treo ngang hông của cục Tivi chết tiệt phát ra tiếng nhiễu âm lượng lớn có tính sát thương, nện thẳng vào nửa thân phải của tôi.

「Khụ… hự……!!」

Tôi bóp cò khẩu súng bên trái. Viên đạn xám bay thẳng tắp, lao đi như thể bị hút vào con Tivi chết tiệt vừa tung đòn tấn công, găm thẳng vào đùi phải của cô ta..

「KHỐN KIẾP!!」

「Phát đầu nhééé!!」

Đừng nóng vội, vẫn còn hơn mười giây. 「Valkyrie」 đang lăm lăm ngọn thương và lao thẳng về phía tôi. Phiền vãi, cút xéo đi đồ phế liệu!!

Tôi ném khẩu súng bên trái đã bắn xong「Dust to Dust」về phía nó, không phải để gây sát thương. Nếu sử dụng hệ thống kiểu Shangri-La Frontier thì NPC có tên đó sẽ dùng mắt dõi theo…tôi tin chắc là vậy.

「Khuyết điểm của loài hai chân!!」

Tung cú quét chân tận dụng điểm yếu ngu ngốc chỉ cần mất kiểm soát một chân là mất tới 50% khả năng cân bằng!!

「CÒN MƯỜI GIÂYYY!!」

Đồ Tivi chết tiệt………chết tiệt thật! Quả nhiên là bỏ chạy rồi! Hành động đạt 100 điểm tuyệt đối đấy! Vậy thì chỉ còn cách này thôi!!

Tôi giương súng, tập trung toàn bộ tinh thần…Bóp cò.

Dư âm của phát bắn xé tan khoảng lặng ngắn ngủi. Con Tivi chết tiệt nhận ra cơ thể mình không hề bị trúng đòn, quay lại nhìn về phía tôi───

「Này, chạy đi đâu con sâu…..「Thiên tru」!!?」

Ai nói là tôi đã bắn hết sạch đạn rồi hả.

Vứt bỏ khẩu súng của cảnh sát NPC vừa mới bắn hết viên đạn ẩn cuối cùng, rồi từ tư thế Bakumatsu Quick Draw…..hay còn gọi là 「Thiên Tru Thức Đạn Chồng Đạn」. Tôi khai hỏa viên「Dust to Dust」còn lại, viên đạn găm thẳng vào ngay giữa khuôn mặt cô ta.

「Đến giờ phán xét rồi, ngươi sẽ cầu nguyện với thần linh? Hay sẽ bám víu vào ác quỷ? Câu trả lời chỉ có một, Dust to Dust……vậy thôi」

Điều kiện hoàn thành, hai viên đạn găm vào con Tivi chết tiệt phát sáng………

Luồng sáng phình to, vọt cao lên như cột trụ, tạo thành một cây thánh giá bằng ánh sáng rồi nổ tung.

__________________________________________________________

・Bakumatsu Quick Draw

Vì hiệu năng kiếm thuật không thể sánh với phe Tân Đảng, nên phe Duy Tân đã phát triển kỹ thuật đấu súng này.

Chuyên về việc găm đạn vào bằng mọi phương kế, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh lừa lượng đạn còn lại. Nổi tiếng nhất là kỹ thuật tráo đổi: 「Thay cực nhanh khẩu súng đang cầm với khẩu trong kho đồ để đánh lừa số đạn」từng được Raid Boss-san sử dụng để biến Anh Hùng Nhân Dân thành tổ ong. [note95086]

Ngoài ra còn có các biến thể như 「Dụ đối thủ đến nơi giấu sẵn nhiều hàng nóng rồi thiên tru thành tổ ong」, hay 「Chôm thuốc nổ từ tiệm pháo hoa rồi cài vào tiệm bánh dango để thiên tru nổ chết một người chơi cụ thể」

Nhân tiện, người chơi thực hiện「Thiên Tru Tiệm Dango」 đã phải khổ sở vì dính thời tiết xấu xiên bánh dango đi kèm pháo hoa trút xuống như mưa suốt một tuần.

Bạn đã đến cuối chương 468.

Không gian đọc của bạn