Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 469

Chương 469 · 563 chương

Dẫu tan biến như tro bụi

Đã 500 chương rồi nhỉ… PV đạt 100 triệu lượt xem rồi nhỉ… Sắp lọt top hai chữ số rồi nhỉ… tôi định pha trò chút nhưng chỉ nghĩ ra được mỗi「Hãy tôn thờ Wingman」 thôi, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới mọi người…

Nhờ có mọi người mà tác phẩm vụng về Shangri-La Frontier của tôi đã đi được đến đây, hồi mới bắt đầu viết tôi còn không dám nghĩ tới chuyện tác phẩm của mình lại có fan làm tác phẩm doujin, mà vì tác giả cứ trả lời bình luận vô tội vạ nên phần comment cũng trở nên hơi… hỗn loạn, thậm chí còn được các bạn có tâm lập cả Wiki cho Shanfro, thật sự là niềm vinh hạnh vô cùng.

Viết đến đây rồi mà chắc mới chỉ đi được nửa chặng đường… nên mong các độc giả tiếp tục dõi theo với ánh mắt ấm áp vừa đủ khi tác giả tiếp tục xả ra một đống setting.

Từ nay về sau, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tác phẩm của tôi. Và cả bạn, người đang đọc những dòng này….Hãy tôn thờ Wingman đi~

‎

‎

‎

Mozambique-kun thì hết cứu rồi, hay là đi bái sư Smart Pistol?[note95302]

_________________________________________________________

◇

「Mạng đầu! Người đang có lợi thế dẫn trước là No-Face! T-tuyệt thật đấy…! Ơ, hả…?」

Eight và phần bình luận đang vô cùng phấn khích, nhưng khi Eight quay sang thì ở đó là hai con người đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt nghiêm trọng.

「…Bình thường ai lại tung Siêu Tất Sát ở đây chứ? Ừ thì nó đúng là thằng theo chủ nghĩa lãng mạn, nhưng dùng ulti ngay đầu trận cũng đâu có lên mood đến vậy… có mục đích gì sao? Syl…ver, nghĩ sao?」

「Lý do ưu tiên loại bỏ Display trước…Là vì không muốn dính Cưỡng Chế Phân Tích - Hack Rise, đúng không? Nhưng cứ cho là vì không muốn ăn thêm damage đi nữa, tôi vẫn thắc mắc là có đến mức đáng phải dùng ulti không?」

Có vẻ hai game thủ chuyên nghiệp… à không, một game thủ chuyên nghiệp và một quý cô đeo mặt nạ bí ẩn đang cảm thấy có gì đó không ổn với cách kết thúc quá vội vã như thế này.

「A, à xin lỗi, tôi hơi mải suy nghĩ một chút……Đúng vậy nhỉ, giải thích đơn giản thì hiệu quả so với chi phí của pha vừa rồi thực sự không cân xứng lắm」

「Ý anh là sao ạ?」

「Nói thẳng ra thì, ngay từ lúc Hannya chọn đánh trực diện, tỷ lệ thắng đã là khoảng 8:2 nghiêng về phía Dust rồi. Bản thân Hannya cũng không đánh trực diện mà dùng 「Valkyrie」 để bào máu từ từ, hơn nữa với Top Display thì ngay từ đầu Display đã là quân thí rồi」

「Tức là… nếu kéo dài thời gian như bình thường thì vẫn có thể thắng?」

「Đúng vậy, hay đúng hơn là Dust có kỹ năng tiêu hao thanh năng lượng để nạp đầy lại toàn bộ đạn, dùng cái đó có vẻ hợp lý hơn… Mà trông cũng không giống như là nó lỡ tay bấm nhầm chiêu ulti cuối đâu」

Trên màn hình, Dust sau khi thoát khỏi 「Valkyrie」đang phô diễn một cảnh tượng cực kỳ mâu thuẫn: Đấm gục hàng loạt cảnh sát chạm trán trên đường, thỉnh thoảng lại cứu dân thường khỏi「Mechanitan」

Nhưng ngay trước khi góc nhìn chuyển sang Hannya vừa respawn với nhân vật thứ hai, vẫn chưa có ai nhận ra rằng Dust đã thực hiện một hành động thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì lại kỳ lạ vô cùng…

‎

‎

‎

‎

‎◆

Cảm giác mình cứ như một con chó vậy, không có ý định sủa vào mặt nước rồi đánh rơi mất khúc xương đâu, nhưng ít nhất phải là một con chó khôn ngoan không quên mất sự tồn tại của khúc xương đó.

「…Có mùi」

Một cái mùi phiền phức. Nói cụ thể thì là cái mùi của một tên đang quậy phá dữ dội với luồng Galaxy Power căng tràn nén chặt bên trong bộ giáp. Hay đúng hơn là tiếng nổ phát ra nghe rõ mồn một luôn.

「Một, hai, ba…mà, tạm vậy đi, việc 「Valkyrie」 rút lui không biết nên vui mừng hay lo lắng đây…」

Điểm respawn cho nhân vật thứ hai trở đi của người chơi được thiết lập ở 「vị trí xa nhất so với người chơi còn lại trên bản đồ」. Bình thường là để chống spawn kill, nhưng riêng lần này thì nó thực sự là hệ thống cứu cánh đáng quý.

Đối với người vừa thắng 1v1, khoảng thời gian tự do ít ỏi này là một lợi thế lớn, còn với tên điên bắn ulti ngay đầu trận như tôi thì đúng là bonus time.

「Còn lại chỉ cần kéo giãn khoảng cách hợp lý thôi…」

Chà, thật may là giữa đường lại gặp được một ông chú đi xe máy tốt bụng chạy ngang qua. Dù sao cũng không ra khỏi thành phố được, nên chỉ cần chỉ chỗ trú ẩn là ông ấy nhường xe luôn! Cứ coi như vậy đi, nhân tiện thì Đạn Ác đã tích đầy rồi nhưng chắc cũng chẳng liên quan gì đâu nhỉ.

「American bike à? Mà thôi, về phân loại thì đây là game phương tây mà…」

Chỉ đồng hành vài chục phút, ngắn thì vài phút đi chăng nữa … nhưng cái mạng này giao cho mày đó, cộng sự. Hãy lao đi như cơn gió!!

Vặn hết ga, đợi đấy Cursed Prison. Để tao xem thử thực lực của game thủ chuyên nghiệp từng được gọi là người gần nhất với danh hiệu Real Cursed Prison nó ra làm sao!!

‎

……

‎

…………

‎

Này cộng sự, dừng máy một chút nhé? Ở khoảng cách này mà tao vẫn cứ có cảm giác như là sắp bị lộ rồi ấy.

「…………?」

Không thể tin nổi thứ mình vừa thấy vài giây trước, tôi vô thức nấp sau tòa nhà… rồi thò đầu ra nhìn lại lần nữa….

‎

Cạch cạch cạch, xìiiiiii

…… (Tiếng bước chân của Cursed Prison với phần thân dưới đã biến thành 8 chân máy đang hiên ngang rảo bước trên đại lộ)

Tạch tạch tạch, rồ rồ rồ rồ…….

(Tiếng chiếc cưa máy ở tay phải rõ ràng là đang tích điện bắt đầu quay)

Két, két, keng keng keng

…… (Tiếng chiếc kéo khổng lồ gắn liền với tay trái đang đóng mở tìm kiếm con mồi) [note95303]

‎

「…Thứ yêu nghiệt gì kia?」

Không, nghiêm túc đấy, cái quái gì vậy? Cursed Prison á? Không đời nào……nhìn kiểu gì cũng giống con boss kiểu Sinh Mệnh Cơ Giới Biến Dị Arachnea Deadly Arms. Nó còn chẳng giữ nổi hình người nữa rồi…

Dù đúng là về bản chất, đối với Cursed Prison thì đám「Quân Đoàn Máy Móc Mechanitan」chẳng khác nào những linh kiện mở rộng tự mọc chân đi lại cả…nhưng dù vậy thì… cái kiểu custom đầy sát ý đó là sao? Không, không không không, đừng run mà tôi ơi…

Nhìn qua trang bị thì toàn vũ khí cận chiến sát thương cao, chơi hit-and-away là được…mà Dust là đánh tầm trung, vũ khí mà không đánh trúng được thì chỉ là đống phế liệu thôi!

「Lên thôi cộng sự…chiến───」

Rẹt rẹt rẹt rẹt

!!!(Tiếng chân máy biến hình thành 8 họng súng)

「Oops, thật luôn」

「Most welcomed」(Nhiệt liệt chào đón)

Vã-vãi nồi, mấy khẩu súng đó là của 「Mechanitan」───

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc mô tô vốn đã mất kiểm soát và đang trượt ngang do người lái đã nhảy xuống, lập tức nổ tung biến thành sắt vụn chỉ trong chớp mắt.

「Nạp đạ… ối dồi ôi!!」

Và rồi, loạt đạn xuyên qua màn khói từ vụ nổ, nã thẳng vào toàn thân tôi. Nguy rồi, dù chỉ là quái thường nhưng ăn trọn tám nòng súng của Mechanitan thì HP… chạy…!!

「Gự, uooooooo!!?」

Chết chết chết! Chết chắc rồi! Đùuuuu, má nó! Rơi súng rồi! Chưa kịp nhặt là chết rồi! Phải thoát khỏi đường đạn…!!

「Aaaa!!」

Còn…sống! Nhưng máu tụt còn chưa tới 10%!!

Khốn khiếp… dẫu biết rằng đây là dạng biến thể giới hạn mới ra mắt thì cũng không thể nắm hết pattern tấn công, đúng là quá bất cẩn mà.

「Súng đâu rồi…」

Không ổn, đứng trên đường đạn thêm lần nữa chẳng khác gì tự sát. Mà thật ra Dust cũng chẳng còn làm được gì nhiều, khoảnh khắc hạ được Display thì đã coi như hoàn thành phần lớn nhiệm vụ… Câu giờ thêm cũng chẳng ý nghĩa gì, nhưng ngoan ngoãn đầu hàng thì lại không cam tâm.

Tôi chui vào một tòa nhà qua cửa sổ vỡ, băng qua khu bên trong vòng ra phía đối diện. Tốt, ra phía sau lưng rồi. Đạn thì… chết tiệt, lại là Đạn Ác à.

Nhưng mà thôi không đòi hỏi nhiều nữa, Dust lên đường đâyyyyy!!

「………!!」

「Chạc! Băng xuyên qua tòa nhà sao!!」

Một phát, hai phát…trúng đích. Phát ba, bốn…trật lất, phát thứ năm phá hủy khẩu pháo gắn trên một trong tám chân của nó. Quả nhiên, khả năng của Cursed Prison đúng là đa dạng thật, nhưng lớp 「Vỏ Ngoài」mà nó hấp thụ vào thì lại khá giòn, ngay cả đạn Ác cũng có thể phá hủy được!

Nhưng mà—

「Cái kiểu xoay tại chỗ siêu dị đó là gì hả!!」

「Thú thật là chính ta cũng đang hơi hãi đây」

Rôm rốp rôm rốp!! Tám cái chân máy ngọ nguậy với tốc độ cực cao, xoay ngược người lại, bảy nòng súng khóa mục tiêu về phía tôi một cách cẩu thả. Chậc, đến đây là hết sao… Nhưng mà!

「Không được tiếc elixir, phải dùng cho đàng hoànggg!!!」

Phát cuối cùng!!!!

Tôi bóp cò, ngay khi phản lực nén vào cổ tay, loạt đạn nã thẳng vào toàn thân tôi.

Ngay trước khi bị thổi bay, tôi thấy viên đạn thứ sáu bị cái kéo của cô ta đỡ lại… ủa, cái đó không phải nhện mà là cua à…. ủa, còn có thể điều khiển nửa trên và dưới riêng biệt nữa à…… ủa, quả nhiên là Bos—

「Gự aaaa!!」

Tại thời điểm đó, HP của Dust về 0.

‎

‎

‎

‎

◆◆

「………Dust bị hạ rồi nhỉ」

Thế nhưng, ta hãy cứ khen ngợi lòng dũng cảm của kẻ đã tiêu diệt con Tivi chết tiệt và phơi bày bộ dạng độ chế quái dị của Cursed Prison đi đã…À thì, người tiếp theo vẫn là tôi thôi, nhưng mà…..

Vừa bẻ cổ kêu răng rắc, tôi vừa lắc cổ tay rồi nhẹ nhàng mà dứt khoát vung cây gậy phép.

「TQC kế thừa dòng chảy ba nghìn năm của Yêu Tinh Thần Quyền..… Ta sẽ khắc sâu tinh túy đó vào tận tủy xương của ngươi, chuẩn bị tinh thần đi…」

Let’s Tinky☆

____________________________________________________________________________

Góc xả thiết lập kỷ niệm chương 500

‎

・Quái Vật Độc Nhất - Unique Monster rốt cuộc là gì?

Trước hết, Quái Vật Độc Nhất chỉ là cách gọi tên trong game. Trong thế giới Shanfro, chúng được gọi là Thất Chủng Tối Cường.

Điều này là bởi Quái Vật Độc Nhất được nhân loại trong thế giới ShanFro định nghĩa là những thực thể duy nhất, không sinh con, nhưng lại xác lập sự tồn tại của mình như một cá thể duy nhất. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ như Goldunine có khả năng tự nhân bản, hay tổ tiên của loài Thỏ Vorpal - Vysache, nên không hẳn lúc nào chúng cũng là độc nhất.

Nếu định nghĩa chính xác theo góc nhìn meta, Quái Vật Độc Nhất là 「những tồn tại có liên hệ với Thần Đại và chứng minh sự tồn tại của mình bằng 「Sức Mạnh」」. Nói chi tiết hơn, bất kể động cơ là hưởng lạc, thù hận, kiểm chứng hay hoàn cảnh…Miễn là kẻ chấp nhận cái chết của chính mình và đón nhận thách thức từ Tân Nhân Loại, đó chính là Quái Vật Độc Nhất.

‎

‎

Vì vậy, Isana, kẻ không chấp nhận việc bị chấm dứt tồn tại, và dù có phần bạo lực nhưng vẫn trao cho nhân loại「Trí Tuệ」không thể trở thành Quái Vật Độc Nhất.

Nhưng nếu Isana chấp nhận cái chết của mình và biến thành mê cung tìm kiếm thách thức từ nhân loại, thì có lẽ đã được trao danh hiệu 「Cuồng Mộ」kẻ ôm trọn nhân loại bằng một bug tình yêu chí mạng. [note95304]

‎

Ngoài ra, Iristella, sản phẩm lỗi của Kế hoạch Số 1, huyết thống phản tổ ngoài ý muốn, đã được loài Thỏ dẫn dắt và thông qua việc tiếp xúc với loài người mà tìm thấy hy vọng vào sự sống. Chính vì thế, danh hiệu「Suy Đồi」đã biến mất khỏi cô. [note95305]

‎

‎

‎

‎

Thế nhưng, tách biệt với điều đó, ngay cả ở thế giới thực thì tên gọi của các Quái Vật Độc Nhất cũng mang ý nghĩa đặc biệt.

Ba Trụ Bảy Nhánh. Ba máy chủ chính quản lý việc tạo thế giới, điều khiển, vận hành và lưu trữ dữ liệu người chơi:「Ziz」「Leviathan」「Behemoth」. Và bảy máy chủ phụ quản lý AI của toàn bộ mob cùng dữ liệu nhân cách được đặt tên:「Vysache」「Lycaon」「Goldunine」「Ctarnidd」「Siegwurm」「Wezaemon」「Orchestra」

Những cái tên này được đặt bởi Thần Sáng Thế, dựa theo tập thiết lập của Tsuguri Kyoujurou, tác giả nguyên tác của 「Shangri-La Frontier」

───Câu chuyện kể trước giờ đi ngủ mà một ông lão thất thế thuộc 「gia tộc Tsuguri」 đã kể cho đứa cháu gái hết mực cưng chiều……Chính câu chuyện đó đã tô điểm sắc màu cho thế giới của cô gái ấy, lại là nguồn gốc và là cốt lõi của thế giới này.

Bạn đã đến cuối chương 469.

Không gian đọc của bạn