Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 467

Chương 467 · 563 chương

One-Two Bullet Knuckle

Yaaay! Cốt truyện sụp đổ rồi yaaay!! (quá tải vì có quá nhiều thứ muốn viết)

____________________________________________________________________

◇

「Ồ, Hannya-san và No Face-san đã chạm trán nhau rồi! Tính cả「Valkyrie」thì ngay từ giai đoạn đầu chúng ta đã có thế trận chân kiềng rồi!」

「Ái chà, không ngờ lại đụng độ nhau ngay từ nước đi đầu như vậy. Nhưng đây hẳn là cục diện không mấy thuận lợi cho cả phía Dust lẫn Display」

Phần bình luận đang được tiến hành bởi Eight đang dần nắm bắt nhịp độ và Kei trước cảnh quan của Chaos City được tái hiện bằng công nghê AR.

「Display là lớp nhân vật nằm giữa Seeker và Fixer, nên bản thân việc đấu tay đôi trực diện đã là một bất lợi rồi. Mà về chuyện đó thì Ame…È hem! Hannya-shi có thể xoay chuyển bằng kỹ năng cá nhân… nhưng việc rơi vào thế trậm hỗn chiến bao gồm cả「Valkyrie」thì rõ ràng là  điều không hề mong muốn」[note95083]

「Về phía Dust thì anh ấy cũng muốn tránh một hỗn chiến phải tiêu hao quá nhiều đạn … đúng không ạ?」

「Ừm, nói hơi cực đoan một chút, thì chỉ cần vừa tấn công NPC vừa đập Ác Nhân thì Dust vẫn có thể duy trì giao tranh khá tốt. Nhưng đổi lại, hỏa lực đạn mạnh thì cận chiến yếu, vấn đề nằm ở việc khó tích Đạn Ác có hiệu quả với「Valkyrie」và Display」

Vì Dust là nhân vật sở hữu hai thanh năng lượng, và cũng chính vì có cơ chế nạp đạn tương ứng với chúng, nên buộc phải thực hiện cả hai hành vi thiện lẫn ác. Ngược lại cũng có thể nói là có thể làm cả hai… nhưng ít nhất trong tình huống hiện tại, Dust của No Face đang đối đầu hai kẻ địch mang thuộc tính Ác Nhân, nên phương tiện để bổ sung Đạn Ác đang cực kỳ hạn chế.

「Dust là nhân vật mới được thêm vào trong bản cập nhật gần đây, nên vẫn chưa xác định rõ các hành động tối ưu để tích thanh năng lượng… Xét theo nguyên tác thì là kiểu nhân vật không màng xung quanh mà trừng trị cái ác, nên cũng không phải kiểu chủ động làm việc xấu…」

「A, tình hình có biến chuyển rồi! …Ủa mà, Silver Mask-san đâu rồi…」

「Hình như đang bị mắng ở hậu trường rồi ạ」

「À……」

‎

‎

‎

‎

‎

◆

Chiến thuật cơ bản của Dust có thể tóm gọn là: 「kiếm đạn rồi bắn xối xả」

Nếu phương thức nạp đạn phụ thuộc hoàn toàn vào thanh năng lượng thì chắc chắn là nhân vật rác, nên việc nó là cơ chế riêng biệt đúng là đáng mừng, nhưng dù có vậy thể cũng không thể đánh không não.

「Sao thế sao thế hảaa! Không có Cursed Prison là đéo biết chiến đấu hảaa!?」

「Ồn ào thật đấy…!!」

Nhưng trái với giọng điệu thô lỗ, hành động của cô ta lại bình tĩnh và dai dẵng.

Dùng ba attacker trong WΔ, hay còn gọi là kiểu「All Fighter」, vì mỗi đơn vị đều là một chiến lực độc lập, dùng phép tính đơn giản cũng thấy việc mất một nhân vật là chiến lực sẽ bị giảm đi một phần ba.

Thế nhưng đội hình của Amelia Sullivan lại đặt con Tivi chết tiệt Ms. Play Display ở vị trí đầu tiên để chiếm ưu thế cục diện, gọi là Top Display…Mục tiêu chính thực chất nằm ở 2 nhân vật phía sau, nghĩa là cô ta có thể dùng con Tivi kia như một quân cờ thí.

Ứng phó với đợt tấn công bất chấp việc bị trúng đòn, tôi bất giác tặc lưỡi dưới lớp mặt nạ.

Thực tế giá trị chiến thuật giữa Dust và con TV chết tiệt là tương đương nhau, nhưng xét về phương diện tâm lý, thì phía con TV đã hoàn thành vai trò có thể chiến đấu mà không cần kiêng dè. Ừ thì biết thì biết đây, nhưng không phải cứ nhận ra vấn đề là giải quyết được, mà hơn hết, hệ điều hành của nó còn là game thủ chuyên nghiệp, nên con TV chết tiệt này mạnh như quỷ ấy!!

「Bên đó dùng súng đồ chơi à!? Kẹt đạn thì vứt quách luôn đi!!」

「Mơ đi」

「Hử!?」

Nếu đã muốn thì để tao chiêu đãi hẵn bữa tiệc đạn linh đình luôn, nát màn hình đi cái đồ Tivi chết tiệt.

Không phải là để dành không bắn, tôi luôn sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào, chỉ là đang tiết kiệm thôi. Hai phát đạn được bắn ra, phát đầu xuyên thủng lớp phòng ngự trúng vào thân TV, nhưng phát sau bị chặn lại bằng cánh tay.

「Đưa lượt đây, để ông đây cho mày pha tẩm quất nhẹ nhàng」

「Với cú đấm có lượng DPS rác rưởi của mày á?」

「One-two nhanh như đạn bắn!」

「Thì đó là đạn mà!!」

Sau vài giây suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi thay đổi chiến thuật, từ bỏ 「chiến thuật đấu sĩ não cơ bắp」 ban đầu, chuyển sang tổng tấn công. Tính toán cho giai đoạn sau, tôi cần phải hạ gục con Tivi chết tiệt này ngay tại đây bằng mọi giá.

Nghèo cho sạch, vậy thì nổ tung trước đống「tài sản trong sạch」mà tao đã tích cóp đi, cái đồ TV chết tiệt.

Có lẽ không ngờ đến việc mới khiêu khích nhẹ mà tôi đã xả full burst, nên thay vì né, cô ta chọn phòng thủ để chịu đựng loạt đạn trắng đen. Nhưng mà, dù đang chiến đấu với tôi, thì việc không chịu cử động trong cục diện này chính là tội lỗi đấy.

「Uppercut lao vào như tên lửa!」

「Thì đó là tên lửa mà…HẢ!!」

Muốn trách thì trách 「Valkyrie」 ấy. Quả tên lửa nhằm tiêu diệt cả tôi lẫn Amelia Sullivan va chạm và phát nổ, dù đã thủ thế, con TV chết tiệt vẫn bị thổi bay do trúng trực diện. Tôi cũng ăn knockback từ dư chấn, nhưng chắc chắn không bị nặng bằng cô ta.

「Thiện 3, Ác 0… Chậc, bảo mình là lại phải sống tằn tiện nữa à」

Số đạn còn lại quá ít để vũ khí có thể tiếp tục chiến đấu, tốc độ tích lũy của Đạn Ác chậm hơn tôi tưởng. Dù vậy, nhân vật này không phải loại sẽ vô dụng ngay khi hết đạn.

「Ồ, nice timing!」

Mấy anh cảnh sát ơi, vì để thực thi công lý mà em đang thiếu chút hỏa lực và súng ống đây, nên mấy anh cho em mượn chút đi.

Tôi rút khỏi vị trí hiện tại lợi dụng làn khói bụi từ đòn tên lửa của「Valkyrie」, nhân lúc「Valkyrie」đang dồn ép con TV chết tiệt mà lao tới chổ mấy xe cảnh sát.

「Ng-ngươi là ai!?」

「Một công dân lo lắng cho an ninh thành phố thôi, bộ tưởng thắng được bằng mấy khẩu súng đồ chơi này á? Tịch thu, tịch thu hết!」

「Hự!」

Tôi túm cổ áo viên cảnh sát rồi tung cú húc đầu, tiện tay lấy luôn khẩu súng từ viên cảnh sát đã ngất xỉu.

「Biến đi, muốn tham gia vào cái bữa tiệc chó chết này thì mấy khẩu súng lục thế này còn chẳng đáng làm tiền bo. Mang súng phóng tên lửa đến đây rồi hẳng nói chuyện」

Ồ, nạp được một viên Đạn Ác rồi. Hay tiện thể đấm gục thêm năm ông nữa cho xôm? Ối chà, quả nhiên đối thủ không để tôi tự do đến thế.

Một đòn sóng âm được hữu hình hóa bắn trúng vào chiếc taxi tôi đang ẩn nấp, thân xe kim loại phát ra âm thanh ken két rợn người rồi bắt đầu vặn xoắn. Chẳng cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau vài giây nữa, tôi vội vã quăng bừa mấy viên cảnh sát vừa đánh ngất rồi rút lui…..nhưng đã chậm một nhịp, lại dính knockback từ vụ nổ.

「Ra đây mau, NO FACE!!」

「Nóng vội thật đấy…Được thôi, chơi tới bến nào」

Đã có bốn khẩu súng, điều kiện đầu tiên hoàn thành. Con「Valkyrie」đúng là ngáng đường thật đấy nhưng… Được không nhỉ? Không, không, có gì phải sợ. Hiện tại tôi đang trong trạng thái Mix & Accel Joint, dưới sự phù hộ của Đại Minh Thần Caffeine, cảm giác như có thể làm được hết mấy động tác kiểu xiếc luôn!!

「Này, Hawkrye! Nói trước nhé, tao không có háo thắng như mày đâu」

「HẢẢ?」

Chơi khinh địch à?

Không khẳng định, nhưng cũng chẳng phủ nhận được. Dù sao tôi cũng bị kéo vào đây trong thế bị động mà, cũng đang tự nâng mood theo cách của mình nên cô chẳng có quyền gì mà than phiền cả.

「Chỉ đơn giản là làm cho được thứ mà bản thân muốn làm thôi…」

Cho nên, đừng có chết giữa chừng đấy.

「Từng nghe đến「Dance Guns Duel」chưa?」

「Cái quái gì thế hả…?」

Mà, cũng phải, game Nhật mà.

「Vậy thì…tận hưởng cái lần đầu này đi」

Sao chép chuyển động từ game đối kháng nơi toàn bộ nhân vật đều sử dụng loại súng nào đó - Dance Guns Duel! Mở to mắt mà chiêm ngưỡng「Tứ Đinh Quyền Súng - Quad Bullet Dance」đi!!

_______________________________________________________

Q. Hôm nay đến đây để làm gì?

Amelia:「Để đấu với No Face」

Sunraku:「Để tái hiện động tác từ game khác rồi lên mặt đắc ý」

‎

‎

‎

‎

‎

Haaa—! Dù không ý định muốn thắng đến mức đó đâu, nhưng nếu lỡ thắng luôn thì cũng chịu thôi Haaaa—!!

‎

‎

Nhưng nếu thua thì sẽ là kiểu nhân vật chính sẽ cắn chặt môi dưới vì cay cú.

Bạn đã đến cuối chương 467.

Không gian đọc của bạn