Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 466

Chương 466 · 563 chương

Double Cross・Lonely Girl・Digital Head

◆

「……Ngon, động cơ nóng lên rồi」

tôi trèo lên tòa nhà gần nhất nhìn bao quát toàn bộ thành phố, đấm cái

bốp

vào lòng bàn tay,.

Không phải để check map, Triangle Trinity sử dụng bản đồ hình tam giác cố định. Thứ cần xác nhận trong trận đấu mà mỗi bên xuất phát mỗi góc là…

「Không có UFO, không có Tháp Nanh, là Quân Đoàn Máy Móc - Mechanitan à…」

Triangle Trinity là 3 chọi 3 chọi 3, không chỉ có tôi và Amelia Sullivan mà còn tồn tại thêm một thế lực nữa.

Đó là những kẻ thù nguyên bản của con game này, mỗi trận sẽ được chọn ngẫu nhiên từ ba loại…mà loại nào cũng phiền phức cả.

「Kẻ Xâm Lược – Inverser」giáng lâm từ bầu trời, quậy phá và bắt cóc NPC dân thường.

「Tộc Cổ Đại – Repdinos」trồi lên từ lòng đất, khiến những con thằn lằn tiến hóa thành khủng long mang vũ khí rồi lộng hành khắp thành phố.

Và「Quân Đoàn Máy Móc - Mechanitan」đóng quân trên mặt đất, biến các thiết bị điện tử thành binh lính cơ giới rồi tiến quân.

Kẻ Xâm Lược bắt cóc NPC nên càng về cuối trận càng khó tích lũy thanh năng lượng, đám Cổ Đại thì gần như không thể nhận biết kẻ địch sẽ xuất hiện từ đâu, còn lũ Máy Móc thì có khả năng phát sinh khắp nơi nên không thể lơ là.

Chỉ có duy nhất một cách để ngăn chặn điều đó: Khác với phe người chơi, chỉ cần tiêu diệt được「Target Enemy」xuất hiện đồng thời 3 con.

Nếu người chơi phá hủy được Target Enemy, sẽ được ban tặng phần thưởng. Nhưng vì tất cả các phe đều đối địch nên cần tính toán cách hành động… phải nói là khá thú vị.

「Target enemy của Mechanitan chắc là…」

Chậc

, đứng đây sẽ lọt vào camera.

Nhân vật đầu tiên của Amelia Sullivan là cái con「TV chết tiệt」 đang thống trị meta…..lọt vào thiết bị điện tử, đặc biệt là camera giám sát, thì chỉ có bất lợi.

Tôi nhảy xuống khỏi tòa nhà, ẩn mình vào khe hở giữa hai cao ốc tiếp tục suy nghĩ.

「Nhớ ra rồi」

Target enemy của Quân Đoàn Máy Móc Mechanitan là ba thể:「Valkyrie」「Colonel」và「Commander」mỗi con đều có đặc tính riêng.

「Nếu nhắm thì nên bắt đầu từ「Colonel」chăng? Không…nếu nhớ không lầm thì「Valkyrie」càng dồn vào đường cùng càng mạnh lên…」

Chúng được thiết kế với cân bằng sức mạnh rất tinh tế: một người đánh thì siêu phiền, hai người hợp sức thì xử lý ổn thỏa. Vừa thấy bực vừa muốn khen đội cân bằng game đã làm rất tốt, nhưng khác với khi ghép ngẫu nhiên, khó để mà nghĩ rằng có thể hợp tác với Amelia Sullivan.

「Tính sao đây…」

Nhân vật Dust mà tôi đang điều khiển, ngoại hình là một tên mặc áo măng-tô dài và đeo mặt nạ đơn giản chỉ khoét lỗ ở mắt và mũi…có một cơ chế khá rắc rối.

Con 「TV chết tiệt」 thuộc phe Ác Nhân… mà thôi, bên kia toàn Ác Nhân hết, vậy thì tôi đi theo hướng Anh Hùng là được.

Nhân vật「Dust」

Dù chỉ nhớ mang máng nguyên tác, nhưng đây là kiểu Phản Anh Hùng điển hình, và nhân vật này sở hữu một cơ chế cực kỳ đặc biệt được thêm vào trong bản cập nhật này.

Thông thường, thanh năng lượng đáng lẽ chỉ có một cột duy nhất là Chính Nghĩa hoặc Phản Diện, nhưng nhân vật này lại có cả hai. Chính xác thì thay vì tích một thanh 100%, thì lại chia thành Chính Nghĩa 50% và Phản Diện 50%, phải tích đủ cả hai mới dùng được chiêu siêu tất sát.

Thêm vào đó, việc nạp「Đạn」 cũng liên quan đến cơ chế này, nên tuy tiềm năng cao nhưng đòi hỏi kỹ năng vận hành rất cao mới có thể sử dụng được.

「Tạm thời thì… phải rồi」

Đúng lúc đang ở chỗ đẹp, mượn chút sức vậy.

Đâu phải đang chơi trò trốn tìm, đằng nào thì cũng chạm trán với Amelia Sullivan, càng do dự càng lãng phí thời gian.

「Nếu là ngân hàng thì kiểu gì cũng có nút gọi cảnh sát nhỉ」

Không định bắn làm gì cho phí đạn, nhưng để uy hiếp NPC, tôi rút hai khẩu súng lục ra rồi đá tung cửa ngân hàng.

「Hold up! Đang không có mang điện thoại!Nên liên lạc với cảnh sát hộ cá…」

À, giờ mới nhớ ra.

Không chỉ riêng quân đoàn máy móc, mà về cơ bản, hai thực thể thuộc phe NPC (ngoại trừ Boss Lớn) đều là…

「Battle mode……」(Chế độ chiến đấu)

Xuất hiện ngẫu nhiên.

Xét về điểm máy móc mô phỏng phụ nữ thì nó có điểm chung với Conquista Doll trong Shangri-La Frontier, nhưng so với Saina thì rõ ràng người đàn bà sắt này có làn da quá đỗi vững chãi…… không, một bộ giáp hình phụ nữ đang chĩa về phía tôi thứ vũ khí trông như sự kết hợp giữa thương kích và bệ phóng tên lửa, rồi chiếu tia laser từ ánh mắt thẳng vào trán tôi.

「Đang bận à? Nếu làm phiền thì tại hạ xin phép cáo từ…」

Phát súng bên tay phải của tôi khai hỏa cùng lúc với quả tên lửa được phóng ra.

「UOOOOO!?」

Headshot! Choáng nhẹ! Như muối bỏ biển!!

Quả tên lửa lướt qua ngay sát cạnh khi tôi nhảy sang ngang để né, nó lao thẳng ra ngoài qua cánh cửa đang mở toang rồi đâm vào tòa nhà đối diện mà phát nổ.

「Đánh thường mà ngang ngửa kỹ năng dùng thanh năng lượng thì xin kiếu…!!」

Ấy thế mà lúc người chơi dùng thì chỉ là cây thương bình thường, đúng là vũ khí cho NPC thì phải ưu việt hết mức nhỉ!

Khạc! Phụt!! Toẹt!!!

Tính sao đây? Nếu tính đến chuyện bổ sung đạn dược thì không thể xả full burst vào NPC được. Nhưng dù là chạy hay đánh trả thì cũng không tránh khỏi việc tiêu hao đạn.

Dust sở hữu hai thanh năng lượng Thiện và Ác, điều này xuất phát từ bối cảnh nguyên tác rằng Dust là 「người đàn ông bị ác ma nhập vào do phán quyết từ địa ngục」. Do đó hai khẩu súng lục sẽ nạp và bắn ra「Đạn Thiện」 và 「Đạn Ác」

Nói theo kiểu game thì đây là các thanh năng lượng riêng biệt: làm việc tốt thì tích Đạn Thiện, làm việc xấu thì tích Đạn Ác.

Đạn Thiện hiệu quả với Ác Nhân, còn đạn ác hữu dụng với Anh Hùng.

Con「TV chết tiệt」 là Ác Nhân, xét theo hành vi thì「Valkyrie」cũng là Ác Nhân. Nghĩa là nếu nhắm tới Amelia Sullivan thì nên giữ lại Đạn Thiện.

「Chết tiệt!!」

Tôi liên tục bóp cò khẩu bên phải, những viên đạn đen kịt dồn dập lao về phía 「Valkyrie」. Nhưng cả ba phát nhắm vào mặt đều bị bộ giáp máy móc vung kiếm trái đánh rơi.

Khả năng đánh chặn rác kiểu này đúng là không nên tồn tại trong game đối kháng, nhưng xét về mặt cơ chế thì đó là hành động đỡ đòn (Guard). Chỉ cần không phải đòn phá đỡ đòn thì ngay cả đạn đại bác cũng có thể bị chém đôi… Dẫu biết là nó đang đỡ đòn đấy, vẫn hơi có cảm giác bất lực.

「Khặc, Ô! Hự!?」

Đây không phải game đánh theo lượt, dĩ nhiên phía bên kia cũng sẽ tấn công và cũng chẳng có gì đảm bảo lượt tôi sẽ quay lại.

「Valkyrie」nhẹ nhàng vung cây thương kích tích hợp tên lửa, lập tức rút ngắn khoảng cách. Khốn kiếp, nếu biết ngay từ đầu đã đụng target enemy thì tôi đã chọn Twinkle Pixie làm nhân vật ra đầu rồi.

Nhưng thực tế là giờ tôi mới biết, nên phải xoay xở bằng Dust.

Dust tuy là nhân vật thiên về đánh tầm xa nhưng không phải không thể cận chiến. Tuy nhiên nếu hỏi có mạnh ở cận chiến không thì lại thuộc dạng yếu, nên trước 「Valkyrie」 có tầm đánh mà đấu cả đấu sĩ cận chiến còn không thể áp sát, thì phải nói là đang ở thế bất lợi tuyệt đối.

「Nhưng mà, chuyển động quá đơn giản rồi đấy」

Tên lửa không có khả năng tự dẫn đường, còn tấn công vật lý thì chỉ có hai lựa chọn: hoặc là đánh thường, hoặc là gia tốc kèm hiệu ứng rồi mới đánh.

Việc vung cây thương kích khổng lồ bằng một tay đúng là mối đe dọa thật, nhưng tay còn lại gần như chỉ dùng kiếm, mà thanh kiếm đó lại là kiểu 「Kiếm Khiên」, nên thực tế đây là kiểu kẻ địch được trang bị thương kích và khiên. Nghĩa là, tuy nó cầm thương nhưng đại thể vẫn theo kiểu kỵ sĩ truyền thống thôi.

「Vì là NPC game đối kháng mà, chắc không thể đồng thời tấn công và đỡ đòn đâu nhì…!!」

Chỉ đứng bắn thông thường thì sẽ bị dỡ, vậy thì tận dụng triệt để đặc điểm của VR full-dive vừa né vừa bắn!

GH:C cũng giống Shangri-La Frontier, tình huống sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống game. Chỉ cần nhân vật Anh Hùng chiến đấu với Quân Đoàn Máy Móc phá hoại thành phố là sẽ tích lũy Thanh Chính Nghĩa. Đồng thời, số đạn tiêu hao khi bắn cũng dần được nạp lại.

Giai đoạn đầu của 「Valkyrie」 nói thẳng ra là chưa quá mạnh, nếu kéo dài thời gian thì có thể chỉ dùng mỗi Đạn Thiện hạ gục được.

Nhưng đây là Triangle Trinity, quậy phá ở phố văn phòng thế này thì kiểu gì cũng lọt vào camera…Cái con「TV chết tiệt」(tích hợp hệ điều hành game thủ chuyên nghiệp) có thể quét tới 80% bản đồ ngay từ lúc bắt đầu trận kia không đời nào lại đang ngồi ngủ gật cả.

「Yo…Ta đã muốn gặp mày từ lâu rồi đấy, Real Cursed Prison…!!」

「Nói chuyện khác hẳn lúc nãy luôn á?」

「Dốc toàn lực mà chiến đi…!!」

「Hứ! Đừng có mà chết giữa chừng đấy…!!」

Với giọng điệu thật bị lộ ra nhờ hệ thống dịch thời gian thực「Babel」, Ác Nhân với cái đầu bị thay bằng màn hình TV lao xuống từ nóc tòa nhà───!!

Bạn đã đến cuối chương 466.

Không gian đọc của bạn