[note94582]
Liệu có thể gọi tựa game đã loại bỏ cả Titan và Fall (thậm chí cả wall-run) khỏi Titanfall là một bản spin-off không nhỉ… Nhưng mà tại thời điểm dùng những điểm hay nhất chắt lọc của cả PUBG và Overwatch thì nó đã là một nhân vật mạnh rồi, kiểu sức mạnh như Indominus Rex vậy.
__________________________________________________________
◆
Vị thần của nước tăng lực là kẻ khó tính, nếu chỉ cầu nguyện suông thôi thì ngài ấy còn chẳng thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái.
Nhưng nếu kẻ cầu nguyện đã nạp sẵn caffeine thì ngay lập tức vị thần nước tăng lực sẽ ban phước lành. Cảm giác này gần giống với trạng thái xuất hồn lên đồng của mấy lão thầy pháp shaman ấy.
Chẳng hạn như, tiếp thêm dũng khí để giữ vững tâm trí ngay cả trong tình cảnh bị một mụ bự như đàn ông đeo mặt nạ Hannya cao hơn cả mình lườm nguýt cháy mặt thế này.
「Ta đã thấy cậu ở GGC, vì vậy đã luôn muốn gặp cậu」
「…Thế à, cảm ơn」
Sao lại chọn mặt nạ Hannya chứ, dũng khí vừa nhận từ thần nước tăng lực đang bắt đầu sụp đổ rồi đấy. Nói thật là đáng sợ vãi lìn ấy!!
「À… ờm…」
「Ta không hề có chấp niệm gì với danh hiệu Real Cursed Prison. Tuy nhiên, ta muốn biết lý do cậu có thể đạt được danh hiệu đó」
「Hả… lý do…?」
Ngay từ đầu tôi cũng đâu có tự xưng cái danh hiệu đó đâu. Nhìn đi, cameraman với cô Bánh Chả Cá gì đó cũng đang bối rối kìa.[note94583]
「Này Ame…Hannya! Vui vẻ lên chút đi! Nào, giơ kí hiệu peace trước camera!!」
Ối chà, đây chẳng phải là quý cô Mysterious Silver Mask với ý định che giấu danh tính bằng con số không đây sao. Hả, tôi cũng phải giơ peace à? Thôi được rồi…Yeaaah.
Ơ Kattzo, sao lại thì thầm nhỏ đến mức micro không thu được thế?
「Su… à không, No-Face, sao thế? Hành vi của mày trông đáng ngờ lắm đấy」
「…Dù là hàng nội địa Nhật thì「Taboo」vẫn hơi quá liều, nên tao mix Backdraft với Tonight rồi pha với nước thể thao nốc hết trong một hơi… Hehehe」
「Ê… 「Mix Accel」 á!? Điên à!? Mà còn mang thêm một lon nữa nghĩa là…!?」
「Kekeke…「Mix Accel Joint」 đó…」
「Đ-đùa bố à…」
Kattzo run rẩy lắc đầu không tin nổi trước tên combo vừa thoát ra từ miệng tôi.
Dù chỉ là bản giá rẻ của 「Taboo」, nhưng 「Mix」 vẫn khá rủi ro, rồi còn gia tốc bằng「Accel」, lại còn giải phong ấn luôn cả 「Joint」… Kiểu nạp nước tăng lực cực kỳ nguy hiểm mà nếu tôi sau đó không kiêng nước tăng lực một thời gian thì toang là cái chắc. Vẫn hợp pháp nhé.
Thật ra việc nãy giờ cứ vô thức sờ vào lon Riot Blood bên hông đã hơi vãi lìn rồi… nhưng hiện tại tôi đang phê hơn mức bình thường, theo cả hai nghĩa.
「Mày tính liều đến vậy để thắng sao…?」
「Không…thắng thua không quan trọng… chỉ là để làm được cái trò mà tao muốn thì cần caffeine level từ 5.5 trở lên thôi… chuyện đạt level trên 5 để có thể mặc định duy trì sự tập trung gấp 1.5 lần thông thường là kiến thức cơ bản mà?」[note94585]
「À, xin lỗi, tao chưa luyện đến mức đó, đúng hơn là chưa bán linh hồn cho Riot Blood đến mức ấy」
「Đồ nghiệp dư…」
「Cái đó người ta gọi là có lý trí nhé」
Dù vậy, để thực hiện 「Joint」 đòi hỏi độ khó khá cao. Không chỉ phụ thuộc vào cơ địa mỗi cá nhân, mà đây là kỹ thuật sẽ không thành công nếu không nạp nước tăng lực nhiều lần để nắm bắt được thời điểm…. Nhưng tôi thì làm được, không phải người dùng hạng nặng nhưng cũng thuộc hàng trung mà.
「N-nè nè nè Uomi-san! Đến cả anh cũng mải mê nói chuyện riêng thì tôi không điều khiển nổi nữa đâu đấy!?」
「À xin lỗi, sự tình đại khái là như vậy đó. Còn Mysterious Silver Mask thì đừng bận tâm, nghe nói nếu cô ấy chơi game trên sóng truyền hình công cộng thì sẽ bị mắng mỏ khá là gay gắt đấy nên cứ coi như nhân vật nền tạo tiếng động thôi」
「Không không, tôi không đủ can đảm để đối xử với hạng một toàn nước Mỹ là nhân vật nền đâu…Mà nói mới nhớ, đáng lẽ ra hôm nay chúng ta sẽ chơi thử bản thử nghiệm của Grave Versus, thế mà cuối cùng lại đổi thành Galaxia Heroes: Chaos ……Quả nhiên là có lý do cả đúng không Uomi-san?」
「Đúng là như vậy đấy. …Chà, tôi đã phải dùng đủ mọi cách để câu nó lên đây rồi nên mong cô thông cảm」
Vì Justice Versus mà thay vì Grave Versus vốn dĩ định chơi ban đầu, giờ lại dùng Galaxia Heroes để… Ơ kìa? Chết dở, Caffeine vẫn chưa ngấm hoàn toàn. Cảm giác cứ như bếp ga đánh mãi không lên lửa được vậy, thôi thì đành tự mình châm ngòi vậy.
「Yoo Eagle Eye, nghe nói cô đã cất công sang Nhật chỉ để đấu với thằng này à?」
「Đúng vậy. Tôi muốn được đấu với cậu」
Tôi giơ tay chặn Kattzo đang định hỏi gì đó lại, mà này, chẳng phải tao đã nói trước với mày rồi mà.
Một tay mở lon Riot Blood Revolve Lantern (hàng Nhật), uống cạn một hơi, đảo nhẹ cái lưỡi liếm vị đắng còn đọng lại trên môi, hướng lời khiêu chiến về phía Amelia Sullivan.
「Hãy phân thắng bại bằng Trai-an-gờ Tri-ni-ti đi」(Triangle Trinity
)
「……!!」
Có vẻ vẫn hiểu được dù phát âm kiểu tiếng Nhật, tốt đấy, động cơ bắt đầu nóng lên rồi.
「Đang trên TV mà? Đã vậy thì nó phải có tính giải trí chứ」
Triangle Trinity.
Đó là tên của một thể thức đối chiến biến thể mới được triển khai đồng thời với bản cập nhật mới của Galaxia Heroes: Chaos.
Khác biệt rõ ràng với chế độ 1v1 thông thường, vốn điều khiển một nhân vật và phân thắng bại theo thể thức ai thắng trước 2 Hiệp. Chế độ này đánh theo thể thức battle royale 3×3 đấu trong một hiệp duy nhất, trong đó, mỗi bên sở hữu 3 nhân vật và cùng triển khai một cuộc chiến chân kiềm giữa bản thân, đối thủ và NPC trong một map nhỏ mang tên Chaos City.
「Vì cô đã cất công sang tận Nhật Bản rồi, nên tôi sẽ dùng Cursed Prison」
「Ta chấp nhận」
「Thế thì tốt」
Ồ, đầu óc tỉnh táo hẳn ra rồi. Hiệu quả tức thì đúng đẳng cấp của Revolve Lantern, quả không sai khi người ta nói nó Vãi Lìn theo hướng khác với Quantum.
「Uwa… dù mày có sa đọa hợp pháp thì bảo hiểm cũng không chi trả đâu đấy nhé?」
「Không sao, tao vẫn nhớ cách nấu mì ly đúng chuẩn mà」
「Có thể quên cả quy trình chỉ cần đổ nước sôi rồi đợi 3 phút sao…」
Trong lúc chờ 3 phút sau khi đổ nước sôi thì mở Riot Blood ra uống, thấy chưa, hoàn toàn bình thường.
「Nè nè nè, đừng có bỏ mặc tôi và nhân viên mà tự ý đẩy diễn biến đi nhanh thế chứ ạaaa!」
「À, xin lỗi…tạm thời bên phía Hannya-shi đã khởi động VR rồi nên bên này chúng ta cũng bắt đầu phần bình luận luôn đi thôi nhỉ. Chà, thực sự là xin lỗi cô nhé」
Thật là hết nói nổi, mụ mặt nạ Hannya tự tiện đẩy tình tiết đi xa đúng là khiến người ta phải khổ sở mà!!!
◇
「Híc, rõ ràng là chương trình của tôi mà mọi người cứ gạt tôi sang một bên thế này làm muốn khóc lắm luôn đó, nhưng vì Eight-chan không dễ nản nên tôi xin phép kéo lại nhịp độ nhé! Vậy thì Uomi-san, hứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi, nhưng Triangle Trinity là gì vậy ạ?」
「Triangle Trinity là thể thức đối chiến mới được thêm vào gần đây. Người chơi chọn 3 nhân vật, mỗi khi bị KO thì sẽ chuyển sang nhân vật tiếp theo. Cá nhân tôi thì hy vọng sẽ có cơ chế thay nhân vật giữa trận, dù phải tiêu hao thanh năng lượng cũng được」
「Me too!」
「Nghĩa là, thay vì đấu theo hiệp, chúng ta chỉ cần KO tất cả các nhân vật của đối phương là được phải không ạ?」
「Ừm, cũng không hẳn. Ngoài việc điều kiện thắng bằng cách thu thập Chaos Cube đã bị loại bỏ, Triangle Trinity… viết tắt là WΔ (Double Delta) nhỉ? WΔ có thể xem là thể thức đối chiến đặc trưng chỉ có ở GH:C. Nói đơn giản thì…ngoài hai người chơi đối đầu nhau, còn có cả NPC xuất hiện nữa」
「3on3on3, nên mới gọi là Triangle Trinity, thế chân kiềm tam giác đó」
「Ra vậy…」
「À, họ bắt đầu chọn nhân vật rồi. Amelia thì… Ms. Play Display, Cursed Prison và Xenocelgus à. Nhân vật thứ hai và thứ ba đều là nhân vật hạng nặng sở trường của cô ấy, nhưng… 「Top Display」 à」[note94586]
「Còn No-Face thì…Dust, Twinkle Pixie và Cursed Prison. Wow, All Fighter luôn kìa!」
「Tôi hiểu việc anh No Face chọn toàn những nhân vật hệ chiến đấu, nhưng việc chị Hannya chọn Top Display thì sao ạ?」
「Trong WΔ không tồn tại Hiệp, hơn nữa vì một lý do nào đó…Người chơi được khuyến nghị tìm NPC càng sớm càng tốt… Nhìn kìa, bắt đầu rồi đấy, Eight-san. Là Kẻ Xâm Lược - Inverser, Tộc Cổ Đại - Repdinos, hay Quân Đoàn Máy Móc - Mechanitan đây…」
「Nếu dùng Force View Mode thì…yeah!! Là Mechanitan! Trận này có vẻ sẽ rất thú vị đây!!」[note94587]
_____________________________________________________
Trong bình luận tôi thường thấy mọi người hay hỏi kiểu「Nếu 3 đấu 3 thì người thứ sáu là ai?」 Xin lỗi nhé, chỉ có hai người thôi.


