Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 462

Chương 462 · 563 chương

Còn gọi là Yêu Tinh Thần Quyền

Bị lún xuống đất.

Bị kẹt trong tường.

Bị cắm đầu vào trần nhà.

Đâm vào tàu điện ngầm.

Đâm vào xe tải.

Bị tòa nhà đè bẹp dí.

Rơi xuống nước.

Kẹt trong đá.

Giẫm nát trạm xăng rồi bùm.

Nói chung là nổ tung.

Thậm chí chẳng làm gì cũng nổ tung.

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

Có khi nào mình có thuộc tính hậu đậu mà không nhận ra không nhỉ

— Tôi đã từng nghi ngờ như vậy. Nhưng đến giờ phút này thì có thể nói rằng tôi đã hoàn toàn thích nghi với hệ thống của GH:C rồi.

「Không thể nào…Thua hoàn toàn … sao…?」

「Cảm ơn nhé… TQC ngay tại đây, lúc này, đã được hoàn thiện rồi…! Giờ thì chịu tội đi, Tinky☆!」

「Guaaa!!」

Cây đũa phép Twinkle☆Wand vốn chuyên dùng để nện đã tung ra một đòn chí mạng, khiến cho gã mặc đồ bó sát cơ bắp cuồn cuộn bay màu một cách hoành tráng. Tên người chơi「Dr. Gateau Chocolate」…Ba trận cay đắng mà mày bắt tao nếm trải…tao sẽ trả lại bằng một chiến thắng tuyệt đối không dính chút sát thương nào.

「Hoàn thiện tốt đấy…」

Ừ thì…Có lẽ đối phương đang mong đợi tôi dùng build rác, nhưng cái đó dùng cũng khá tốn não, nói sao nhỉ, tuy chỉ số như thằng não cơ bắp nhưng để phát huy tối đa thì phải nắm bắt rõ môi trường xung quanh nên dùng mệt lắm…thôi thì phong cách cận chiến siêu áp sát của Twinkle Pixie cũng đáng tham khảo, nên vẫn an toàn.

「Rồi thì…」

Từ trưa tôi đã dốc toàn lực leo rank thần tốc nên trận tiếp theo là có thể lên tier cao nhất. Kiểu game này đôi khi hay rơi vào địa ngục chuỗi thua liên tục đầy tính tâm linh…Nhưng mà, hừ, với tôi hiện tại thì kể cả Sylvia Goldberg cũng chẳng ngán đâu. À không, vẫn thua. Nhỏ đó chỉ số vô lý bỏ mẹ. Nhưng đó là chuyện khi chưa nạp đầy nước tăng lực thôi…

「Ồ, match found rồi」

Hử? Tên đối thủ…「Kattzo Crown」? Sứa à? Mà cái này……………ồ hô hô????

Không không, cái tên đó cũng chẳng phải là hàng độc quyền gì, với một xác suất thần kỳ nào đó thì vẫn có khả năng là người nào đó trùng tên.

Dù là trong đấu hạng ngẫu nhiên thì cũng có trường hợp sẽ chào hỏi nhau khi vừa chạm mặt…Ồ, thấy rồi. Nhân vật đó là gì ấy nhỉ… không phải Arm Lava cũng chẳng phải Silver Jumper. Là cái gì nhỉ…? Mà thôi kệ, trước tiên cứ giả giọng cái đã…

「Chào Kattzo Crown -san, mong bạn chỉ giáo trận này nhé nee~ (giọng giả)」[note94359]

「Ơ? À ừ, mong được giúp đỡ」

Hô hốーーーーーー? Chắc chắn là nó rồi chứ gì còn nữa???

K-ke ke ke…Chẳng hiểu sao lúc đầu tôi thấy hơi ngại khi dùng cái tên「Sunraku」hay dùng để chơi GH:C, nên đã dùng cái tên đặt đại 「Liquor Steal」, không ngờ lúc này lại hữu dụng…!!

Bản đồ là dạng gốc cây à, kiểu bản đồ hình tròn trải rộng với trung tâm là Chaos Tower, nhìn chung là kiểu địa hình có rất ít đường thẳng. Hình như là mới được thêm vào sau bản cập nhật.

「Dù chắc chắn sẽ trêu chọc rùi… nhưng mà nhân vật kia là gì thế ạ, chưa thấy bao giờ luôn nee (giọng giả)」

Khả năng cao là DLC? Đã qua ngày mới rồi, vậy có khả năng là nhân vật mới vừa được cập nhật hôm nay.

Nhìn qua thì là kiểu chiến đấu bằng hai khẩu súng lục đeo bên hông. Và từ biểu cảm của Kattzo hàng rep đã thành Kattzo hàng real thì có vẻ là không hợp cận chiến. Cũng có khả năng là do chưa quen tay, nhưng nếu thế cũng không cần phải giữ khoảng cách làm gì.

「Chủ yếu đánh tầm xa, kiểu fighter combo bằng số lượng đòn nhỉ~ (giọng giả)」

「À, bạn chưa biết về nhân vật này sao? Đúng rồi, mình cũng vừa cập nhật xong, con「Dust」này là attacker tầm xa đấy」

「Oa, cảm ơn bạn đã tốt bụng chỉ dẫn nhé~! (giọng giả)」

Coi thường đối thủ à? Hay đấy, để bố bón hành chú em!!

「Twinkle Powder☆ (giọng giả)」

「Hự」

Nhân vật Twinkle Pixie tôi đang dùng có nhược điểm là độ bền rác và tầm đánh dưới 1 mét,  đổi lại có khả năng khống chế cực mạnh và duy trì combo mức quỷ khóc thần sầu.

Dù tốc độ ra chiêu hơi chậm, nhưng kỹ năng khống chế「Twinkle Powder☆」sẽ khiến đối phương choáng nếu chạm phải khi không ở trạng thái đỡ.

Dẫu vậy, Twinkle Pixie cũng là một nhân vật đã được nghiên cứu kỹ lưỡng rồi, nếu là thằng cá kia thì không dễ bị tóm như vậy đâu.

「Để tớ cho bạn xem … TQC! (giọng giả)」

「Hả, cái gì c… uaa!?」

Việc nó giữ khoảng cách với thứ bột kỳ lạ ( ẩn dụ) được rải ra dưới dạng sương mù vẫn nằm trong tính toán. Tôi tận dụng tối đa thân hình nhỏ bé và khả năng lơ lửng của Twinkle Pixie, di chuyển theo quỹ đạo ngắn nhất vòng ra sau lưng, rồi đá bay nó vào đám bột kỳ lạ đó.

TQC, tên đầy đủ là Twinkle Quarter Combat.

Đó là phong cách chiến đấu được kế thừa liên tục bởi các người chơi Twinkle Pixie trên toàn quốc, không, toàn thế giới, và đã nở rộ tại Chaos City này nhằm theo đuổi việc làm sao để làm choáng và hạ gục đối phương! Và TQC của tôi là biến thể kết hợp với Iaifist.

Nhờ tích hợp tinh túy của Iaifist, đòn đánh xuyên qua kẽ hở của ý thức, mà phạm vi thực tế được mở rộng lên tới 3 mét…!!

「Tao sẽ Tinky☆ cho đến khi cơ thể mày méo mó luôn, đầu sứa」

「Ahhh!! Mày…chẳng lẽ là Sunra───」

「Tinky☆☆☆ (giọng giả)」

「ĐỤMÁÁÁ!!?」

Hahaha, hành cho ra bã thôi!!

‎

‎

……

‎

…………

‎

‎

Oikattzo: Này, con muỗi Twinkle kia.

Oikattzo: Này thằng kia, bước ra đây mau con muỗi Twinkle.

Sunraku: Tinky☆

Oikattzo: Lát dạy tao cái trò TQC gì đó đi.

Oikattzo: À không, không phải chuyện đó.

Sunraku: Đừng có mà thản nhiên ưu tiên bản năng thế chứ.

Oikattzo: Mà thôi kệ! Tao gửi mail mã thẻ thông hành của YouGatta rồi, ngày hôm đó chắc dùng cái đó vào được đấy

Sunraku: Đã xác nhận

Sunraku: 「No Face-sama」là cái quái gì hả?

Oikattzo: Chứ mày muốn đăng ký tên nào nữa.

Sunraku: Thế này mà tao đưa thẻ với mặt thật thì chẳng phải sẽ thành thằng ngu chính hiệu à.

Sunraku: Bắt tao đeo mặt nạ từ tận ga đi đến luôn á.

Oikattzo: Thằng từng đeo nguyên mũ bảo hiểu cosplay bước vào quán nhậu còn bày đặt nói cái gì nữa.

Sunraku: Nói nghe đau đấy…

Sunraku: Mà thôi, đã nhận rồi thì chịu thôi, tao sẽ tìm cách giải quyết.

Oikattzo: Nghĩ lại thì mấy ông đô vật đeo mặt nạ chắc cũng khổ kiểu này nhỉ. Với lại không có chuyện thông báo rầm rộ đâu kiểu

“mời ngài ○○ vào hội trường!”

đâu, nên cũng không cần bận tầm quá đâu.

Sunraku: Ừ thì đúng là vậy.

Sunraku: Mà nói chứ, tao muốn hỏi chuyện này.

Oikattzo: Ừ?

Sunraku: Việc chơi GH:C là chắc chắn rồi, nhưng về chuyện đó thì…

‎

‎

…………

‎

……

‎

‎

「Nào thì…」

Có vẻ lại có thêm chút việc phải làm rồi. Cũng cập nhật xong rồi…Theo tâm trạng hôm nay thì chắc là Riot Blood Quantum nhỉ, kiểu kẻ tham lam nuốt hết mọi thứ ấy.

「Hành quân xuyên đêm thôi」

Chỉ còn ít thời gian nữa đến X-day, nhất định phải làm chủ được nó…!!

‎

‎

_____________________________________________________

Giờ đây, huyền thoại về vị cứu thế cuối thế kỷ của tộc Yêu Tinh, mang vết sẹo trên ngực, người kế thừa lịch sử 3000 năm của Yêu Tinh Thần Quyền, đang…[note94358]

Bạn đã đến cuối chương 462.

Không gian đọc của bạn