Thật sự là đã cập nhật biến thể Habakiri Thần Tốc rồi sao? Mà, còn Biting Edge… không có chỉnh sửa gì sao…? Nói dối đúng không? Ít nhất thì cũng phải giảm tiêu tốn thể lực Naginata mode chứ…Ơ, không có luôn à?
Cập nhật trong sự buồn bã.
_____________________________________________________________
X Day. Bầu trời trong veo, những cơn gió mang theo cái lạnh đang tăng dần.
「Đến lúc phải thực sự mặc đồ giữ ấm rồi…」
Nếu tự tiện đi không xin phép thì có khi về nhà lại thấy hệ thống VR của mình bị rao bán trên mạng mất, mà bảo「Con lên TV đây!」thì hơi khó nói, nên tôi đã lấy cớ là đi gặp bạn quen qua mạng.
Trên chuyến tàu cao tốc có cảm giác gì đó rất déjà vu, tôi dùng thiết bị di động để tra cứu không phải là thông tin về Amelia Sullivan đối thủ sắp tới mà lại là một trang web video mà tôi đã đánh dấu yêu thích cách đây một thời gian.
「À, là kiểu di chuyển đó à…」
Dù mắt và tai đang hướng vào đoạn video, 10% suy nghĩ của tôi vẫn đang đặt vào Amelia Sullivan.
Amelia Sullivan.
Game thủ chuyên nghiệp, hạng hai toàn nước Mỹ, được gọi bằng biệt danh siêu nguy hiểm「Mãnh Cầm của Dinoskull」. Nghe đồn rằng chưa nói đến việc là phụ nữ, thì xét về phương diện con người thì cô ta cũng rất khủng, nhưng cái đó không quan trọng. Với tư cách game thủ, cô ta là kiểu người cực kỳ kỹ thuật dù ưa dùng nhân vật hạng nặng.
Chà, nhân vật hạng nặng thường bị gắn mác「chậm chạp nhưng hỏa lực cao」vì định kiến và quy luật trong sáng tác. Và kiểu nhân vật như vậy thường đi kèm với tính cách hoặc phong cách chiến đấu cục súc. Nhưng trong game đối kháng, vì thường phải đối đầu với những đối thủ vượt trội về tốc độ, nên trái lại, yêu cầu cần có một cái đầu lạnh.
Amelia Sullivan là kiểu người theo đuổi kỹ năng chơi mang tính kỹ thuật đó đến cực hạn. Ít nhất đó là theo những gì tôi thấy trong video tham khảo trận cô ta đấu với Sylvia, việc có thể dùng nhân vật hạng nặng mà trụ được một khoảng thời gian dài trước một Sylvia Goldberg còn tăng tốc cao hơn nữa ở hiệp 3….là điều tôi không thể làm được.
Có lần tôi từng phân biệt bản thân mình và Kattzo theo kiểu người tạo nhịp và người nắm nhịp, nhưng… Amelia Sullivan thì không thuộc kiểu nào trong hai đó. Cô ta là kiểu sẽ thích nghi với nhịp của đối phương rồi phá vỡ nó. Không, nói chính xác hơn là───
「Mà, Dù thế nào thì cũng hơi nực cười khi một thằng nghiệp dư như mình lại nghĩ đến chuyện thắng thua nhỉ」
Thứ đang thúc đẩy tôi lúc này không phải là chuyện thắng hay thua.
Chính vì vậy mà tôi mới đưa ra「Đề Nghị」đó với Kattzo, và dù chỉ mới luyện vài ngày, vẫn cố nhồi nhét kiểu「vừa học vừa chơi」những thứ học lỏm đó như một giải pháp cấp tốc đấy thôi.
Hiện tại tôi đang giữ được trạng thái tinh thần khá tốt, cảm giác như đang làm nóng động cơ vậy.
Vì cũng có「Vũ Khí Bí Mật」rồi nên…thứ tôi có thể làm lúc này chỉ là đọc thêm Comic Mỹ, hoặc xem video giết thời gian thôi.
◆
Ra vào dễ hơn tôi tưởng tượng gấp tám lần.
Hơi bất an cứ ngỡ là sẽ bị nhân viên bảo vệ gọi lại…nhưng có vẻ sức người đã bị máy móc thay thế, nên mọi thủ tục để vào trong đài truyền hình đều được xử lý hoàn toàn bằng hệ thống tự động.
Việc hơi ấm của con người dần biến mất, thay vào đó là máy móc lạnh lẽo phổ biến khắp nơi… cũng khiến người ta có chút cô đơn… mà thôi, máy sưởi ấm quá xá, phêêê. Ứng dụng chỉ đường ở nơi lạ lẫm này cũng siêu tiện lợi luôn…
Rồi, không phải lúc la cà nữa. Nhà vệ sinh… hướng này à, giải quyết nhanh gọn lẹ thôi.
……
…………
………………
Cạch
, cửa buồng vệ sinh mở ra.
Đúng lúc đó, một người đàn ông vừa bước vào nhà vệ sinh nam nhìn thấy mặt tôi thì tròn mắt kinh ngạc, nhưng chỉ có lũ hạng hai mới phản ứng lúng túng thôiiii.
「A, chào anh」
「Ơ? Hả? À, ừm…Xin chào?」
Đúng vậy, càng hoảng thì càng đáng ngờ. Một khi đã được hệ thống tự động cho phép vào đây rồi thì cứ giữ thái độ đường hoàng là được.
Nếu trí nhớ của tôi không nhòe thì người vừa rồi là một nam diễn viên khá nổi tiếng, dạo gần đây xuất hiện nhiều trên các show giải trí. Tôi chào như không có gì rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh…
「Phòng chờ… bên này à」
Chẳng biết nữa, tại sao tôi lại đang cầm bản đồ đi trong một nơi lạc quẻ thế này nhỉ. Con người khi bắt đầu nhìn nhận bản thân một cách khách quan thì suy nghĩ thường có xu hướng bay bổng sang thế giới triết học, và có vẻ tôi cũng không ngoại lệ.
Lẽ ra không cần phải cố tình dậy sớm làm gì, cứ ngủ đến khi nào thích thì dậy, thong thả thưởng thức bữa sáng muộn sang chảnh, chơi game, ăn tối, rồi lại chơi game…đó mới là cuộc sống yên bình của tôi…….
Vậy mà giờ đây tôi lại đang đi trong đài truyền hình -nguồn phát sóng vô tuyến công cộng- với cái bộ đồ nhìn chả khác gì đang cosplay này… ánh nhìn từ những người trông như cặp nghệ sĩ hài từng đạt thành tích cao trong cuộc thi nào đó khiến tôi thấy nhói ghê.
「…Là đây à」
Ghét quá đi mà… 「Phòng chờ của No Face-sama」 sao… Không muốn vào… Không muốn để lại sự thật là mình đã bước vào căn phòng này trên cái thế giới này… thôi thì, Nam mô!!
「…Mà thôi, chắc không đến mức vừa mở cửa ra là bị paparazzi chụp túi bụi đâu nhỉ」
Dĩ nhiên là không sang trọng như khách sạn từng ở hồi GGC, cảm giác đúng y hệt kiểu phòng chờ đài truyền hình mà thỉnh thoảng thấy trên mấy show giải trí.
Chỉ có một điểm bất thường duy nhất là ngay giữa phòng lại đặt chình ình một cái tủ lạnh mini.
「………」
Cạch.
Ồ, ồồ… Bên trong có đủ tất cả các loại Riot Blood… Gì chứ, nếu biết vậy thì đã không cần phải tự mang theo làm gì rồi.
「Hử?」
Giữa các lon có kẹp một tấm thẻ?
「“Kính gửi No Face-sama, từ chi nhánh Nhật Bản của công ty Gatling Drum”… à, ừ, đúng là truyền hình mà」
Có cái gì đó đang gào thét trong góc não tôi, nhưng hãy nhắm mắt lại, ngậm miệng lại đi hỡi lương tri của tôi! Tôi chưa muốn xa đọa thành con nghiện cở dùng Riot Blood để nấu canh miso ăn liền đâu!! Đây chắc là kiểu tài trợ thôi! Chắc chắn vậy! Niềm tin tạo nên sức mạnh!
「Mà nhiều thế này cũng chẳng uống hết nổi…」
Trong giới người dùng Riot Blood có một chân lý: uống hơn ba lon một ngày là rơi vào trạng thái xa đọa hợp pháp.
Dĩ nhiên là hợp pháp nên không vi phạm luật gì…nhưng mà… ừm… hạng hai toàn nước Mỹ… có nên không? Nạp bóng tối để đạt sức mạnh lớn bằng cách tiêu thụ đồ uống hợp pháp theo cách hợp pháp, kiểu như dùng cheat ấy.
Không hiểu sao…việc uống Riot Blood trộn với nước thể thao sẽ khiến hiệu ứng caffeine kích hoạt tức thì, được gọi là「Accel」
Không hiểu sao…việc uống Riot Blood trộn với rượu sẽ tạo hiệu ứng vô hiệu hóa trạng thái say xỉn, được gọi là 「Resist」
Không hiểu sao…việc uống Riot Blood trộn 3 loại khác nhau với hàm lượng đúng bằng một lon, tuy vốn từ vựng bay sạch chỉ còn từ 「Vãi lìn」nhưng đổi lại sẽ đạt trạng thái phê siêu bất thường, được gọi là「Taboo」
Và phương pháp uống thứ tư xếp ngang hàng với ba cái trên…「Joint 」. Bộ bốn này được gọi là Tứ Đại Thiên Vương của cách nạp bóng tối, dù cực kỳ nguy hiểm nhưng lại hoàn toàn hợp pháp…vì thế mới thực sự thử thách đạo đức của người dùng.
「Ôi những bậc tiền bối người dùng Riot Blood vĩ đại… những anh linh đã sa vào đại dương hợp pháp… xin ban cho con chúc phúc của caffeine…!」
Nam mô!!
……
…………
………………
「Ah, No Face-san, đã đến giờ rồ…Úi giồi ôi!?」
「Vâng vâng… biết rồi biết rồi. Gấp lắm rồi nên ta đi nhanh thôi」
Nước tăng lực cũng giống như RTA vậy… quản lý thời gian chặt chẽ là điều không thể thiếu để đạt được lộ trình tối ưu…
____________________________________________________________________
・Sa Đọa Hợp Pháp
Riot Blood đương nhiên là đồ uống hợp pháp, nên nói cực đoan là không bị hạn chế về mặt pháp lý dù có uống bao nhiêu lon. Tuy nhiên, trong trường hợp liều lĩnh nạp từ 3 lon trở lên trong một ngày, khả năng cao là sẽ trở thành một tín đồ nhiệt thành của Riot Blood.
Thậm chí, vì quá nhiệt thành mà họ định dùng Riot Blood để thay thế cho nước uống trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc điên cuồng đăng lên mạng các món ăn chế biến từ Riot Blood, cuối cùng còn dùng kỹ thuật kỳ quái nào đó để biến Riot Blood thành nhiên liệu, đốt cháy để nó bay hơi, giúp nạp năng lượng trong toàn bộ phạm vi căn phòng, vân vân…
Những hành vi kỳ quặc vượt xa lẽ thường, nhưng tất cả đều tuân thủ ranh giới hợp pháp, nên người ta bắt đầu nói rằng:「Dẫu chi tiết và sự thật vẫn còn là bí mật, nhưng nếu phê quá 3 lon Riot Blood một ngày, bạn sẽ sa đọa hợp pháp」
Tuy nhiên, cũng có những kẻ đang gồng mình đứng bên bờ vực của việc sa ngã vào đại dương hợp pháp, đồng thời tìm cách múc lên cơn cuồng loạn của Riot Blood từ vực sâu đó.
Từ đó mà sinh ra cái gọi là 「các phương pháp nạp bóng tối của Riot Blood」, trong đó bốn cách 「Accel」「Resist」「Taboo」「Joint」 được xem là mức độ ngâm nửa người trong đại dương hợp pháp, những người tạo ra 「Joint」 và 「Taboo」 đều là những kẻ mang tai tiếng vì đã chính thức Sa Đọa Hợp Pháp.


